Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, June 29, 2008

Tin Buồn - Charles Parker's Father Vừa Qua Đời

Tin Buồn - Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng Anh Chị, Ba chồng của Chị Thanh Huệ (Charles Parker's father), Mr Ottis Parker hưởng thọ 94 tuổi vừa qua đời tại Alabama ngày June 29, 2008. Ngày mai June 30, 2008 Charles Parker sẽ bay về Alabama.

Đây là địa chỉ và điện thoại của Charles Parker:

Địa chỉ nhà quàn : Lawence funeral home
12950 Alabama highway 157
Moulton , AL 35643
Phone nhà : 925- 855-1992
Cell phone Charles Parker :925- 381-0220


Tôi đang đi vacation và được tin nầy qua Anh Nguyễn viết Xương, tôi có liên lạc với Anh Vũ ngô Dũng, Anh Dũng sẽ dùng tiền trong quỹ KQ63D để gởi vòng hoa phúng điếu về Alabama. Cám ơn Anh Dũng đã sẵn lòng lo giùm Anh Em.

Chia Buồn: Toàn thể Anh Chị KQ63D chân thành chia buồn cùng Charles và Chị Thanh Huệ cùng gia đình, cầu nguyện Hương Linh Cụ Ottis Parker sớm về với Chúa.

Tin Vòng Hoa Phúng Điếu từ Vũ ngô Dũng: Vong hoa phung dieu se duoc chuyen toi nha quan Lawrence Funeral Home, Moulton, Alabama ngay hom nay 6/30/08.

Saturday, June 14, 2008

Có Lẽ Chúng Mình - Hạ Vy, Trường Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Có Lẽ Chúng Mình - Ca sĩ Hạ Vy, Trường Vũ

Thursday, June 12, 2008

Đọc bài viết của Chị Nhã Dung và Dê Thờ trong mục Chuyện Ngắn Hoàng Gia D

Chị Nhã Dung - Đọc bài của Chị gợi cho tôi những kỹ niệm vui, tôi nhớ Year 2000, lúc bây giờ ai nấy lo sợ Year 2000 sẽ làm xáo trộn hệ thống Computer và đưa tới tận thế, bà xả tôi lo mua pin, đồ ăn nước uống dự trử. Làm nghề Computer Programmer, chuyên viết programs cho những Systems cực kỳ to lớn, tôi biết sẽ không có chuyện Year 2000 làm xáo trộn Computer và gây ra tận thế, tôi trấn an bà xả và bạn bè. Year 2000 có thể làm xáo trộn Computer một phần nào, và Programmers phải làm việc rất cực trong những Năm trước đó để tránh xáo trộn.


Thầy D Thờ: Đọc bài của Dê thờ, tôi nghi có bàn tay đặc công VC muốn giết Tư Lênh Hải Quân, Ông Tư Lệnh may mắn chưa lên máy bay và Thầy D thờ có đấng Linh Thiên phù hộ, tài ba nên thoát nạn. Cuộc đời bay bổng của Dê Thờ cũng hồi hộp lắm. Tôi chịu chuyện “lộn mép” của Dê Thờ, nghe tê tê lắm, đủ làm Xếp Ánh lên ruột.

Monday, June 9, 2008

Năm Mười Bảy Tuổi - Yên Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Năm Mười Bảy Tuổi, ca sĩ Yên Vy

Tình cờ tôi nghe nhạc phẩm nầy trong internet, tôi nhớ tới các Công Chúa Quả Phụ của Hoàng Gia D, lòng tôi quặn thắt, tôi post nhạc phẩm nầy ra đây để tỏ lòng trân quý "ruột thịt" của các Thầy D sống sót, bao giờ cũng nghĩ đến các Chị.

Saturday, June 7, 2008

Có phải vậy không ???

Dê Thờ thắc mắc:
(Quý Nương có thể liếc mắt sơ thôi , đừng đọc kỷ không nên .. Xin Cẩn Báo! )

