Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, April 29, 2016

Con Đường Xưa Em Đi - Hoàng Nhung, Ngọc Ngữ


Clcik Vào Đây - Nhạc phẩm Con Đường Xưa Em Đi/Ca sĩ Hoàng Nhung, Ngọc Ngữ


Thursday, April 28, 2016

Dòng Sông Đồng Nai - Vân Khánh


CLick Vào Đây - Nhạc phẩm Dòng Sông Đồng Nai/Ca sĩ Vân Khánh

 

Saturday, April 23, 2016

Đi tàu du ngoạn trên sông Danube Âu Châu - Chị Bảy


Như có đâng linh thiêng xui khiến, đầu năm 2015 khi tôi trở về Mỹ sau tám tháng lang bạt giang hồ, con gái tôi đặt cọc trước "năm nay ba ăn Christmas với tụi con nhe", rồi anh chị BS Thanh bồ tèo của tôi rủ tôi đi River Cruise ở Âu Châu. Tôi hứa ăn Christmas với gia đình con gái và đi River Cruise với anh chị Thanh. Nhờ giữ lới hứa với con gái và anh chị Thanh mà tôi hên đủ chuyện.

Cái hên thứ nhất là, khi tôi nằm chờ ở Texas để đến December 2015 tôi qua Cali ăn Christmas với con, tôi nhận được thư của hảng USAA mà tôi về hưu, rằng vì ảnh hưởng của ObamaCare tất cả những người về hưu phải đăng ký bảo hiểm sức khoẻ lại, nếu cuối December 2015 mà ai không đăng ký lại thì 2016 sẽ không có bảo kiểm. Tin nầy làm tôi giật mình và tôi mừng quá. Vì nếu tôi đang lang bạt giang hồ đâu đó như năm rồi, thì 2016 tôi không có bảo hiểm sức khoẻ của USAA. Dù rằng tôi có bảo hiểm Medicare của chính phủ, nhưng Medicare chỉ trả có 80%, bảo hiểm của USAA trả cho tôi 20% còn lại và cả tiền thuốc.

Tháng December 2015, tôi đăng ký bảo hiểm sức khoẻ với USAA và tôi ăn Christmas với con xong, đáng lẽ tôi vọt đi lang bạt giang hồ, vì tôi nằm nhà buồn quá sức! Nhưng tôi chưa đi được vì tôi còn phải đi River Cruise với anh chị Thanh, nhờ vậy mà tôi gặp cái hên thứ hai.

Cái hên thứ hai là, khi tôi nằm nhà ở Texas chờ đến April 2016 để đi River Cruise với anh chị Thanh, tôi lại nhận được thư của USAA, rằng kể từ Jan 2016 bảo hiểm sức khoẻ của USAA có sự thay đổi. Kể từ năm 2016 USAA không còn lo bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên về hưu từ A tới Z như ngày xưa, mà USAA sẽ cho tiền rồi nhân viên về hưu tự lo lấy! Nhờ tôi có mặt ở nhà, nên tôi setup online để tôi trả tiền premium cho Medicare supplement plan F và tiền premium cho Humana Pharmacy, hàng tháng số tiền nầy sẽ được tự động lấy trong account của USAA mới mở cho tôi.

USAA mới mở cho tôi một account, và đầu năm 2016 USAA bỏ vô account nầy $12400.00. Sau đó mỗi đầu năm USAA sẽ bỏ thêm vô account $2400.00, số tiền $2400.00 nầy sẽ được tăng dần mỗi năm cho đến $6400.00 thì không tăng nữa. Tôi sẽ dùng số tiền trong account để trả premium cho Medicare supplement plan F mỗi tháng, và trả premium Humana Pharmacy mỗi tháng. Số tiền trong account nầy nếu tôi xài không hết thì balance còn lại sẽ được chuyển qua cho năm sau. Mới nghe qua thì account nầy có vẽ xịn quá, nhưng nhìn kỹ thì rất dễ sợ! Vì số tiền vài chục ngàn trong account nầy, nếu tôi bị bịnh nặng thì số tiền nầy đâu có thấm vào đâu, dù rằng Medicare đã trả cho tôi 80%, phần còn lại tôi phải trả là deduct cho bác sĩ và deduct cho thuốc. Bịnh nặng về tiền thuốc thì khỏi nói!

