Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, January 31, 2023

Xe bus không người lái ở Nhật

Ở Mỹ hiện tại có vài thành phố, có xe taxi không người lái đang lưu hành. Click vào video dưới đây để xem xe bus không người lái đang lưu hành ở Nhật.   



Thursday, January 26, 2023

LỜI MẸ TÌNH QUÊ - Bạch Trà

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm LỜI MẸ TÌNH QUÊ/Ca sĩ Bạch Trà

Monday, January 23, 2023

ÂN TÌNH ĐÀ LẠT - Quỳnh Như


Click Vào Đây - Nhạc phẩm ÂN TÌNH ĐÀ LẠT/Ca sĩ Quỳnh Như
 

Sunday, January 22, 2023

Vọng Cổ Tình Xuân - Đình Phước, Quế Trân

 Click Vào Đây - Vọng Cổ Tình Xuân/Nghệ sĩ Đình Phước, Quế Trân

Thursday, January 19, 2023

Hỏi Nàng Xuân - Đình Phước

 ClickVào Đây - Nhạc phẩm Hỏi Nàng Xuân/Ca sĩ Đình Phước

Wednesday, January 18, 2023

Đoản Ca Xuân - Ý Linh

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đoản Ca Xuân/Ca sĩ Ý Linh 

Tuesday, January 17, 2023

Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão 2023

 Năm Mới Quý Mão 2023

Tết đi chợ hoa. 

Tết Ông Đồ viết liễn.

Tết gói bánh tét.

Tết gói bánh chưng.

Tết nấu bánh tét, bánh chưng.

Tết dựng nêu trừ tà ma. 

Bàn thờ Tết.

Tết đi chùa lễ Phật. 

Tết múa lân. 

Tết mừng tuổi lì xì.


Kính chúc Quý Anh Chị KQ63D và gia đình, cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
Năm Mới Quý Mão sức khoẻ, may mắn và thịnh vượng.

Huỳnh Thông Thái


Saturday, January 14, 2023

Xuân Đến Con Về - Như Quỳnh & Tuấn Phước

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Xuân Đến Con Về/Ca sĩ Như Quỳnh & Tuấn Phước 

Friday, January 13, 2023

Tuesday, January 10, 2023

Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp - Hoàng Hải

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp/Ca sĩ Hoàng Hải

Sunday, January 8, 2023

Tham quan Đài Loan - Thái Huỳnh

Tham quan Đài Loan.

Gia đình con gái Thy của tôi đang ở San Diego California. Chinh là chồng của Thy làm việc cho một công ty ở Đài Loan. Chinh đi từ San Diego qua Đài Loan họp cuối năm, sẵn dịp hai con đang nghỉ lễ Christmas và New Year nên Thy dẫn hai con theo chồng qua Đài Loan chơi. Thy rủ tôi đi từ Sàigòn qua Đài Loan gặp gia đình Thy. Từ ngày Covid-19 bùng phát tới bây giờ đã ba năm, tôi chưa gặp lại gia đình Thy, nên đây là dịp may cho tôi gặp lại con cháu, tôi nhận lời Thy ngay.   

Chinh có bằng PhD về điện tử, đang làm Exec. Dir. coi toán kỹ sư làm chips cho hãng Qualcomm ở San Diego. Rồi hãng Apple đề nghị với Chinh, rằng Apple sẽ xây hai buildings lớn ở San Diego và giao cho Chinh coi một building. Chinh chấp nhận đề nghị của Apple.

Chinh đang làm cho Apple được vài tháng, thì Thy khoe với tôi rằng ông president của hãng MediaTek, một hãng lớn làm chips ở Đài Loan gọi cho Chinh. Thy nhấn mạnh rằng ông president của hãng gọi chứ không phải phòng nhân viên của hãng! Ông president đề nghị Chinh làm Vice President cho hãng của ông ở Đài Loan. Chinh hỏi:

- Tôi có phải qua ở Đài Loan để làm việc không?

- Ông phải qua ở Đài Loan để làm việc. 

- Gia đình tôi đang ở San Diego, tôi không đi được đâu.

- Tôi có chi nhánh ở San Jose California, vậy thì ông làm việc ở San Jose.

- Tôi có phải lên ở San Jose để làm việc không?

