Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, February 27, 2021

Bài Ca Kỷ Niệm - Như Quỳnh, Trường Vũ

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bài Ca Kỷ Niệm/Ca sĩ Như Quỳnh, Trường Vũ 

Wednesday, February 24, 2021

Đêm Tóc Rối - Hương Lan

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Tóc Rối/Ca sĩ Hương Lan 

Tuesday, February 23, 2021

San Antonio Texas Mùa Đông 2021

Tháng March 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát. Tôi nằm nhà một mình gần 9 tháng thì Mùa Đông đến. Tôi ở San Antonio từ 1975 tới bây giờ và trải qua biết bao nhiêu Mùa Đông, nhưng Mùa Đông năm nay dễ sợ quá! 

Tin thời tiết báo San Antonio sẽ lạnh dữ dằng. Tôi vội vã lo dự trữ thức ăn và nước chai để uống. Tôi cũng lo bao che ống nước phía trước và phía sau, bên ngoài nhà. 

Phía trước nhà, ống nước từ dưới đất lên thẳng đứng dài khoảng nữa thước, rồi rẽ ngang dài khoảng 8cm để vô vách tường để vô nhà. Tôi mua ống xốp dài tròn để bao kín nữa thước ống nước thẳng đứng nầy, xong tôi quấn băng keo màu đen che kín mít ống xốp. Tôi tin ống xốp và băng keo sẽ đủ sức cách nhiệt để giữ cho nữa thước ống nước thẳng đứng khỏi bị đông đá và bể. Nhưng 8cm ống nước rẽ ngang vô vách tường để vô nhà, tôi gặp vấn đề!

Phần 8cm rẽ ngang nầy, vì có tay cầm để đóng mở nước, nên tôi không dùng ống xốp và băng keo, để bao kín được. Tôi nghĩ 8cm ngắn quá chắc không sao! Nhưng tôi lầm! 

Rồi bão tuyết đến, phủ trắng xoá mái nhà, sân trước sân sau và ngoài đường. Nhiệt độ bên ngoài 10F (-12C). Tôi lên giường trùm mền ngủ! Lúc 1 giờ sáng, tôi thức giấc đi tiểu, xong tôi xả nước, nhưng không có nước. Tôi giật mình và biết ngay ống nước bị đông đá. Tôi chợt nhớ 8cm ống nước rẽ ngang mà tôi không có bọc ống xốp và băng keo và tôi tin chắc rằng nước đông đá chổ nầy. Tôi đun ấm nước sôi và tôi đổ nước nóng lên chổ 8cm. Tức thì tôi nghe nước chảy trong ống nước. Tôi chạy vô nhà mở nước và quả nhiên nước chảy ngon lành. Tôi mừng quá sức. 

Tôi muốn bọc ống xốp và quấn băng keo chổ 8cm, nhưng bây giờ là 1 giờ khuya và bên ngoài -12C. Tôi đứng bên ngoài lâu, không khéo tôi cũng bị đông đá! Tôi quyết định không làm. Nhưng tôi mở vòi nước trong nhà cho nó nhỏ giọt khá mạnh. Như vậy giúp nước liên tục chảy từ dưới đất lên ống và vô nhà. Nước dưới đất lên ống và vô nhà là nước có độ ấm nên không thể đông đá. Nước chỉ đông đá khi lên khỏi mắt đất và đứng yên lâu ở bên ngoài nhà.  

Ông bà Mỹ nhà đối diện nhà tôi bị bể ống nước. Ông qua nhà tôi xin nước mỗi ngày. Ông bà nầy coi sóc nhà tôi khi tôi ở Việt Nam. Tôi đưa tiền cho ông bà giữ. Khi nào thấy cỏ nhà tôi cao thì ông kêu người thợ cắt cỏ cho tôi. Nếu không có ông Mỹ nầy giúp đỡ thì tôi không biết phải làm sao đi lâu được! Nếu cỏ cao mà tôi không cắt thì tôi bị cảnh sát phạt!

Cơ thể tôi suýt bị đông đá!  

Bảo tuyết đến ngày thứ 2 thì nhà tôi bị cúp điện! Trời đất! Bên ngoài lạnh -12C, mà trong nhà tôi không có điện để chạy máy sưởi. Tôi mặc 3 quần, 4 áo loại dầy để chống lạnh. Tôi trùm mũ len để giữ đầu và tai cho ấm. Tôi chịu đựng như vậy 2 ngày 2 đêm thì nhà tôi có điện!

