Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, May 31, 2010

LỜI TÌNH BUỒN - THANH HÀ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm LỜI TÌNH BUỒN/Ca sĩ THANH HÀ

Vì Đó Là Em - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vì Đó Là Em/Ca sĩ Quang Dũng

Saturday, May 29, 2010

Chờ Người - Vũ Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chờ Người/Ca sĩ Vũ Khanh

Đường Xưa Lối Củ - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đường Xưa Lối Củ/Ca sĩ Như Quỳnh

Mười Ngón Tay Tình Yêu - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mười Ngón Tay Tình Yêu/Ca sĩ Như Quỳnh

Tình Yêu Vỗ Cánh - Như Quỳnh, Mạnh Đình

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Yêu Vỗ Cánh/Ca sĩ Như Quỳnh, Mạnh Đình

Wednesday, May 26, 2010

Con gái bạn Võ Hoàng Thanh thăm trường Stanford

Khóa 63D chúng ta có hai bạn tên Thanh, , Vủ Văn Thanh còn có biệt hiệu là Thanh ngố, Thanh ngố có bộ mặt rất ngây ngô nên được đặt tên là ngố, nhưng sự thật anh không ngố chút nào, vì trong cuộc nói chuyện đùa giỡn, nếu có bạn nào chọc ghẹo, Thanh trã đũa lại rất sắc bén . Còn bạn Võ hoàng Thanh của chúng ta có biệt hiệu là Thanh điệu (cải lương) vì mỗi lần xuống xe hoặc xuống máy bay, việc dầu tiên của Thanh điệu là móc lược trong túi ra chãi đầu, một tay chãi đầu và tay kia vuốt tóc theo sau rất điệu. Thanh điệu còn có thêm tên Chú Út vì bạn là ngủòi lập gia đình sau cùng của khoá.

Con gái út của Thanh điệu được học bổng của hảng HP cho học trường Standford nỗi tiếng nước Mỹ, nhân dịp Thanh điệu dẫn con gái thăm viếng trường Standford trước khi con gái nhập trường, Thầy D Thanh điệu ghé thăm chuồng D Bắc Cali San Jose, các Thầy D Bắc Cali có tổ chức môt bửa cơm tại nhà Thầy D Xương để tiếp đón Thanh điệu và con gái trong tình thương ruột thịt của chuồng D 63D.

Trong bửa cơm gồm có Thầy D Đỗ ngọc Ẫn, Thầy D Nguyễn Công Bắc và bà xả, Thầy D Vũ Ngô Dzũng và bà xả chị Nhã Dung, Thầy D Võ hoàng Thanh và con gái, Thầy D Xương.

Trong bửa cơm chúng tôi nói chuyện xưa, chuyện hiện tại và tương lai, chúng tôi có một buổi tối thật ấm cúng vui vẻ, nhất là lúc chúng tôi nhắc nhiều về kỹ niệm tuổi trẻ ngày xưa làm chúng tôi quên mình tuổi đã thất thập.

Thanh điệu đề nghị tôi mỡ máy để hát karaoke nhưng nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ khuya, hơn nữa Thanh điệu và con gái thức dậy từ lúc 6 giờ sáng chưa nghĩ ngơi, nên chúng tôi đề nghị nên tiếp tục vào một dịp khác thuận tiện hơn, chúng tôi vui vẻ chia tay.

Xin cám ơn các Thầy D Bắc Cali.

Xương (XX)


Từ trái vô: chị Dũng, Ẫn, Thanh, Dũng, Bắc, Xương, chị Bắc

Click vào hình để xem hình lớn.



Con gái Thanh ngồi cạnh cậu hai Ẫn áo vàng

Monday, May 24, 2010

Ý Nghĩa Nghi Lễ Tắm Phật

Tôi vừa nhận được email của Phật Tữ Minh Phước ở chùa Linh Sơn Austin Texas, kèm theo bài nói về Ý Nghĩa Nghi Lễ Tắm Phật. Minh Phước là con của người bạn chơi tennis với tôi, Minh Phước qua Mỹ du học trước 1975 và đỗ tiến sĩ về EE, mỗi lần Thầy Trù Trì làm lễ đám cưới, anh dịch ra tiếng Anh, ai nghe giọng nói tiếng Anh của anh cũng phải mê. Tôi hân hạnh biết Thầy Trù Trì và anh từ 1975.