- Ông phải lên ở San Jose để làm việc.   

- Gia đình tôi đang ở San Diego, tôi không đi được đâu.

- Thôi, ông khỏi đi San Jose. Ông làm việc ở San Jose qua mạng.   

Chinh chấp nhận đề nghị của ông president của hãng MediaTek ở Đài Loan, làm việc ở San Jose qua mạng.

Trời! Nghe Thy kể, tôi giật mình. Vậy là ông president nầy muốn nắm giữ Chinh bằng mọi giá! Chinh là người rất đàng hoàng. Chinh nhận chỉ huy một buiding lớn của Apple ở San Diego mới vài tháng, mà bây giờ Chinh nhận làm cho Đài Loan! Tôi đoán Đài Loan phải hứa hẹn cái gì dữ dằn lắm! Tôi không hỏi Thy chi tiết! Riêng tôi, nghe Chinh không phải qua ở Đài Loan, tôi mừng lắm. Vì Đài Loan đang là lò lửa âm ỉ chiến tranh như Sàigòn trước 1975! 

Ông President của hãng MediaTek gặp Chinh. Khi tôi gặp Chinh ở Đài Loan, Chinh nói với tôi rằng trước khi Chinh nói chuyện với ông President của hãng MediaTek, có hai ông phụ tá cho ông President tiếp xúc với Chinh, có một ông biết Chinh thích ăn phở nên rủ Chinh đi ăn phở. Hai ông nầy luân phiên thuyết phục Chinh làm việc cho MediaTek nhưng không thành. Sau cùng chính ông President gặp Chinh và Chinh có quyết định từ đó. Điều nầy đúng với suy nghĩ của tôi, vì Chinh rất đàng hoàng, Chinh mới làm cho Apple mà bỏ đi làm cho MediaTek là phải có hứa hẹn gì dữ dằn lắm, mà chỉ có ông President mới có quyền hứa hẹn thôi!   

Đài Loan không xa lạ với tôi. Năm 1968, Không Quân Tân Sơn Nhất đem một chiếc phi cơ vận tải C47 sang Đài Loan để làm máy lại trong khoảng dưới hai tuần, vì lúc bây giờ VNCH chưa làm máy phi cơ vận tải được. Tôi được Phi Đoàn 716 thưởng cho theo phái đoàn nầy sang Đài Loan chơi. Lúc bây giờ Đại Tá Hợi là Tuỳ Viên Quân Lực của VNCH ở Đài Loan. Ông Hợi quen biết với tôi và Ông Bà rất thương tôi. Ông Bà đưa tôi đi chơi và coi show khắp Taipei (Đài Bắc) đã luôn. Ông Hợi hỏi tôi muốn mua cái gì? Tôi nói tôi muốn mua cây súng săn nai. Vậy mà Ông vô BX của Mỹ mua cho tôi cây súng săn Winchester 308 (7 ly 62). Anh cơ khí phi hành chôn giấu cây súng đem về Sàigòn cho tôi. Tôi khoái lắm!  

Một kỷ niệm khi tôi xin giấy phép mang súng đi săn. Đơn xin giấy phép mang súng của một quân nhân, phải được chuyển lên theo hệ thống quân giai. Đơn chuyển lên Bộ Quốc Phòng, phải có chữ ký theo thứ tự: Phi Đoàn Trưởng, Sư Đoàn Trưởng, Bộ Tư Lệnh Không Quân, Bộ Tổng Tham Mưu. Đơn của tôi chỉ có chử ký của anh Phi Đoàn Trưởng.
Tôi đưa đơn của tôi cho Đại Tá Trưởng Phòng nhân viên Bộ Quốc Phòng. Nhìn đơn của tôi chỉ có chử ký của anh Phi Đoàn Trưởng, ông Đại Tá giận run và nói, anh là sỉ quan mà anh không biết hệ thống quân giai, anh sẽ bị nhốt.  

