Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, September 26, 2008

Ánh Tuyết - Đêm Tàn Bến Ngự

Bản nhạc nầy tôi post September, 2007 nhưng hôm nay tôi post lại vì tôi vừa nhận email của Ông Hoàng Shihanook kèm theo mấy bản nhạc, trong đó có tiếng hát của Ánh Tuyết mà tôi rất có cảm tình, làm tôi nhớ lại bản nhạc nầy. Chuyến về VN cuối Năm 2007 vừa rồi, tôi và bà xả bệnh tả tơi, nằm trong hotel ở đường Bùi thị Xuân, hai đứa cố ráng kêu taxi lên phòng trà Ánh Tuyết cạnh hotel Omni gần Tân Sơn Nhất để nghe, nhưng đến nơi mới biết phòng trà bắt đầu 9:30 tối, hai đứa đang bệnh, sợ thức khuya không nỗi, nên trở về lại hotel, tốn 100,000.00 tiền taxi vô lý! tth

Click Vào Đây để xem Ánh Tuyết với nhạc phẩm Đêm Tàn Bến Ngự. Tháng 8, 2007 vừa qua tôi đi coi
Đại Nhạc Hội Paris By Night tại Dallas, ca sĩ Ánh Tuyết ca một nhạc phẩm không có nhạc đệm làm rung động cả Hội Trường mấy ngàn người, đó là lần đầu tiên tôi nghe Ánh Tuyết ca và tôi rất có cảm tình. Nếu Anh Chị muốn nghe thêm Ánh Tuyết ca thì đánh Ánh Tuyết vào Search Video bên trái rồi Click Search sau đó chọn bản nhạc để nghe.

Tin Ái Hửu: Có một số Anh Chị hối tiếc vì không viết bài cho Kỹ Yếu. Anh Chị nào muốn viết xin cứ tiếp tục viết, xin dùng font VPS rồi gởi bài cho tôi, tôi sẽ convert sang PDF để ai cũng có thể đọc chử VN có dấu, sau đó tôi sẽ đăng bài vào Blog. Xin Anh Chị vào chổ "Truyện Ngắn Hoàng Gia D" trong Blog mà xem truyện. tth

Thursday, September 25, 2008

Monday, September 22, 2008

Giông tố đã qua, Triết o.k. rồi,

Cám ơn các bạn 63d xa gần đã quan tâm đến Triết trong cơn bão vừa qua.Sau 1 tuần sống âm thầm trong bóng tối mông mênh ,nay đã hưởng được ánh vinh quang!! Hú hồn,sau những ngày tá túc về lại nhà thấy không hư hại nhiều quá mừng rỡ,lúc đói khỗ mới biết Mì Gói là quí!! Thuở xưa với tui: Vợ là Mì Gói của ta,là hang Đặc Sản của thằng cha láng giềng.Giờ nầy tui biết ....gõ gàng gồi!!
Thời tiết Houston cũng như các sinh hoạt đã trỡ lại bình thường.Hy vọng các bạn 63d Houston và vùng phụ cận sẽ họp mặt ngày gần đây.Chắc phải phone cho Tuấn(Rụt) Thái (Senoir) sớm để còn đủ thời gian đường xa ơứt mưa!!
Mr.Thái (zúi) đã quá chín mùi rồi mà còn than thở Senoir gì nữa!!Tận hưởng với hiện tại đi Thái ơi!!
Dù mưa gío phũ phàng đến đâu chúng ta phải cố gắng tìm về với nhau tháng 7/2009 Orange County các bạn ơi.
Nhìn Ng.V. Tùng hôm anh ấy đến Houston tránh bão Gustav thật xót xa!! Tùng đến nhà Triết cùng một người Mễ
theo giúp Tùng từ ăn uống,vệ sinh .Tùng nghe và hiểu tốt,nhưng nói ,trả lời chúng ta khó hiểu Tùng.Mặc dù có xe
lăng nhưng phải nhờ người bạn Mễ.Trông Tùng tỏ ra yêu đời lắm,lúc đó có mặtcác bạn: T.t.Định,G.V.Thành,L.Q.Đức
tiếp chuyện với Tùng,và Tùng có nói phone với chị Đoàn Toại từ Cali .Tui không biết chị Toại có hiểu Tùng không ?Thấy Tùng hiện rõ nét hân hoan khi gặp lại bạn bè,và Tùng còn hứa sẽ dự ngày họp mặt 2009 nữa.
Hy vọng thật nhiều!! Và cầu nguyện luôn cho tất cả bạn bè đầy đủ sức khõe .
Nử sỉ Hoàng Gia Triết,

