Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, December 29, 2018

Thursday, December 27, 2018

Christmas 2018 tại nhà Thy & Chinh ở San Diego CA.


Năm 2018 tôi về nhà Thy ở San Diego CA để ăn Christmas và New Year với con cháu.

Gia đình mở quà Christmas ngày December 20 vì ngày December 22 gia đình đi ăn Christmas ở Dead Valley 350 miles phía Đông California gần ranh giới Nevada, khoảng 6 giờ lái xe nếu không kẹt xe. 
Từ trái: Thy, Thái, Chinh.

Kira và Chinh.

Aiden và Ông Ngoại.

Mỗi lần tôi về Cali, tôi thường ở nhà anh chị Hiền.
Nhân dịp tôi về, anh chị Hiền mời vài người bạn thân đến nhà đãi cơm cho tôi gặp. Đây là bửa cơm tối ở sân sau nhà anh chị Hiền.
Từ trái: anh Thẫm, chị Thẫm, chị Hiền, chị Anh, anh Anh, anh Hiền đứng, anh Hùng đứng, anh Ẫn. 

Bửa cơm tối, tôi đãi ở nhà hàng.
Từ trái vô: chị Điềm, anh Ẫn, anh Hùng, anh Hiền.
Từ phải vô: anh Điềm, anh Thẫm, chị Thẫm, chị Hiền, chị Hoàng, anh Hoàng.

Từ trái vô: anh Hoàng, chị Hoàng, chị Thẫm, anh Thẫm, anh Điềm.
Từ phải vô: Thái, anh Hiền, anh Hùng, chị Điềm.

Thái và chị Hiền với anh chị Hoàng.
Anh chị Hoàng và chị Hiền bà con cô cậu. Tôi với chị Hiền và anh chị Hoàng, bà con bên nội cùng đầu Ông Sơ. 

Từ trái: anh Hùng, Thái, anh Điềm, Hiền ngồi.
Anh Hùng phi đoàn trưởng phi đoàn khu trục 518. Anh Điềm phi đoàn trưởng phi doàn khu trục 520.
Anh Điềm ở kế nhà tôi ở SàiGòn và tôi thân tình với gia đình anh từ trên xuống dưới.

Ăn trưa ở khu phố Bolsa CA.

Hiền điên, giám đốc bịnh viện Biên Hoà, bạn nối khố của Chị Bảy.

Ăn cơm với canh lá Mồng Tơi và cá Lù Đù ướp muối xả ớt, ngon thấu trời đất.
Chị Hiền biết tôi mê ăn canh lá Mồng Tơi nấu với tôm, mỗi lần tôi về nhà chị Hiền là chị cho tôi ăn. Canh lá Mồng Tơi, chị Hiền nấu ngon thấu trời đất. Cám ơn chị Hiền ơi.

Nhà Thy ở trung tâm phố San Diego. Mỗi lần ra nhà hàng ăn, gia đình đi bộ vì nhà hàng rất gần nhà. Trên đường ra nhà hàng hai bên đường, họ trồng cây, bông đủ loại rất đẹp.

Monday, December 24, 2018

We Wish You A Merry Christmas And Happy New Year


Click Vào Đây - Nhạc phẩm We Wish You A Merry Christmas And Happy New Year


Merry Christmas and Happy New Year - Celine Dion, Gloria Estafan & Charlotte Church


Click Vào Đây - Nhạc phẩm  Merry Christmas and Happy New Year/Ca sĩ Celine Dion, Gloria Estafan & Charlotte Church


Sunday, December 23, 2018

Merry Christmas and Happy New Year



Kính chúc Quý Anh Chị KQ63D và gia đình, cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
Mùa Giáng Sinh vui vẽ, Năm Mới sức khoẻ, may mắn và thịnh vượng.

KQ63D Huỳnh Thông Thái 

Saturday, December 15, 2018

Friday, December 14, 2018

Mỹ chế tạo máy bay không động cơ đầu tiên trên thế giới.


Các kỹ sư tại viện công nghệ MIT đã chế tạo thành công và thử nghiệm chiếc máy bay không có bất kỳ chuyển động nào.

Chiếc máy bay được thiết kế giống tàu lượn, chỉ nặng 2kg và có sải cánh 5m. Máy bay có hai hàng dây điện bên dưới cánh. Dây điện ở mặt trước có điện thế dương +20000 volt, chứa các hạt tích điện dưong gọi là ION. Các ION bị hút về phía dây điện ở mặt sau mang điện tích âm -20000 volt. Khi ION di chuyển tới mặt sau, chúng va chạm với không khí trung hoà về điện tích, đẩy dòng khí ra sau máy bay, sinh ra lưc đẩy điện động giúp máy bay cất cánh. Dòng khí nầy gọi là gió ION.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm máy bay trên sân gym và bay được 60m, trở thành máy bay đầu tiên không có động cơ.     

Click Vào Đây - Để xem Mỹ chế tạo máy bay không động cơ đầu tiên trên thế giới.

Click Vào Đây - Để xem máy bay thực sự cất cánh trên sân gym nhờ gió ION.