Nhớ lại thời vàng son trước khi có ObamaCare, bà xả tôi bị bịnh sáu tháng, mặc dù tôi có quyền chọn nhà thương và chọn bác sĩ mà tôi thích nhưng tôi không hề trả một xu. Bây giờ ai mà uống thuốc nhiều và thuốc mắc tiền, thì móc tiền túi trả đã luôn!

Hiện tại tôi đang bị đau nhức nhối như bị bò đá trúng ngay, là mấy năm nay bảo hiểm sức khoẻ của USAA trả tiền thuốc cho tôi, và nhờ nó mà tôi an hưởng tuổi già tuyệt vời. Thuốc nầy rất đắc tiền, trước kia mỗi ba tháng tôi được mua 30 viên và tôi chỉ trả $150.00, còn lại bao nhiêu thì bảo hiểm USAA trả, bây giờ Obamacare không trả tiền thuốc đó cho tôi nữa, nên tôi phải trả $1300.00 cho 30 viên, tôi bị tức thốn! Khi tôi bị đau nặng, tôi sẽ không xài tiền của chính phủ để trị bịnh vì tôi sẽ vọt, vậy thì khi tôi còn khoẻ mạnh, tiền của tôi đóng cho Medicare hơn ba chục năm, lấy tiền đó chút ít trả tiền thuốc cho tôi tận hưởng cuối đời chứ! Tiền thuốc nầy hơi nặng với tôi, nhưng nếu so với tiền trị bịnh thì như hạt cát trên bãi biển mà, chính phủ lời quá. Ôi ObamaCare, khổ thiệt!

Dù sao tôi cũng tự an ủi, vì hiện tại tôi không có đau yếu gì hết! Từ lâu tôi đã nhất quyết, với tuổi nầy nếu tôi bị bịnh nặng thì tôi không trị, mà tôi sẽ vọt và tôi sẽ tự cáo phó trên blog nầy!! Tôi cũng đã thường xuyên email nhắc lại hai con về planning của tôi, vì tôi không muốn hai con tôi bị sốc. Con gái tôi thì không nói gì. Con trai tôi thì rất đồng ý với tôi về "quality life".

Nói tóm lại, tôi xin cám ơn đấng linh thiên nào đó đã giữ chân tôi lại xứ Mỹ để tôi lo cho xong vụ bảo hiểm sức khoẻ. Tôi nghi đấng linh thiên nầy không ai ngoài bà xả tôi. Anh cám ơn em!

Viking River Cruises.

Tôi đã đi tàu du ngoạn trên biển cũng nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi tàu du ngoạn trên sông. Tôi nghe nhiều về sông Danube thơ mộng nhưng tôi ngại đi một mình, rồi lần nầy anh chị Thanh rủ tôi, tôì như "đang buồn ngũ gặp chiếu manh".

Viking River Cruises là tàu du ngoạn trên sông, nếu so với tàu du ngoạn trên biển thì tàu nầy nhỏ hơn nhiều, tàu nầy có sức chứa 190 du khách với 50 nhân viên trên tàu. Nên tàu dự trù mỗi phòng là hai người. Nếu lẽ loi như tôi mà đi một mình, thì tôi sẽ phải trả tiền hai người. Tôi đã đi tàu du ngoạn trên biển và ở một mình một phòng rồi, tàu nầy họ lấy tiền phòng hai người nhưng tiền ăn họ chỉ lấy một mình tôi thôi. Vì tàu du ngoạn trên sông nhỏ, họ sẽ kiếm du khách cho đầy tàu dễ dàng, nên ai đi một mình thì phải trả tiền gấp đôi cả tiền phòng lẫn tiền ăn!

Thấy tôi đi một mình mà trả tiền hai người, anh BS Thanh tìm được người em trai của anh BS bạn để đi với tôi, và tôi mừng quá.

Sông Danube.

Bản đồ sông Danube.