Thưa chư hiền hữu , tiểu đệ có một thắc mắc ,nên hỏi nhỏ về cái nick Phát trỉ, mong ai có ..nắm vửng thì... vạch ra cho biết với !Nhưng trước hết xin bắt đầu câu chuyện như vầy :
Ngày xưa ở quân trường KQ có một Đại Đội SVSQ :A1 rất nổi tiếng , cái gì cũng hơn các đơn vị khác , danh tiếng từ : khoẻ mạnh ,đẹp trai , kỷ luật, gan lỳ , , lanh lẹ .....cái gì cũng nhất hết . Sợ nghe thiên hạ ..."đồn lầm" nên một hôm có một Ông bự bất thần đến thanh tra , không báo trước để xem thực hư thế nào !Lệnh ban ra:Đại Đội A1 tập họp ngay tức khắc Chỉ 1 phút sau Quan thanh tra cầm can chỉ huy đi duyệt quân ,Quả danh bất hư truyền , cả Đại Đội có mặt đầy đủ trong đội hình ,đang trong tư thế nghiêm .Ông hài lòng và phải công nhận Đại Đội nầy có phản ứng quá nhanh, chớp nhoáng , kỷ luật nghiêm ! Khi đi duyệt đến giửa hàng , ông ngạc nhiên thấy có 3 anh không có... áo quần gì hết, anh nầy đứng sau anh kia !
Ông nghiêm mặt :
__Sao thế nầy ??
Anh ở truồng đứng đầu nói to :
_Thưa! Chúng tôi đang tắm nghe lệnh khẩn , ra trình diện ngay !
Đến chàng thứ nhì ông thấy , anh ta thẳng người , ưởn ngực , mắt nhìn thẳng và đặc biệt ..."thằng nhỏ" cũng chỉa thẳng ra trước! Ông lấy can ...nhịp nhịp mấy cái trên đầu thằng nhỏ đang dũng mãnh và vẫn nhìn vào mặt anh chàng thứ nhì để xem phản ứng ra sao .Chàng nầy mím môi , vẻ mặt lạnh lùng , vẫn nhìn thẳng đằng trước, không phản ứng ! Ông nghĩ đúng là có...gan lì , ngậm miệng chịu đựng ......!! Ông bèn thử gỏ mạnh một phát và hỏi :
__Có đau không ??
Anh chàng nầy dỏng dạc:
__Thưa không !Vì cái đó không phải của tôi mà là của anh phía sau đang chỉa tới đó ạ ...........!!
Thì ra Đại Đội còn có ....cái nầy hạng nhất nữa ...!!

Nhớ câu chuyện trên nên tôi nghĩ anh Lê tấn Phát chắc cũng thuộc dạng nầy ! Khi ở quân trường lúc tắm truồng , có một anh nào đó đứng phía sau lưng nhìn tới , thấy nó thòng quá khổ , nhìn ba chớp ba nháng cứ tưởng đâu anh Phát bị lòi ..."dzom" , rồi cứ thế đồn ầm lên là Phát Trỉ . Chứ Pilot mà bị trỉ mấy ai tin !!
Đấy tôi suy luận thế đúng không anh em ?? Mong anh Phát có tiếng nói ....!!!Đa tạ

Thursday, June 5, 2008

Hân hoan đón chào Dê Cụ Phát,

Đón chào một Dê cụ chánh hiệu,nhắc tới quận công tôi nhớ câu:
Nhứt Quận công,nhì ỉa đồng, không biết có đúng với ông Phát trỉ??Hai điều nầy ông Phát đều được hưởng hết.Chắc ổng đi đồng...nhiều lắm nên mới thành Phát Trỉ......Ha!! Ha!!! Nói vậychứ giờ nầy ông còn Ngon trai lắm đó. Quận công nầy có tài nấu ăn tuyệt cú mèo.Chúng tôi sắp được thưởng thức vào trung tuần tháng nầy,Quận công làm trọng tài cho 4 tay quần vợt
hòang gia 63d Hiền điên,Triết lồi, Thái zúi ,Đức cào. gặp nhau tại sân Las Vegas.Sau đó Quận công mở tiệc khỏan đải trọng đại tại tư gia và đài thọ tất cả đi tour Yellowstone, rồi tiếp đến kéo về Cali nhà Hiền tham dự lễ Độc lập
tại Orangecounty, và lên thăm mấy 63d San Jose .
Mấy dê nầy sợ tuổi già bóng xế nên lúc nào còn sức khỏe là chơi kẻo không còn kịp nửa. Đời có bao lâu mà hửng hờ!!
Xin thay mặt 4 gia đình 63d cám ơn Quận công Phát ,và rất hân hạnh đón
chào sự tham gia vào Hoang gia 63d.
Chúng ta sẽ được đọc những bài viết thật hay củaPhát Trỉ từ đây.
Vì tôi đã nghe danh Phát trỉ là người Nho thâm Háng rộng..Hi!! HiHi!!
Nhưng chuyện nầy tui phải tìm hiều với Bà Phát lần gặp tới đây.
Thôi nhiều chuyện quá ngày mai Dê Thờ tiên sinh sẽ quở phạt ,
Chấm dứt nơi đây....
Nửsĩ Hoàng gia Triết,

"Yes" hay "No yes"

Thế rồi những thằng co cùng ý thích cũng gặp nhau. Đó là những thằng muốn rời chiếc L.19 ẻo lả, nhẹ nhàng, dể thương để chuyển sang bay A1, mà nghe nói nó như con trâu điên khi cất cánh. Sau những thủ tục nơi quê nhà, cũng như những ngở ngàng trên đường sang Mỷ, trong đó có những chuyện cười bò lăn vì toàn là "dân quê mới ra tỉnh", chúng tôi gặp nhau tại Lackland A.F. Base.


