Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, February 26, 2015

Tham quan Dubai - Chị Bảy


Tết Ất Mùi 2015 tôi mơ tưởng ra Đà Nẵng ăn Tết. Tôi chưa bao giờ ăn Tết ở Miền Trung Việt Nam. Tết năm nay tôi dự trù ra Đà Nẳng mướn khách sạn nhìn ra biển và đèo Hải Vân ở ăn Tết vài tuần, rồi Mùng Một Tết tôi bao xe ra Huế đi Chùa Thiên Mụ, viếng đền thờ Huyền Trân Công Chúa... Tôi mơ tưởng ăn Tết ở Đà Nẵng, Huế chắc là thơ mộng lắm. Tôi sẽ tha hồ ngắm các cô gái Huế trong tà áo dài thướt tha đi lễ chùa đầu năm! Nhưng tôi lo ngại ăn Tết đơn độc một mình.

Tôi lo ngại ăn Tết đơn độc một mình nơi xa lạ. Mấy ngày Tết ai cũng bận rộn với gia đình, tôi ra Miền Trung lủi thủi một mình, liệu tôi có vui nổi hay là tôi đi tìm "stress"? Thế là tôi bỏ ý định ra Miền Trung ăn Tết một mình. Tôi tìm mua tour đi nước ngoài, và tôi nghĩ đây là cách hay nhất cho tôi không cãm thấy đơn độc lẽ loi trong mấy ngày Tết. Tôi mua tour đi Dubai.

Tôi mua tour đi Dubai, khởi hành từ phi trường Tân Sơn Nhất ngày ba mươi Tết, tour kéo dài trong năm ngày, khi tôi về đến Sàigòn thì Tết đã xong, cũng hay! Dubai là xứ Á Rập và họ không ăn Tết cùng ngày với Việt Nam. Vậy là tôi đến Dubai để tránh né mấy ngày Tết đơn độc lẽ loi ở Việt Nam.

Trưa Ba Mươi Tết tôi đi quanh hotel tôi ở ngay ngã sáu Sàigòn và quanh chợ Sàigòn để tìm nhà hàng ăn cơm để rồi bốn giờ chiều tôi phải lên phi trường đi Dubai. Tôi đi bộ đã luôn mà không tìm ra nhà hàng để ăn. Các nhà hàng đóng cửa để chuẩn bị cúng rước ông bà chiều Ba Mươi Tết. Tôi nghĩ tôi đi Dubai cũng hay, vì ngày mai Mùng Một Tết tôi sẽ mang bụng đói đi tìm nhà hàng đã luôn!

Sau cùng tôi vô khu bán thức ăn Huế đường Lê Thánh Tôn gần chợ Sàigòn, nơi đây nhà hàng Nam Giao mở cửa. Tôi ăn dĩa cơm tấm sườn nướng, rồi tôi lật đật về hotel tắm rửa sửa soạn lên phi trường đi Dubai.            

Tham quan Dubai ngày thứ 1:

Sau 7 giờ chiều Ba Mươi Tết, đoàn du khách của Sàigòn Tourist 24 người rời phi trường Tân Sơn Nhất bằng chuyến bay của hảng hàng không ETIHAD. Hàng hàng không ETIHAD đưa đoàn trực chỉ thủ đô Abu Dhabi của xứ United Arab Emirates.

Xứ United Arab Emirates (UAE). Xứ UAE năm 2013 có dân số là 9.2 triệu, trong đó có 1.4 triệu là công dân UAE còn lại là dân của xứ khác đến. Xứ UAE có biên giới chung với Saudi Arabia và Iran. UAE có dầu hoả nhưng nếu so với Saudi Arabia thì thua xa. Xứ Saudi Arabia giàu hơn UAE, nhưng UAE có thành phố nổi tiếng là Dubai.  

Dubai. Dubai là thành phố lớn thứ hai của UAE, thua thủ đô Abu Dhabi. Dubai được nổi tiếng nhờ luật pháp Hồi Giáo ở đây có nới lỏng theo Phương Tây, ở đây họ cho phép ăn chơi uống rượu, múa hát... Nhờ vậy kinh tế UAE được phát triển nhờ trao đổi hàng hoá với Phương Tây và thu hút du khách.

Dubai xử dụng đồng tiền Dirhams (AED). 1USD = 3.5 AED.