Sông Danube là sông dài đứng thứ hai ở Âu Châu sau sông Volga. Nhưng sông Volga nằm trong xứ Nga. Nói riêng cho European Union thì sông Danube dài nhất của European Union. Sông Danube bắt nguồn từ rừng Black Forest ở Tây Nam nước Đức, chảy dài theo hướng Đông Nam nước Đức với chiều dài tổng cộng là 2860km (1780 miles) đi qua mười nước gồm có Đức, Áo, Slovakia, Hung Gia Lợi, Croatia, Serbia, Lỗ Ma Ni, Bảo Gia Lợi, Moldovaand, Ukraine, sau cùng sông chảy ra biển Black Sea.

Romantic Danube. Tour dùng từ romantic, mà tôi ở chung phòng với một người cũng có súng đại bác như tôi làm tôi áy náy, sợ bị hiểu lầm là tôi đổi hệ! Chuyến tàu du ngoạn trên sông Danube nầy kéo dài tám ngày và bảy đêm.



Romantic Danube ngày thứ 1 và thứ 2.

Đầu tháng April 2016, máy bay cất cánh từ San Antonio Texas đưa tôi lên New York, rồi từ New York máy bay đưa tôi đi Paris, từ Paris máy bay đưa tôi đến Nuremberg của Đức ngày hôm sau. Tôi xuống tàu Viking River Cruises từ Nuremberg.

Tại phi trường Charles De Gaulle Paris, tôi chờ máy bay để đi Nuremberg Đức.

Tôi đã đến phi trường Charles De Gaulle từ 1974 lúc ấy tôi đại diện VNCH đi bắn thi súng dài thế giới tại Fontainebleau Pháp. Sau 1975 tôi đã đến phi trường CDG vài lần, nhưng đây là lần đầu tôi bay quá cảnh (connection) qua phi trường CDG. Trời! có bay quá cảnh qua CDG tôi mới thấy nước Pháp thời vàng son đã hết và bây giờ Pháp nghèo, thua Mỹ xa quá!

Nhìn bảng phía trên của các chuyến bay quá cảnh tại phi trường CDG để thấy nước Pháp nghẻo. Vì họ không có đủ cổng (gate) cho các chuyến bay, nên họ xài chung gate. Tôi check-in và gởi hành lý để bay từ CDG đi Nuremberg Đức và tôi có boarding pass trong tay nhưng tôi không thấy gate trong boarding pass như các nơi bên Mỹ. Tôi hỏi thì họ cho biết computer sẽ cho gate nổi lên trên bảng 25 phút trước khi cất cánh. Lúc bây giờ hành khách chỉ có 25 phút để chạy đi tìm gate để lên máy bay. Tuy gate không xa nhưng đủ làm cho tôi lo sợ đứng tim! Họ xài chung gate cho nhiều chuyến bay mà, và mỗi chuyến bay chỉ có 25 phút để xử dụng gate! 


Khi tôi ra gate ở phi trường CDG để lên máy bay đi Nuremberg, họ dùng xe bus chở hành khách chạy vòng vo rất lâu rồi xe mới tới chổ máy bay đậu!

Tôi đến Nuremberg lúc 10 giờ sáng ngày April 2, 2016. Tôi và một cặp vợ chồng VN đến từ Ohio là ba người Việt Nam đến sớm nhất. Những người bạn của tôi đến từ Houston, Cali, khoảng 5, 6 chiều họ mới đến. Vì đến sớm nên trưa tour cho xe bus đưa chúng tôi ra phố Nuremberg tham quan trước để giết thì giờ.

Tôi vừa ra khỏi phi trường Nuremberg và tôi dán huy hiệu Viking River Cruise màu đỏ lên áo để cô áo đỏ người của Viking nhận diện.

Xe bus của tour đưa tôi từ phi trường Nuremberg ra bến tàu. Vì đang là Mùa Xuân, tôi thấy cảnh nông trại của Đức hai bên đường được gieo trồng hết sức khoa học, tôi nễ phục.  

Rau cải được trồng trong green house. Click vào hình để xem hình lớn.

Gieo hột xong, ho đậy vải thưa lên trên.

