Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, September 27, 2013

Phương Mỹ Chi một ngôi sao sáng cho nền âm nhạc Việt Nam - Chị Bảy


Tình cờ tôi xem một video về tuyển lựa ca sĩ nhí ở Việt Nam. Phương Mỹ Chi một cô bé 10 tuổi với giọng ca truyền cãm làm rơi lệ ban giám khảo và khán giả.

Lối đào tạo nhân tài ở Việt Nam làm tôi vui vui. Vì lối đào tạo nầy tạo cơ hội cho những em bé có tài nhưng nghèo khó, có cơ hội vươn lên. Khi một ca sĩ nhí có thực tài và được giám khảo thích thì vị giám khảo đó bật đèn cho em bé biết. Nếu có hơn một giám khảo thích em thì lúc bây giờ em bé là người quyết định để chọn ai sẽ là người huấn luyện viên của mình. Thật là công bằng, hay quá!

Click Vào Đây - Để xem em bé Phương Mỹ Chi lúc đi thi tuyển lựa ca sĩ nhí. Cả bốn giám khảo đều thích em nhưng em chọn giám khảo Hiền Thục.

Click Vào Đây - Để xem ca sĩ Hiền Thục và cô học trò nhí Phương Mỹ Chi làm rung động sân khấu thi tuyển.

Wednesday, September 25, 2013

Một Mình - Hương Giang


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Một Mình/Ca sĩ Hương Giang

Monday, September 23, 2013

Buồn - Hồ Hoàng Yến


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Buồn/Ca sĩ Hồ Hoàng Yến

Wednesday, September 18, 2013

Vắng Bóng Người Yêu - Hương Giang, Diễm Sương


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vắng Bóng Người Yêu/Ca sĩ Hương Giang, Diễm Sương

Sunday, September 15, 2013

Tuổi Xa Người - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tuổi Xa Người/Ca sĩ Vũ Khanh

Wednesday, September 11, 2013

Thuyền Xa Bến Đỗ - Tuấn Vũ


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thuyền Xa Bến Đỗ/Ca sĩ Tuấn Vũ

Monday, September 9, 2013

Thầy D Houston đãi cơm Chị Bảy


Tôi xuống Houston để vô Chùa Việt Nam thăm "mộ" bà xả tôi. Thầy D Triết và Thầy D Diêu nghe tin tôi xuống Houston, nên vận động Thầy D tụ họp đãi tôi cơm tối. Nhìn đông đủ anh chị ở Houston của Chuồng D trong bửa cơm tối, làm tôi vui vì Thầy D Houston đã thể hiện tình ruột thịt của Chuồng D.

Xuống Houston đêm đầu tôi ngũ nhà Thầy D Triết, đêm thứ hai tôi ngũ nhà Thầy D Châu. Đêm đầu các Thầy D Houston đãi tôi cơm tối ở nhà hàng Tây Đô. Đêm thứ hai Châu mời tôi về nhà đãi cơm tối và giữ tôi ngũ lại một đêm.

Lúc tôi ở nhà con gái bên San Diego Cali, trưa con gái hỏi tôi: "Ba muốn ăn gì?", rồi chiều nó lại hỏi: "Ba muốn ăn gì?" để nó đi mua, vì Thy không nấu cơm mà ăn cơm nhà hàng. Rồi tôi nhìn Thy lo giặt giũ, ủi xếp áo quần cho tôi, tôi thương con nhưng tôi không vui chút nào hết vì tôi còn khoẻ mạnh "như trâu" mà tôi hành con chi vậy! Đó là lý do tôi rời nhà Thy để về San Antonio. Ngay cả lúc tôi đau yếu, tôi cũng không chủ trương để con cháu lo cho tôi và tôi quyết tâm như vậy.

Mấy tuần nay tôi về San Antonio, nằm co ro đơn độc trong nhà, tôi tự trách tôi. Trời, Phật đã cho tôi cái may mắn là sức khoẻ và điều kiện, mà tôi nằm co ro để tạo "stress" để chờ chết thì vô lý quá. Đó là lý do tôi xuống Houston gặp các Thầy D và có lẽ tôi sẽ phải lang bạt giang hồ để tôi lo cho thân tôi. Tôi đang mơ đi Nga và Hy Lạp. tth

Ông Già BS Thanh và tôi đi thăm "mộ" bà xả tôi.
 
 
Thầy D đãi cơm tối ở nhà hàng Tây Đô Houston.
Từ trái: Đinh Tuấn, Diêu, Châu, chị Châu, chị Hãi, Hãi. 
 
Thầy D đãi cơm tối ở nhà hàng Tây Đô Houston.
Từ trái: Triết, chị Triết, chị Thành, Thành, Đức.
 