Saturday, September 20, 2008

Nỗi Niềm Của Thầy D Tuổi Chuối Chín

Nỗi Niềm Của Thầy D Tuổi Chuối Chín

Mua crème thoa mặt để chống da nhăn, thoa tay để tiêu diệt những aging spots, tóc nhuộm nâu đen, nói chung là tôi cải lảo hoàn đồng. Soi gương mỗi ngày, có lẽ vì quen mắt nên tôi rất thoả mãn với dung nhan hiện tại của tôi, rồi chiều hôm nay một sự thực xảy ra làm tôi thức tỉnh, vỡ mộng!

Mấy tuần nay bà xả đi nuôi cháu ngoại ở Cali, ở nhà một mình, chiều hôm nay trước khi ra tiệm ăn cơm tối, tôi soi gương chải tóc, cười duyên, nhún nhảy ra xe như trai tơ. Ghé đỗ xăng, cô cashier Mỹ trắng nhìn tôi cười duyên, mặt mày hớn hở tưởng bở là mình bảnh trai. Vào nhà hàng Mỹ tôi order thức ăn với bà Manager già và trả tiền xong, vào bàn ngồi. Bồi bàn bưng thức ăn ra, rảnh rỗi chưa muốn ăn vội, tôi cầm receipt đọc chơi, tình cờ tôi đọc hàng chữ “10% discount for senior”. Trời, tôi đâu có khai tôi senior, tóc tôi nâu đen, da mặt tôi thẳng băng, tay tôi không có một aging spot, tôi cải lảo hoàn đồng mà, tại sao bà Manager già biết tôi là senior! Tôi ngồi ủ rủ hết muốn ăn, “Tuổi Chuối Chín” không che đậy được các Thầy D ơi, thôi thì gặp nhau ngày Hội Ngộ 2009 xả láng cho hết luôn, “time is running out”, còn chờ gì nữa anh em ơi!
Chị Bảy
Chị Bảy Viết: Mấy ngày nay "cải lảo hoàn đồng" bị bà Manager già lật tẩy, ruột gan đang héo hon, hôm nay đọc comments của Cố Đạo ở phía dưới, Cố Đạo nỡ lòng chọc "cải đồng hoàn lảo". Chắc phen nầy phải xuống Houston nhờ Quân Sư Triết Lồi chỉ dẫn, mỗ mắt, bơm môi, chẻ cằm. Cái vụ nầy phải có Triết cố vấn mới được, vì Triết còn đang ăn khách lắm mà. Để cho chắc ăn, hôm nào tôi dụ Triết lên San Antonio, tôi đưa Triết đến gặp bà Manager già, để coi bà gọi Triết bằng gì, nếu bà gọi Triết "honey" thì Triết cũng chẳng hơn tôi vì bà đã trên 70. tth

Thursday, September 18, 2008

Tin Thêm Về Thầy D Houston

Cám ơn Cố Đạo và Chị Nhã Dung viết comments trong Blog, ở mục Tin Thầy D Houston ngày 9/13/08. Muốn xem comments thì click vào chữ comments.

Hôm qua tôi gọi cell phone Thầy D Triết không được vì đường dây chỉ dành cho emergency, gọi nhà thì nhà chưa có điện, gọi cell Công Chúa Triết thì được! Tôi thắc mắc, chắc là Triết dùng cell tán gẩu với đào nhiều quá nên bị hảng điện thoại đì!

Triết đang tá túc nhà cháu, nhà Triết không điện nhưng có nước, nhà cháu không nước nhưng có điện. Không có nước thì đi cầu, lấy nước đâu xả, khổ thiệt. Thỉnh thoảng Triết về nhà tắm.

Tôi gọi cell Tiên Sinh Diêu, nhà Tiên Sinh có điện nước đầy đủ, nhưng Tiên Sinh đang rầu vì gọi hảng bảo hiểm để claim nhà bị tróc nóc, dột nước, Tiên Sinh phải trả 2% deductible khoảng 4, 5 ngàn! Hy vọng Tổng Thống declares disaster, sẽ có fund của federal để cứu Tiên Sinh chăng?
Dù sao Tiên Sinh cũng cười nói vui vẽ, vì Tiên Sinh có điện, đêm khuya mỡ đèn sáng trưng thưởng thức, khỏi phải nheo mắt điều tiết thưởng thức trong màn đêm như Thầy D Triết.