Từ phi trướng Tân Sơn Nhất đi thủ đô Abu Dhabi mất khoảng 8 giờ bay. Máy bay chở đoàn đáp xuống phi trường Abu Dhabi khoảng 1 giờ sáng. Tour cho xe đón đoàn ở phi trường rồi đưa đoàn về hotel Novotel để check-in. Đoàn ngũ từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng thì thức dậy để check-out hotel đi Dubai.

Tham quan Dubai ngày thứ 2:

Đoàn ăn sáng trong hotel xong, tour cho xe chở đoàn đi Dubai. Từ thủ đô Abu Dhabi đi Dubai khoảng 80 miles (129km) mất 1:30 phút lái xe. Xa lộ từ Abu Dhabi đi Dubai có từ bốn tới sáu làn xe chạy, rộng mênh mông. Nói chung xa lộ ở UAE thì không thua ở Mỹ.

Hình giữa là vua đương thời UAE. 
Người ngồi ghế là Thầy D chánh văn phòng đương thời của nhà vua!

Dọc theo xa lộ từ Abu Dhabi đi Dubai, hai bên bên đường họ trồng cây chà là. Cây chà là giống như cây dừa. Vì là sa mạc nên hai bên đường không có ngọn cỏ nào sống nổi!   

Đây là xứ sa mạc, nên họ tưới cây bằng cách cho chạy ống nước bằng cao su dọc theo xa lộ, rồi cho nước nhỏ giọt vào gốc cây theo giờ giấc setup bằng computer. Nếu cho vòi nước tưới từ trên lá cây xuống thì sức nóng của sa mạc vào mùa hè trên 40C, nước sẽ bốc hơi hết trước khi tới rể cây! Lối tưới cho nước nhỏ giọt vào gốc cây nầy, người Mỹ đang dùng cho vùng sa mạc ở Las Vegas.

Hình ảnh cát sa mạc vô tận hai bên xa lộ! 

Xe gần đến Dubai, tôi thấy có nhà máy lọc dầu nằm bên xa lộ.

Xe chở đoàn đi ngang phố Dubai. 

Tham quan bảo tàng viện Dubai.

Bên ngoài bảo tàng viện Dubai.

Nhìn kỹ trên mái nhà sẽ thấy phía trên góc trái, có một tháp nhỏ. Bốn mặt của tháp nhỏ nầy có bốn lổ hủng như cái loa. Bốn cái lổ hủng nầy có nhiệm vụ hứng gió để đưa vô làm mát buồn ngũ trong nhà. Nhìn hình phía dưới sẽ thấy giường ngũ được đặt dưới ống hứng gió nầy.  

Giường ngũ được đặt dưới ống hứng gió. 

Nhìn kỹ nhà tranh vách lá nghèo te tua của Dubai thập niên 1930.

  Dubai tiến dần theo năm tháng.

Ghế ngồi trên ghe ở Dubai bằng phẳng không có chổ dựa lưng, y như mình ngồi trên bộ ván.

Tour cho đoàn đi ghe qua kênh đào để đến chợ vàng.

Trên kênh đào.

Chiếc nhẫn nặng trên 40kg vàng, được trưng bày ở cửa tiệm vàng.

Tour cho đoàn ăn trong khách sạn 7 sao ở Dubai!
Kiến trúc đồ sộ của khách sạn cộng với số lượng vàng y mà họ trang trí cho khách sạn để rồi họ nâng khách sạn nầy lên 7 sao, việc nầy thì tôi không có ý. Nhưng menu của nhà hàng của khách sạn 7 sao nầy, nếu so sánh với menu của khách sạn Sheraton, Riverside, Novotel mà tôi đã từng ăn ở Sàigòn thì nhà hàng 7 sao ở Dubai thua. Dù là ăn buffet, cách tiếp đãi của bồi nhà hàng 7 sao nầy thua xa các buffet nhà hàng 4, 5 sao mà tôi đã từng ăn. Menu nhà hàng 7 sao mà không có beef steak, không có tôm hùm, không có king crab...Đúng mùa nhà hàng 5 sao ở Mỹ họ cho ăn king crab mỗi cái càng cua 1kg, tôm hùm thì ê hề! Ôi! Nhà hàng 7 sao ở Dubai làm tôi vỡ mộng! Nhưng không sao! Có trong cuộc mới kết luận được thật thư! Khổng Tữ đã dạy vậy mà! 

