Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, January 30, 2012

Nếu Đời Không Có Anh - Mai Thiên Vân


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nếu Đời Không Có Anh/Ca sĩ Mai Thiên Vân

Sunday, January 22, 2012

Saturday, January 21, 2012

Xem Hội Hoa Xuân 2012 tại vườn Tao Đàn - Chị Bảy


Tết năm nay tôi định âm thầm nằm trong hotel ở Sàigòn. Vì tôi còn nhớ thương vợ, tôi lo sẽ làm buồn lòng người khác trong mấy ngày đầu năm, đó là điều tôi cố tránh. Ông anh bà xả ở ĐàLạt gọi tôi lên ĐàLạt ăn Tết, tôi từ chối. Rồi em gái bà xả gọi tôi lên Đàlạt ăn Tết, tôi từ chối! Bs Chi em gái chú bác ruột với tôi, chủ bệnh viện ở Bình Dương rủ tôi lên Bình Dương ăn Tết, tôi cũng từ chối.

Cô em BS Chi rất quan tâm lo sợ tôi buồn, và đưa ra đề nghị tha thiết mong tôi chấp nhận. Là ngày 28 Tết, BS Khôi chồng của Chi sẽ đón tôi ở hotel về Bình Dương ăn tất niên tại nhà và cúng giao thừa ngày hôm sau. Sau đó mùng 2 Tết, Chi và Khôi sẽ đưa tôi đi ĐàLạt với vợ chồng Mỹ em trai tôi về từ Đức. Tình thương của Chi dành cho tôi, làm tôi cảm động. Có vợ chồng Chi và vợ chồng Mỹ cùng về ĐàLạt sẽ giúp tôi bận rộn đỡ buồn. Tôi chấp nhận đề nghị của Chi. Tôi báo tin tôi sẽ về ĐàLạt ăn Tết, và anh bà xả vui mừng làm ấm lòng tôi.

Xem Hội Hoa Xuân 2012 tại vườn Tao Đàn, một kỷ niệm khó quên. Ngày mai tôi sẽ đi Bình Dương ăn tất niên. Mấy ngày nầy ai cũng bận rộn lo Tết, chỉ có tôi vô tích sự lang thang một mình. Tôi mua vé vô vườn Tao Đàn xem Hội Hoa Xuân. Tôi đi quanh trong vườn Tao Đàn ngắm đủ thứ hoa. Tôi mê nhất là hoa mai và hoa lan. Xem hoa xong, tôi thấy có sân khấu rộng lớn lộ thiên nằm trong khuôn viên vườn Tao Đàn, rồi tôi nghe cô xướng ngôn viên thông báo chương trình văn nghệ sắp bắt đầu. Tôi muốn xem văn nghệ.
Đường Trương Định từ chợ SàiGòn chạy xuyên qua vườn Tao Đàn.

Có nhiều cổng vào Hội Hoa Xuân. Đây là cổng vào ở đường Trương Định.

Hoa Lan

Hoa Mai
Tôi nhìn quanh tìm ghế ngồi trên sân cỏ để xem văn nghệ, nhưng không còn ghế trống. Tôi thấy có quầy bán nước uống cách sân khấu không xa lắm. Tôi kêu ly cà phê sửa đá, và họ dọn cho tôi cái bàn nhỏ có nghế ngồi trên sân cỏ. Tôi uống cà phê và xem văn nghệ rất thoải mái. Tôi cảm thấy tinh thần tôi hết sức thư giản.

Chủ đề văn nghệ đêm nay là nói đến Hải Quân bảo vệ hải đảo. Ca sĩ ca rất hay. Họ hát những bản nhạc tình cảm khích động lòng chiến sĩ Hải Quân bảo vệ đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nghe những lời nhạc buồn dễ thương làm lòng tôi nặng trĩu, tôi thương cảm những anh lính Hải Quân đang bảo vệ hải đảo.

Văn nghệ ca ngợi lính Hải Quân bảo vệ hải đảo. Click vào hình để xem hình lớn.

Nhìn về hướng sân khấu, tôi thấy 10 anh lính mặc quân phục Hải Quân đang ngồi uống bia gần bàn tôi. Lúc văn nghệ chưa bắt đầu, tôi nghe cô xướng ngôn viên mời binh sĩ Hải Quân lên ngồi mấy hàng ghế đầu để tôn vinh họ, nhưng họ chọn ngồi phía sau chót, chắc để nhậu! Tôi hỏi anh chạy bàn và biết chắc họ là lính Hải Quân. Nhìn những gương mặt còn non choẹt của mấy anh lính Hải Quân, tôi thương cảm quá sức. Tôi bảo anh chạy bàn đến báo cho họ biết là tôi muốn mời họ mỗi người một lon bia. Thay vì trả lời cho anh chạy bàn, anh lính trưởng toán lịch sự đến bắt tay tôi và mời tôi đến bàn họ ngồi cùng uống.