Thấy bài Ý Nghĩa Nghi Lễ Tắm Phật hay hay, tôi post ra đây với hy vọng có người muốn tìm hiễu. Tôi cám ơn anh Minh Phước. tth

Sau đây là bài Ý Nghĩa Nghi Lễ Tắm Phật:


Ý Nghĩa Nghi Lễ Tắm Phật

Thích-Chân-Tuệ

(Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản năm nay 28.5.2010, Phật Học Tịnh Quang Canada cúng dường bài viết.)

Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng nước lạnh và một vị phun dòng nước nóng. Hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hằng ngày, mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca.
Trong kinh sách, Đức Phật dạy rằng: người nào chịu đựng được những cảnh thuận nghịch của cuộc đời, mà tâm vẫn bình thường, bình tĩnh thản nhiên, an nhiên tự tại, thì người đó là một vị Phật trong tương lai. Đây là ý nghĩa hết sức thâm trầm vi diệu của đạo Phật.
Trong kinh sách, những cảnh thuận nghịch của cuộc đời được gọi là: bát phong. Bát là tám, phong là ngọn gió. Bát phong chia làm bốn cặp, mỗi cặp gồm hai cảnh giới thuận nghịch, đó là: lợi lộc và suy sụp, hủy báng và danh dự, xưng tán và chỉ trích, khốn khổ và lạc thú.
Trên đời này, cảnh khổ quá nhiều: sanh lão bệnh tử là khổ, cầu mong không được, thương yêu phải chịu chia lìa, thù ghét gặp nhau, thân thể ốm đau, tâm loạn động bất an cũng đều khổ. Còn hưởng thụ các lạc thú trên đời cũng không ít việc đưa đến phiền não khổ đau sau đó.
Trong Phật giáo, thường có nhiều hình thức nghi lễ, nhằm mục đích truyền bá giáo lý sâu rộng trong nhân gian, giúp đỡ mọi người xây dựng cuộc sống hiện đời được an lạc và hạnh phúc hơn. Nghi lễ tắm Phật dựa vào truyền thuyết hai vị Long vương phun hai dòng nước, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa trong ngày đản sanh nói trên.
Khi múc gáo nước đầu tiên, tắm bên vai phải của tôn tượng Đức Phật đản sanh nhỏ nhắn, chúng ta tâm nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc phải, vừa ý, gọi là thuận cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên. Khi múc gáo nước thứ hai, tắm bên vai trái của tôn tượng xinh xắn, chúng ta tâm nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc trái ý, gọi là nghịch cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Đây chính là ý nghĩa sâu xa của nghi lễ tắm Phật và việc tu tập theo đạo Phật vậy.

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

Chủ-Nhiệm PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
Email: cutranlacdao@yahoo.com

Hôm Nay Phật Đản Sanh - Ánh Tuyết

Click Vào Đây - Nhạc phầm Hôm Nay Phật Đản Sanh/Ca sĩ Ánh Tuyết

Ai muốn biết lâu đài của Đức Phật và cách tắm Phật xin xem video nầy. tth

Sunday, May 23, 2010

Anh đưa Bích đi thăm gia đình Thy và Thiếm

Em,

Bích về San Diego họp bạn học Lycée Yersin Đàlạt ngày xưa, họp xong Bích nhờ anh đón Bích ở nhà bạn để đưa Bích đến nhà Thy cho Bích thăm, sau đó anh đưa Bích đi Orange County cho Bích thăm Thiếm Ngữ. Có hai người bạn của Bích là chị Nhàn ở Houston, chị Hương ở Virginia tháp tùng về Orange County, hai chị nầy cũng về San Diego họp bạn.

Đến nhà Thy, Bích chỉ gặp Thy và Aiden, Chinh bận vô trường với Kira.

