Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, January 27, 2017

Tết Phát Tài - Cẩm Ly


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tết Phát Tài/Ca sĩ Cẩm Ly


Monday, January 23, 2017

Mùa Xuân Đầu Tiên - Tố My, Quốc Đại


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên/Ca sĩ Tố My, Quốc Đại


Wednesday, January 18, 2017

Bài Ca Tết Cho Em - Quang Lê


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bài Ca Tết Cho Em/Ca sĩ Quang Lê


Sunday, January 15, 2017

Chúc Tết Đinh Dậu 2017 - Chị Bảy


Tết Đinh Dậu 2017

Chuẩn bị Tết

Đi chợ hoa Tết.

Ông Đồ viết liễn chúc Tết.

Bàn thờ Tết.

Dựng nêu đón Tết. 

Mừng tuổi chúc Tết.

Múa Lân chúc Tết. 


Kính chúc quý anh chị KQ63D và gia đình,
cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
Năm Mới Đinh Dậu sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng.

Huỳnh Thông Thái
  

Saturday, January 14, 2017

Lại Nhớ Người Yêu - Đan Nguyên


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu/Ca sĩ Đan Nguyên


Tuesday, January 10, 2017

Solo Cùng Bolero 2016, Đêm Vũ Trường - Thu Hồng


Click Vào Đây - Solo Cùng Bolero 2016, nhạc phẩm Đêm Vũ Trường/Ca sĩ Thu Hồng


Thursday, January 5, 2017

Em Đi Trên Cỏ Non - Tố My


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Đi Trên Cỏ Non/Ca sĩ Tố My


Monday, January 2, 2017

Tình Nhớ - Hoàng Nhung


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Nhớ/Ca sĩ Hoàng Nhung


Tôi về Đà Lạt dự đám cưới cháu bà xả - Chị Bảy


Tôi đang ở Sài Gòn thì cậu em út của bà xả từ Đà Lạt về mời tôi dự đám cưới của cô con gái út. Thế là tôi về Đà Lạt ăn cưới. Hai năm rồi, tôi chưa về Đà Lạt, quê hương của bà xả tôi.

Về Đà Lạt lần này tôi đi xe ghế nằm của Thành Bưởi. Đây là loại xe đưa khách mới đẹp 30 chỗ ngồi. Tôi thường đi xe giường nằm và tôi rất thích vì được riêng tư không chung đụng với ai. Nhưng lần này tôi đi xe ghế nằm để tôi so sánh.

Xe ghế nằm còn rất mới và ghế nằm rộng thoải mái. Ghế có thể hạ nằm gần sát xuống, nhưng điều nầy làm tôi sợ hãi. Vì chân tôi dài, khi tôi ngồi co chân lại, thì đầu gối của tôi cao lên. Nếu ghế trước nằm sát xuống, thì ghế sẽ đè lên đầu gối của tôi. Điều này tôi không biết cho đến khi tôi bước vào xe.

Tôi rất may mắn trong chuyến đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt. Vì khi tôi đặt vé, họ đã cho tôi số ghế ở giữa xe. Nhưng khi tôi lấy vé lên xe, ghế số 3 có người đặt mà không đi nên họ cho tôi chiếc ghế nầy. Ghế số 3 nằm hàng đầu và riêng tư bên phải. Tôi ngồi hàng đầu riêng tư ngắm cảnh, tôi thích quá.

Chuyến xe từ Đà Lạt về Sài Gòn tôi cũng rất may mắn. Vì ghế của tôi số 18 ở giữa xe. Ghế này nằm riêng biệt bên phải, nhưng có ghế trước. May mắn cho tôi là người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế trước tôi rất có ý thức. Anh nằm xuống vừa phải, nên ghế không đè lên đầu gối của tôi. Trong khi đó tôi nhìn vào những chiếc ghế bên trái, có cô nằm sát rạt. Nếu cô nầy nằm trước tôi, chắc là tôi lấy đầu gối cho cô đem về hầm ăn luôn! Giờ đây, xe ghế nằm không còn trong đầu tôi, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn xe giường nằm! Ai biểu cao giò rồi than vãn khó quá! Khổ thiệt!

Đường đi Sài Gòn - Đà Lạt bây giờ. Từ Sài Gòn đến ngã ba Dầu Giây, bây giờ có thêm đường cao tốc. Từ Dầu Giây đi Đà Lạt thì xe vẫn đi đường củ nhưng được tu sửa khá tốt. Từ phi trường Liên Khương đến chân đèo Prenn có đường cao tốc rất đẹp với hai làn xe mỗi bên.

Tôi đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, xe không chạy đường cao tốc Sài Gòn - Dầu Giây. Vì xe phải đón vài khách tại Thủ Đức và gần Biên Hòa. Xe khởi hành trên đường Hùng Vương, gần đường Nguyễn Tri Phương Chợ Lớn vào lúc 9 giờ sáng và lúc 16:30 giờ đến Đà Lạt. Nói chung chung xe chạy khoảng 7 giờ 30 phút, đó là không có kẹt xe và tính luôn xe dừng 30 phút cho ăn trưa và hai lần để tiếp nhiên liệu.