Nhận xét:

Từ dòng điện, Mỹ đã làm ra súng Laser, súng Rail Gun, bây giờ thêm máy bay dùng gió ION. Xe hơi dùng điện 100% cũng đang phát triễn mạnh ở Mỹ.

Mới đây tôi có dịp đi chiếc xe hơi điện của người bạn, xe nầy là loại tốt nhất đương thời. Người bạn chạy ra xa lộ và tống ga cho tôi coi sức vọt của xe điện. Xe điện nầy vọt bằng hoặc hơn xe xăng, làm tôi giật mình, công nghệ xe điện tiến nhanh quá. Xe điện không cần nhớt và đuợc bảo trì rất đơn giãn.

Súng Laser: Năm 1975, ông sponsor của gia đình tôi, là kỹ sư điện tử làm tình báo cho Không Quân Mỹ ở phi trường Kelly ở San Antonio Texas. Có một lần ông nói với tôi, rằng Mỹ đang có vũ khí, máy bay của địch ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi di chuyển là Mỹ có thể bắn cháy trước khi cất cánh. Tôi giật mình, nhưng tôi nghĩ ông nói lỡ lời vì đây là vũ khí mật, nên tôi không hỏi tiếp. Rồi sau nầy, qua mạng tôi được biết đó là vũ khí laser của Mỹ ở trên trạm không gian.

Bây giờ Mỹ đã trang bị súng laser cho trạm không gian, máy bay, tàu thuỹ, xe tăng, căn cứ trên mặt đất. Hiện tại Mỹ đã trang bị cho Hãi Quân súng laser từ 105KW (105000W) đến 300KW (300000W) với vận tốc của ánh sáng là 299792458 mét/giây! Súng laser với sức nóng như vậy và độ nhanh đó thì máy bay nào cất cánh cho kịp! Đặc điểm của súng laser là bắn không sợ hết đạn và tia sáng rẻ rề. Hơn nữa súng nầy không xài thuốc nổ, nên trạm không gian, tàu thuỹ, máy bay, xe tăng, căn cứ trên mặt đất, không phải chứa đạn có thuốc nổ và không sợ tai nạn rủi ro.

Rail Gun: Súng Rail Gun dùng điện để tạo ra lực của từ trường (electromagnetic forces) đẩy một khối sắt đi với vận tốc 2500 m/giây (8200 ft/giây) tương đương Match 7 (gấp 7 lần vận tốc âm thanh). Khối sắt đi với vận tốc nầy, dư sức làm chảy tan bất cứ thứ gì cản đường nó, mà không cần chất nổ! Đặc điểm của súng Rail Gun là không xài thuốc nổ, viên đạn chỉ là một khối sắt nên không sợ tai nạn rủi ro. Hơn nữa khối sắt rẻ rề.

Điện...điện...từ điện làm ra được những vũ khí cực kỳ khủng khiếp, có thể làm thay đổi chiến trận, dễ sợ quá! Rồi đây xe điện sẽ thay thế xe xăng, con người không còn lo sợ môi trường bị ô nhiễm nữa. Máy bay điện thay thế máy bay xăng, chắc là tuổi tôi sẽ không có cơ hội chứng kiến vì còn lâu lắm! tth



Sunday, December 9, 2018

Tình Bơ Vơ - Hà Thanh Xuân


Click Vào Đây - NHạc phẩm Tình Bơ Vơ/Ca sĩ Hà Thanh Xuân

Wednesday, December 5, 2018

Tình Đời - Lâm Ngọc Hoa, Lê Minh Trung


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Đời/Ca sĩ Lâm Ngọc Hoa, Lê Minh Trung


Sunday, December 2, 2018

Chơi tennis với hai Thầy D Cali - Chị Bảy


Biết tôi đang ở San Diego, Thầy D Nguyễn Văn Tâm nhà ở Arizona nhưng đang về nhà cũng của Tâm ở San Diego ăn Thanksgiving, rủ tôi chơi tennis. Tâm kêu thêm Thầy D Hiền điên về từ Orange County.

Về San Diego hơn hai tuần rồi, nằm nhà bó chân cẳng, được chơi tennis, tôi khoái quá. Chơi tennis xong, kéo nhau đi ăn, chúng tôi cười giỡn đã luôn.

Từ trái: Thầy D Hiền, Thầy D Thái, Thầy D Tâm, anh Trí bạn Tâm.

Từ trái: anh An phi công C7, anh Trí, Hiền, Thái.   

Đánh tennis xong, tôi mời đi ăn Dim Sum.
Từ trái: An, Thái, Hiền, Tâm.


Thursday, November 29, 2018

Kẻ Thứ Ba - Tố My


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Kẻ Thứ Ba/Ca sĩ Tố My


Tuesday, November 27, 2018

Thanksgiving 2018 và tuổi xế chiều - Chị Bảy


Mấy năm liền tôi tránh né cái lạnh ghê hồn của Mùa Đông ở xứ Mỹ, nên cứ Mùa Đông đến là tôi miệt mài đi lang bạt giang hồ vùng Đông Nam Á. Có năm tôi đi mười tháng, có năm tôi đi sáu tháng, năm nay tôi đi năm tháng. Năm nay tôi chợt nhận ra, rằng tôi đã vô tình quên con cháu trong những ngày lễ lớn ở Mỹ vào Mùa Đông.