Bích có ý giới thiệu chị Hương cho anh để làm bạn. Chị Hương có chồng phi công dân sự, lái Air ViệtNam ngày xưa. Năm 1975 lúc Ban Mê Thuộc bị mất, chiếc máy của chồng chị Hương bị bắn rớt gần Ban Mê Thuộc, tất cả hành khách và phi đoàn chết hết. Chị Hương sang Mỹ Năm 1975 với ba đứa con, chị cũng làm computer programmer như anh.

Trên đường từ nhà Thy về Orange County, chị Hương, chị Nhàn và Bích giỡn vui thấu trời. Con gái trường Lycée Yersin ngày xưa, giỡn đâu có thua ai!

Đến thăm Thiếm và Quỳnh, chị Nhàn là bạn học của Quỳnh ở Lycée Yersin, vậy mà Quỳnh không nhớ! chị Nhàn buồn 5 phút.

Quỳnh học thiền nhiều quá, nên bây giờ ngơ ngơ như thiền sư, gặp Quỳnh anh ôm vai chị Hương giới thiệu Quỳnh là chị Thái, Quỳnh sững sờ không biết anh đùa.

Thăm Thiếm xong, anh chở Bích, Nhàn, Hương ra khu chợ Phúc Lộc Thọ thã ba người ở đó. Anh có gặp Triệu ra đón Bích.

Tối hôm ấy anh chị Anh mời anh ăn cơm tối ở nhà hàng, nên anh thả ba người ở Phước Lộc Thọ xong, anh chạy thẳng đến nhà hàng. Trong bửa cơm có anh chị Hiền, anh chị Thẩm, anh chị Điềm, anh Ẩn. Anh chị Anh kêu món ăn linh đình như đám cưới.

Ăn cơm tối xong, anh về nhà anh Thẩm ngũ lại hai đêm. Anh đi chơi hai ngày với anh Điềm, anh Hiền, anh Thẩm, anh vui quá sức.

Sáng Thứ Bảy anh rời nhà anh Thẩm, anh đi đánh tennis với anh Hiền rồi về lại San Diego.

Đán tennis xong, anh Hiền mời anh về nhà ăn cơm trưa, anh Hiền cho biết chị Hiền nấu canh rau mồng tơi với mướp cho anh ăn. Trời! canh rau mồng tơi nấu với mướp và tôm thì ăn ngon tê người! Ngày xưa em biết anh thích canh nầy, thỉnh thoảng em nấu cho anh ăn. Chắc là em có nói với chị Hiền anh thích canh ấy, tội nghiệp! chị Hiền cũng ráng nấu cho anh ăn để làm vui lòng em đó. Ăn canh nầy, anh nhớ em vô vàn.

Ăn cơm trưa ở nhà anh Hiền xong, anh về nhà Thy ngay. Trên đường về nhà Thy, anh nhớ em anh buồn rã rời. Thường thường đi Orange County vui đùa, về nhà Thy đến tối anh mới buồn. Lần nầy thì ngoại lệ, đang lái xe mà mắt anh cứ hoe lệ, anh lau mắt bằng tay, tay dơ làm mắt anh cay sè! Chắc là tại anh vui đùa với chị Nhàn, chị Hương, Bích quá sức, nên anh càng nhớ em.
tth


Trong khu chợ Phúc Lộc Thọ, đang ăn chuối chiên uống nước mía. Từ trái vô: Triệu chồng Bích, Nhàn, Bích, Hương, Thái.


Anh chị Anh đãi cơm tối ở nhà hàng King. Từ trái vô: chị Thẩm, chị Anh, chị Hiền, Hiền, Thái, Ẩn, Anh, Thẩm, anh Điềm, chị Điềm.


Từ trái vô: chị Thẩm, chị Anh, chị Hiền, Hiền, Ẩn, Anh, Thẩm, anh Điềm, chị Điềm.


Cơm trưa tại nhà anh chị Hiền, chị Hiền cho ăn canh rau mồng tơi nấu với mướp và tôm, ngon thấu trời.


Kira được Thy Chinh mua cho xe đạp mới, Kira đang tập lái.

