Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, October 28, 2016

Hạt Mưa Và Tia Nắng - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hạt Mưa Và Tia Nắng/Ca sĩ Vân Khánh


Sunday, October 23, 2016

Loài Hoa Không Vỡ - Mai Thiên Vân


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Loài Hoa Không Vỡ/Ca sĩ Mai Thiên Vân


Thursday, October 20, 2016

Cúng giỗ bà xả - Chị Bảy


Năm nay ngày giỗ bà xả tôi rơi vào lúc tôi đang ở Sàigòn. Tôi có ý định về Đà Lạt cúng giỗ bà xả tôi, nhưng mỗi lần tôi về Đà Lạt nếu tôi ở hotel thì anh Nghĩa của bà xả không cho, nếu tôi ở nhà anh Nghĩa thì tôi áy náy khó xử vì chị Nghĩa lớn tuổi rồi, tôi đâu dám để chị dọn dẹp phòng ngũ cho tôi. Thôi thì tôi đành cúng giỗ bà xả tôi trong một ngôi chùa ở Bình Thạnh Sàigòn mà tôi mới quen biết.


Bà xả tôi mất ngày 20 tháng 9 Âm Lịch, năm nay nhằm ngày 20 tháng 10 Dương Lịch. Trước ngày giỗ một ngày, tôi ra chợ Bà Chiễu tìm mua được trái hồng mềm (hồng trứng) để cúng bà xả, tôi vui lắm vì ngày xưa bà xả tôi rất thích ăn trái hồng mềm. tth


Friday, October 14, 2016

Tham quan Moscow, Saint Petersburg xứ Nga - Chị Bảy


Tôi về Việt Nam vào tháng June, từ tháng nầy cho tới Mùa Thu, Sàigòn mưa thường xuyên vào những buổi chiều nên nhiệt độ buổi sáng và buổi chiều tương đối mát dịu dễ chịu, Miền Bắc và Miền Trung thì thỉnh thoảng có bảo. Để tránh mưa bảo, tôi sống trong hotel ở Sàigòn, đi chơi tennis ba ngày một tuần, thỉnh thoảng đi phòng trà nghe nhạc và ăn măng cụt, sầu riêng, xoài cát Hoà Lộc mỗi ngày, chờ cho đến Mùa Thu rồi mới đi du lịch. Đó là cuộc sống của tôi ở Sàigòn hơn ba tháng qua! Về Việt Nam để ăn trái cây, đó là một trong những lý do chính thúc đẩy tôi về Sàigòn vào Mùa Hè.

Tôi vừa đi tàu du ngoạn trên sông Danube ở Âu Châu vào tháng April năm nay, tàu khởi hành từ Germany và đi qua rất nhiều xứ. Tình cờ tôi thấy trong mạng, Saigontourist có tour đi tàu du ngoạn trên sông Volga ở Nga, tour khởi hành từ Sàigòn bay đến Nga để xuống tàu. Sông Volga là sông dài nhất Âu Châu, nhưng sông nầy nằm trọn trong xứ Nga thôi. Đã đi tàu trên sông Danube rồi nên tôi muốn đi tàu trên sông Volga cho trọn vẹn cả hai sông dài nhất và nhì Âu Châu. Thế là tôi ghi tên đóng tiền cọc với Saigontourist để đi tàu du ngoạn trên sông Volga.

Tôi ngồi chờ đi tàu du ngoạn trên sông Volga. Nhưng giờ chót Saigontourist báo cho tôi, tour bị huỷ bỏ vì không đủ người, Saigontourist trả tiền cọc lại cho tôi. Tôi buồn năm phút!

Tôi than với cô em BS Huỳnh Thị Kim Chi chủ bịnh viện ở Bình Dương, rằng tour đi tàu trên sông Volga ở Nga của tôi bị huỷ bỏ. Chi cho tôi biết Chi và chồng là BS Khôi sẽ đi tham quan Nga qua Saigontourist. Tour của Chi gồm tám người ở Bình Dương. Những người nầy là VIP của một nhà bank ở Bình Dương, nên nhà bank mời họ đi du lịch Nga để giao lưu. Tour khởi hành từ Tân Sơn Nhất, hảng hàng không Air VN sẽ đưa đoàn du khách bay thẳng đến thủ đô Moscow xứ Nga và đoàn sẽ tham quan Nga bằng xe chứ không phải bằng tàu. Già rồi, nên tôi rất ngại đi du lịch bằng xe, nhưng Chi và Khôi muốn đi Nga với tôi. Thế là tôi ghi tên đóng tiền đi Nga và tôi là người duy nhất trong đoàn đến từ Bình Dương tự trả tiền để tháp tùng theo đoàn VIP do nhà bank đài thọ. Đoàn VIP tám người từ Bình Dương cộng thêm tôi là chín người, sẽ được ghép với những đoàn khác, tổng cộng là 32 người tất cả.