Khi một Đại Tá trưởng phòng nhân viên của Bộ Quốc Phòng giận như vậy, thường thì đời binh nghiệp của tôi kể như như tàn! Nhưng trước khi tôi bước vô Bộ Quốc Phòng, tôi có xin ông Huỳnh Văn Đạo Đổng Lý Bộ Quốc Phòng rồi. Và ông Đạo có đưa tôi business card với chử ký của ông. Thấy ông Đại Tá giận, tôi giật mình. Vì tôi nghĩ khi tôi đi thẳng vô tới đây là ông phải hiểu tôi có thế lực nào và ông sẽ hỏi tôi quen ai! Tôi bình tỉnh nói, thưa Đại Tá tôi có giấy nầy, rồi tôi đưa cho ông business card của ông Đạo. Đọc business card có chử ký của ông Đạo, Đại Tá đổi giọng và nói, anh ngồi đây tôi lo cho anh liền. 

Tôi cảm thấy có lỗi với ông Đại Tá, đáng lẽ tôi đưa business card của ông Đạo trước khi tôi đưa đơn cho ông. Cũng may không có người nhân viên nào thấy cảnh nầy, nếu không thì ông Đại Tá khó chịu lắm. Có lẽ tôi là người đầu tiên cầm đơn đưa thằng vô tay ông như vậy, thường thì phải qua văn thư và văn thư kiểm soát trước. Tôi cũng thắc mắc, tại sao khi tôi bước vô văn phòng của Đại Tá, không có chánh văn phòng hay văn thư nào chận tôi lại! Chắc là chưa có ai dám đi thẳng vô văn phòng của ông, tôi thuộc dạng người "điếc không sợ súng! "  

Sau khi có chử ký của Bộ Quốc Phòng, đơn của tôi lên đến Bộ Nội Vụ thì không có vấn đề gì nữa. Vì Ông Lê Công Chất, Thứ Trưởng Nội Vụ là bồ tèo của Ông Huỳnh Văn Đạo. 

Đài Loan (Taiwan). 


Cổng lên máy bay đi Taipei tại phi trường Tân Sơn Nhất

Taipei (Đài Bắc). Tôi đi Air ViệtNam từ Sàigòn qua Đài Loan (Taiwan) và đáp phi trường ở Taipei. Từ Sàigòn qua Taipei mất khoảng 3 giờ bay. Taipei là thủ đô của Đài Loan và nằm phía Bắc đảo Đài Loan (xem hình). 

Đài Loan có 168 đảo, gồm 36193 cây số vuông, với 23.9 triệu dân. Đài Loan là quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới.    

Hsinchu là thành phố công nghệ của Đài Loan. Hãng MediaTek mà Chinh làm việc có bộ chỉ huy ở Hsinchu. Hsinchu cách Teipei 84.1km phía Tây Nam (xem hình).

Tôi ra khỏi phi trường thì Chinh có đặt xe đón tôi. Lên xe đi về Hsinchu, tôi tưởng gần nhưng xe chạy hoài, chạy hoài gần 1 giờ 7 phút trên xa lộ. Sau cùng xe về đến khách sạn Hotel Royal, Thy và Kira gặp tôi ở phòng lễ tân của khách sạn. Chinh thì đi họp trong sở.    

Kingdom Hotel.
Ông President hãng MediaTek ở trong hotel nầy.

Hotel Royal. 
Hotel nầy ở cùng đường và đối diện với hotel Kingdom.
Hãng MediaTek thuê phòng của hotel nầy cho gia đình Chinh ở. 

Nhiệm vụ của Chinh ở MediaTek là coi các toán kỹ sư làm chips. Các toán kỹ sư nầy ở rải rác các chi nhánh, như San Jose California, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore. Chinh nói với tôi, rằng hãng MediaTek làm chips trực thuộc của Mỹ, không dính dấp gì với Trung Quốc và Mỹ kiểm soát rất chặt chẽ.

Dec 18, 2022 gia đình Thy đi từ San Diego đến Đài Loan, còn tôi thì Dec 21, 2022 tôi mới đến. Dec 26 ngay sau Christmas, gia đình đang ăn trong nhà hàng ở Taipei, Chinh nói với tôi rằng có một project làm chips, và cần buổi họp để Chinh duyệt qua, ký tên chấp thuận, nhân viên mới khởi công. Nhưng ông President biết được và cho Chinh nghĩ 3 ngày để vui chơi với gia đình và project phải chờ đợi 3 ngày mới khởi công. Nghe Chinh nói, tôi giật mình. Ông President nầy cố nắm giữ Chinh bằng mọi cách. Nghĩ cũng phải thôi, kiểu Mỹ mà, người có thực tài thì Mỹ nắm giữ bằng mọi giá vì người tài như mạch máu chánh và tốt. Khi mạch máu không còn chảy tốt nữa thì họ thay mạch máu khác tốt hơn liền. Đó là lý do nước Mỹ đứng đầu thế giới về mọi mặt. Chả bù ở Việt Nam.