Ai Đưa Em Về - Diễm Liên, Lương Tùng Quang

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ai Đưa Em Về/Ca sĩ Diễm Liên, Lương Tùng Quang

Monday, May 17, 2010

Đêm Thành Phố Đầy Sao - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Thành Phố Đầy Sao/Ca sĩ Quang Dũng

Bến Thượng Hải - Như Quỳnh, Nguyễn Hưng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bến Thượng Hải/Ca sĩ Như Quỳnh, Nguyễn Hưng

Friday, May 14, 2010

Anh cần chơi thể thao

Em,

Tinh thần anh suy sụp hình như hết cách để cứu vản, thôi thì anh tìm cách cứu vản thể xác anh bằng cách chơi tennis.

Ở San Diego anh làm quen được anh An cũng phi công, anh An có lúc ở cùng Phi Đoàn 716 với anh. Nhóm của anh An chơi tennis mỗi tối Thứ Hai và Thứ Năm và cách nhà Thy khoảng 10 phút lái xe. Anh chơi tennis với nhóm của anh An được một lần, mỗi lần chơi 9 giờ tối mới xong.

Kira đi học khoảng 4 giờ chiều mới về tới nhà, chỉ có buổi tối là anh có dịp gặp Kira và Aiden nhiều, mà anh bỏ đi chơi tennis thì nếu có em thế nào em cũng buồn! Nên anh đành bỏ nhóm của anh An, tìm nhóm khác để chơi tennis ban ngày.

Anh phải lái xe lên Mission Viejo gần Orange County để chơi tennis với anh Hiền. Nhóm của anh Hiền chơi tennis mỗi sáng Thứ Ba và Thứ Năm. Từ nhà Thy lên chổ anh Hiền chỉ có 60 miles, vậy mà lái xe mất gần 1 giờ 30 phút vì kẹt xe.

Lên chơi tennis với anh Hiền, anh vui lắm vì chơi tennis xong anh và Hiền thường gặp Thẩm để ăn trưa.

Thứ Ba vừa rồi anh lên Hiền chơi tennis, anh ngũ lại nhà Hiền vì Thứ Tư anh KQ Phạm quang Điềm mời anh ăn cơm tối. Ở lại nhà Hiền ba ngày hai đêm, anh đi chơi với anh Điềm, Hiền, Thẩm vui thấu trời!

Tối Thứ Ba anh và Hiền ghé nhà thăm anh chị Anh. Chị Anh mừng lắm khi gặp lại anh, chị kể lúc em đang bịnh nặng, chị theo dõi blog mỗi ngày, đọc blog chị khóc cười lẫn lộn vì lối viết của anh. Rồi anh chị Anh làm một bửa cơm dã chiến để mời anh. Anh chị Anh mời thêm chị Hiền, anh chị Thẩm. Bửa cơm dã chiến ngon và vui làm sao.

Mấy ngày anh ở nhà Hiền, chị Hiền lo cơm nước cho anh đầy đủ khéo léo như lúc có em. Hai đứa mình lúc nào cũng phục tài nấu ăn vừa lẹ vừa ngon của chị Hiền.

Sáng nay anh thức sớm, trước khi viết bài nầy, anh ngồi nhớ em, nước mắt anh cứ ràn rụa. Trời! anh cố tình đi chơi cho nguôi nguây, đi chơi vui đùa cho đã rồi về nhà nhớ em ngồi khóc, cũng như không! Anh uỹ mị tệ quá phải không em? Cũng tại em đó. tth



Thầy D Hiền Diên và bà giám đốc báo Phụ Nữ Diễn Đàn và báo Chí Linh, trong bửa cơm tại nhà anh chị KQ Điềm. Hai người có vẽ tâm đồng ý hợp lắm. Cắn lưởi!


Bửa cơm tối tại nhà anh chị KQ63D Lương ngọc Anh. Từ trái vô: anh Anh, chị Thẩm, chị Anh, chị Hiền, Hiền, Thẩm.