Trong tuần dầu tiên, chúng tôi được nhà trường mời đi nghe buổi nói chuyện cũa hội Lions Clubs, đề tài "trên trời dưới biển" vì chúng tôi có hiểu gì đâu! Rồi họ đải bửa ăn tối mà thằng nào cũng ráng nuốt cho đở đói, vì họ nói dài quá. Sau nầy mới biết đó là món "burrito". Vừa quen đường đi từ Lackland ra phố San Antonio thì chúng tôi được một hội nhà thờ đến "làm quen" Mừng lắm vì thấy họ rất tốt và lo lắng cho cả đám. Nhưng dần dần chúng tôi rất ngán cái cảnh phải dậy sớm mổi sáng chủ nhật, vì họ đến gỏ cửa từng phòng để chở đi nhà thờ. Dù "ngán" nhưng rồi thì cũng quen. Tuần nào thằng nào trốn được thì trốn. Trong hội đoàn nhà thờ có một gia đình thân với chúng tôi hơn cả.Ông bà hay giúp chúng tôi những chuyện linh tinh. Trong bọn chúng tôi có Chị Bảy là người rất tình cảm,ăn nói nhỏ nhẹ và "hợp" với ông bằ lắm. Và không lâu sau, chúng tôi đều gọi ông bà là Mom và Dad.


Tôi xin được viết một ít về Chị Bảy. Trong bọn, có những đứa đã quen nhau trước, hay vừa quen khi đến Mỹ. Tôi nghe tên "Chị Bảy" từ Thẩm "cò nhang" (khoá 62C nhưng học cùng khóa Cessna 1 với tôi) Cò Nhang và Chị Bảy từ PĐ 114. Như đã viết, Chị Bảy ăn nói nhẹ nhàng , lúc nào cũng trịnh trọng, đạo mạo. Có điều khi đánh volley thì chăn Chị Bảy "sàng", tay Chị Bảy "bơi" dử lắm, nên mới có tên "Chị Bảy". Ngoài ra Chị Bảy rất là Thông Thái nên đôi khi anh em còn gọi Chị Bảy là "Thông Thái ....dzúi.


Vào dịp Tết đầu tiên nơi xứ người, thằng nào cũng thấy buồn. Cả bọn họp nhau nhậu. Trong đó có Hiền điên, Nẫm ngọng, Đoàn Toại, Đức lồi, Anh lé, Chị Bảy Thaí dzúi, Tự thọt .....và tôi. Vì không ai có tưủ lượng cao, nên chỉ một chốc là nghe toàn "rượu nói". Tự thọt bày ra khô cá thiều, chị nói gửi sang, để góp làm món nhậu. Vưà nhâụ nó vừa khóc vì nhớ nhà nhớ chị nó. Còn Chị Bảy cũng khóc, không vì nhớ nhà hay nhớ chị, mà nhớ người yêu. Chị Bảy kể chuyện tình của Chị với "hoa Đào Đà Lạt" mà Chị rất trân quí, trân quí đến nổi mà Chị cho biết là chỉ "hé nhìn" chứ không dám "hái" . Một hôm Chị Bảy bảo chúng tôi là Chị sẽ mua 1 movie camera để quay tiệc birthday cũa Bà Già, và sau đó sẻ quay phim cho cả đám nếu có dịp. Chơi máy anh là đủ "ngon" rồi, Chị Bảy xài movie camera thì quá "ngon". Lương có 180$/ tháng, movie camera thì hơn cả tháng lương. Nhưng vì nghe Chị Bảy nói là sẽ quay phim cho cả đám nên ai cũng xúi vô.


Đó là một ngày cuối tuần....


Chúng tôi cùng đi xemState Fair, rồi họp nhau ở China Inn để mừng sinh nhật Bà Già. Mọi người vào bàn tiệc. Tôi không nhớ là Chị Bảy đã nói gì với Bà Già mà Bà thật mừng và cám ơn Chị Bảy rối rít. Nhưng khổ thay ! Chị Bảy thì đang đổ mồ hôi hột, vì trên trán Chị lấm tấm những giọt mồ hôi !! Một lầm lẩn nầy tốn đến vài trăm đô lận!! Vì Bà Già lầm tưởng là Chị Bảy mừng sinh nhật Bà bắng cái movie camera mới tinh đó !! Cả bọn cũng ngở ngàng, và cũng ráng nhịn cười vì ai cũng biết Chị Bảy lòng đau như cắt. Thế rồi Chỉ Baỷ hỏi ý kiến cả bọn, trong restromm, để xem có nên nói cho Bà Già rỏ (NO yes ) hay chỉ nên "yes". Thằng nào cũng bảo nên "yes" cho trọn tình nghỉa. Thế là Chị Bảy "mất tiêu" cái movie camera. Cả bọn chúng tôi có dịp cười dài dài.., nhưng cũng buồn 5 phút vì chưa có thằng nào được "đóng phin".