Lúc 10 giờ sáng tôi đã xuống tàu, trong khi bạn bè của tôi từ  Houston và Cali, gần 6 giờ chiều họ mới xuống tàu. Vì là tàu chạy trên sông nên tàu có nóc bằng để chui qua cầu không trở ngại. Tàu nầy rất nhỏ nếu so với tàu chạy trên biển. Tàu nầy chứa 190 du khách và 50 nhân viên tàu, trong khi tàu chạy trên biển có tàu chứa từ 5 ngàn đến 10 ngàn du khách! 

Du khách ngũ qua đêm tại Hải Cảng Nuremberg. Sáng hôm sau, du khách lên bờ để tour đưa đi du ngoạn phố Nuremberg bằng xe.

Nuremberg.

Nuremberg là thành phố nằm cạnh sông Pegnitz và kênh Danube, thuộc tiểu bang Bavaria của nước Đức. Nuremberg ở phía Bắc của Munich 170 km (110 miles) và là thành phố lớn thứ hai của Bavaria, sau Munich. Năm 2015 Nuremberg có dân số 517498 người, là thành phố lớn đứng hàng thứ 14 của nước Đức.

Năm 1933 khi Hitler lên nắm quyền, Zeppelin Field ở Nuremberg là nơi biểu tình vĩ đại ủng hộ Đức Quốc Xả (Nazi). Nuremburg được Hitler chọn làm nơi biểu tình vĩ đại cho Nazi, vì Nuremberg có ga xe lửa rộng lớn và là trung tâm di chuyển của Âu Châu lúc bây giờ. Năm 1935 Hitler ra lệnh ban hành Nuremberg luật, luật nầy tước quyền công dân Đức của tất cả người Do Thái. Cho tới ngày hôm nay, nhiều kiến trúc của Nazi vẫn còn thấy ở Nuremberg.

Thế chiến thứ hai, năm 1943 -1945 thành phố Nuremberg bị tàn phá nặng nề bởi máy bay của phe đồng minh.

Nuremberg là thành phố có hai vị thế trái ngược nhau. Ruremberg là nơi Nazi khởi đầu bộc phát, biểu tình vĩ đại với hằng trăm ngàn tiếng ủng hộ chào Adolf Hitler vang dội, rồi sau đó Nuremberg cũng chính là nơi Nazi bị đưa ra toà xét xử về tội ác chiến tranh!

Zeppelin Field 1933. 
Nơi đây hàng trăm ngàn tiếng chào Hitler vang dội.

Zeppelin Field 2016.
Tôi chụp hình nầy từ xe bus của tour. 


Vì tôi xuống tàu sáng sớm, nên tàu cho du khách đến sớm đi tham quan phố Nuremberg trước để giết thì giờ. Tour guide đang đưa du khách tham quan phố Nuremberg.

Phố Nuremberg rất sạch và dễ thương.

Nhở tôi đến sớm nên tôi được tham quan phố Nuremberg chiều Thứ Bảy. Chợ trời bán đủ thứ nhất là trái cây rất nhiều và chỉ bán ngày Thứ Bảy thôi. Sáng Chũ Nhật tôi theo tour trở lại, thì khu chợ trời chỉ còn là một sân trống trơn mênh mông.

Chà Là bên mặt là Chà Là tươi. Tôi mua Chà Là tươi và tôi ăn say mê. Tôi mua Chà Là tươi về tàu đãi bạn bè, ai ăn cũng khen ngon thấu trời đất. Chà Là món ăn "ông ăn bà cười", vì nó bổ dương tuyệt vời!

Anh chị Lâm đến từ Ohio và tôi mới gặp anh chị lần đầu. Anh chị và tôi là ba người VN xuống tàu đầu tiên và được tàu cho đi tham quan phố Nuremberg chiều Thứ Bãy. Nhờ gặp anh chị Lâm nên tôi đở lẽ loi trong ngày đầu. 

Romantic Danube ngày thứ 3.

Ngày đầu tiên du khách check-in xuống tàu tại cảng Nuremberg và ngũ lại đây một đêm. Sáng hôm sau du khách lên bờ để tour đưa đi tham quan phố Nuremberg. Riêng tôi thì tôi tham quan phố Nuremberg từ chiều hôm qua rồi, nhưng tôi vẫn theo tour đi tham quan lại với đầy đủ bạn bè của tôi.

