Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, January 29, 2014

Chiều Xuân Xa Nhà - Quang Lê


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chiều Xuân Xa Nhà/Ca sĩ Quang Lê

Tuesday, January 28, 2014

Xuân Quê Ta - Như Quỳnh, Thế Sơn, Tâm Đoan, Lương Tùng Quang


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Xuân Quê Ta/Ca sĩ Như Quỳnh, Thế Sơn, Tâm Đoan, Lương Tùng Quang

Monday, January 27, 2014

Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân - Hồ Hoàng Yến


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân/Ca sĩ Hồ Hoàng Yến

Friday, January 24, 2014

Thư Xuân Hải Ngoại - Ngọc Hạ


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thư Xuân Hải Ngoại/Ca sĩ Ngọc Hạ

Thursday, January 23, 2014

Mừng Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ


 
 
Kính chúc Quý Anh Chị KQ63D và gia đình,
thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần,
một Năm Mới Giáp Ngọ sức khoẻ, may mắn hạnh phúc và thịnh vượng. tth

Monday, January 20, 2014

Thì Thầm Mùa Xuân, Chiều Xuân/Các ca sĩ


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thì Thầm Mùa Xuân, Chiều Xuân/Các ca sĩ

Sunday, January 19, 2014

Mùa Xuân Của Mẹ - Ngọc Hạ


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ/Ca sĩ Ngọc Hạ

Tuesday, January 14, 2014

"Tiễn Đưa" Anh Việt Dzũng - Hồ Hoàng Yến


Click Vào Đây - Nhạc phẩm "Tiễn Đưa" Anh Việt Dzũng/Ca sĩ Hồ Hoàng Yến

Saturday, January 11, 2014

Tình Nghèo - Quang Lê, Ngọc Hạ


CLick Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Nghèo/Ca sĩ Quang Lê, Ngọc Hạ

Thursday, January 9, 2014

Tham quan ĐàLạt - Chị Bảy


Nhân dịp có anh chị Thinh bồ tèo của tôi về từ Paris, tôi đưa anh chị Thinh đi tham quan ĐàLạt đúng vào lúc Festival Hoa Đalạt 2013. Từ ngày anh chị Thinh đi hưởng tuần trăng mật 1967 ở ĐàLạt cho tới hôm nay anh chị mới trở lại ĐàLạt.

ĐàLạt là quê hương bà xả tôi. Tôi về Việt Nam khá lâu, nhưng tôi dự định đi Paris về rồi tôi mới về quê vợ. Ở Paris về, tôi gọi anh Nghĩa của bà xả để báo tôi về ĐàLạt, và anh Nghĩa vui mừng chờ đợi tôi lên. Rồi tôi báo cho dì Liên em gái bà xả. Trời! Dì Liên đay nghiến tôi như mẹ vợ trách chàng rể, vì tội về Việt Nam lâu quá mà không gọi bên vợ, lại thêm cái tội cúng giổ cho bà xả trong chùa ở Saigon mà không chịu lên cúng ở chùa trên ĐàLạt! Chàng rể thất thập cổ lai hy nầy sợ "cúp đuôi" xin lổi và hứa sẽ không tái phạm! Tôi bị ảnh hưởng của Phúc chồng dì Liên, lại thêm ảnh hưởng của bồ tèo Thinh ở Paris nên tánh tình của tôi bây giờ dễ bị "cúp đuôi" lắm! Tôi học được tánh "nịnh đầm như tây" cũng hay!

Tôi đưa anh chị Thinh đi ĐàLạt bằng xe giường nằm. Đây là lần đầu tiên anh chị Thinh đi xe giường nằm, anh chị thích lắm. Riêng tôi thì tôi mê xe giường nằm vì chân tôi dài, được nằm riêng tư trong một khung sắt, duỗi thẳng chân, không còn sợ ghế phía trước đè đầu gối thì còn gì sướng bằng!

Chuyến xe giường nằm đi ĐàLạt lần nầy mất 8 tiếng, khá nhanh. Thường tôi đi mất khoảng 9, 10 tiếng.

Tôi nhờ anh Nghĩa thuê hotel cho anh chị Thinh gần nhà anh Nghĩa, nên rất tiện cho tôi. Vì mỗi lần tôi về ĐàLạt, anh Nghĩa đều giữ tôi ở nhà anh.

Tôi bao xe nguyên ngày để đưa anh chị Thinh tham quan thác Pongour, thác Prenn, Thung Lũng Vàng (Suối Vàng).

Tham quan thác Pongour. Từ hồi tôi còn nhỏ, ba tôi đưa gia đình đi Đà Lạt và có tham quan thác Pongour. Rồi lớn lên tôi lấy vợ người ĐàLạt, nhưng tôi đâu dám đến Pongour vì lúc ấy nơi đây không an ninh. Cho tới bây giờ hơn 60 năm tôi mới trở lại thác Pongour.

Thác Pongour bây giờ sạch sẻ, đẹp và thơ mộng hơn xưa nhiều. Tôi đang mơ ước phải chi có resort ở thác Pongour, rồi tôi lên đây ở cả tuần cho đã.