Tour đi Nga nầy giá 58 triệu 990 ngàn VND cho một người, cộng tiền tips $100USD (2triệu 200 ngàn VND), cộng $600USD (13 triệu 200 ngàn) tiền xài trong phố, cộng 660 ngàn VND tiền bảo hiểm sức khoẻ cao cấp, vì tôi có passport Mỹ nên tôi phải trả thêm 4 triệu 800 ngàn VND tiền VISA vô Nga. Ngoài ra vì tôi là "bô lão" nên được Saigontourist bớt 2 triệu VND cho "bô lão", cũng đỡ! Vị chi tour nầy tôi tốn khoảng 77 triệu 850 ngàn VND (#3500USD).

Tham quan xứ Nga ngày thứ 1.
    
Ngày 22 tháng September 2016, đoàn du khách tụ họp tại phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc trưa để tour làm thủ tục lên máy bay của hảng hàng không Air VN, trong chuyến bay cất cánh lúc 12:20. Chuyến bay nầy bay thẳng từ Tân Sơn Nhất đến phi trường Domodedovo ở thủ đô Moscow của xứ Nga mất 9 giờ 30 phút bay - VN đi trước Nga 4 tiếng. Đường bay từ Sàigòn dến Moscow quá xa lạ với tôi, máy bay sẽ bay trên thủ đô Phnom Penh của xứ Campuchia, thủ đô Bangkok của Thái Lan, cực Bắc xứ Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Afghanistan.

Đoàn du khách tụ họp ở bên ngoài phi trường Tân Sơn Nhất.
Từ phải qua: Thái, BS Chi VIP của một ngân hàng ở Bình Dương, Bảo phó giám đốc một ngân hàng ở Bình Dương, một bà VIP của ngân hàng Bình Dương.

Từ phải qua: BS Chi, Thái, BS Khôi đang chờ lên máy bay.

Đoàn đến phi trường Domodedovo ở thủ đô Moscow và đang chờ xe bus của tour đến đón. 

Phi trường ở thủ đô Moscow xứ Nga. Thủ đô Moscow có tất cả ba phi trường quốc tế, nhưng cả ba đều nhỏ thôi. Lối làm việc của sở di trú Nga ở phi trường làm tôi ngạc nhiên, mặc dù tour guide có nói trước rồi. Khi đoàn du khách Việt Nam đến, họ tách đoàn Việt Nam riêng ra. Theo tour guide có khi mất từ bốn tới năm giờ, đoàn du khách mới ra khỏi phi trường vì lối làm việc của sở di trú Nga.

Đoàn của tôi đến và ra khỏi phi trường chưa đầy hai giờ, theo tour guide đó là lẹ nhất. Họ tách đoàn của tôi riêng ra. Gương mặt của người sở di trú, hầm hầm không hề cười chào hỏi ai, giọng nói cọc lóc gay gắt khó chịu. Thấy passport của tôi ở Mỹ, họ gằn giọng hỏi tên tôi cọc lóc khó thương.

Tại sao sở di trú Nga khó thương như vậy? Theo tour guide thì sở di trú Nga ghét người Việt Nam, vì có rất nhiều người Việt Nam đi buôn ở Nga, làm họ khinh khi. Điều nầy giải đáp thắc mắc của tôi phần nào. Tiếc quá, vì họ tách đoàn Việt Nam riêng ra, nên tôi không thể so sánh cách đối xử của họ với du khách của nước khác! Theo tour guide, nếu có người đi buôn họ Nguyễn bị bắt, thì sau đó du khách Việt Nam có họ Nguyễn, dễ bị nghi ngờ và bị đưa vô phòng riêng để hạch hỏi! Điều nầy cũng đúng thôi, một con sâu làm rầu nồi canh mà!  

Ra khỏi phi trường, đoàn chúng tôi mừng húm, xe bus của tour đang chở đoàn đi ăn tối rồi về hotel. BS Chi và BS Khôi ngồi trên xe bus của tour cười tươi lắm! 

Sau 9 giờ 30 phút bay trên trời, cộng gần hai giờ chờ đợi khó thương ở phi trường ở Moscow, BS Chi vô nhà hàng ăn tối, người rã rời, mắt mở không lên! Riêng tôi cũng vậy!   

