Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, October 31, 2014

Đưa Em Vào Hạ - Khánh Lâm


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đưa Em Vào Hạ/Ca sĩ Khánh Lâm


Wednesday, October 29, 2014

Ta Muốn Cùng Em Say - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ta Muốn Cùng Em Say/Ca sĩ Vũ Khanh

Friday, October 24, 2014

Tiếng Dạ Tiếng Thương - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tiếng Dạ Tiếng Thương/Ca sĩ Vân Khánh


Thursday, October 23, 2014

Tham quan Malaysia, Singapore - Chị Bảy


Tôi về Việt Nam đã gần hai tháng và tôi đã đi tham quan Mũi Cà Mau. Tôi muốn tham quan vùng Tây Nguyên và Đông Bắc Việt Nam, nhưng tôi cứ chần chờ vì tháng September, October, ở Sàigòn mưa tầm tã hầu như mỗi ngày làm tôi lo sợ nếu tôi ra vùng Tây Nguyên và vùng Đông Bắc gặp mưa thì mất vui.

Tôi đang nằm ở Sàigòn chờ cho qua mùa mưa để tôi đi tour ở Việt Nam, thì có người quen mời tôi đi tour Malaysia và Singapore. Tour nầy dự trù 15 người, hiện có 14 người ghi tên rồi và họ yêu cầu tôi ghi tên để cho chuyến tour được trọn vẹn. Tour nầy do Đầm Sen chi nhánh của Sàigòn Tourist tổ chức với sự yêu cầu của 4 chùa ở Hốc Môn, và sẽ có bốn ông Sư cùng đi. Singapore thì tôi đã tham quan với bà xả lâu rồi, nhưng một công hai chuyện, vừa đi chơi vừa giúp chùa, thế là tôi ghi tên giờ chót. Tôi ghi tên đóng tiền thì ba ngày sau tour khởi hành!

Tham quan ngày thứ 1.

Lúc 10:10 sáng, chuyến bay của Air VN chở đoàn cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất và mất 1:30 phút bay thì đoàn đến phi trường Kuala Lumpur Mã Lai.

Đoàn đang chờ ở phi trường Tân Sơn Nhất để lên máy bay đi Kuala Lumpur.

Tham quan Mã Lai.

Mã Lai có diện tích 329847km2, với dân số 30314000.


Đoàn vừa lên xe của tour ở Mã Lai. 
Cô Michele là tour guide ở Mã Lai đang hướng dẫn tham quan.

Trên đường vào trung tâm phố Kuala Lumpur, tour dừng cho đoàn tham quan cây cầu nổi tiếng của Mã Lai.

Tham quan bên trong đền thờ Hồi Giáo, người nữ phải mượn áo choàng che kín da thịt và đầu, người nam chỉ cần mặc quần dài.

Bên trong đền thờ Hồi Giáo.

Chụp hình với lính phòng vệ đền thờ.

Thái và Michele tour guide của Mã Lai.

Đoàn chụp hình với tháp đôi Mã Lai ở phía sau.

Đoàn ăn tối đầu tiên ở Mã Lai, gồm hai bàn một chay một mặn.

Ăn cơm tối xong, đoàn check in hotel để tắm rửa. Tắm rửa xong chúng tôi tranh thủ tham quan phố Kuala Lumpur ban đêm.

Con của Thủ Tướng Mã Lai học chung với Chinh ở Mỹ, có lần nó mời Thy và Chinh thăm viếng Mã Lai. Đi Mã Lai về Thy khoe với tôi cua ở Mã Lai họ làm ngon lắm. Thế là chuyến đi Mã Lai kỳ nầy tôi nhất định bảo tour guide dẫn tôi đi ăn cua. Chúng tôi 4 người đi ăn cua ban đêm gồm Thái, Liên, Loan, Thắng(tour guide). Trời! Cua họ nấu ngon thấu trời đất là nhờ nước sốt cua.

Đi ăn cua ban đêm ở Kuala Lumpur, chúng tôi giỡn cười tức bụng!
  
Tham quan ngày thứ 2.

Đoàn đi tham quan bên ngoài Hoàng Cung Mã Lai, vì Hoàng Cung nầy có vua đang ở nên họ không cho vô trong.