Vài hình ảnh kiến trúc bên trong khách sạn 7 sao!

Tham quan tháp Burj Khalifa. Tháp Burj Khalifa ở Dubai cao nhất thế giới 829.8m (2722ft) được xây năm 2004 và hoàn tất 2009. Tháp Burj Khalifa có 163 tầng lầu, và họ chỉ cho du khách đến tầng thứ 124, nơi đây có kính cao bao quanh nhưng không có nóc.   

Mô hình tháp Burj Khalifa. 

Tầng lầu 124 có kính cao bao quanh, nhưng không có nóc. Nơi đây du khách sẽ thấy hết thành phố Dubai.

Phố Dubai được chụp từ tầng lầu 124 của tháp Burj Khalifa.

Tham quan tháp Burj Khalifa xong, tour cho đoàn xem nhạc nước. 
  
Đoàn ngồi chờ xem nhạc nước. 

Nhạc nước.

Xem nhạc nước xong, tour cho đoàn đi ăn tối rồi check-in hotel Hyatt ngũ hai đêm ở Dubai.

Tham quan Dubai ngày thứ 3:

Ăn sáng trong hotel xong, tour cho đoàn tham quan Đảo Cọ (Palm Island) bằng xe lửa điện trên không. Đảo Cọ nổi tiếng, do họ dùng máy thổi cát lấp biển để làm một khu phố có hình dạng như cây cọ (cây chà là).

Đảo Cọ nhìn từ trạm không gian.

Đảo Cọ Dubai. Đảo Cọ là một công trình vĩ dại "lấp biển vá trời". Đảo Cọ nhìn từ trên máy bay hoặc từ trạm không gian, trông đẹp tuyệt vời. Tôi nhìn Đảo Cọ trên xe lửa điện trên không, nhưng xe lửa điện nầy không đủ cao để du khách có cái nhìn bao quát, nên tôi chỉ thấy hình dáng Đảo Cọ một cách mù mở, mất đi cái vẽ đẹp vĩ đại tuyệt vời của nó.  

Nhưng đi dưới đất tham quan Đảo Cọ, có thể ví như mấy người mù đi xem voi. Người mù nào rờ đuôi con voi thì mô tả con voi như cây chổi, rờ tai con voi thì mô tả con voi như cái quạt mo.... Tôi ngồi trên xe bus tham quan Đảo Cọ, và tôi chỉ thấy từng khúc ngắn của dãy phố, nên tôi thấy Đảo Cọ như một khu phố bình thường!

Đảo Cọ được chụp từ xe lửa điện trên không.

Đảo Cọ được chụp từ dưới đất.
            
Đây là một phần nhánh lá của Đảo Cọ. Họ thổi cát lên rồi đổ đá tấn giữ cát lại. 

Tham quan Đảo Cọ xong, tour cho đoàn tham quan Cà Phê Băng. Nơi đây du khách có dịp uống cà phê trong phòng lạnh băng đá -6C.

Du khách bước vô phòng cà phê băng.

Tiếp viên mời khách dùng sandwich.
  
Du khách uống chocolate nóng trong phòng lạnh -6C

Uống cà phê băng xong, tour cho đoàn ăn trưa trong nhà hàng của người Hàn Quốc, 

Ăn trưa trong nhà hàng của người Hàn Quốc xong, tour cho đoàn về hotel nằm nghĩ đôi chút để rồi tour cho đoàn đi xe jeep tham quan sa mạc và cởi Lạc Đà. 

Đi xe jeep tham quan sa mạc và cởi Lạc Đà, đây là màn tôi thích nhất trong tour nầy. Ở Mỹ có lần tình cờ tôi lái xe xuyên qua sa mạc và tôi bị bảo cát.

Bảo Cát. Ở Mỹ lần ấy tôi đang lái xe xuyên qua sa mạc, rồi thình lình tôi thấy rất nhiều xe cảnh sát mở đèn chớp chớp và hụ còi khắp nơi. Cảnh sát chận hết xe và bắt tấp vô lề đậu xe lại vì họ biết bảo cát sắp tới. Rồi bảo cát tới. Trời! Cát bay mịt mù cả một vùng trời. Hai xe đậu sát nhau mà tôi vô phương nhìn thấy xe kế bên. Nếu xe tôi đang chạy thì tai nạn xảy ra dễ dàng! Mỗi lần bảo cát như vậy, thời gian kéo dài 5-7 phút rồi trời trong veo trở lại.