Tour guide đang hướng dẫn du khách đi tham quan phố Nuremberg. 

Từ trái qua: anh BS Thanh đến từ Houston, KQ63D Thái, anh KQ63A Nghiêm đến từ Houston. 

Từ trái: Anh Khánh, anh chị KQ63A Nghiêm, anh chị KQ63A Kiễm, chị Toàn ở Austin, anh chị BS Thanh. 
Chúng tôi đang ngồi ngoài sân trước nhà hàng và chờ nhà hàng dọn món xúc xích và bia. Chúng tôi nghe danh xúc xích của Đức nổi tiếng ngon và chúng tôi muốn ăn thử. Cho đến một ngày, dưới tàu cho du khách ăn loại xúc xích ngon, và chúng tôi ăn say mê. Loại xúc xích ngon nầy dài cở một gang tay, có bề tròn cở ngón chân cái. Bên trong xúc xích có những lổ nhỏ chạy dọc theo chiều dài của xúc xích và những lổ nầy chứa chất lỏng béo và ngon thấu trời đất!   

Chúng tôi ăn thử xúc xích của một nhà hàng ở phố Nuremberg, nhưng đây không phải là loại xúc xích mà chúng tôi nghe tiếng ngon.

Anh Khánh là em BS Tường bạn của BS Thanh. Vì anh Tường kẹt việc làm nên anh Khánh đi thế và anh là người ở chung phòng với tôi. Ai đi cũng đủ đôi, nên tôi phải gọi Khánh bằng "honey" cho có đôi, làm ai nấy cười đã luôn. Lúc du khách xuống tàu ngày đầu, tàu chụp hình từng cặp. Khi tôi bước vô chụp hình, Khánh chạy theo chụp hình với tôi và tôi đẩy Khánh ra, làm ai nấy cười rộ. 

Chị Kiễm (trái), chị Nghiêm.

Tôi và bồ tèo Thanh.

Du khách tham quan Nuremberg xong, đến trưa du khách xuống tàu ăn trưa và tàu chạy từ Nuremberg để đưa du khách ra sông Danube ở Kelheim. Từ Nuremberg đi Kelheim tàu chạy trên kênh đào dài 106 km, kênh đào nầy nối liền với sông Danube. Sông Danube nằm phía Nam Nuremberg.

Tàu chạy trong kênh đào từ Nuremberg đi Resensburg và sắp qua cổng (gate) của kênh.

Tàu đang qua gate của kênh.

Tàu khởi hành Nuremberg từ lúc trưa và chạy suốt đêm thì tàu đến Resensburg. Sáng sớm tàu đến Resensburg, và tàu đậu cạnh phố nên tour dẫn du khách đi bộ ra phố.

Resensburg. 

Resensburg là một thành phố phía Đông Nam nước Đức, với dân số 140000 người, thành phố Resensburg lớn thứ tư của tiểu bang Bavaria của nước Đức, sau Nuremberg. Đối với sông Danube, Resensburg nằm ở cực Bắc sông Danube. Resensburg có xưởng làm máy bay và có nhà máy lọc dầu, nên hai nơi nầy bị máy bay của đồng minh dội bom tàn phá nặng nề vào năm 1943 và 1945. Nhưng riêng thành phố Resensburg thì bị máy bay đồng minh tàn phá nhẹ thôi!  
   
Vì tàu cặp bến rất gần phố Resensburg nên tour đưa du khách đi bộ để ra phố.

Thái và anh chị Thanh trong phố Resensburg.

 Trong phố Resensburg.

Tình cờ chúng tôi đi ngang tiệm phở trong phố Resensburg. Tiệm phở nầy của cặp vợ chồng trẻ người Nghệ An. Họ nấu phở ngon "cắn lưỡi". Họ lấy thịt bò xào với đầy mở rồi đổ thịt vô bánh với nước lèo, đấy là phở "cắn lưỡi". Tôi ăn phở mà tôi có cảm tưởng như tôi uống nước mỡ. Tuy nhiên vợ chồng trẻ hiếu khách và dễ thương. 