Ở Việt Nam bây giờ, chính tôi mắt thấy tai nghe, người sinh viên mới tốt nghiệp muốn xin việc làm thì phải lo hối lộ hằng chục, hằng trăm triệu! Công ty thuê nhân viên không quan tâm đến thực tài, mà chỉ quan tâm đến tiền hối lộ. Để rồi dù biết những mạch máu đó èo uột, nhưng không dám thay thế vì đã ăn tiền rồi, không khéo nó khai hết ra, sau cùng những mạch máu èo uột đó, nuôi dưỡng một công ty đi đến phá sản! và đưa đất nước Việt Nam đến đâu!  

Đường phố về đêm trước khách sạn Royal mà gia đình Thy ở . 

HuaLien

Ngày thứ nhì sau khi tôi đến Hsinchu, một nhân viên làm việc cho MediaTek dưới Chinh, bao xe và khách sạn cho chúng tôi đi tham quan HuaLien ba ngày hai đêm. HuaLien là thành phố biển, cách thành phố Hsinchu 235km về phía Đông Nam. (xem bản đồ).
  
Từ trái: Chinh, Thy, Aiden, Kira.

Ga xe lửa Hsinchu đi HuaLien.
Sáng sớm gia đình đi taxi ra ga xe lửa Hsinchu để đi HuaLien. 

Sắp tới HuaLien. Hình chụp từ xe lửa. 

Sắp tới HuaLien. Hình chụp từ xe lửa.  

Sắp tới HuaLien. Hình chụp từ xe lửa.

Sắp tới HuaLien. Hình chụp từ xe lửa.

Gia đình vừa xuống xe lửa ở ga HuaLien.

Gia đình ra khỏi ga xe lửa HuaLien, thì có xe taxi chờ sẵn 
đưa gia đình về hotel. Xe taxi nầy sẽ đưa gia đình tham quan HuaLien 3 ngày.  

HuaLien ngày thứ 1.
  
Trên đường về hotel. Phố HuaLien.

Phố HuaLien. Hình chụp từ lầu của hotel.

Phố HuaLien. Hình chụp từ lầu của hotel.

HuaLien ngày thứ 2.

Gia đình ăn sáng trong khách sạn, rồi xe đưa gia đình đi tham quan suốt ngày.

Biển HuaLien.

Từ trái: Aden, Kira, Thy, Chinh. 

Trên cầu đi ra biển, tôi thấy con nhện to.

Cầu đi ra biển.

Nhìn núi đá. Đây là núi đá marble, loại đá quý. 
Chung quanh vùng nầy, núi đá marble khắp nơi.

Aiden nhõng nhẽo với mẹ. 

Cầu treo Buluowan cao 152m trong công viên quốc gia Taroka, Đài Loan.

Gia đình tham quan cầu treo.

Một bảng bằng kim loại khắc tên chiếc cầu treo Buluowan, nhưng thợ khắc sai, thiếu chử U sau chử L. Anh thợ dùng đèn xì cắt bỏ nguyên chử để ráp vô chử khác cho đúng. Chinh đứng xem anh thợ làm, rồi anh thợ cho Chinh miếng có chử sai. Chinh vui lắm. 

Đường hầm nầy được đục bằng tay.

Gia đình đi bộ qua đường hầm và ai cũng phải đội mũ an toàn.

Hàng rào sắt bên trái, để phòng ngừa đá rớt từ trên núi xuống, trông hết sức kiên cố an toàn.

Ngôi Chùa ngay cua quẹo, chắc là có tai nạn ở đây rồi!

Anh tài xế tạo ngạc nhiên cho gia đình, bất ngờ anh quẹo ra bãi biển. Vì đường ra bãi biển rất nhỏ hẹp khó thấy. Núi đá marble khắp nơi vùng biển nầy, nên bãi biển đầy những viên đá marble nhỏ đủ hình dạng và màu marble rất đẹp. Bãi biển vùng nầy không tắm được vì rất sâu.  