Tôi đi từ Đà Lạt về Sài Gòn, xe chạy đường cao tốc Dầu Giây - Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên tôi đi đường cao tốc Dầu Giây - Sài Gòn.

Đường cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Giây. Đường cao tốc nầy có hai làn xe mỗi bên, với tổng chiều dài 55km 7. Tốc độ trên đường cao tốc nầy, ít nhất là 60km, tối đa 120km. Điểm khởi đầu của đường cao tốc nầy là huyện An Phú Quận 2 của Sài Gòn và sự kết thúc ở Dầu Giây huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đoạn đường Long Thành - Dầu Giây thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Hệ thống này chưa hoàn thành.

Xe rời Dalat lúc 10 giờ sáng để đi Sài Gòn, đến ngã ba Dầu Giây, rẽ trái hướng đi Phan Thiết khoảng 1km, sau đó rẽ phải để vô đường cao tốc Dầu Giây - Sài Gòn. Từ lúc lái xe vô đường cao tốc, khoảng 35 phút thì xe exit đường cao tốc để vô Cát Lái Quận 2 Sài Gòn. Sau đó xe đi về hướng đường cao tốc Sài Gòn - Biên Hòa ngày xưa để nhập vô đường cao tốc nầy. Chổ nhập vô nầy cách cầu Sài Gòn không xa và xe băng qua cây cầu Sài Gòn để đến Hàng Xanh. Du khách xuống xe trạm chót trên lề đường Hùng Vương gần đường Nguyễn Tri Phương lúc 17:00 giờ. Nói chung chung xe chạy khoảng 7 giờ, tính luôn xe dừng ăn trưa 30 phút và hai lần tiếp nhiên liệu. Lúc tôi đi Đa Lạt, xe không chạy đường cao tốc Sài Gòn - Dầu Giây và mất 7 giờ 30 phút. Vậy là nhờ đường cao tốc xe đi nhanh hơn 30 phút.

Đi đường cao tốc mà xe đi nhanh hơn chỉ có 30 phút thôi sao? Với đoạn đường 55km mà đi nhanh hơn 30 phút là nhiều rồi. Hơn nữa đường cao tốc có lợi thế là sẽ không có kẹt xe. Với đường củ, kẹt xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khúc ngã ba đi Vũng Tàu và khúc Hố Nai. Có những lúc kẹt xe 2, 3 giờ. Nhờ có đường cao tốc, đường củ cũng bớt kẹt xe nhiều lắm.

Bến xe đường Lê Hồng Phong bị giải toả, nên tạm thời các hảng xe đưa khách như Thành Buởi phải lấy xe Van 10 mấy chổ để đưa khách ra đường Hùng Vương đậu chờ xe lớn. Khi xe lớn tấp vô lề đường Hùng Vương, thì du khách phải gấp rút xuống xe Van để nhảy lên xe lớn, nếu không công an sẽ phạt. Cách tổ chức nầy như tổ chức tàu vượt biên khi xưa. Ghe taxi đưa người vượt biên ra tàu lớn!

Đây là phòng trên lầu để thờ Phật và thờ vong của gia đình bà xả. Nhìn kỹ ở góc phải bên trên sẽ thấy hình thờ của bà xả tôi dưới hình Ba Má bà xả. Đây cũng là nơi tôi và bà xả cử hành lễ cưới 1967. 


Anh Nghĩa của bà xả tôi bên phải, đại diện nhà gái đang nhận lễ vật của nhà trai.

 Anh Nghĩa đang lễ Phật và gia tiên.

Mẹ cô dâu đưa cô dâu ra trình diện hai họ, rồi lễ Phật và gia tiên.

Cô dâu chú rể lễ Phật và gia tiên.

Cô dâu chú rể đeo nhẫn cưới cho nhau.

Mẹ chồng đeo bông tai cho cô dâu. 

Mẹ chồng đeo dây chuyền cho cô dâu.

 Mẹ chồng tặng quà cưới cho hai con.

Anh chị Nghĩa tặng quà cho hai cháu.

Tôi tặng quà cho hai cháu.

Ba Má cô dâu tặng quà cưới cho hai con.

 Dâu rể dâng rượu tạ ơn cha mẹ chú rể.

 Dâu rể dâng rượu tạ ơn cha mẹ cô dâu.

Xe đưa dâu của Ba cô dâu mua tặng cho con.

Tiệc cưới. 


***************************

Tôi ra Thanh Thuỹ ăn sáng uống cà phê nhớ lại thời xa xưa!

 Tôi đãi cơm gia đình trước khi về lại Sài Gòn. 

./. tth