Đoàn tham quan bên ngoài Hoàng Cung Mã Lai.

Hoàng Cung Mã Lai.

Tham quan động Batu.

Động Batu cao 272 bậc thang. Thật ra đây là phòng cầu nguyện của người Malaysia gốc Ấn Độ, chứ không phi động thạch nhũ, nên trong đoàn không có ai leo lên.

Động Batu cao 272 bậc thang. 

Tham quan cao nguyên Genting,

Cao nguyên Genting cao 2000m và cách Kuala Lumpur 54km, là nơi nghĩ mát và vui chơi giải trí cao cấp của Malaysia. Genting được gọi là "thành phố trong mây" với khí hậu ôn hoà, thời tiết se lạnh như Đà Lạt. Nơi đây có sòng bạc Casino.

Casino ở Genting làm tôi liên tưởng tới Casino ở Macao. Ngày xưa tôi với bà xả đến Casino Macao, lúc bây giờ Macao còn thuộc Bồ Đào Nha, chưa trả cho Trung Quốc. Trời! Xe tour đưa du khách đến casino, vừa xuống xe thì mấy người bán dạo nắm tay níu kéo du khách ép mua, dữ dằng dễ sợ lắm. Rồi trong casino thì còn dễ sợ hơn, "Ma Co" mà! Tôi chứng kiến một du khách đang chơi bài và bị thua mấy cây bài liên tiếp, rồi ông du khách vừa thắng một cây bài thì anh chia bài thò tay lấy tiền của du khách và nói anh lấy tiền tips. Ông du khách gây lại, rằng tôi thua mấy cây bài liền và mới thắng một cây bài, tại sao anh lấy tiền tôi. Anh chia bài nhất định không đưa tiền lại. Ông Manager của casino ra bênh anh chia bài và gây lộn với ông du khách. Tôi chán ngán dắt bà xả đi ra khỏi casino!  

Casino ở Genting làm tôi ghê tởm! Tôi bỏ 50RM (Ringgit Malaysia khoảng 16USD) vô máy, rồi tôi kéo máy và bị thua còn 25 RM. Tôi bấm nút Cash Out để lấy tiền ra, định đi máy khác tìm may mắn. Khi tôi bấm nút Cash Out thì đèn nút nầy tắt và đèn nút Help cháy sáng lên. Tôi bấm nút Help để nhờ giúp đở. Một cô của casino đến, tôi nói tôi muốn lấy tiền ra và cô nói ok. Rồi cô bỏ đi và núp sau một máy khác cách máy tôi khá xa, cô theo dỏi nhìn tôi. Tôi tiếp tục kéo máy cho hết tiền cho đúng như ý muốn của casino, rồi tôi ra khỏi casino và lòng tôi ghê tởm.

Đoàn vô casino. Quý Thầy không vô casino.

Tham quan ngày thứ 3. 

Tham quan đài tưởng niệm chiến sĩ National Monument Mã Lai. 

    

Đoàn tham quan đài tưởng niệm chiến sĩ Mã Lai.

Tham quan Chùa Bà Thiên Hậu. 

Chùa Bà Thiên Hậu là chùa lớn nhất của cộng đồng người Hoa ở Kuala Lumpur. Ở VN cũng có Chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương.

Chùa Bà Thiên Hậu ở Mã Lai.

Tham quan Malacca.

Malacca là một trong 3 tiểu bang nhỏ nhất của Malaysia. Malacca cách thủ đô Kuala Lumpur 148km (92 miles) về phía Đông Nam.

Malacca có một lịch sử bị đô hộ triền miên: 

   Bồ Đào Nha         24 August 1511
   Dutch (Hoà Lan) 14 January 1641
   Anh Quốc            17 March 1824
   Nhật Bản              15 January 1942
   Giành độc lập       1948. 

Malacca là một thành phố cổ như Hội An của VN. Nơi đây có chùa Mal của người Hoa. Tôi không biết các chùa ở Hốc Môn liên hệ với Chùa Mal như thế nào. Khi chúng tôi rời Kuala Lumpur thì tour cho xe trực chỉ Chùa Mal vì Chùa Mal đang chờ đoàn của chúng tôi đến để đải cơm trưa trước giờ Ngọ.