Một ngôi chùa gần nhà hàng gia đình ăn trưa.

Tham quan HuaLien đến trưa, gia đình mời anh tài xế ăn trưa. Ăn trưa trong nhà hàng nầy chúng tôi gặp vấn đề, vì menu toàn tiếng Tàu và nhân viên thì không nói được tiếng Mỹ. Chinh và Aiden dùng Iphone chụp hình menu nhà hàng rồi convert sang tiếng Anh, nhưng vẫn còn khó khăn khi nói chuyện với nhân viên nhà hàng. Chúng tôi nhờ anh tài xế thông dịch, nhưng cũng khó khăn vì Thy muốn ăn chay mà họ khó khăn lắm mới hiểu!

Tình cờ tôi tìm thấy khách sạn Bed & Breakfast của bà xả Yến của tôi ở HuaLien!

Đêm thứ nhì ở HuaLien, gia đình đi chợ đêm ăn tối. 

Đêm thứ nhì ở HuaLien, gia đình đi chợ đêm ăn tối. 

Khu chợ đêm.

Quán bán hải sản, có bán sò điệp to chà bá.

Gia đình ăn hải sản đã luôn, đặc biệt sò điệp to và có trứng, ngon lắm.

Thy và Chinh ăn gì đó?

HuaLien ngày thứ 3.

Pine Garden (vườn thông).
Thế chiến thứ 2, năm 1943 Nhật Bản chiếm đảo Đài Loan và xây toà nhà nầy trong rừng thông để làm bộ chỉ huy, vì địa thế nầy nằm trên đồi cao, có thể quan sát biển và gần phi trường. Năm 1945 Nhật thua trận và giao toà nhà lại cho China. Sau đó, quân đội Mỹ lấy toà nhà nầy cho quân đội Mỹ nghĩ hè. Năm 2000 chính quyền HuaLien tân trang toà nhà để làm di tích lịch sử.

Pine Garden nằm trên đồi cao, địa thế tốt cho quân đội Nhật làm bộ chỉ huy.

Thành phố HuaLien tân trang Pine Garden để thu hút du khách. 

Hầm trốn bom của Nhật năm 1943.

Chùa Nhật tại HuaLien.

Chánh điện chùa Nhật hết sức đơn giản.

Ga xe lửa HuaLien đi Taipei.
Ngày chót ở HuaLien, buổi sáng gia đình tham quan Pine Garden và chùa Nhật, xong xe đưa gia đình ra ga xe lửa đi Taipei. Gia đình đến Taipei để ăn cơm tối rồi đi xe lửa trở về Hsinchu.

Xe lửa từ HuaLien đi Taipei.

Từ HuaLien đi Taipei, xe lửa chạy qua đồng lúa mênh mông.

Đến Taipei gia đình đến toà nhà Taipei 101 để ăn tối.

Christmas Eve 2022
Gia đình đang ăn tối trong mall lớn Taipei 101.

Toà nhà Taipei 101.
Toà nhà 101 được khởi công 1999 và hoàn thành 2004. Toà nhà 101 gồm 101 tầng và được coi cao nhất thề giới vào năm 2004. Đến năm 2010 thì toà nhà 101 thua một toà nhà ở Dubai.

Ăn tối xong, gia dình đi quanh toà nhà 101 xem đèn Christmas.

Aiden 15 tuổi cao gần bằng ông ngoại.

Ăn tối xong, gia dình đi quanh toà nhà 101 xem đèn Christmas.

Hsinchu. 

Chiều Christmas Eve 2022, gia đình rời HuaLien đi Taipei ăn cơm tối, rồi rời Taipei về lại Hsinchu.  

Ngày Christmas Dec 25, 2022 trên đường đến nhà hàng Ấn Độ để 
ăn tối, Chinh và Thy chỉ toà nhà tên tôi!

Gia đình ăn cơm Ấn Độ.  

Ngày Dec 26 sau Christmas, gia đình đi xe lửa từ Hsinchu lên Taipei ăn điểm sấm. 
Nhà hàng nầy ngon có hạng ở Taipei. Ăn xong gia đình về lại Hsinchu.