Năm nay trước khi tôi về Việt Nam, tôi email cho con gái tôi ở San Diego, rằng tôi về Việt Nam vào tháng June và trở lại San Antonio Texas vào giữa tháng November. Tôi hứa với con gái, rằng tôi sẽ có mặt ở nhà con gái ngày lễ Thanksgiving, Christmas, NewYear. Tội nghiệp, được tin nầy các con và hai cháu ngoại tôi mừng lắm. Con gái tôi còn dặn thêm "Ba ở cho tới Tết VN luôn nhe Ba". Tôi hứa với con.

Có phải đấng linh thiêng nào đó đã khiến cho tôi nhớ đến con cháu trong những ngày lễ lớn của năm nay? Và cũng nhắc khéo cho tôi rằng tuổi của tôi đã quá xế chiều!

Tuổi tôi đã quá xế chiều rồi! Năm nay tôi đi tour Campuchia, tour dẫn đi cả ngày, tối về khách sạn nằm, chân cẳng tôi đau nhức làm tôi giật mình. Sự việc nầy chưa hề xảy ra trước kia! Sau khi đi tour về, ngày hôm sau tôi đang chơi tennis trong Tao Đàn, tự nhiên chân cẳng tôi đau nhức không chịu được và tôi phải ngưng chơi. Trời! Lúc bây giờ tôi mới nhận ra mình không còn trẻ như xưa nữa. Tôi biết chân tôi đau vì hậu quả của đi tour, nên tôi nghĩ chơi tennis vài ngày và tôi chơi lại thì chân không còn đau nữa. Dù sao sự việc nầy đã báo cho tôi, rằng tuổi tôi đã quá xế chiều. Tôi không lo buồn mà tôi chuẩn bị. 

Tôi chuẩn bị cho tuổi già. Ngày xưa khi mua sắm đồ đạc trong nhà, vô tiệm đồ nào tốt nhất là tôi mua bất kể giá cả. Rồi giờ đây, tôi muốn cho con đồ đạc trong nhà tôi. Bàn ăn và tủ kiếng chưn bày ly chén, tôi mua loại tốt nhất trong tiệm. Bàn để TV của Bjorn tôi mua $2500. Ly chén có cái cẩn vàng 24k. Những thứ nầy tôi kêu cho hai con, nhưng đứa nào cũng lắc đầu không nhận. Lúc bây giờ tôi mới nhận ra "đời là vô thường" mà quý thầy thường nói trong chùa!

Đời là vô thường. Thời trai trẻ, tôi chưa thấu hiểu "đời là vô thường" nhưng khi tôi làm ra tiền, tôi không hề khó khăn keo kiệt với vợ con, bạn bè, nhất là với bà xả tôi, nên bà xả tôi một mực thương yêu quý trọng tôi. Giờ đây tôi nhớ đến bà xả tôi, mắt tôi hoen lệ vì thương nhớ, chứ lòng tôi rất thơ thới không có gì để hối tiếc, nhất là tôi còn nhớ rỏ, những ngày chót trước khi nhắm mắt, bà xả nói với tôi rằng "em cám ơn anh cho em sự thương yêu và hạnh phúc trọn vẹn và giờ đây em rất tự tại". Tôi nắm chặt tay bà xả và nói "anh cám ơn em hiền thục cho anh tràn trề hạnh phúc". Hai đứa tôi nhìn nhau cười, đó là nụ cười cuối cùng của hai đứa tôi với nhau. Chính nụ cười nầy đã cứu vớt quãng đời còn lại của tôi, mỗi lần nhớ tới làm lòng tôi thanh thản. Trước 1975 khi tôi làm ra tiền, nếu tôi khó khăn tiền bạc với bà xả tôi thì 1975 tôi cũng mất hết! "đời là vô thường" mà.

Đối với con tôi. Con trai tôi sau khi tốt nghiệp kỹ sư và làm việc cho NASA. Nó mê chụp hình và nghĩ NASA đi chụp hình và chơi stocks, bị thua lỗ. Có lần tôi xuống NASA ở Houston để thăm nó. Nó nói với tôi, rằng nó thua stocks và bị depress. Nó hỏi tôi, rằng nó muốn về nhà tôi được không. Tôi nói "nhà của Ba là nhà của con, con về lúc nào cũng được". Thế là nó về nhà tôi nằm năm nầy qua năm kia, không làm gì hết. Có lần nó lái xe của tôi cho, qua Mexico để chụp hình. Trong túi nó không có tiền, nhưng nó không xin tôi và tôi cũng lơ để coi nó làm sao. Qua Mexico cả tháng đi trong làng mạc, nó bị đói rách, bí quá nó gọi tôi xin tiền. Mỗi lần, nó chỉ dám xin $300USD và tôi chuyển tiền vô account của nó chỉ đúng $300. Nhưng nó gọi xin liên tục và tôi cho liên tục mà không nói một lời vì sợ nó túng tiền làm bậy. Rồi mẹ nó mất, chắc là vong linh mẹ nó xui khiến nên nó đi làm kỹ sư trở lại. Nó làm consultant cho mấy giàn khoan dầu khắp nơi, nhất là ở phía Bắc Canada. Bây giờ thì nó làm chủ hảng consultant. Nó mua nhà trên 21 mẫu đất ở Austin Texas. Điều tôi muốn nói ở đây, là nếu tôi khó khăn với con trai tôi, bây giờ tôi không biết cuộc đời nó ra sao. Không phải tôi kể công, mà tôi muốn nói "đời là vô thường". Có khó khăn tiền bạc, nhà cửa với con rồi tuổi già tôi có mang theo được đâu! Hiện tại con trai tôi đang ở Ấn Độ, nó nghe tôi đang ở nhà con gái để ăn Thanksgiving và Christmas. Nó email báơ cho tôi, rằng nó sẽ có mặt ở nhà con gái tôi để cùng ăn mừng Christmas. Đó là niềm vui của tuổi xế chiều của tôi.                         