Tôi đến ngồi chung bàn với 10 anh lính Hải Quân bảo vệ hải đảo. Tôi trả tiền 10 lon bia xong, họ khui và cụng lon chào mừng tôi. Tôi đang uống cà phê, có anh lính đưa lon bia muốn tôi uống chung với anh ta, làm tôi phải kêu thêm lon bia cho tôi. Chúng tôi cùng cụng lon. Họ là những anh lính trẻ, tuổi đôi mươi, quê quán Miền Bắc Hà Nội, Hãi Phòng, Vinh ...Thỉnh thoảng có vài anh lính Hải Quân khác đi ngang qua bàn chúng tôi, tôi hỏi có phải các anh lính kia cùng toán với họ không, vì tôi muốn mời các anh kia cùng uống bia. Nhưng họ lắc đầu và nói các anh lính kia là lính Hải Quân đất liền. Họ rất hãnh diện giới thiệu tôi họ là lính Hải Quân bảo vệ hải đảo. 

Tôi ngồi chung bàn với mấy anh lính Hải Quân bảo vệ hải đảo.

 Họ nhìn tôi và nói:

- Tình cảm của chú làm chúng con cảm động lắm. Cám ơn chú.

Rồi có người nói:

- Chú cỡ tuổi bố con.
- Bố con bao nhiêu tưổi?
- Dạ gần 60.

Trời! Họ đoán tôi dưới 60 tuổi, lòng tôi sướng như mở cờ. Tôi gật gật đầu như khen họ đoán tuổi tôi không sai, nhưng họ có biết đâu "ông già" nầy đang dấu tuổi một cách vô thưởng vô phạt!

Có anh lính nhỏ con, non choẹt, ngồi cạnh tôi và nói với tôi:

- Con đi lính lúc 18 tuổi, và hiện con 20 tuổi. Lúc đầu ra hải đảo, con nhớ nhà khóc dữ lắm, bây giờ quen rồi. Ai giữ hải đảo hai năm sẽ được đưa về Cát Lái Quận 2 Sàigòn để học bổ túc và thăng lon. Sau Tết con sẽ về Cát Lái học bổ túc, con thích lắm. Bố con hiện chỉ huy một đảo nhỏ, những người nầy thường được bạn bè gọi đùa là chủ đảo.   



Tôi kêu thêm 10 lon bia. Chúng tôi lại cụng lon. Văn nghệ sắp dứt. Anh trưởng toán đứng dậy xin lỗi tôi vì họ sắp sửa tập họp. Từng người dứng dậy bắt tay và chúc phúc tôi. Tôi chúc họ bình an và sức khoẻ. Anh trưởng toán hỏi:

- Tại sao chú chúc tụi con bình an? Hình như chú lo sợ cho tụi con.
- Đời lính mà! Chết sống đâu biết lúc nào. Chính tôi đây, ngày xưa hơn chục năm lính, ra vào trận mạc tôi không sợ, nhưng được bình an là tôi vui rồi.

Họ từ giã tôi để đi tập họp và tôi cũng từ từ ra về. Các anh lính trẻ làm tôi liên tưởng tới cuộc đời tôi. Bước chầm chậm ra về, tôi miên man nghĩ tới Năm 1964 lúc tôi trình diện đơn vị đầu tiên Phi Đoàn 114 Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku, lúc ấy tôi cũng non choẹt! Rồi qua bao nhiêu chiến trận, bao nhiêu biến đổi của đất nước, bao nhiêu thay đổi của cuộc đời, tôi bây giờ chỉ còn là một cụ già goá vợ, tráng kiện, trở về đất nước thân yêu, lang thang ôn lại kỹ niệm xưa mong tìm thư giản cho tâm hồn. Kỳ nầy tôi dự trù về đất nước thân yêu 8 tháng, và 6 tháng trôi qua, nhưng sự nhớ thương vợ cũng chưa nguôi. Còn 2 tháng nữa tôi sẽ rời ViệtNam, và sau chuyến nầy chắc lâu lắm tôi mới trở lại ViệtNam vì hiện tại tôi chưa có tình cảm riêng tư vương vấn gì ở ViệtNam. tth    

Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.

Wednesday, January 18, 2012

Giọt Cà Phê đầu tiên - Trường Vũ & Mạnh Quỳnh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Giọt Cà Phê đầu tiên/Ca sĩ Trường Vũ & Mạnh Quỳnh

Saturday, January 14, 2012

Xuân này con không về - Quang Lê


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Xuân này con không về/Ca sĩ Quang Lê

Tuesday, January 10, 2012

Câu Chuyện Đầu Năm - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm/ca sĩ Như Quỳnh



Sunday, January 8, 2012

Cánh thiệp đầu xuân - Hương Lan


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cánh thiệp đầu xuân/Ca sĩ Hương Lan

Thursday, January 5, 2012

Xuân Đẹp Làm Sao - Như Quỳnh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Xuân Đẹp Làm Sao / Ca sĩ Như Quỳnh

Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Thìn 2012




Kính chúc Quý Thầy D và gia đình, cùng thân bằng quyến thuộc xa gần,
một Năm Mới Nhâm Thìn, sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc, phát tài.
Huỳnh thông Thái