Từ trái qua: Senior VP MediaTek sếp của Chinh, Chinh, Thái, Aiden, 
ông chủ nhà hàng nầy, Kira, Linda Manager HR của MediaTek, VP HR của MediaTek, Thy.

Ông Senior VP muốn chụp hình với tôi.

Còn ba ngày chót, trước khi gia đình rời Hsinchu, ông President của MediaTek tổ chức tiệc đãi Chinh và gia đình. Nghe nói hãng đãi có hàng trăm người dự, tôi không dám đi. Vì tôi mới đọc trong mang rằng, Covid-19 đang bùng phát ở China và có 248 triệu người mắc bịnh trong 20 ngày. Có 1 ngày 30 triệu người bị bịnh. 

Hôm nay còn hai ngày chót, VP và Manager của phòng nhân viên (HR) của MediaTek đãi riêng Chinh và gia đình và có mời thêm ông Senior VP sếp của Chinh. Lần nầy thì tôi dám đi dự vì ít người. 

Hai bà HR nầy đãi món Sushi. Ông chủ nhà hàng sushi nầy làm Sushi ngon và độc đáo. 

Đây là món sushi đầu tiên và ông chủ nhà hàng muốn thực khách ăn theo thứ tự từ trái qua!

Trong thố nầy có nguyên bộ óc cỡ ngón tay cái còn tươi.  
Tôi nghi là óc con cá! Tôi nhắm mắt nuốt luôn!

Món chót là cà ri cua ăn với cơm.
Ông chủ nhà hàng nầy chính tay ông làm món ăn và ông đóng cửa nhà hàng để tiếp chúng tôi thôi. Họ có vẽ đặc biệt cho Chinh! 

Từ Chinh đi ngược chiều kim đồng hồ: Chinh, anh nhân viên của Chinh,Thy, vợ anh nhân viên, 2 đứa con anh nhân viên, mẹ vợ anh nhân viên, đứa con thứ 3 của anh nhân viên, Aiden, Kira.
Hôm nay là ngày chót gia đình ở Hsinchu, một anh nhân viên làm việc dưới Chinh, đãi cơm Chinh và gia đình. 

Anh nhân viên nầy là người bao taxi và thuê hotel cho gia đình tham quan HuaLien 3 ngày. Ngày gia đình rời HuaLien, ông bố của vợ anh nhân viên sống ở HuaLien và ông ra ga xe lửa gặp Chinh để tặng quà.

Thy nói, ngày đầu Chinh và gia đình đến Hsinchu, ôi thôi! quà cáp đủ thứ của nhân viên MediaTek đem đến tặng, nhiều quá, không có chổ chứa! Tội nghiệp! kiểu VN cũng giống Tàu như vậy thôi!   

Đây là nhà hàng chuyên bán lẩu, tôi nói muốn ăn lẩu cá và họ đem cho tôi nguyên con cá đã cắt sẵn còn đầu đuôi, làm tôi giật mình. 

Ngày December 31, 2022 gia đình rời Hsinchu, Thy và Aiden về San Diego California, còn Chinh và Kira đi Singapore, tôi thì về Sàigòn. Chinh đi Singapore 7 ngày để họp toán nhân viên MediaTek ở Singapore và Kira còn nghĩ lễ nên theo Ba đi du lịch. 

Nói chung chung về chuyến tham quan Đài Loan lần nầy.

Năm 1974 tôi đã đến Đài Loan, lúc bây giờ tôi chỉ ở Taipei và tôi có dịp tham quan khá nhiều Taipei. Lần nầy đến Đài Loan tôi không ở Taipei, nhưng tôi đến Taipei ba lần để ăn uống và tôi biết thêm được toà nhà Taipei 101. Ngoài ra dân số Taipei bây giờ quá đông so với 1974.  

Lần nầy đến Đài Loan 10 ngày, tôi ở Hsinchu 7 ngày và ở HuaLien 3 ngày. Hsinchu là thành phố công nghệ. HuaLien là thành phố du lịch. 

Tham quan HuaLien 3 ngày, tôi thấy được nhiều thắng cảnh. Lần đầu tôi thấy núi đá Marble khắp nơi ở HuaLien. Bãi biển HuaLien đầy những viên đá marble tuyệt đẹp. Đến chợ đêm HuaLien, gia đình tôi ăn uống thích lắm./.