Ở Dubai lần nầy thì tôi có cãm gíác khác lạ hơn. Ở Dubai lần nầy không phải bảo cát, mà là gió sa mạc. Gió sa mạc nầy đủ mạnh để thổi cát bay là là trên mặt đất, cát tấp vô đầu vô mặt rất khó chịu. Bảo cát chợt đến rồi chợt đi, gió mạnh sa mạc nầy thì kéo dài ngày nầy qua ngày kia. Những hạt cát to nặng thì bay là là trên mặt đất, còn bụi cát nhẹ hơn bay cao mịt mờ cả một bầu trời, mới nhìn tôi tưởng sương mù. 

Nhưng đó không phải sương mù mà là bụi cát. Bụi cát nầy không gây trở ngại cho xe cộ lưu thông. Khi tôi biết bầu trời đang bị mịt mờ bụi cát, tôi bị ám ảnh lo sợ cho hai lá phổi của tôi rồi đây sẽ đầy bụi cát, nên tôi cãm thấy hơi thở có cái gì ngại ngại lo âu! Hầu như 24 du khách trong đoàn của tôi, ai cũng chán ngán môi trường sống ở Dubai. Lúc bây giờ trong đoàn ai cũng nhắc đến cây xanh môi trường sống trong lành ở Việt Nam. Có ra nước ngoài để so sánh mới thấy môi trường sống đất nước mình tuyệt vời.
          

Mấy chục chiếc xe hẹn nhau ra sa mạc để biểu diễn cho du khách xem chạy xe trên cát. Xe chở tôi ra đầu tiên. Anh chàng Á Rập bên phải đang cầm con chim Cắt (Falcon), để du khách ai muốn cầm con chim chụp hình thì phải đưa anh ta tiền. 

Mỗi chiếc xe chở 5 du khách, và một đoàn gồm 40-50 xe. Muốn chạy xe trên cát thì tài xế phải xì hơi bớt trong bánh xe, lúc bây giờ tôi thấy bánh xe xẹp còn một nữa. Có xẹp như vậy bánh xe mới bám mặt cát được. 

Khi đoàn xe bắt đầu chạy, thình lình xe chở tôi bị lún cát nằm ì và đoàn xe đi mất hết. Tôi lo sợ hỏi cái gì vậy? Anh tài xế nói anh quên xì hơi bánh xe. Anh bước xuống xe và xì hơi bớt một nữa cho 4 bánh xe, rồi xe chạy ngon lành. Tôi học được kinh nghiệm nầy. Nếu sau nầy xe hơi tôi bị mắc sình, tôi sẽ xì hơi bớt một nữa cho 4 bánh xe!    

Gió mạnh thổi cát vào đầu vào mặt tôi rất khó chịu. Tôi xây lưng để chịu gió và mấy người Á Rập cũng phải làm y như tôi. Khi tôi xây lưng để chịu gió thì gió thổi cát vào đầy hai túi quần tôi!

Có bị gió thổi cát vô mặt mũi, tôi mới hiểu tại sao người Á Rập bịt khăn kín đầu, kín mặt mũi. Chính cái khăn nầy bảo vệ đầu tóc, mặt mũi và hai lá phổi của họ. Sau khi đứng chịu gió sa mạc, tôi về hotel tắm gội đầu, trời! cát trong đầu tôi rớt ra đầy sàn nhà tắm!   

Đoàn xe đang chạy lẹ nghiêng ngã theo đồi cát cho du khách tìm cãm giác mạnh, du khách cười giỡn vui thích lắm!

Sau khi chạy xe biễu diễn, đoàn xe tập họp lại để đưa du khách đi ăn tối và xem vũ bụng.

Đây là anh chàng Á Rập lái xe chở tôi với 4 người trong đoàn. Anh chàng nầy khoe với tôi rằng anh có 2 vợ và 7 đứa con. Anh khoe chuyện ý anh mạnh lắm, pháo một ngày 6 lẩn đối với anh là chuyện nhỏ. Tôi hỏi anh có uống thuốc gì không. Anh nói anh ăn chà là và uống sửa lạc đà.