Cơm tối tại nhà anh KQ PDT520 Phạm quang Điềm. Từ trái vô: Giám Đốc Phan Mỹ Sương, KQ62B Dương ngọc Ẩn, Thầy D Anh, anh Điềm, chị Điềm đứng, Chị Bảy, Thẩm Cò Nhang, bà Cò Nhang.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Gánh Lúa - Như Quỳnh, Nguyễn Hưng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Gánh Lúa/Ca sĩ Như Quỳnh, Nguyễn Hưng

Chỉ Còn Chúng Ta - Nguyễn Hồng Nhung

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chỉ Còn Chúng Ta/Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Tôi xin riêng tặng nhạc phẩm nầy cho Thầy D Hiền Điên. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là thần tượng của Thầy D Hiền Điên đấy! Tôi thấy Nguyễn Hồng Nhung có nét hao hao giống chị Hiền, thão nào! tth

Sunday, May 9, 2010

Anh đi xem đại nhạc hội Thuý Nga với Chinh

Em,

Nhân ngày lễ Mẹ, Thuý Nga Paris By Night có tổ chức đại nhạc hội với chủ đề Mẹ tại Knott's Berry Farm Charles M. Schulz Theatre ở Orange County California, anh mua vé đi xem nhạc.

Tội nghiệp! Thy sợ anh đi một mình buồn, Thy hỏi anh, anh muốn Thy hay Chinh đi với anh. Anh biết Thy không thích nhạc, hơn nữa Thy cần giữ Aiden, nên anh nói để Chinh đi với anh. Kira cũng muốn đi, nhưng tám giờ tối mới hát, Chinh sợ Kira thức không nỗi.

Knott's Berry Farm có đủ trò chơi con nít người lớn, có cả hotel lớn trong đó, nên Thy đặt hai phòng trong hotel để gia đình ngũ lại cho tiện.

Chiều Thứ Bảy hôm ấy, gia đình về đến Orange County khoảng 4 giờ chiều. Cả gia đình đến quán Hỹ ăn thức ăn Huế, rồi “check in” hotel khoảng 6 giờ 30. “Check in” xong, anh với Chinh đi xem nhạc. Thy đưa Kira, Aiden chơi các trò chơi. Kira, Aiden thích lắm.

Chương trình nhạc với chủ đề Mẹ nầy, có rất nhiều ca sĩ nỗi tiếng. Đây là đại nhạc hội không có thu hình, nên MC không có nói nhiều, dành nhiều thì giờ cho ca sĩ. Ca sĩ ai cũng hát hay, nên anh với Chinh thích lắm, không buồn ngũ chút nào hết.

Cô ca sĩ Mai Thiên Vân ca bản “Mẹ”, nước mắt ràn rụa, cô kể tâm sự buồn vì mẹ cô bị cancer gan vừa mất. Cô làm mắt anh hoe lệ vì nhớ em!

**************
**************

Anh qua Thy mấy tuần rồi, sáng nào Thy cũng làm ăn sáng “oatmeal” cho anh, rồi Kira mời anh ra ăn. Áo quần dơ anh bỏ giặt, giặt xong Thy xếp lại bỏ vô tủ, như ngày xưa em làm cho anh. Việc làm nầy của con cháu làm ấm lòng anh, nhưng hình ãnh nầy làm anh rã rời vì nhớ thương em.

Sáng nay anh trên đường từ Orange County về nhà với gia đình Thy, Tuyết gọi thăm, anh có nói chuyện với anh Trình. Anh Trình qua Mỹ để dự lễ Nam tốt nghiệp Dược Sĩ ở San Antonio. Rất tiếc Nam không cho anh biết trước để anh ở nhà dự lễ mừng cho nó. Ngày mai anh Trình về lại VN. Anh Trình có xuống chùa VN Houston thăm tro cốt của em.

Cũng sáng nay, anh đang ngồi trong xe về nhà với gia đình Thy, chị Bình bạn em ở San Jose (anh Phương) gọi anh. Chị nói hôm nay là lễ Mẹ, chị nhớ em, chị gọi để an ũi anh. Anh cám ơn chị Bình. Chị Bình cũng mới về Houston thăm tro cốt em. Trời! xa xôi vậy mà chị Bình cũng ráng thăm tro cốt em.