Tàu có tất cả là 190 du khách trong đó có trên 40 người Việt Nam. Biết người Việt Nam thích heo quay, nên tàu quay heo đãi dụ khách Việt Nam. Họ lấy da con heo rồi dồn thịt vô và đem nướng, kiểu như heo quay rút xương, cũng khá ngon.  
   
Tôi ăn heo quay rồi tôi đi lạc vô động tiên nữ!

Bửa cơm tối trên tàu.

Bếp chánh của tàu đứng chính giữa.

Romantic Danube ngày thứ 4.

Tham quan Resensburg xong, đến chiều du khách xuống tàu dùng cơm tối và tàu chạy suốt đêm thì đến Passau. Sáng sớm du khách lên bờ ở Passau, vì tàu đậu rất gần phố nên tour đưa du khách đi bộ tham quan phố Passau.

Tour guide và Thái.

Tour guide và anh chị Thanh.
Tour đưa du khách đi bộ tham quan phố Passau.

Passau.

Passau là một thành phố của tiểu bang Bavaria của nước Đức với dân số 50415 người. Năm 1892 - 1894 Adolf Hitler cùng với gia đình sống ở Passau. Passau được coi là thành phố của ba dòng sông. Ba dòng sông gồm có sông Danube, sông Inn bắt nguồn từ núi Alps của Thuỵ Sĩ, chảy qua nước Áo rồi nhập vô sông Danube từ phía Nam và sông Llz bắt nguồn từ núi Rachel của nước Đức, chảy qua rừng rồi nhập vô sông Danube từ hướng Bắc.

Tàu đậu sát phố Passau nên tour dẫn du khách đi bộ ra phố để tham quan. Phố Passau nhỏ và tour đưa du khách đi tham quan vài nhà thờ rồi tour để du khách tự do. Lúc trở về có toán người Việt Nam đi lạc ra dòng sông Inn mà họ tưởng là sông Danube, rồi họ tìm hoài không thấy tàu, sau cùng họ phải hỏi dân địa phương và họ cười đã luôn.

Phố Passau. 

Romantic Danube ngày thứ 5.

Tham quan Passau xong, đến trưa thì du khách xuống tàu ăn trưa. Ăn trưa xong, du khách được tự do để ra phố trước khi tàu khởi hành đi suốt đêm để đến Krems. Sáng sớm du khách lên bờ ở Krems để tour đưa du khách tham quan phố Krems bằng xe.

  
Tàu rời phố Passau của Đức để đến thành phố Krems của Áo.
Khúc sông Danube nầy rất đẹp thơ mộng.

Từ trái: Thái, Kiễm, Thanh, Nghiêm. 

Krems. 

Krems là thành phố của Áo với dân số 23992 người. Krems ở phía Tây thủ đô Vienna của nước Áo và cách Vienna 70 km.

Tour đưa du khách ra phố Krems bằng xe bus.

Phố Krems.

Tôi rủ anh Thanh đi uống cà phê. Tình cờ chúng tôi bước vô tiệm cà phê rất sang và cà phê ở đây ngon thấu trời đất. Tôi báo động bạn bè, và ai uống cũng đồng ý với tôi cà phê nầy ngon chưa từng thấy.  

Romantic Danube ngày thứ 6.

Tham quan Krems xong, trời xế chiều và du khách xuống tàu đi Vienna. Từ Krems đi Vienna rất gần, du khách vừa ăn tối xong thì tàu đến Vienna, và du khách có một đêm trên tàu ở Vienna để thư giãn.

Ngày đầu tiên tàu đến Vienna thì chúng tôi ăn cơm chiều trên tàu xong và trời cũng sụp tối. Tôi và anh Thanh mua vé ra phố xem hát Opera. Xe bus đưa chúng tôi đi xem hát.


Đến giờ giải lao, rạp hát đãi khách uống champagne. 

Sáng sớm du khách lên bờ ở Vienna để tour đưa du khách tham quan thủ đô Vienna bằng xe.

Vienna.

Vienna là thủ đô của nước Áo và cũng là thành phố lớn nhất của nước Áo. Vienna ở phía Đông nước Áo gần biên giới Tiệp Khắc và Hung Gia Lợi. Vienna có dân số 1 triệu 800 ngàn người. Dân số Vienna nói tiếng Đức nhiều thứ nhì thế giới sau thủ đô Berlin của Đức. Nên nhớ Adolf Hitler sinh ở Áo năm 1889.