Thanksgiving 2018 tại nhà Thy & Chinh ở San Diego.
Từ trái: Kira (áo đen), Aiden, Chinh, Thy, Thái.                

Sườn nướng được mua ở nhà hàng từ sáng. Đến tối trước khi ăn, Chinh phải nướng lại cho nóng.

Kira đang làm bánh Pumpkin pie.

Nhiệm vụ của Aiden là lấy khăn ăn để bàn cho mỗi người. Làm xong nhiệm vụ, Aiden đang múa.

Chinh đang làm salad.

"Muốn ăn thì phải lăn vô bếp". Cả nhà đang lăn vô bếp!

Bếp nhà Thy.
"Đầu bếp luôn luôn có lý."

Thanksgiving 2018 tại nhà Thy. Kira chụp hình ông Ngoại.

Pumkin pie Kira làm cho tráng miệng. 
Bánh nầy ngon thấu trời đất!

Từ trái: Huy, Kira, Aiden, Vũ, Thy, con trai của người chị kế Vũ.

Ngay sau ngày Thanksgiving, hai em Phan Tấn Vũ, Phan Tấn Huy đang ở Orange County CA, biết tôi đang ở nhà Thy và nhân dịp Thanksgiving, Vũ, Huy đến thăm tôi và gia đình Thy. Vũ, Huy là em chú bác với bà xả tôi. Năm 1981 Vũ, Huy vượt biển đến Hồng Kong, rồi tôi bảo lảnh hai em về San Antonio ở nhà tôi một thời gian, sau đó hai em đi Massachusetts. Vũ tốt nghiệp Bachelor Computer Science. Huy tốt nghiệp Master Computer Science.
    
Tôi đưa gia đình đi ăn Dim Sum. Chinh bận chơi bóng rổ nên không có mặt. 
./.

Saturday, November 24, 2018

Huế Tình Yêu Của Tôi - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Huế Tình Yêu Của Tôi/Ca sĩ Vân Khánh


Friday, November 23, 2018

Tôi về nhà sau 5 tháng lang bạt giang hồ - Chị Bảy


Cây chà là nhà tôi đang trỗ bông.
Tôi về đến nhà, việc đầu tiên là tôi ra sân sau nhà thăm cây chà là. Cây chà là đang trỗ bông. Tôi có hai cây chà là. Năm nay cây lớn nầy trỗ hai buồng bông. Đây là một buồng bông, phía bên kia của cây chà là có một buồng nữa. Nhìn kỹ buồng bông nầy, sẽ thấy nhánh bông màu trắng ở giữa phía trên, đó là nhánh bông mới trỗ. Còn lại tất cả đã đỗi màu sắp rụng. Buồng bông nầy không thụ trái vì không có bông đực!

Tôi đi tour ở Barcelona Spain và tôi mua trái chà là tươi. Trái chà là tươi ăn ngon thấu trời đất! Nhìn buồng bông nầy, nếu tất cả thụ trái thì trái nhiều mịt mù, tiếc quá! 

Tôi muốn mua bông chà là đực nhưng không biết mua ở đâu! Nếu có bông đực, tôi chỉ cần treo bông đực gần cây chà là cái và gió thổi phấn bông đực dính vô bông cái là bông cái thụ trái.  


Cô em Nguyễn Ngọc Điễm con của người cô thứ 6 em Ba tôi, đang ở Seatle, nghe tôi về Mỹ, Điễm bay qua Texas thăm tôi. Điễm biết bà xả tôi thích trái hồng mềm nên Điễm mua hồng mềm cúng bà xả tôi.  

Tôi đưa gia đình đến nhà hàng Á Rập ăn sườn trừu nướng.
Từ trái: Anh Mãng anh kế tôi, Thái, 5 Chiếu, 7 Điễm, út Marie.
5 Chiếu là chị của 7 Điễm và đang sống với gia đình con gái ở Austin Texas. 5 Chiếu là vợ của Đại Tá phi công Nguyễn Anh Tuấn tham mưu phó hành quân Sư Đoàn 5 Không Quân Tân Sơn Nhất.
7 Điễm là hoa khôi Long An ngày xưa.
Marie em út của tôi.  
Sườn trừu nướng ở nhà hàng Á Rập.
Nhìn kỹ hột cơm của Á Rập dài hơn hột cơm của mình, nhưng ít đường hơn.