Chị Bình kể công với anh, Năm 1964 chị Bình lấy chàng phi công Chu Tấn Phương, lúc ấy anh mới quen em. Em nhờ chị Bình cho nhận xét về phi công, rồi chị Bình khoe nhờ chị cho phi công phê bình điểm tốt, nên em mới dám lấy anh đó. Anh cười.

Anh nhớ hình như em đã đi cyclo với anh ở Qui Nhơn trước khi em hỏi chị Bình phải không? Nếu vậy thì dù chị Bình cho phi công phê bình điểm “0”, cô giáo Yến làm sao đánh rớt chàng phi công được? vì trong chuyến đi cyclo đó cô giáo Yến đã bị động não nên đâu có quên dễ dàng! Mạ lo sợ em lấy phi công sẽ ở goá sớm, Mạ khóc hết nước mắt, em cũng khóc theo nhưng lấy vẫn lấy. Anh thương em lắm. Anh cũng thương Ba Mạ nữa, vì Ba Mạ lo sợ nhưng Ba Mạ chưa hề có một lời hay cử chỉ làm buồn lòng anh.

Mạ lo sợ em ở goá sớm, thật đúng phải không em? Vì hai đứa mình mới đám hỏi xong, anh bay khu trục, bị bắn tắt máy ở Đức Huệ, Đức Hoà gần biên giới Miên. May mà anh đáp bụng trong rừng nên anh trốn thoát. Nếu anh nhãy dù thì đàng nào anh cũng chết, vì bị bắn trên trời hoặc bị bắt! Anh dấu kín em chuyện nầy.

Lâm văn Thới bạn thân cùng khoá với anh, Thới bay khu trục bị bắn chết ở Kontom lúc Tết Mậu Thân. Chị Tám là người yêu sắp cưới của Thới, chị cũng là bạn học Sư Phạm với em. Vừa rồi anh gặp các chị Sư Phạm trong bửa cơm anh đãi ở Orange County, anh có hỏi thăm về chị Tám, có người cho anh biết chị Tám bị điên và mất rồi. Nghe tin nầy, lòng anh tan nát, anh thương cho chị Tám và anh nghĩ tới em.

Giá thử hôm ấy anh chết thì em sẽ ra sao? Trời! chưa đám cưới mà goá chồng, trên đời nầy chưa có gì nghiệt ngã hơn phải không em? Anh càng nghĩ anh càng thương em. Chính vì sự liều mạng không đắn đo khi lấy anh của em, 45 năm qua anh đã xả thân thương yêu, chiều chuộng lo cho em để đền đáp sự liều mạng không đắn đo đó. “Nhân Quả” của nhà Phật mà!

Anh lo sợ em trỡ thành goá phụ, nhưng rồi trớ trêu thay, chính anh mới là người bị “goá”. Anh cúi đầu cám ơn Trời Phật đã gieo cho anh cái từ “goá” nầy, anh vui vẽ nhận lãnh, vì anh không muốn em nhận lãnh nó. Em hiền thục yếu đuối, em nhận lãnh nó làm sao em chịu nỗi. Anh thương em quá mà. tth



Kira, Aiden đi với mẹ tiển ông Ngoại và daddy từ hotel qua rạp hát.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Thà như giọt mưa - Vũ Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thà như giọt mưa/Ca sĩ Vũ Khanh

Friday, May 7, 2010

Tin sức khoẻ Thầy D Diêu và tin Thầy D Ngọ muốn dự Hội Ngộ 2011

Thầy D Thiều quang Diêu (Dê Thờ) vừa điện thoại cho tôi, theo Diêu thì nước vàng lâu nay rĩ sau vụ mỗ tim, hôm nay thì khô hẳn, nước vàng không còn rĩ nữa. Bác sĩ đã lấy ống hút nước vàng và bình chứa ra khỏi người Diêu. Thật là một tin mừng quá sức cho chuồng D 63D. Tôi chúc mừng Diêu.

Diêu khoe buổi sáng Diêu đi bộ 30 phút, buổi chiều đi bộ 30 phút. Vậy là Dê Thờ trên đường phục hồi lại như xưa. Tôi hỏi: “Cái vụ ý chắc tiếp tục lại rồi phải không?”. Dê Thờ cười. Dê Thờ nói chuyện vui vẽ yêu đời lắm.