Đoàn dùng cơm trưa ở Chùa Mal xong thì có Quý Thầy của Chùa Mal ra tiếp đón Quý Thầy ở Hốc Môn. Rồi Quý Thầy Chùa Hốc Môn trao quà lưu niệm một bức tranh hoa sen cho Quý Thầy Chùa Mal. Đáp lại Quý Thầy Chùa Mal tặng mỗi người trong đoàn một túi gồm có tượng Phật, chuổi hột đeo cổ đeo tay và sách.

Đoàn dùng cơm trưa trong chùa Mal.

Vị Sư của Chùa Mal mặc áo đen.

Đoàn dùng cơm trưa xong, Quý Thầy và Phật Tử Hốc Môn lễ Phật ở Chánh Điện.

Chánh Điện Chùa Mal.

Quý Thầy Chùa Hốc Môn trao quà lưu niệm.
    
Tham quan khu phố cổ Malacca.

Rời Chùa Mal, tour đưa đoàn lang thang khắp nẽo đường khu phố cổ của Malacca làm tôi nhớ tới Hội An, nơi mà tôi bị đau mắt làm tôi lo sợ! 

Khu phố cổ Malacca

Khi chúng tôi tham quan khu phố cổ Malacca, thì chiếc giày của một vị Sư bị sút đế, tôi đi tìm mua cho vị Sư đôi giày khác. Khi chúng tôi bước vô cửa tiệm nầy, chúng tôi khám phá gia đình chủ tiệm là người VN quê Hồng Ngự Châu Đốc. Tiệm nầy không bán giày, nhưng họ tặng vị Sư đôi dép. 

Cyclo khu phố cổ, trang trí như xe hoa.

Khu phố cổ, chàng nghệ sĩ kiếm tiền cũng khắm khá, trong đó có tiền của tôi và vài cô VN. 

Đi Cyclo khu phố cổ Malacca.

Tham quan khu phố cổ Malacca xong, tour đưa đoàn đi ăn tối rồi check in hotel để tắm rửa. Tắm rửa xong, tôi rủ hai cô đi cyclo khu phố cổ ban đêm.

Lái Cyclo coi bộ khó hơn lái máy bay! Vì có 4 quả tạ kích thước sai biệt quá lớn làm chồng chềnh không cân bằng!


 Tham quan ngày thứ 4.


Tour cho đoàn ăn trưa ở Malacca trước khi đi Singapore.

Tham quan Singapore. 

Singapore rất nhỏ với diện tích 718km2. Nguyên thuỷ Singapore khoảng 400km2, rồi họ lấn biển nên hiện có 718km2. Dân số Singapore khoảng gần 6 triệu.   

Từ Malacca đi Singapore 238 km, tour cho đoàn đi bằng xe mất khoảng 3 giờ lái xe. Hai bên đường từ Malacca đi Singapore họ trồng cây Cọ. Cây Cọ to cao, thân và lá giống y cây dừa, nhưng trái Cọ nhỏ. Người ta ép trái Cọ để lấy dầu. Dầu Cọ đắt giá hơn mủ cao su, nên người Mã Lai đốn bỏ cây cao su để trồng cây Cọ.    

Cây Cọ.

Đây là cây cầu nối liền Mã Lai và Singapore. Nữa sông bên trái thuộc Mã Lai và được phép nuôi cá bằng bè, nữa sông bên phải thuộc Singapore và bị cấm nuôi cá bằng bè.

Bắt đầu vô phố Singapore.

Tham quan Gardens by the Bay.

Đây là vườn cây xanh với diện tích 101 mẩu ta, nơi đây có Flower Dome là nơi trồng cây và hoa trong nhà kính.

Tham quan vườn cây xanh Gardens by the Bay.

Tham quan Flower Dome.

Flower Dome là một nhà kính dùng để trồng cây và hoa. Flower Dome nằm trong Gardens by the Bay. 

  
Tham quan Flower Dome.

Tham quan Flower Dome xong, cả đoàn mệt hả càng.

Một con cua cái gạch đỏ au đang bị lật ngữa mệt hả càng, Quý Thầy D ơi!

Tham quan ngày thứ 5. 

