Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, December 22, 2016

We Wish You A Merry Christmas And Happy New Year


Click Vào Đây - Nhạc phẩm We Wish You A Merry Christmas And Happy New Year


Monday, December 19, 2016

Merry Christmas and Happy New Year - Celine Dion


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Merry Christmas And Happy New Year/Ca sĩ Celine Dion


Sunday, December 18, 2016

Bài Thánh Ca Buồn - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn/Ca sĩ Vũ Khanh


Saturday, December 17, 2016

Merry Christmas and Happy New Year 2017



Kính chúc quý Anh Chị KQ63D và gia đình, cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
một Mùa Giáng Sinh vui vẻ, Năm Mới sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng. 

Huỳnh Thông Thái

Tuesday, December 13, 2016

Thần Kinh Nước Non Hữu Tình - Vân Khánh, Quang Linh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thần Kinh Nước Non Hữu Tình/Ca sĩ Vân Khánh, Quang Linh
 

Friday, December 9, 2016

Vinpearl Nha Trang Resort - Chị Bảy


Tôi biết Vinpearl Nha Trang Resort cũng khá lâu, và tôi có mua tour đưa bà xả và gia đình tham quan resort nầy, nhưng chúng tôi tham quan bên ngoài thôi. Lần nầy cô em là BS Huỳnh Thị Kim Chi chủ bệnh viện ở Bình Dương, rủ tôi ra ở Vinpearl Nha Trang Resort.

BS Chi có mua một villa 3 phòng ngủ của Vinpearl Phú Quốc Resort để đầu tư. Theo hợp đồng đầu tư, mỗi năm Vinpearl cho BS Chi 15 ngày để ở và BS Chi có thể chọn ở Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Nếu mỗi năm BS Chi không ở thì sẽ bị mất những ngày nầy, nhưng BS Chi có thể bán lại những ngày nầy với giá rẻ hơn, nếu có người muốn mua. Chẳng hạn Vinpearl bán Resort Villa 3 phòng ngũ với giá 20 triệu một đêm, bao gồm ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và tất cả trò chơi, BS Chi chỉ bán được khoảng 10 triệu một đêm thôi!

Từ trái: BS Chi và BS Thoa đang ở phi trường Tân Sơn Nhất.
BS Thoa ngày xưa là giảng sư dạy Chi về sản khoa ở trường Y. Chi mời vợ chồng BS Thoa đi chơi để tỏ lòng ân nghĩa thầy trò làm sao quên được!

Phi trường Cam Ranh.

Vinpearl Nha Trang Resort nằm trên đảo Hòn Tre (sau nầy khi có Vinpearl đảo lớn của Hòn Tre được đổi tên thành Hòn Ngọc, còn đảo nhỏ vẫn còn gọi Hòn Tre). Du khách muốn đến Vinpearl Nha Trang Resort trong đảo Hòn Tre, thì du khách phải đến văn phòng Vinpearl ở Cầu Đá để làm thủ tục lấy thẻ mở cửa phòng khách sạn hoặc mở cửa villa. Thẻ nầy sẽ được dùng để đi xe dây cáp, hoặc đi tàu qua Hòn Tre. Thẻ nầy cũng sẽ được dùng cho ăn uống và các trò chơi. Văn phòng Vinpearl ở Cầu Đá đẹp rộng lớn và nhân viên làm việc thật chuyên nghiệp tuyệt vời.

Văn phòng Vinpearl ở Cầu Đá.

Ngồi chờ ở văn phòng Vinpearl ở Cầu Đá để làm thủ tục lấy thẻ mở cửa phòng.
Từ phải vô: BS Khôi chồng của BS Chi, BS Thoa, Thầy Ban chồng BS Thoa. BS Chi, Hãi cháu gọi Chi bằng dì ruột.
Lấy thẻ phòng xong, Vinpearl lấy xe điện đưa chúng tôi đến trạm xe dây cáp.

Chúng tôi đi xe dây cáp qua Vinpearl Nha Trang Resort.

Nếu ai muốn qua Vinpearl Resort bằng tàu, thì Vinpearl có tàu rất đẹp. Xe dây cáp mất 15 phút để qua Vinpearl Resort, nhưng tàu chỉ mất 5 phút thôi.

Chúng tôi vừa dùng thẻ phòng để vô cổng Vinpearl Resort.

Vinpearl Resort rất rộng lớn. Từ khu nầy đến khu kia phải đi bằng xe bus. Mỗi khu có thẻ phòng có màu khác nhau. 

Thẻ phòng của chúng tôi màu đỏ, khi chúng tôi chờ xe bus thì phải ngồi ngay bảng màu đỏ để đến khu Resort & Villas của Vinpearland. Nếu đi lộn xe bus thì bị mất thời giờ vô ích! 