Dê Thờ là con Dê quá dễ thương trong chuồng. Nhớ mới ngày nào nghe tin Bs mỗ banh trái tim của Diêu ra để cắt cục bứu ở van tim, cả chuồng D ai nấy lo sợ suýt đứt gân máu. Rồi chỉ cần thời gian quá ngắn, Diêu đã hồi phục gần như hoàn toàn. Thật là phúc đức cho gia đình Diêu và cho cả chuồng D.

*******************
*******************

Về vụ Thầy D Vương văn Ngọ muốn từ VN qua Mỹ dự Hội Ngộ 2011, Diêu nói sơ ý kiến của Diêu cho tôi, Diêu yêu cầu tôi post lên blog để anh em xem và góp ý. Với tư cách thông tin, tôi post lên đây đại khái ý kiến của Diêu.

Mới đây trong KQ63D group mail, Thầy D nào cũng có dịp đọc email của Thầy D Ngọ gởi từ VN có ý muốn qua Mỹ dự Hội Ngộ 2011.

Lâu nay anh em mình đã có vài lần bàn thão về vụ bão trợ Ngọ qua Mỹ chơi một chuyến, để dự Hội Ngộ gặp gỡ lại các các Thầy D sau mấy chục năm không gặp. Rồi chuyện bảo trợ cứ chần chờ mãi, vì không có cá nhân nào dám đứng ra ký giấy bảo trợ.

Ngọ qua Mỹ dự Hội Ngộ, tiền vé máy bay đi về, anh em không thấy trỡ ngại, vì anh em có thể quyên góp tuỳ tâm, tuỳ sức của mỗi người.

Điều mà anh em lo ngại là sức khoẻ của Ngọ. Với tuổi thất thập của tụi mình, sáng nào mỡ mắt ra còn bước xuống giường được thì mừng cho ngày đó, đếm từng ngày.

Nhớ lại Hội Ngộ 2007, Hội Ngộ sắp bắt đầu, Thầy D Thinh lăn ra bất tỉnh vì bị “stroke”, xe cứu thương chở Thinh vô nhà thương nằm mấy ngày luôn, may mắn Thinh hồi phục. Đây cũng là điều làm anh em suy nghĩ khi đứng ra ký giấy tờ bảo trợ cho Ngọ, vì nói tới bác sĩ, nhà thương ở Mỹ thì phải nói tới bảo hiểm sức khoẻ, ai cũng lo sợ hãi hùng khi nghĩ đến chuyện móc túi lấy tiền nhà trả cho nhà thương, bác sĩ ở Mỹ. Vì nó không phải vài chục ngàn, mà vài trăm ngàn, vài triệu dễ dàng, tuỳ theo vụ lớn nhỏ.

Với tư cách thông tin, tôi phải nói hết ra sự lo nghĩ của anh em, xin Thầy D Ngọ thông cảm. Nói hết ra không phải để từ chối, mà để tìm giải pháp. Và sau đây là giải pháp với ý kiến của Thầy D Diêu và riêng tôi cũng hoan hô giải pháp của Diêu:

- Theo Diêu, trong email của Ngọ, Ngọ cho biết có người em ở Houston Texas. Vậy thì Ngọ liên lạc với người em nầy đứng ra bão trợ, còn tiền vé máy bay thì Thầy D Diêu, Thầy D Bạch ở Canada và Thầy D Chị Bảy đứng ra vận động.

Đó là giải pháp của Dê Thờ, và tôi ũng hộ giải pháp nầy, anh em nào có ý kiến gì xin email cho Chị Bảy. tth

Wednesday, May 5, 2010

Trái Tim Làm Lơ - Quang Dũng

Click Vào Đây - Trái Tim Làm Lơ/Ca sĩ Quang Dũng

Ngũ hành năm cụm núi quê hương - Phi Nhung

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ngũ hành năm cụm núi quê hương/Ca sĩ Phi Nhung

Gái Xuân - Cẩm Ly, Hoài Linh, Hồng Vân

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Gái Xuân/Ca sĩ Cẩm Ly, Hoài Linh, Hồng Vân

Anh đi hớt tóc ở Orange County

Em,

Anh hẹn anh Hiền, anh xuống Orange County để anh Hiền dẫn anh đi hớt tóc. Trời! anh xuống tới Orange County, hai đứa đi hớt tóc xong, anh Hiền bảo anh đến nhà đón anh Thẩm đi ăn trưa.