Thế chiến thứ hai, nước Đức, Ý, Áo, Nhật là một phe. Từ năm 1938 - 1945 Vienna không còn là thủ đô nước Áo, mà Vienna trở thành một phần của Đức Quốc Xả (Nazi). Sau thế chiến thứ hai, Vienna được tách ra khỏi nước Đức và trở thành thủ đô nước Áo trở lại, nhưng Vienna bị bốn nước chiếm đóng, bốn nước đó là Mỹ, Anh, Pháp và Soviet. Soviet chiếm phía Đông Vienna y như chiếm phía Đông Berlin của nước Đức.

Đến năm 1955 Soviet trả Đông Vienna lại cho Áo với điều kiện là nước Áo phải trung lập, không theo NATO mà cũng không theo Soviet. Cũng năm 1955 ba nước còn lại là Mỹ, Anh, Pháp cũng trả phần chiếm đóng ở Vienna lại cho Áo.

Có một sự việc mà lịch sử ghi chép, là một số tên trùm sỏ của thế giới, đã một lần sống chung trong thành phố Vienna và cách nhau chỉ vài miles. Trong số nầy có vài trùm sỏ thường gặp nhau trong tiệm cà phê. Những tên trùm sỏ của thế giới đó gồm có: Adolf Hilter (Trùm Nazi), Leon Trosky (Trùm cộng sản Soviet cùng thời Lenin và Stalin), Joseph Tito (Tổng Thống Yugoslavia - Nam Tư), Sigmund Freud (Bác sĩ neurologist 1856 - 1939 gốc Do Thái là cha đẻ của môn thần kinh học), Joseph Stalin (Trùm cộng sản Soviet). Nhìn lại nước Áo có điều gì là lạ, vì là nơi sản xuất nhiều trùm sỏ! Có phải Vienna là nơi thiên thời địa lợi cho con người phát triển? Cũng có thể đúng, vì Vienna vẫn là nơi lý tưởng để sống cho thế giới đương thời.

Riêng tôi, tôi mê nước Áo từ năm 1965. Năm 1965 tôi là Thiếu Uý Phi Công quan sát, đang ở San Antonio Texas để học lái máy bay khu trục. Rồi có ông bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ quen tôi, đưa tôi đi xem phim The Sound Of Music, phim nầy mới được chiếu lần đầu và làm chấn động nước Mỹ lúc bây giờ. Chuyện phim là hồi ký của bà Maria Von Trapp. Maria là một ma sơ trẻ mới đi tu, được mẹ bề trên thử thách gởi vô gia đình của ông Đại Uý Von Trapp để coi sóc bảy đứa con của ông nầy. Đại Uý Von Trapp người Áo và goá vợ. Năm 1938 Đại Uý Von Trapp được lệnh của nước Đức, gia nhập Hãi Quân của Nazi. Nhưng Đại Uý Von Trapp âm thầm chống lại Nazi và ông tìm cách đưa gia đình trốn khỏi nước Áo.
Trong khi đó Maria giữ con cho Von Trapp, rồi ma sơ trẻ thương bảy đứa nhỏ và thương luôn cha của chúng. Ôi! Mối tình của người tu hành và người nhà binh trần tục sao mà dễ thương quá sức. Sau cùng họ chung sức dẫn bảy đứa nhỏ trốn thoát khỏi nước Áo. Mối tình éo le của họ, làm mẹ bề trên trong phim nhức đầu và làm bà vợ của Thiếu Tá Không Quân Mỹ mà tôi quen khóc đã luôn. Lúc ấy tôi chưa vợ, tôi thương thầm khóc trộm ma sơ trẻ (Julie Andrews) và thương luôn nước Áo!