Thế là tôi nhờ anh mua sửa lạc đà. Nhưng ăn cơm tối xong, tôi chẳng thấy sửa lạc đà đâu. Tôi nghi ngờ anh nầy ngày xưa ở gần kho đạn Long Bình, nên anh nổ văng miểng luôn. Tuy nhiên ngày hôm sau tôi cũng tìm mua 5kg chà là loại thượng hạng. Tôi sẽ ăn hết 5kg chà là nầy, vì không có sửa lạc đà nên tôi không pháo nổi 6 lần một ngày, nhưng với loại chà là hảo hạng tôi sẽ pháo ít nhất 3 lần một ngày. Biết đâu, ước mơ của tôi sẽ thành sự thật! Thầy D mà!

Tôi đi cởi lạc đà và xách theo bình không với hy vọng gặp lạc đà có sửa tôi sẽ nặn sửa vô bình của tôi. Nhưng tôi gặp con lạc đà đực!

Hai người cởi một con lạc đà. Tôi leo lên con lạc đà, thấy có chổ trống, một con nhỏ da trắng người Nam Tư xin ngồi chung với tôi. Tôi bảo nó cứ tự nhiên.
Thầy D cởi lạc đà có vẽ người của Hoảng Gia D lắm!

Trước khi xem vũ bụng, họ cho du khách ăn tối món thịt nướng. Xung quanh chổ vũ bụng có vách tường cao che gió, vậy mà gió thổi cát ào ào vô thức ăn. Tôi chỉ ăn hai cái đùi gà nướng, chứ không dám ăn cái gì khác vì sợ cát dơ làm tôi đau bụng!

Mở màn vũ bụng.

Vũ bụng của cô gái gốc Anh Quốc.

Xem vũ bụng xong, tour cho đoàn về hotel tắm rửa và ngũ ở Dubai đêm thứ 2.

Tham quan Dubai ngày thứ 4:

Đoàn ăn sáng trong hotel xong, tour cho đoàn check-out hotel để tour đưa đoàn trở về thủ đô Abu Dhabi. Trên đường từ Dubai về Abu Dhabi, gió mạnh thổi cát bay là là trên xa lộ và cả bầu trời mịt mờ bụi cát, trông ngột ngạt khó chịu. Ngày đầu tiên đoàn tới Dubai, không có gió mạnh nên trời trong xanh dễ chịu. 

Trên đường từ Dubai về Abu Dhabi, gió mạnh thổi cát bay là là trên xa lộ, cả bầu trời mịt mờ bụi cát, trông ngột ngạt khó chịu.

Tham quan đại thánh đường Sheikh Zayed. Thánh đường Sheikh Zayed ở thủ đô Abu Dhabi, được xây 1996 đến 2007 thì hoàn tất. Thánh đường có chiều ngang 290m chiều dài 420m, có sức chứa 40 ngàn người. 

Đoàn xuống xe để tham quan thánh đường.

Thánh đường nhìn từ xa.

 Cửa vô thánh đường.

Thánh đường trong vòng thành.

Vàng y trên nóc thánh đường.

Bên trong thánh đường.

Hành lang thánh đường.

Đoàn chụp hình lưu niệm trước thánh đường. 
Click vào hình để xem hình lớn.

Tham quan thánh đường xong, tour cho đoàn ăn tối và check-in hotel ngũ đêm chót ở Abu Dhabi.  

Tham quan Dubai ngày thứ 5:

Năm giờ sáng đoàn ăn sáng và check-out hotel để tour đưa đoàn lên phi trường về Việt Nam trong chuyến bay 8:30 sáng. Việt Nam đi trước Dubai 3 giờ.

Nói chung chung về chuyến tham quan Dubai

Tôi suýt bị xử tử ở Abu Dhabi. Lên phi trường Abu Dhabi để trở về Việt Nam, sau khi làm xong mọi thủ tục, tôi đi ra cổng chuyến bay để chờ lên máy bay.

Đi ra cổng chuyến bay, tôi ghé nhà vệ sinh để đi tiểu. Trong khu nhà vệ sinh, tôi thấy hình người đàn ông ở cánh cửa, vậy là nhà vệ sinh Nam đây rồi và tôi thản nhiên đẩy cửa bước vô. Bên trong tôi thấy có máng nước khá rộng cẩn gạch khá đẹp nằm sát đất. Cạnh máng nước có đường cẩn gạch đẹp để đứng bề ngang 3 tấc, và trên đường cẩn gạch nấy cứ cách khoảng có trụ gạch 3 tấc vuông vức cao 3 tấc để ngồi. Tôi đứng trên đường cẩn gạch, thản nhiên vạch quần tiểu vô máng nước. 