Tuesday, November 20, 2018

Tình Nghèo Có Nhau - Tuấn Vũ, Hạ Vy


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Nghèo Có Nhau/Ca sĩ Tuấn Vũ, Hạ Vy


Sunday, November 18, 2018

Thiên Đàng Ái Ân - Hoàng Mỹ An


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thiên Đàng Ái Ân/Ca sĩ Hoàng Mỹ An


Thursday, November 15, 2018

Lưu Bút Ngày Xanh - Lâm Ngọc Hoa


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh/Ca sĩ Lâm Ngọc Hoa


Wednesday, November 14, 2018

Tham quan Bà Nà và Vinpearl Nam Hội An - Chị Bảy


Đây là lần thứ ba tôi đến Bà Nà và Hội An. Nhưng đây là lần đầu tôi ngũ lại ở Bà Nà và đây cũng là lần đầu tôi ở Vinpearl Nam Hội An.

Chuyến đi nầy do cô em Bác Sĩ Huỳnh Thị Kim Chi chủ hai bịnh viện ở Bình Dương rủ tôi và chú em kế tôi Huỳnh Thế Mỹ cùng đi. Chú Mỹ về từ Germany.

BS Chi mới mua một villa của Vinpearl Nam Hội An để giao cho Vinpearl đầu tư. Mỗi năm BS Chi có 15 ngày để ở trong villa của mình và nếu không ở thì BS Chi có thể bán rẻ cho ai đó, nếu bán không được thì mất.

Đoàn của chúng tôi trong chuyến đi nầy, tổng cộng 16 người lớn và hai đứa nhỏ. Mục đích của chuyến đi nầy, BS Chi ra Vinpearl Nam Hội An để ký giấy nhận villa mới mua. Sẵn dịp nầy, BS Chi cho bốn người trong ban kế toán của hai bịnh viện, hai anh tài xế riêng của BS Chi cùng đi để gọi là khen thưởng những người nầy. Ngoài ra còn có vợ chồng Dược Sĩ Quang với hai con nhỏ và Bác Sĩ Phương cùng với vợ là Bác Sĩ Hiền và anh chị Tài sui gia với BS Chi và tôi và chú Mỹ em tôi.

Dược sĩ Quang là người cung cấp thuốc cho hai bịnh viện của BS Chi. DS Quang là người tiếp đãi đoàn ngũ lại Bà Nà.

BS Phương là người chuyên đọc hình quang tuyến cho cho hai bịnh viện của BS Chi.


Bà Nà. 

Bà Nà nằm trên dãy núi Trường Sơn, cách Đà Nẵng 42km về phía Tây và có cao dộ 1500m. Bà Nà được ví như Đà Lạt của Đà Nẵng. Tôi đã đến Bà Nà trước kia hai lần rồi, nhưng tôi không ngũ lại và đây là lần đầu tôi ngũ lại. Khách sạn ở Bà Nà mà tôi ở khoảng 3 sao nhưng không rẻ, với giá 3 triệu 9 trăm ngàn VND một đêm, gồm bửa cơm tối và bửa ăn sáng.

Tôi và chú Mỹ đến phi trường Tân Sơn Nhất sớm. 
Chúng tôi ăn sáng và uống cà phê ở phi trường trước khi check-in Air VN. 

Ngồi chờ lên máy bay của Air VietNam.
Từ phải: BS Chi và chồng BS Khôi, Thái, anh chị Tài sui gia với BS Chi. 

Chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng.
Từ trái qua: Vợ DS Quang, 4 cô kế toán và hai anh tài xế của BS Chi, con DS Quang, BS Chi, BS Khôi, con DS Quang, BS Hiền và chông BS Phương, Mỹ, anh chị Tài sui gia của BS Chi, DS Quang.

Vợ chồng DS Quang và hai con nhỏ ra Đà Nẵng trước. Khi đoàn xuống máy bay ở phi trường Đà Nẵng, DS Quang cho xe đón đoàn ở phi trường rồi đưa đoàn thẳng đến Chùa Linh Ứng để tham quan. 

Chùa Linh Ứng Đà Nẵng.
Từ trái: Mỹ, Thuý nhân viên của BS Chi, vợ DS Quang và con, BS Chi, Thái.

Nhà hàng Không Gian Xưa.
Hơn 9 năm rồi, khi tôi chịu tang bà xả tôi một năm xong, buồn quá tôi về Việt Nam, ra Đà Nẵng và Huế nằm cả tuần. Tôi lùng kiếm nhà hàng ngon ở Đà Nẵng và Huế để ăn. Tôi thấy trong mạng nhà hàng Không Gian Xưa ở Đà Nẵng và tôi tưởng có dính dấp đến Không Quân ngày xưa, nên tôi kêu xe ôm đưa tôi đến ăn. Ăn xong, tôi dò hỏi thì chủ nhà hàng nầy không có dính dấp với Không Quân VNCH.