Chúa Trịnh (Châu) chiều nay gọi tôi, Chúa Trịnh đã về nhà, nóc nhà bị bay mất mấy tấm singles, nhưng không dột nước, hàng rào bị ngã một phần, mái tôn lợp che chiếc tàu bị bay mất, xe cộ không hư hao. Máy lạnh bị hư nên đỗ thừa cho hurricane luôn, người có cốt tu mới hên như vậy. Nhà thì có điện nước đầy đủ, nhưng không có Công Chúa ở nhà thì cũng như không, không cơm nước, không tất cả!

Chợ búa Houston thì tiệm cho vô từng người, chắc không đủ nhân viên kiểm soát, nên chờ đã luôn.

Tin Lê Hải: Chiều nay Kiếm Sĩ Lê Hải gọi tôi, Kiếm Sĩ đi chơi mới về nhà!!!! Kiếm Sĩ lo đánh kiếm tặc tặc đây đó, anh em ở nhà lo cho Kiếm Sĩ thấu trời! Nhà cửa Kiếm Sĩ an toàn, chỉ bị gãy vài cây, mừng cho Kiếm Sĩ và Công Chúa nhà cửa an toàn, điện nuớc đầy đủ.

Chi Bảy

Wednesday, September 17, 2008

Yêu Một Mình - Y Phụng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Yêu Một Mình/Ca sĩ Y Phụng

Saturday, September 13, 2008

Tin Thầy D Houston trong trận Hurricane Ike

Click Vào Đây - Tìm hiểu nguyên nhân tạo ra hurricane, có ba điểm tôi muốn nhấn mạnh:
1. Nhiệt độ trên nước biển phải 80F hoặc cao hơn để tạo sự bốc hơi và gió cuộn
2. Hurricane cuộn ngược chiều kim đồng hồ nếu trên đường Xích Đạo, cùng chiều kim đồng hồ
nếu dưới đường Xích Đạo.
3. Nếu hurricane gặp đất liền hoặc nước biển 79F hoặc thấp hớn, hurricane sẽ yếu dần. Nếu nhiệt độ trên 80F, và càng nóng hurricane càng mạnh.


Đêm hôm qua Thứ Sáu 9/12/2008, tôi thức khuya và dậy sớm hai lần vào khoảng 2 giờ và
4:30 sáng để theo dõi tin tức Hurricane Ike vì lo sợ cho các Thầy D Houston.

Khoảng 7:30 sáng Thứ Bảy, tôi không dám gọi Thầy D Houston vì quá sớm, San Antonio lúc bây giờ không gió, không mưa, sáng sủa nhưng không nắng, lý tưởng cho Tennis, tôi xách vợt ra sân, không thấy người VN nào ngoài sân, chỉ có 3 người Mỹ, vừa đủ để chúng tôi đánh đôi. Đánh được ba sets, tôi về nhà khoảng 11:00 giờ, lúc bây giờ Houston đa số bị cúp điện nên điện thoại nhà không tôi xài được, tôi phải gọi cell phone và tôi liên lạc được vài Thầy D, sau đây là tin tức sơ khởi:

1. Thầy D Đinh Tén Làm Chuẩn: Tôi gọi ở tiệm, anh Mễ người làm, cho tôi biết gia đình Đinh
Tén ok và anh ta đưa tôi số điện thoại nhà, nhưng tôi gọi hoài không được, chắc bị cúp điện!
2. Thầy D Lê quốc Đức (Vua Lê), tôi gọi ờ nhà hoài không được, không có cell phone, chịu
thua!
3. Thầy D Trịnh thành Châu (Chúa Trịnh), tôi gọi cell phone, Chúa Trịnh rang rảng, vui vẻ trả
lời, không có vẽ gì lo sợ! Thì ra Chúa Trịnh đang phây phả hưởng thụ ở Kansas, anh em ở
nhà lo sợ mất ngũ, đúng là Chúa Trịnh có khác! Nhà Chúa Trịnh, có người cho biết ok.
4. Thầy D Nguyễn văn Triết (Chúa Nguyễn), đêm qua Chúa Nguyễn sợ quá, tá túc ở nhà người
cháu vì nhà nầy chắc chắn hơn. Sáng sớm Chúa Nguyễn chưa dám về thăm nhà, gọi người
hàng xóm thăm dò, nhà người nầy bị tróc nóc, ướt nhà, hàng rào ngã nghiêng. Chúa Nguyễn
lật đật bò về nhà tham quan, may quá nhà bình yên, hàng rào chỉ bị thủng lổ nhỏ. Chúa
Nguyễn mừng quá, nhưng vì lo sợ cả đêm qua nên hai "Ngọc Dương" chạy lên cổ họng, một
đã xuống lại bình thường, còn một bị kẹt lại, nên bây giờ đi nghiêng nghiêng. Riêng Công
Chúa Triết thì nói cười hả hê vì nhà cửa an toàn, còn cái "ý" có mất một thì chẳng sao, mất
cả hai thì càng tốt, vì bớt đi rong!
5. Thầy D Thiều quang Diêu (Thiều Tiên Sinh), tôi gọi cell phone, thường thì Tiên Sinh bao giờ
cũng trả lời điện thoại, nhưng lần nầy hơi lạ, Công Chúa trả lời, thì ra Tiên Sinh đang lao
nước trong nhà, vì nhà bị tróc nóc. Đêm qua Tiên Sinh và Công Chúa lên tá túc nhà con cho
ấm cúng, sáng về thì hởi ơi, nhưng vẫn vui vì toàn gia an toàn. Lo sợ và mệt quá, chắc lâu
lắm Tiên Sinh mới xuất thơ lại được, tiếc thay!
6. Thầy D Lê Hải, Giang văn Thành, Nguyễn văn Cổn, Trần tấn Định, tôi không liên lạc được, tôi đang
nhờ Thầy D và Công Chúa Triết liên lạc, có tin Công Chúa Triết sẽ post lên Blog sau. Cám ơn
Công Chúa Triết trước./.