Thầy D đãi cơm tối ở nhà hàng Tây Đô Houston.
Từ trái: Hãi, Thái, Triết, chị Triết
 
Hàng đầu từ trái: Chị Hãi, anh chị Thành, chị Triết, chị Châu
Hàng thứ nhì từ trái: Đức, Hãi, Diêu, Tuấn, Triết, Châu, Thái 
 Thái, Châu
Phía sau nhà Châu
 
Từ trái: Thái, Châu, Triết, KQ62C Thuyên.
 
Cơm tối ở nhà Châu.
Từ trái: Chị Hãi, chị Thanh, chị Thuyên, chị Châu, chị Triết, Thuyên, anh Thanh.
 
Cơm tối ở nhà Châu.
Từ trái: Hãi, Châu, Triết, Đức.
 
Cơm tối ở nhà Châu.
Từ trái: Thuyên, Thanh, Thái.
 
 

Thursday, September 5, 2013

Chuyện Tình Không Suy Tư - Hồ Hoàng Yến


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chuyện Tình Không Suy Tư/Ca sĩ Hồ Hoàng Yến

Monday, September 2, 2013

Bông Hồng Cài Áo - Hương Giang


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo/Ca sĩ Hương Giang

Lễ Vu Lan 2013 - Chị Bảy


Chủ Nhật Sept 1, 2013 Chùa Bảo Quang San Antonio Texas làm lễ Vu Lan. San Antonio có tất cả 3 chùa nên các chùa chọn ngày làm lễ Vu Lan né tránh nhau cho khỏi trùng, vì nếu trùng thì phật tử sẽ bị chia sớt, ngày đại lễ sẽ bị vắng đi vì San Antonio không có đông người Việt Nam. Năm nay Chùa Bảo Quang làm lễ Vu Lan sau cùng trong ba chùa.

Năm nay tôi có duyên dự lễ Vu Lan ở chùa Bảo Quang San Antonio. Từ ngày bà xả tôi mất, mỗi năm vào dịp lễ Vu Lan tôi thường lang bạt giang hồ không nhất định ở đâu, nhưng năm nay tôi có duyên được dự lễ ở Chùa Bảo Quang, trước là lễ Phật sau thăm viếng bàn thờ bà xả tôi.

Một sự trùng hợp gặp lại Sư Cô Như Thuỹ trong lễ Vu Lan làm tôi vui. Ngày bà xả tôi đang bị bịnh ngặc nghèo, tình cờ bà xuôi gia với tôi ở Austin Texas đưa Sư Cô Như Thuỹ về nhà tôi để làm lễ cầu an và thuyết giảng cho bà xả tôi. Tôi nghe danh Sư Cô Như Thuỹ từ lâu, rồi duyên lành đưa đẩy, vợ chồng tôi được tiếp đón Sư Cô tại tư thất, làm chúng tôi vui quá sức. Nhất là bà xả tôi, lúc ấy còn tươi tỉnh nên quấn quít theo hỏi đạo với Sư Cô đủ điều, thấy thương làm sao! Mới đây khi tôi về Việt Nam tôi có điện thoại và chuyển tiền về Vĩnh Long cúng dường Sư Cô. Rồi hôm nay tôi có duyên gặp lại Sư Cô, tôi và Sư Cô trò chuyện nhắc đến bà xả tôi khá lâu. tth

Sau lễ Vu Lan, anh hội trưởng Chiêu giới thiệu Sư Cô Như Thuỹ thuyết pháp. 
 
Nhưng buổi lễ Vu Lan được chủ lễ bởi Thượng Toạ Thích Minh Tân vị lảnh đạo tinh thần cho Chùa Bảo Quang. Biết điều nầy nên Sư Cô Như Thuỹ khéo léo không dám thất lễ, xin nhường buổi thuyết pháp cho Thầy Minh Tân. Thầy Minh tế nhị cho biết Thầy không được khoẻ và mời Sư Cô tự nhiên thuyết pháp.       
 
Thầy Minh Tân hoan hĩ mời Sư Cô thuyết pháp.
 
Sư Cô Như Thuỹ đang thuyết pháp.
  
Bông hồng cài áo cho Chư Tôn Đức trước. 
 
Hội trường Chùa Bảo Quang.
   
Cung thỉnh Chư Tôn Đức về phòng thọ trai.
  
 
Sư Cô Như Thanh trù trì Chùa Bảo Quang.
 
Văn nghệ Vu Lan.
 
 
  

Sunday, September 1, 2013

Hương Tình Muộn - Như Quỳnh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hương Tình Muộn/Ca sĩ Như Quỳnh