Không Gian Xưa ở đây có ý là, nhà cửa bàn ghế của nhà hàng nầy, có cái trên 200 năm xưa cũ được mua ở Huế và di dời ra Đà Nẵng. 

Đây là lần thứ ba tôi ăn ở Không Gian Xưa. Sau khi đoàn tham quan Chùa Linh Ứng xong, tôi nói với BS Chi, rằng tôi mời đoàn đến Không Gian Xưa ăn trưa, và BS Chi đồng ý.

BS Chi và BS Khôi trong vườn nhà hàng Không Gian Xưa.

Phái đoàn ăn trưa ở nhà hàng Không Gian Xưa.
Đoàn bay từ Sàigòn ra, rồi đi tham quan Chùa Linh Ứng ngay, nên đoàn ai nấy mệt nhoài và đói khát. Bước vô Không Gian Xưa với khung cảnh đẹp và mát rượi, chúng tôi cảm thấy rất thư giãn. Ăn xong, ai cũng khen và cảm thấy thích thú.

Đoàn ăn trưa xong, có cô hướng dẫn viên đưa đoàn đi tham quan nhà hàng.
Đây là ngôi nhà trên 200 năm củ được di dời từ Huế ra Đà Nẵng.

Cây Thiên Tuế nầy có 650 năm tuổi, gần 7 thế kỷ, dễ sợ quá! 

Cây Sung có trái mịt mù!

Không Gian Xưa.

Ăn trưa xong, xe đưa đoàn đến Bà Nà.
BS Chi và DS Quang đang check-in Bà Nà.

Check-in Bà Nà xong, đoàn đi xe cáp treo lên núi.

    
Phố Bà Nà

BS Chi và DS Quang check-in khách sạn ở Bà Bà.
Check-in xong, đoàn về phòng tắm rửa nghĩ ngơi, hẹn nhau 16:30 kéo nhau đi tham quan.

Nghĩ trưa xong, đoàn kéo nhau ra ga xe cáp treo để đi tham quan cầu vàng.


BS Phương và Thái trên xe cáp treo đến cầu vàng.
   
Cầu Vàng.
Tôi đã đến Bà Nà hai lần trước, lúc bây giờ chưa có Cầu Vàng. Cầu Vàng dành cho người đi bộ, dài 150m, cao 1400m so với mặt biển và được khánh thành vào đầu tháng June 2018. Cầu được xây dựng chưa đầy một năm thì hoàn tất.

Cầu Vàng.
BS Chi, BS Khôi, Thái.

Cầu Vàng.
Từ trái: BS Hiền, chị Tài và con anh DS Quang, BS Chi, gia đình DS Quang.

Đường vô vườn hoa ở cuối Cầu Vàng.

Tham quan Cầu Vàng xong, đoàn ăn tối ở Bà Nà.

Ăn tối ở Bà Nà xong, trong nhà hàng có nhạc, chúng tôi đi nghe nhạc, do hai nhạc sĩ người Nga đảm trách. 

Uống cà phê nghe nhạc trong nhà hàng ở Bà Nà.
Hai nhạc sĩ nầy người Nga.

Đoàn ăn tối và nghe nhạc trong nhà hàng ở Bà Nà xong, đoàn kéo nhau về khách sạn ở Bà Nà ngũ.
Trời về đêm, phố Bà Nà lạnh, phải có áo khoát mới chịu nổi. 
Từ trái qua: Tài xế của BS Chi, BS Phương, BS Hiền, BS Chi, BS Khôi, Mỹ.

Trong khách sạn ở Bà Nà, BS Chi và BS Khôi.

 Trong khách sạn ở Bà Nà, Thái.

Sau khi ngũ một đêm ở Bà Nà, đoàn đang ăn sáng ở Bà Nà.

Ăn sáng xong, đoàn đi tham quan vườn hoa Bà Nà.
6 người nầy là nhân viên của BS Chi.

Ăn sáng xong, đoàn đi xe cáp treo đến tham quan vườn hoa Bà Nà.
Xe cáp treo thường xuyên đi trong mây dù ngày hay đêm.

 Để đến vườn hoa, chúng tôi phải đi xe lửa qua nhà ga Tình Yêu
Xe lửa nầy phải lên dốc cao.

 Trên xe lửa.

Người lái xe lửa đến vườn hoa.

Sau cùng chúng tôi đến nhà ga Vườn Hoa.

Vườn hoa Bà Nà.

Đây là chùa Linh Ứng ở Bà Nà. Ở Đà Nẵng cũng có chùa Linh Ứng. 

Đoàn rời Bà Nà.
Sau khi tham quan vườn hoa Bà Nà, đoàn check-out khách sạn Bà Nà để đi Vinpearl Nam Hội An.

BS Chi và BS Khôi đi xuồng thúng để đến nhà hàng.
Trên đường từ Bà Nà đến Vinpearl Nam Hội An, tài xế đưa chúng tôi đến nhà hàng ăn trưa. Nhà hàng nầy nằm trên bờ sông trong khu 7 mẫu cây dừa nước. Muốn đến nhà hàng nầy chúng tôi đi xuống thúng.  

Nhà hàng bên bờ sông trong khu 7 mẫu cây dừa nước.