Anh Hiền đải anh và anh Thẩm ăn trưa xong, ba đứa anh chạy lên nhà Tư ở High Land để lấy áo quần của anh bỏ quên trong kỳ vừa rồi anh ngũ nhà Tư. Từ Orange County lên High Land khoảng 61 miles mỗi chuyến, vậy mà đi về anh mất gần 5 giờ lái xe, vì kẹt xe.

Lấy áo quần ở nhà Tư xong, về đến nhà anh Hiền khoảng 6:30 chiều, anh chị Hiền giữ anh ngũ lại không cho về. Anh phải gọi báo cho Thy, Chinh biết.

Đến tối anh chị Hiền đải cơm tối. Anh chị Hiền mời anh chị Anh, anh chị Thẩm, anh Ẩn đến ăn cơm tối với anh. Buổi cơm tối vui làm sao! Mấy anh chị nói chuyện làm anh cười đã luôn. Anh rất cần những trận cười nầy. Cám ơn anh chị Hiền đã nghĩ đến anh, tạo cơ hội cho anh nguôi nguây.

Sáng mai anh về lại nhà Thy. tth


Buổi cơm tối tại nhà anh Hiền. Từ trái vô vòng qua phải: Hiền, Ẩn, Anh, Thái, Thẩm, chị Thẩm, chị Anh. Click vào hình để xem hình lớn.

Tuesday, May 4, 2010

Kira đi sắm áo quần mới với ông Ngoại

Em,

Anh với Thy đưa Kira đi sắm áo quần mới, khi thử áo quần nó làm điệu "Fashion Shows" như lúc có em. Tội nghiệp! Kira toàn quyền chọn lựa áo quần, nhưng Thy quyết định cái nào lấy, cái nào bỏ lại, Kira không hề than vãn. tth


Kira thử áo quần trong tiệm, đang làm điệu.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Saturday, May 1, 2010

Sinh nhật Aiden 2 tuổi


Happy Birthday Aiden - 2 tuổi


Sinh nhật Aiden cơm tối ở nhà hàng Nhật.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Em,

Hôm nay sinh nhật Aiden hai tuổi. Bất cứ ai hỏi nó bao nhiêu tuổi, nó trã lời "two" rõ ràng dễ thương làm sao.

Sáng sớm anh với Thy đưa Kira, Aiden đi coi thú rừng trong San Diego Wild Animal Park, để mừng sinh nhật Aiden. Chinh thì đi chơi bóng rổ. Đến trưa Thy về nhà đón Chinh đi ăn trưa.

Ăn xong Thy & Chinh đưa Kira, Aiden trở lại Park xem thú tiếp. Anh mệt quá nên về nhà nghĩ.

Kira bây giờ lớn khôn, nó giúp mẹ trông coi Aiden. Kira có nét hiền thục giống em làm sao.

Anh dạo nầy hết chóng mặt ói mữa, anh cảm thấy khoẻ hẳn. Nhưng tinh thần anh vẫn còn suy sụp, vì nhớ thương em không nguôi. Anh đã tìm mọi cách để cứu vãn tinh thần anh khỏi suy sụp, hình như hết cách rồi em ơi!

Có người đề nghị anh nên có người bạn đời! Nhưng theo anh, một con người không thể vì thấy cần có người bạn đời mà đi lấy người bạn đời. Điểm xuất phát của việc lấy một người bạn đời không phải là tìm một nơi nương tựa, mà chính là tình yêu. Anh làm sao yêu ai chân thành khi anh còn yêu em, phải không em? tth

Tâm Sự Với Em - Băng Tâm

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tâm Sự Với Em/Ca sĩ Băng Tâm

Hương đồng gió nội - Vũ Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hương đồng gió nội/Ca sĩ Vũ Khanh