Hồi còn nhỏ tôi thấy thác Pongour hùng vĩ làm sao. Bây giờ tôi đã thấy thác Niagara Falls của Mỹ và thác Iguazu Falls của Brazil và Argentine, tôi tội nghiệp cho thác Pongour. Thác Iguazu Falls thì to lớn dễ sợ, tour đưa du khách đi bộ dọc theo thác rồi khi trở lại thì phải có xe đón vì không đi bộ nổi nữa! Thác Niagara Falls của Mỹ đã lớn, nhưng nếu so với Iguazu Falls thì tội nghịệp cho Niagra Falls.

Trên đường đi thác Pongour, dừng xe cho chị Thinh mua trái Hồng Dòn.
 
Tôi và Thinh chờ chị Thinh mua trái Hồng Dòn.
 
Bên lề đường gần phi trường Liên Khương, tôi bưng rổ Hồng còng lưng để phụ bán, nhưng tôi không có duyên bán hàng!
 
Đường đi bộ vô thác Pongour.
 
 
Bãi Tiên Sa ở thác Pongour.
 
Thác Pongour.
 
Thác Iguazu Falls nằm trên biên giới của Brazil và Argentine.
Nhìn người đứng trên cầu trông nhỏ xíu, rồi so sánh tỷ lệ với thác nước sẽ thấy thác nước to rộng cỡ nào! Để xem thác nước nầy tour đưa tôi và bà xả vô ở hotel 4 sao trong rừng gần thác nước.
Click vào hình để xem hình lớn.
 
 Ở Hawaii có núi lửa đang phun nham thạch ngày đêm, nham thạch mặt trên rất mỏng thì khô có màu đen sần sùi như than đá nhưng lớp dưới còn nóng đỏ, nếu đi chân không trên lớp mỏng màu đen sần sùi thì bị phỏng chân ngay. Tôi đi giày mà đế giày của tôi như muốn cháy.
 
Nhìn những tảng đá ở thác Pongour sần sùi có màu y như nham thạch của núi lửa ở Hawaii, làm tôi nghĩ đá của thác Pongour nầy được núi lửa phun lên chắc không lâu lắm! Vì nếu lâu đời thì nó thành đá xanh láng bóng, không còn sần sùi như than đá nữa.  
 
Tham quan thác Pongour xong, tôi và già Thinh ngồi chờ chị Thinh hoài mà không thấy lên. Hai ông già dịch nầy thuộc dạng "cúp đuôi" nên không dám nói, chỉ biết cắn lưỡi đứt lòng thòng!
Click vào hình để xem hình lớn.
 
Tham quan thác Prenn. Thác Prenn thì có quá nhiều kỹ niệm đẹp với tôi. Ngày tôi mới quen bà xả, tôi đưa cô 6 là em ruột ba tôi cùng với vợ con Đại Tá Phi Công Tuấn (vợ ông Tuấn là con cô 6) lên ĐàLạt đến nhà gặp ba má bà xả để thăm viếng. Mục đích thăm viếng nầy là để cô 6 về nói vô với má tôi giùm tôi! Bà xả và tôi đưa cô 6 và vợ con ông Tuấn đi tham quan thác Prenn, hình ảnh ấy còn quá đẹp trong trí nhớ tôi. 
 
Anh chị Thinh ở Thác Prenn.
 
 
Tham quan Thung Lũng Vàng. Thung Lũng vàng còn có tên Suối Vàng. Đây là lần đầu tiên anh chị Thinh đến Thung Lũng Vàng, vì trước 1975 nơi đây không có an ninh.
 
Anh chị Thinh ở Thung Lũng vàng.
 
Thung Lũng Vàng.
 
Vườn hoa Thung Lũng Vàng.
 
Tôi đãi bửa cơm đầy đủ gia đình bà xả tôi.
Từ trái qua: Quy em dâu bà xả, anh chị Thinh, Thái, anh Nghĩa, anh Trình.
 
Bên trái từ ngoài vô: Phúc chồng của Liên, Liên em bà xả tôi, chị Nghĩa, Bin con của Vân, Vân vợ của Minh, Minh con trai thứ 2 của anh chị Nghĩa, Cường em út bà xả tôi, Quang con Cường.
 
Anh chị Thinh đãi bửa cơm chia tay với đầy đủ gia đình bà xả tôi.
Từ trái vô: Anh Nghĩa, Thái, Thinh, chị Thinh, chị Nghĩa, Bin, Vân, Liên, Phúc, Minh  và Thầy D KQ63D Khưu Thái Bình, Bình lên ĐàLạt từ Nha Trang để xem Festival Hoa.
   
Đêm khai mạc Festival Hoa ĐàLạt 2013.
Gống như tower Eiffel đó là antenna của bưu điện.
 
 
 Đêm khai mạc Festival Hoa ĐàLạt 2013.
Từ khu Hoà Bình và chung quanh bờ hồ, người đông chen chút. 
 
 
Tôi đưa Thầy D Bình đi xem khai mạc Festival Hoa ĐàLạt 2013, nhưng tôi chịu thua vì người đông chen chút. Tôi đưa Bình vô Café Tùng để nhớ lại Café Tùng thời oanh liệt trước 1975. 
 
Chờ xe đến đón về Saigon.
Từ trái: Thái, anh Nghĩa, Liên, chị Thinh, chị Châu, Phúc, Thinh.

 
Về Saigon tôi đãi anh chị Thinh ăn heo sửa.
Tôi có mời bồ tèo của tôi KQ Lê Phước Khương và bà xả tham dự cho vui.
 
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.