Ăn trưa xong, đoàn đi xuồng thúng trở ra xe.

Trước khi rời xuồng thúng để lên xe, bà bơi xuồng thúng đeo nhẫn cưới cho tôi và Mỹ. Tôi và Mỹ đang khoe nhẫn cưới làm bằng lá dừa nước! Tôi phải tặng "cô dâu bơi xuồng" tiền sính lễ! Cô dâu ôm cổ đòi bắt rể, chú rể sợ thất kinh!    

Với chiếc nhẫn trên ngón tay, chú rể còn vương vấn "cô dâu bơi xuồng".

Vinpearl Nam Hội An.

Ăn trưa xong, xe đưa đoàn đến Vinpearl Nam Hội An.
Cô em BS Huỳnh Thị Kim Chi chủ hai bịnh viện ở Bình Dương, đã đưa tôi đến ở Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Hạ Long. BS Chi mới mua một villa của Vinpearl Nam Hội An. Hôm nay BS Chi đến ký giấy nhận villa mới, sẵn dịp BS Chi đưa đoàn đển ở chơi. Hội An có hai Vinpearl, Vinpearl Hội An và Vinpearl Nam Hội An. 

BS Chi mua một villa của Vinpearl Nam Hội An với giá 26 tỷ VND. Villa nầy có 3 phòng ngũ, có đầy đủ nội thất, thuộc dạng 5 sao, ngó ra biển. Vinpearl đầu tư villa nầy cho BS Chi và bảo đảm lợi nhuận 10% lời mỗi năm. Mỗi năm BS Chi có 15 ngày để ở trong villa của mình, nếu không ở thì BS có thể bán cho ai đó, không bán được thì mất.

Lần đi nầy BS Chi đưa đoàn 18 người ra ở Vinpearl Nam Hội An. Mặc dù BS mua có một villa, nhưng BS Chi có thể lấy 3 villa cho 18 người ở và mỗi ngày Vinpearl tính BS Chi thành 3 ngày, miễn sao BS Chi xài không quá 15 ngày mỗi năm. Điều nầy rất tiện cho chủ đầu tư rất bận rộn như BS Chi, vì BS Chi có thể đưa đại gia đình ra ở trong một lần.

Đối với tôi Vinpearl là số một của dạng 5 sao. Vinpearl cho ăn một ngày ba bửa và thức ăn thì tươi và ngon tuyệt vời, nhất là hãi sãn. Trò chơi trong Vinpearl không thua ai. Bãi biển tắm của Vinpearl thì tuyệt vời. Vườn cảnh của Vinpearl đẹp và thơ mộng.     

Nhân viên Vinpearl phục vụ như Mỹ. Trong nhà hàng tôi hỏi cái gì thì nhân viên đưa tôi đến nơi. Tôi hỏi cà phê để ở đâu, họ không chỉ tôi mà họ hỏi tôi ngồi bàn nào để họ đem cà phê đến cho tôi. Ngoài vườn, có một lần ở Vinpearl Hạ Long, tôi trong restroom ra thì đoàn đi ra bến tàu đâu mất hết. Tôi hỏi cô đang làm vườn đội nón lá trông quê mùa, rằng bến tàu ở đâu để tôi đi theo đoàn. Cô không chỉ tôi bến tàu mà cô đưa tôi ra bến tàu. Khi tôi cần đi đâu, tôi kêu xe điện và dặn họ đến đón tôi. Tài xế xe điện luôn đến trước giờ hẹn 5, 10 phút. Nói chung nhân viên của Vinpearl có huấn luyện, lễ phép và phục vụ tuyệt vời, như Mỹ.  

Có một lần tôi hỏi nhân viên của Vinpearl, rằng sếp của các người là ai. Họ cho biết sếp của họ là người da trắng nước ngoài. Bếp chính của Vinpearl cũng là người nước ngoài. Tôi hỏi cho có hỏi, chứ nhìn cách phục vụ của nhân viên của Vinpearl là tôi biết ngay có sự huấn luyện từ người nước ngoài.      

BS Chi đang ở phòng lễ tân của Vinpearl Nam Hội An.

BS Chi và DS Quang đang check-in Vinpearl Nam Hội An.

Đoàn đi xe điện đến villa 8520 của BS Chi.

Vinpearl để sẵn gói quà, bông hoa, trái cây và nước uống ở phòng khách của villa của BS Chi trông rất đẹp. Hôm nay là ngày BS Chi ký giấy nhận villa mà. 

BS & BS Khôi ở phòng khách.

Trong phòng khách của villa mới.
Từ trái: Vợ DS Quang, BS Hiền, cô Mai, cố Thuý, BS Chi, cô Hường, cô Vân, chị Tài.

Taị phòng khách, các ông khoanh tay hầu các bà. Đàn bà thời nầy lên giá thật!
Đứng từ trái: DS Quang và con trai, anh Tài, Mỹ, Thái, BS Phương, BS Khôi, hai tài xế của BS Chi.
Ngồi từ trái: Con trai DS Quang, cố Thuý, BS Chi, cô Hường, cô Vân, chị Tài, BS Hiền, cô Mai, vợ DS Quang.