Tôi đang đi tiểu chưa xong thì một anh Á Rập mặc đồ trắng bước vô. Anh Á Rập chỉ máng nước và sừng sộ với tôi "why....why...why?..." (tại sao...tại sao...tại sao?...).

Tôi biết anh không cho tôi tiểu ở đây. Nhưng anh nói tiếng Anh rất yếu nên tôi không giải thích gì được. Tôi lôi anh ra cửa và chỉ hình người đàn ông để chứng minh tôi lầm tưởng nhà vệ sinh Nam. 

Trong khi tôi dằn co với anh ở cửa thì một ông Á Rập khác mặc áo trắng rất trịnh trọng bước vô. Ông nầy ngồi trên trụ gạch vuông vức cạnh máng nước, cầu nguyện gì đó rồi ông đúc đầu vô vòi nước và hai bàn tay hứng nước trong vòi vuốt vuốt lên mặt như đang làm phép. Nhìn cảnh trang nghiêm có vẽ linh thiên nầy tôi sợ thất kinh.

Tôi sợ thất kinh và chuồn lẹ ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, tôi bước vội vã vô nhà vệ sinh kế bên để đi tiểu tiếp, rồi tôi vội vã ra cổng chuyến bay trà trộn trốn trong đám đông.

Tôi ngồi trà trộn trong đám đông. Đoàn của tôi lên máy bay gần hết, mà tôi còn ngồi như người mất hồn. Một cô trong đoàn thấy tôi còn ngồi, và cô la lớn: "Sao anh không lên máy bay?". Lúc bây giờ tôi mới hoàn hồn và vội vã lên máy bay. Hú hồn! Đây là Dubai, chứ gặp tụi IS thì tôi mất chổ đội nón rồi. Làm ma không đầu dễ sợ quá! 

Cho tới bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc, chổ tôi tiểu nhầm là chổ gì!! Chổ cầu nguyện? Tại sao chổ linh thiên nằm trong khu nhà vệ sinh? Tôi lùng kiếm trong mạng để xem chổ nầy là chổ gì, nhưng tôi chịu thua!     

Nhà vệ sinh ở xứ Á Rập, tôi không hiểu nổi. Nhà vệ sinh trong các hotel mà tôi ở, họ không để bảng nhà vệ sinh rõ ràng, du khách mù luôn! Nhìn hình phía dưới để xem nhà vệ sinh của hotel Hyatt. 

Bên tay phải cô lễ tân là cửa nhà vệ sinh. 
Tôi ngồi quan sát du khách tìm nhà vệ sinh. Du khách hỏi cô lễ tân nhà vệ sinh và cô chỉ cánh cửa ngay bên phải. Du khách đến trước cánh cửa, không thấy dấu hiệu gì và không dám vô, du khách đi quanh tìm tiếp! Đây là khách sạn Hyatt nổi tiếng ở Mỹ! Nhưng Hyatt ở xứ Á Rập thì khác rồi!     

Nhìn kỹ cửa phòng vệ sinh của hotel Hyatt ở Dubai, tôi không thấy dấu hiệu nhà vệ sinh đâu hết! Khổ thiệt!

Tôi đi Dubai để trốn mấy ngày Tết ở Việt Nam, vậy mà tôi không trốn khỏi! Mùng ba Tết, trên xe bus từ Dubai trở về thủ đô Abu Dhabi, suốt một giờ ba mươi phút hành trình, anh tour guide để nhạc Tết cho đoàn nghe, làm lòng tôi buồn rã rượi! Khổ thiệt!

Tương lai các xứ Trung Đông. Nhìn sự giàu có xa hoa của các xứ Trung Đông, tôi liên tưởng đến sự loè loẹt xa hoa của các cô gái con nhà giàu, nhờ vào của hồi môn. Của hồi môn của các xứ Trung Đông là dầu hoả. Dầu hoả bắt đầu thời kỳ thặng dư, xuống giá. Xe điện đang tiến dần đến hoàn hảo. Liệu thời vàng son của các xứ Trung Đông còn kéo dài được bao lâu! tth.


Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.