Sau 9 giờ 30 phút bay trên trời, cộng gần hai giờ chờ đợi khó thương ở phi trường ở Moscow, vô nhà hàng ăn tối trước khi về hotel ngũ, nhưng cô nầy tưởng nhà nhà hàng là hotel nên làm một giấc ngon ơ trước khi ăn! 

Tôi đặt cho cô nầy cái tên "Mạt Mốt". Tôi sẽ post hình Mạt Mốt ngũ gục suốt chuyến đi. Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ ở Thủ Thừa Long An, đứa con nào ngũ li bì, thì Ba tôi gọi là "Mạt Mốt". 

Có tí súp, Chi và Khôi cười tươi lắm!

Tham quan xứ Nga ngày thứ 2. 

Sau khi ngũ đêm đầu tiên ở Moscow, đoàn ăn sáng trong nhà hàng của hotel, rồi tour đưa đoàn đi tham quan Moscow.

Moscow

Năm 1713 - 1918 thành phố Saint Petersburg là thủ đô xứ Nga dưới thời Nga Hoàng. Năm 1918 Nga Hoàng bị lật đổ, thành phố Moscow được chọn là thủ đô của xứ Nga thời Xã Hội Chủ Nghĩa. 

Moscow là thủ đô của Soviet Union từ năm 1922-1991. Năm 1991 Soviet Union tan rả, ngày June 12, 1991 Boris Yelsin được bầu làm Tổng Thống xứ Nga và Moscow trở thành thủ đô xứ Nga. Moscow là thành phố đông dân nhất của Nga, với 12.2 triệu dân, nếu tính luôn ngoại ô ven Moscow thì có 16.8 triệu dân.  

Tour đưa đoàn tham quan thủ đô Moscow ngày đầu tiên.

 
Dọc theo xa lộ, để cách âm cho khu dân cư sống cạnh xa lộ, chính phủ Nga làm vách bằng kim loại có plastic trong để nhìn xuyên qua. Ở Mỹ thì chính phủ xây vách cách âm bằng gạch. Vách kim loại nầy làm sẳn và chỉ ráp vô thôi, nên công trình làm lẹ hơn xây gạch. Nhưng loại vách nào cách âm tốt hơn, tôi chưa biết. Tôi nghĩ xây gạch cách âm tốt hơn và tốn kém hơn.

Tour đưa đoàn tham quan ngôi nhà cổ ở ngoại ô Moscow.
Tôi chụp hình với chủ nhà.

Vườn sau của ngôi nhà cổ.

 Bên trong ngôi nhà cổ.

Bên trong tu viện Sergius họ dát vàng lá làm chói mắt.
    
Tour đưa đoàn tham quan Tu Viện Ba Ngôi Sergius gồm ba nhà thờ chính của Thánh Sergiew thuộc Chính Thống Giáo, được xây dựng qua những thời kỳ khác nhau.

Tu viện Novodevichi.
Sau khi ăn trưa, tour đưa đoàn tham qua tu viện Novodevichi. Đây là tu viện lâu đời nhất và ngoạn mục nhất ở Nga. Tu viện Novodevichi được thành lập năm 1524 bởi đại công tước Vasity III. 

Phố Moscow.

Tham quan tu viện Novodevichi xong, tour đưa đoàn đi ăn tối và kết thúc tham quan xứ Nga ngày thứ 2. 

Tham quan xứ Nga ngày thứ 3.

Từ phải: Khôi, Chi, Thái.
Đang chờ đi tham quan Moscow ngày thứ 3. 
  
Đoàn ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn xong, tour đưa đoàn tham quan Điện Kremlin, vườn Alexander, Quảng Trường Đỏ. Buổi chiều tour đưa đoàn tham quan nhà thờ Saint Basil, lăng Lenin. 

Điện Kremlin. (Cẩm Linh) 

Điện Kremlin được xây từ năm 1482 đến 1495 thì xong, gồm năm lâu đài, bốn nhà thờ bao quanh bởi Kremlin thành vách với nhiều pháo đài. Kremlin là nơi trú ngụ và làm việc của Tổng Thống Nga như toà Bạch Ốc của Tổng Thống Mỹ.  

Du khách sắp hàng tham quan điện Kremlin.

Điện Kremlin nhìn từ xa.

Chổ vòm cao có treo cờ là nơi ở và làm việc của Tổng Thống Putin đương thời của xứ Nga.  

.
Những hình trên thuộc điện Kremlin.