Ăn sáng ở hotel xong, tour đưa đoàn tham quan công viên Sư Tử Biển. Sư Tử Biển là biểu tượng của Singapore. Sư Tử Biển không có chân mà có đuôi cá. Thân và đuôi của Sư Tư Biển như thân và đuôi của người cá (Mermaid).  


Tham quan công viên Sư Tử Biển.

Tham quan Chùa Răng Phật (Phật Nha).

Chùa Răng Phật toạ lạc ở khu Chinatown. Chùa gồm có 4 tầng. Tầng 1 dưới đất thì du khách có thể chụp hình. Các tầng trên thì du khách không được chụp hình.

Tầng 4 của Chùa Răng Phật là nơi lưu giữ xá lơị răng của Phật. Nơi đây đủ rộng, được trang trí từ viên gạch sàn nhà, trần nhà và vách, tất cả đồ vật đều bằng vàng y, tạo ra một ánh sáng cực kỳ đẹp và hết sức trang nghiêm. Tôi đã thấy nhiều nơi đồ sộ vĩ đại hơn, nhưng tôi chưa thấy nơi nào đẹp dịu dàng và trang nghiêm hơn nơi nầy. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Chùa Răng Phật.

Chùa Răng Phật ở tầng dưới cũng là tầng duy nhất được chụp hình.

Tham quan Chùa Răng Phật xong, tour đưa đoàn vô một shopping mall ngồi nghĩ trong máy lạnh để chờ đến giờ đi ăn cơm chiều để còn đi xem nhạc nước. Tội nghiệp! Các bà vô trong mall trên lầu rồi xúm nhau ngồi bẹp dưới đất. Tôi lật đật cho cô Liên ra mời tất cả Phật Tử và Quý Thầy vô tiệm cà phê trên lầu trong mall để ngồi ghế nệm và uống nước chocolate

Đoàn đi ăn tối để chuẩn bị đi xem nhạc nước.

Đoàn đi xem nhạc nước và kết thúc chuyến tham quan.

Tham quan ngày thứ 6.

Đoàn ăn sáng trong hotel rồi tour đưa đoàn ra phi trường Singapore. Ở phi trường trước khi làm thủ tục lên máy bay, tour cho đoàn ăn nhẹ mỗi người một hamburger.

Đúng 13:10 (12:10 giờ VN) chuyến bay của Air VN chở đoàn cất cánh từ phi trường Singapore và 14:30 thì đoàn về đến phi trường Tân Sơn Nhất.  

Đoàn ngồi ở phi trường Singapore chờ lên máy bay về Sàigòn. 

Nói chung chung về chuyến tham quan Malaysia và Singapore.

Ngày xưa tôi và bà xả cùng với anh chị BS Thanh bồ tèo của tôi, mua tour của Globus đi tham quan Tokyo, Beijing, Honkong, Bangkok, Singapore.

Tôi tự hứa sẽ không trở lại Singapore vì nhỏ quá, vậy mà kỳ nầy tôi trở lại. Tôi trở lại Singapore vì Chùa Hốc Môn nhiều hơn là cho tôi. Đáp lại, chuyến đi nầy tôi rất vui là nhờ Quý Thầy và Quý Phật Tử Hốc Môn rất quý mến tôi, dù rằng họ mới biết tôi lần đầu.

Con gái Thy khoe với tôi ở Mã Lai họ nấu cua ngon lắm. Thế là tôi ấm ức muốn đi Mã Lai để ăn cua, và hôm nay thì tôi thoã mãn rồi. Họ nấu cua cực kỳ ngon.

Tôi bây giờ như con ngựa già không cương. Tôi may mắn được Trời, Phật thương cho tôi đủ điều kiện nhất là điều kiện sức khoẻ. Sức khoẻ của tôi hiện tại tuyệt vời, nhưng tôi biết sự tuyệt vời nầy trong thời gian ngắn hạn, nhất là tôi vừa được tin Đại Tá Phi Công Phan Quan Phúc vừa qua đời vì tuổi già. Tôi thương tiếc Đại Tá Phan Quan Phúc quá sức và rồi tôi cũng phải chuẩn bị cho tôi bằng cách dốc hết tàn lực đi du ngoạn để rồi ngày nào đó tôi sẽ mĩm cười "final exit" như bà xả tôi. tth  

Click Vào Đây - Để xem thêm hình và click vào hình để xem hình lớn