Sau nầy mổi lần gặp tôi, Chị Bảy thường dặn tôi là nên làm phúc. Chị Bảy hay lo việc chùa chiền, không ngại tốn kém, không sợ mất thì giờ mà lo chuyện "ăn cơm nhà vát ngà voi", đôi khi mang cả ưu phiền.


Năm 75 khi đến San Antonio, Ông Bà Già đã giúp chị Bảy như con ruột, Ông Bà chỉ có 2 đứa con gái. Dù, như mọi người tị nạn như chúng ta, sponsor chỉ giúp chúng ta những bước đầu tiên thật tối thiểu ( trừ những người gặp được sponsor giàu và tốt). Nhưng những cái tối thiểu đó rất cần. Hình như phương Tây có câu: " Dù anh có đi được ngàn dặm, nhưng anh luôn phải có bước đầu tiên".


Mặc dù không mưu cầu, nhưng nghỉ lại chử "yes" cũa Chị Bảy cũng có "ép phê" lắm chứ.


Phải không Chị Bảy Thái ....dzúi.


Chim Trỉ Gồng Co





-Chị Bảy ơi, chị cho tui cái User ID gì mà "ác" vậy Chị Bảy ??!!!


-Tui viết có gì sơ sót mong Chị thông cỡm cho. Vì nếu Chị "sì nẹc" tui thì Chị mất tiền vé máy bay ráng chịu nghe Chị Bảy.

Phát Trỉ 63A Gia Nhập Hoàng Gia D



Tôi là Lê tấn Phát 63A PD514 tự Phát Trỉ (người đầu tiên bên trái trong hình) bạn học A1 với Chị Bảy ở Mỹ, sau về cùng PD514 với Chị Bảy. Lúc học A1 ở Mỹ, Chị Bảy trồi sụt bất thường, tôi và Thẩm Cò Nhang thường đi mua bông gòn cho Chi Bảy bịt, nhờ vậy mà Chị Bảy ra trường A1 được grade Outstanding, nếu không thì Chị Bảy sẽ bị trường bay loại vì chảy tùm lum dơ quá! Nhớ ơn đó nên Chị Bảy mời tôi gia nhập Hoàng Gia D để chăm sóc cho Chỉ vì với tuổi Thất Thập sợ Chị Bảy sẽ tệ hơn xưa!


Phát Trỉ hân hoan ra mắt Hoàng Tử, Công Chúa Hoàng Gia D, kể từ hôm nay tôi là thân tộc của Hoàng Gia D, Quý Công Tử và Công Chúa D có thể gọi tội là Quận Công Phát hay Phát Trỉ gì cũng được.Phattri63a

Chị Bảy viết: Chị Bảy hân hoan chào đón Quận Công Phát Trỉ, nhắc chuyện xưa làm Chị Bảy thương Quận Công Phát như thương Vú Già đã tận tình chăm sóc cho Chị Bảy, gái tơ chưa rành chuyện ý! tth


Dê Thờ viết :
Hân hoan chào mừng đàn anh Lê tấn Phát đã hạ cố tham gia với đám Dê nầy !!Như vậy càng đông vui ,chớ hổng phải đông... hao đâu đừng có ngại !!Tại hạ đoán rằng anh vẫn còn mạnh , còn.... sung và cũng có tí máu ...nên nghe mùi Dê là tìm đến đúng không ??Như vậy là đúng đường rồi đấy không ....chệch hướng đâu nghe !Chúc mừng thêm một đồng chí Dê .!!!Mừng mừng ...khoái khoái ...!!

Wednesday, June 4, 2008

Dê Thờ Làm Thơ

Vẫn còn ngon !

* *

Dê ....ngủm mười năm vẫn tác oai !
Hiển linh phô diễn giửa ban ngày
Chị em Mỹ thấy đêm về cũng ......
Nhớ lại ....khắp người phát nổi gai ....!!

* *
*
Tác giả: Dê Thờ (Thiều Tiên Sinh)
Click Vào Đây - Để xem hình của bài thơ nầy

Thầy D Thứ Thiệt Gặp Nạn!

Click Vào Đây - Xem Thầy D thứ thiệt bị Golden Eagle quăng xuống vực thẳm cho chết rồi đáp xuống ăn!

Sunday, June 1, 2008

Cá Nóc Tự Vệ Tài Tình

Click Vào Đây - Xem Cá Nóc tự vệ thoát khỏi miệng con Lương biển.