Tsar Bell hoặc Royal Bell được trưng bày ở điện Kremlin.
Royal Bell có 6.14m chiều cao (20.1ft), 6.6m (22ft) đường kính. Bell nầy lớn nhất thế giới, nặng 201 ngàn 924 kg (445,166lbs). Bell nầy chưa bao giờ được rung, bị rớt xuống trong một trận hoả hoạn và bị bể một miếng lớn. Miếng bể nặng 11500kg (25400lbs)  

Tsar Cannon được trưng bày ở điện Kremlin.
Tsar Cannon dài 5.94m (19.5ft) nặng 39312 tấn, được đúc bằng đồng năm 1586. Nòng súng rộng 890 mm (35.0 in). Cannon nầy được dùng để trưng bày, chưa bao giờ được dùng cho chiến tranh và chỉ được bắn một lần,  

Tham quan điện Kremlin xong, tour đưa đoàn đi ăn trưa. Nhân viên nhà hàng tiếp đón và chụp hình với du khách ở cổng.

Tham quan điện Kremlin xong, tour đưa đoàn đi ăn trưa. "Mạt Mốt" ngồi đâu ngũ đó!  
Tôi thắc mắc, khi lâm trận nếu cô ngũ chắc là chồng cô cắn lưởi! Cô hiện đã ly dị, không biết có phải ngũ gục là lý do không? Vậy mà khi tôi nói tới nhãy đầm là cô tỉnh ngũ ngay. Cô là vũ sư, dạy nhãy đầm! 

Quảng Trường Đỏ và nhà thờ Saint Basil.

Quảng Trường Đỏ là quảng trường nằm giữa, phân cách khu hoàng gia và Nhà thờ Saint Basil.

Năm 1991 có một cuộc đảo chánh tại Quảng Trường Đỏ do nhóm cộng sàn Soviet Union nhằm lật đổ đương kim Tổng Thống Mikhail Gorbachev, vì ông Gorbachev muốn giải thể chế độ cộng sản. Nhóm đảo chánh gặp sự chống đối của quần chúng, và tan rả trong hai ngày. Gorbachev trở lại nắm chính quyền và giải thể chế độ cộng sản, Soviet Union tan rả.  

Quảng Trường Đỏ, phía sau lưng là nhà thờ Saint Basil.

Nguyên đoàn chụp hình ở Quảng Trường Đỏ.

Đoàn Bình Dương chụp hình ở Quảng Trường Đỏ.
Từ phải qua: Bảo phó giám đốc một ngân hàng ở Bình Dương, đi theo để tiếp thù giao lưu với đại gia Bình Dương, Thái, Khôi và Chi đaị gia Bình Dương, Ông Bà Liêu đại gia Bình Dương, Bà Nguyên đại gia Bình Dương với con trai cùng bạn gái của nó. 

Khu thương mại (shopping mall) Gum ngó qua Quảng Trường Đỏ.

Lăng Lenin.

Tham quan Quảng Trường Đỏ xong, tour đưa đoàn vô nhà hàng Việt Nam ăn trưa. Sau mấy ngày ăn đồ ăn Nga ngán ngẫm, du khách ăn bửa cơm Việt Nam xướng tê người!  

Tôi nhắc nhở Mạt Mốt, đây là nhà hàng Việt Nam, cố gắng đừng ngũ, cô đồng ý!!

Vườn Alexander. 

Vườn Alexander gồm ba khu vườn, trãi dài 865m (2838ft) dọc theo Phía Tây vách thành Điện Kremlin. 

Vườn Alexander. 

Cây Bạch Dương trong vườn Alexander.
Cây Bạch Dương được trồng chung với cây Thông nhiều bạt ngàn dọc theo xa lộ ở xứ Nga. Gỗ Bạch Dương đốt lò sưởi rất tốt.

Lính đổi phiên gác ở Điện Kremlin.

Chi, Khôi, Thái trong vườn Alexander. 

Tham quan xứ Nga ngày thứ 4. 

Đoàn ăn sáng trong nhà hàng của hotel xong, tour đưa đoàn tham quan hệ thống ga tàu điện ngầm, tham quan Công Viên Chiến Thắng. Rồi tour đưa đoàn ra nhà ga xe lửa Leningradsky Vokzal đáp chuyến tàu tốc hành đi Saint Petersburg.

Ga tàu điện ngầm thủ đô Moscow.

Ga tàu điện ngầm trung tâm thủ đô Moscow được mệnh danh Cung Điện trong lòng đất và là hệ thống ga tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới.

Chuẩn bị đi tham quan hệ thống ga tàu điện ngầm. Rồi tour đưa đoàn đi Saint Petersburg bằng xe lửa cao tốc.