Khi xe bus đến Vinpearlland thì chúng tôi phải xuống xe, đi bộ vô cổng Vinpearlland. 

Vô cổng Vinpearlland, sẽ có xe điện đưa chúng tôi về khách sạn hoặc villas.

Đây là khu khách sạn. Vinpearl có hai khu khách sạn và cách xa nhau.
Tầng trệt của khách sạn là nhà hàng. Chúng tôi ăn sáng, trưa, tối ở nhà hàng nầy. 

Từ nhà hàng, chúng tôi về villa bằng xe điện.

Bên ngoài villa 3 phòng ngũ.

Phòng khách.

Phía sau villa 3 phòng ngũ.

Bên trong một phòng ngũ.

Master bedroom trên lầu.

Sân thượng.
Đây là khu hotel mới của Vinpearl nhìn từ xa lúc trời sắp tối. Tầng trệt của khu nầy là nhà hàng mà tôi ăn mỗi ngày. Khu hotel củ của Vinpearl lớn hơn khu nầy nhiều. 

Cột xe dây cáp lúc trời sắp tối.

Ăn tối xong, chúng tôi định đi xem nhạc nước, nhưng trời mưa nên chúng tôi ở nhà nghe nhạc sống trong nhà hàng.

Bãi biển thuộc Vinpearl Nha Trang trong một buổi sáng. 

Hình được chụp trong phòng khách.
Từ trái: Khôi, Chi, Hãi, Thoa, Ban.

Chúng tôi ăn hải sản ở một nhà hàng ở bờ kè cầu Trần Phú.  
Chúng tôi ra Nha Trang có 4 ngày, nhưng ngày đầu chúng tôi ra đến Nha Trang thì quá giờ cơm trưa. Chúng tôi tôi chỉ còn ba bửa cơm trưa ở Nha Trang, vậy mà chúng tôi bỏ hai bửa cơm trưa ở Vinpearl để ra phố Nha Trang nhậu hải sản với Thầy D Phạm Đăng Luân bồ tèo của tôi. Luân mặc áo sọc ngang, về từ Mỹ và mua căn hộ cao cấp sống ở Nha Trang.  

Luân và bà xả bên trái, BS Chi và BS Khôi.
Luân giới thiệu chúng tôi nhà hàng ở đảo Champa, nơi đây có cảnh rất dễ thương.

Thái, Luân.

Tháp Bà Ponagar là tháp của người Chăm Pa.
Năm 1963 khi tôi mới gia nhập Không Quân, tôi được đưa ra quân trường Không Quân ở Nha Trang. Lúc bây giờ mỗi cuối tuần, sinh viên sĩ quan Không Quân thường kéo nhau đến Tháp Bà để ngắm du khách và đến Hòn Chồng để tắm. Từ 1963 đến bây giờ tôi mới trở lại Tháp Bà. Tháp Bà so với ngày xưa, đã được trùng tu rất nhiều, bên ngoài được lót gạch đẹp sạch sẻ, bên trong thắp đèn sáng đẹp.

Khu khách sạn và nhà hàng của Vinpearl bắt đầu trang trí và thắp đèn cây Giáng Sinh. 
Mỗi năm tôi rất sợ mùa Giáng Sinh, vì nhìn cảnh nầy tôi nhớ thương bà xả rã rời!


Nói chung chung về Vinpearl Nha Trang.

Nhân viên của Vinpearl Nha Trang, từ trong khách sạn, nhà hàng, ngoài vườn, nhân viên lái xe điện và tài xế xe bus, nhân viên dưới tàu và xe dây cáp, tất cả đều là nhân viên chuyên nghiệp, ăn nói lễ độ và nắm vững phận sự của mình thật chuyên nghiệp. Họ giải quyết vấn đề chớp nhoáng. Khi chúng tôi bóc điện thoại gọi xe điện để đi đâu, họ cho biết trong 10 phút thì xe sẽ đến, nhưng trong vòng 5 phút là xe đã đến rồi. Trong nhà hàng, chúng tôi hỏi cái gì, họ chỉ chúng tôi tận nơi, họ làm sạch và thay khăn bàn ăn làm mát mắt tôi. Nơi cổng ra vô, nhân viên kiểm soát thẻ điện từ để mở cổng thật lẹ làng, lễ phép và chuyên nghiệp.  

Tôi đi nhiều xứ và nhiều nơi, nếu so sánh nhân viên của Vinpearl Nha Trang với các xứ khác, tôi sẽ không ngần ngại cho họ hai chử "tuyệt vời" (Excellent). Họ làm tôi vui và hãnh diện lây. tth