Tour cho du khách tham quan phố Vienna bằng xe bus. Thỉnh thoảng tour cho dừng xe để du khách xuống xe chụp hình. Phố Vienna đối với tôi quá tuyệt vời, tôi thích phố Vienna hơn phố London và Paris. Phố Vienna tuyệt đối sạch sẻ và building rất đẹp và họ bảo trì rất sạch đẹp mắt. Khi tôi đi xem hát Opera, lúc về xe chạy qua phố khoảng 10 giờ đêm, vậy mà phố im lìm. Phố Vienna không có ăn nhậu ồn ào đêm khuya. Thảo nào Vienna được coi là nơi sống lý tưởng nhất của thế giới đương thời.  
 
Tôi và anh Thanh mua vé đi xem đền vua của Áo. Đền vua của Áo nếu so với đền vua của Anh và Pháp thì Áo thua xa.

Romantic Danube ngày thứ 7.

Tham quan Vienna xong, du khách xuống tàu ăn trưa. Ăn trưa xong, du khách được tự do. Khi du khách ăn tối thì tàu khởi hành chạy suốt đêm đi Budapest. Sáng sớm du khách lên bờ ở Budapest để tour đưa đi tham quan thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi bằng xe.

Thái và Kiễm trên tàu đang rời Vienna Áo đi Budapest Hung Gia Lợi.

Budapest. 

Budapest là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Hung Gia Lợi. Budapest có dân số 1 triệu 740 ngàn người với diện tích 525 km2 (202.7 sq mi). Budapest là thành phố duy nhất được chia đôi bởi sông Danube.

Thế chiến thứ hai, Đức chiếm Hung Gia Lợi từ 1944-1945. Năm 1944 một năm trước khi thế chiến thứ hai chấm dứt, một phần của Budapest bị tàn phá bởi không quân Mỹ và không quân Anh. Cộng thêm khi quân Soviet cùng với quân Lỗ Ma Ni tấn công Budapest, rồi quân Đức và quân Hung Gia Lợi chống đở, tạo nên sự tàn phá dữ dội cho Budapest, có đến 38000 dân lành chết.

Năm 1944-1945 có 250 ngàn người Do Thái bị Nazi giết chết ở Budapest. Toà đại sứ Thuỵ Điển đã cứu hàng chục ngàn người Do Thái trong thời gian ấy, bằng cách cho người Do Thái passport của Thuỵ Điển.

Tour cho du khách đi tham quan Budapest bằng xe bus.

Trung tâm Budapest. 

Tôi và anh chị Thanh vô casino cờ bạc ở Budapest, nhưng chúng tôi chỉ kéo máy thôi.

Đùi heo un khói treo trong khu ăn nhậu ở Budapest, trông ngon quá.

Họ quay heo ngoài trời.

Romantic Danube ngày thứ 8.

Tham quan Budapest xong, đến trưa du khách xuống tàu ăn trưa. Ăn trưa xong, du khách được tự do tham quan thủ đô Budapest hai bên bờ sông Danube. Du khách ngũ đêm trên tàu ở Budapest, sáng hôm sau du khách ăn sáng rồi lên bờ, chấm dứt chuyến tham quan.

Tại phi trường Rome. 
Chấm dứt Viking River Cruise. Toán của chúng tôi 20 người, bay từ Budapest của Hung Gia Lợi đến phi trường Rome của Ý Đại Lợi. Chúng tôi ngũ lại Rome hai đêm để chờ xuống tàu MSC đi du ngoạn biển Địa Trung Hãi. 
  
Thái trong hotel ở Rome hai đêm, chờ xuống tàu MSC để tham quan biển Địa Trung Hãi.

Nói chung chung về chuyến đi tàu du ngoạn trên sông Danube.

Đây là lần đầu tôi đi tàu du ngoạn trên sông. Tàu du ngoạn trên biển chứa trên 5 ngàn du khách, nhưng tàu trên sông nầy chứa tối đa 190 du khách nên tàu có sự liên hệ với du khách thân mật hơn. Và tàu có tổ chức một tiệc liên hoan dành cho hơn 40 người Việt Nam thôi. Họ có vẽ ân cần lo cho toán người Việt Nam, làm tôi thấy vui vui. Tàu đi trên sông Danube, có những khúc sông có những lâu đài cổ kính hai bên bờ sông với những cánh đồng bát ngát trộn lẫn với đồi núi, trông đẹp tuyệt vời. tth


Click Vào Đây - Để xem thêm hình.