Chị Bảy

Friday, September 12, 2008

Thursday, September 11, 2008

Monday, September 8, 2008

Thầy D trong Đại Hội 2 Quan Sát 2008

Tôi vừa nhận được email của Nguyễn đức Minh San Jose, sau đây là nguyên văn email:

Click vào đây - Để xem slide show (Thầy D Long lâu quá không gặp, trông còn sung sức lắm, nhạc rất hay, ngày Hội Ngộ KQ63D 2009 rất mong Long giúp Hiền Điên một tay. tth)

Thai than,

Labor day week-end vua qua vo chong toi va Do Ngoc An lai xe ve Nam CA tham-du Dai-hoi 2 Quan-sat.Cac Ban 63D Quan-sat va co goc gac quan-sat hau het deu co mat nhu Vo van Oanh,Nguyen tai Hiep,Phan tan Cong,Nguyen duc Hien,Ho vinh Thuy,Ly truc Ninh,Vo hoang Thanh,Hoang dinh Truc,Tuan Rut.Ngay thu hai truoc khi ve lai San Jose chung toi co ghe nha Dinh sinh Long va gap lai vai ban 63.Mot vai ban khong den vi phai tro ve som. Anh Chi Long rat hieu-khach da tiep cac ban 63 nong-hau va chan-tinh.Sau hon 30 nam gap lai ban cu moi nguoi deu rat vui mung.Anh Chi Long hat rat hay va dac biet Anh Long dem nhac that tuyet voi.Qua la tieng don khong sai.Chung toi da co nhung giay phut that kho quen.Sau do Anh Long da bo nhieu thi gio thuc-hien slideshow nay goi cho cac ban cung xem.Nho Thai dua len webside63D.Cam on nhieu.

Than.

Minh

Friday, September 5, 2008

Mưa Buồn & Tôi Đưa Em Sang Sông - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Mưa Buồn và Tôi Dưa Em Sang Sông / Như Quỳnh và hai em Tường Nguyên, Tường Khuê

Wednesday, September 3, 2008

Tin Thầy D Vương minh Dương và Nguyễn văn Tùng

Hurricane Gustav đến Louisiana ngày Thứ Hai Sept 1,2008, anh em lo sợ cho Thầy D ở Louisiana. Chủ Nhật Aug 31,2008, Thầy D Triết gọi bảo tôi về Houston vì có Thầy D Nguyễn văn Tùng đang tỵ nạn bảo ở Houston. Tôi đang đi đám cưới ở Dallas nên không về được. Triết có đón Thầy D Tùng về nhà chơi và có Thầy D Lê quốc Đức, Giang văn Thành đến thăm, sức khoẻ Tùng không thay đổi. Tôi gọi thăm Vương minh Dương thì được biết Dương đang ở Dallas, Dương lên Dallas thăm con trước, nên ở lại tỵ nạn bảo luôn, sức khỏe Dương rất tốt, "ngọc dương" còn hoạt động tuyệt vời. Mừng hai Thầy D Louisiana bình an trong trận bảo Gustav vừa qua.

Chị Bảy