BS Chi đang ký giấy nhận villa mới từ Vinpearl Nam Hội An.

Sau khi BS Chi ký giấy nhận villa mới, phái đoàn thưởng thức bánh trái, nước uống được Vinpearl dọn sẵn ở phòng khách.  

Phòng ngũ Master của BS Chi ở dưới đất.

Hai phòng ngũ của tôi, Mỹ và anh chị Tài trên lầu.

 Ở Vinpearl có hai dạng phòng, villa và khách sạn. Mỗi villa có 3 phòng ngũ. Đây là toà nhà của khách sạn.  

Ăn cơm tối trong Vinpearl xong, đoàn đến VinpearlLand để xem nhạc nước và mua sắm.

VinpearlLand ở Nam Hội An.
Khu phố bên trái, Vinpearl xây dựng y như khu phố cổ Hội An.

Sân khấu nhạc nước của VinpearlLand ở Nam Hội An.

Nhạc nước VinpearlLand ở Nam Hội An.

Bs Chi và BS Hiền đang cụng ly.
Đi xem nhạc nước xong, đoàn kéo nhau về phòng khách villa của BS Chi để nhậu. Chúng tôi nhậu chai rượu mạnh của Mỹ mang về từ Đức, rồi nhậu chai rượu chát, hết rượu thì uống bia. BS Phương và DS Quang có tửu lượng thuộc hàng cao thủ! BS Hiền vợ BS Phương cũng ngang ngữa với chồng! 


Sáng sớm trước khi ăn sáng, chúng tôi 6 người ở villa của BS Chi, đi bộ sang tham quan villa của DS Quang và BS Phương.


Đoàn ăn sáng trong Vinpearl.

Đoàn ăn sáng trong Vinpearl xong, chúng tôi gọi xe điện đi khám phá nông trường thông minh và hiện đại nhất của Vinpearl. Anh tour guide đội nón cối trắng, là người của nông trường, đang thuyết giảng cho đoàn. 

Nông trường Vinpearl Nam Hội An bắt đầu hoạt động vào tháng 04/2018, có diện tích 20ha. Các công nghệ canh tác hiện đại, thông minh bậc nhất hội tụ taị nông trường Vinpearl Nam Hội An là công nghệ nhà kính điều khiển khí hậu theo kiểu của Pháp, công nghệ canh tác nhiều tầng theo kiểu của Singapore, công nghệ nhà màng và công nghệ tưới thông minh của Israel. 

Vườn dừa. 

 Dưa được trồng trong nhà màng. Mỗi dây dưa chỉ giữ một trái thôi, để trái có đủ sức mà lớn.

Hoàng Hậu Á Rập "Kim Chi" bị nóng hầm quá nên đứng ngay quạt cho có gió để hạ hoả!  

Đây là phòng ươm nẩy mầm.
Vô phòng nầy, khí hậu ẩm ướt nóng hâm hâm, tôi thấy hình như người tôi có chổ muốn nẩy mầm nên tôi lật đật đi ra! Hú hồn! 

Du khách phải nhún giày vô thau nước sát trùng, trước khi bước vô phòng rau cải.

Rau cải.

Rau muống.

Hành.

Trồng rau bằng xơ dừa.

Trồng Dâu Đà Lạt (Strawberry) trong phòng kính và giữ nhiệt độ khoảng 14-16C mới có trái được. 

Vườn cây Chà Là.
Nhà tôi bên Mỹ có hai cây Chà Là mập ú, nhưng là hai cây cái. Mỗi năm hai cây nầy ra bông buồng buồng to lớn trông đã con mắt, nhưng không đậu trái được vì thiếu bông đực. Tôi muốn mua cây đực, nhưng không biết cách lựa cây đực! Có người đề nghị lấy của tôi thế cây đực, nhưng tôi sợ khi nó thụ trái, sáng sáng tôi ra thăm cây Chà Là, mấy trái Chà Là kêu rộ lên Daddy...Daddy...lúc bây giờ chắc tôi đứt gân máu!  

Nói chung chung về chuyến tham quan Bà Nà và Vinpearl Nam Hội An.

Bà Nà và Hội An tôi đã đến hai lần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi ngũ lại Bà Nà và đây cũng là lần đầu tôi ở Vinpearl Nam Hội An.

Lần nầy tôi đến Bà Nà có thêm Cầu Vàng tôi thích quá. Đêm ngũ lại ở Bà Nà, trời về đêm lành lạnh làm tôi nhớ Đà Lạt quê của bà xả tôi quá sức.

Nghe đến Vinpearl là tôi mê ngay, vì đối với tôi Vinpearl là số một của dạng 5 sao. Có cô em BS Chi rủ đi ở Vinpearl, tôi mới dám đi vì một villa 3 phòng ngũ với 3 bửa ăn một ngày, dù rằng villa 3 phòng ngũ ở được 6 người, nhưng giá tiền một ngày không rẻ đâu! Tuy nhiên ba bửa ăn của Vinpearl thật đáng đồng tiền và phục vụ của Vinpearl thì tuyệt vời. Nói chung nếu có tiền đền Vinpearl ở thì không có chổ nào để chê.  

Click Vào Đây - Để xem thêm hình.