Thỉnh thoảng tôi đun hai nồi nước lớn, cho nó bốc hơi nước nóng để sưởi ấm nhà tôi. Nhưng tôi không dám đốt lò gas lâu, chừng 1 giờ thì tôi tắt. Nếu tôi đốt lò gas lâu, tích tụ nhiều khí độc CO, lúc bây giờ tôi đâu còn biết sợ lạnh nữa. Vì khí CO sẽ đưa tôi lên bàn thờ ngồi cho ấm! Ngày xưa Hitler giết Do Thái bằng khí nầy!  

Mới đây, có vợ chồng và hai bé một trai mộ gái, ở Houston Texas. Nhà bị cúp điện, ông chồng đưa gia đình vô trong xe hơi đậu trong garage. Ông chồng cho máy xe chạy để mở máy sưởi xe cho gia đình ấm. Gia đình gọi điện thoại không được, họ báo cảnh sát. Cảnh sát vô nhà thì bà vợ và bé gái đã chết rồi, còn ông chồng và bé trai gần chết. Không rỏ họ cứu được ông chồng và bé trai không! Khói xe hơi, khói lò sưởi tạo ra khí CO cực độc. Nói chung khói gì cũng độc. Ai muốn đốt lò sưởi trong nhà thì phải có ống khói cho khói thoát ra. Nếu để khói lần quần trong nhà đó là tự sát, nguyên nhà! 

Khí độc CO (Carbon Monoxide). Khí CO không màu, không mùi và không gây ra kích ứng nên rất nguy hiểm vì người ta không cảm nhận được sự hiện diện của khí CO trong không khí. Hồng huyết cầu có nhiệm vụ chuyên chở oxy đến tế bào. Nhưng khi hồng huyết cầu hấp thụ khí CO thì hồng huyết cầu không nhận oxy và không chuyên chở oxy đến tế bào nữa. Triệu chứng ngộ độc CO thường bắt đầu bằng cảm giác thất thần, nhức đầu, buồn nôn, khó thở rồi từ từ đi vào hôn mê. Nếu ngộ độc CO xảy ra khi đang ngủ say hoặc uống rượu say thì người bị ngộ độc sẽ hôn mê từ từ, ngưng thở và tử vong.  

Trong gia đình, khí CO được tạo ra khi xe máy, ô tô, lò sưởi và bếp lò dùng nhiên liệu như xăng, hơi đốt, dầu hay gỗ để đốt cháy.   

Chỉ cần 0,01% carbon monoxide trong không khí cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. 

Đừng lầm khí CO với khí CO2 (Carbon dioxide). Khí CO2 là thán khí, không độc. Con người và động vật thở ra khí CO2. Con người và động vật hấp thụ OXY rồi thả ra CO2, cây xanh hấp thụ CO2 rồi thả ra OXY, xoay tròn nương tựa nhau để cùng sinh tồn, tạo hoá thật tuyệt vời. 

Thành phố có tổ chức ở Convention Center rộng lớn, có thể chứa 4, 5 ngàn người. Ai muốn trốn lạnh thì gọi điện thoại, rồi họ cho xe đến nhà đón. Họ lo ăn uống, nệm mền gối, nhưng áo quần thì mình tự lo. Tôi không muốn gọi vì tôi sợ tập trung đông rồi lây Covid-19, còn tai hại hơn lạnh nhiều!  

Tin vui

Sáng hôm nay Thứ Hai Feb 22, 2021, tôi được chích Covid-19 Vaccine mũi thứ 2. Đáng lẽ tôi được chích mũi thứ 2 vào ngày Feb 15, 2021, nhưng vì bão tuyết nên họ dời lại một tuần. 

Mũi vaccine thứ 1 và thứ 2, tôi đến trước hẹn 40 phút nhưng họ đều cho tôi vô chích liền. Cả hai lần, tôi không phải chờ đợi phút nào hết. Cả hai lần chích, tôi không bị đau đớn nhiều, chỉ bị ê chô chích thôi. Tôi cảm thấy may mắn.

Phía trước nhà.

Phía sau nhà.



Thursday, February 18, 2021

Thương Về Miền Trung - Vân Khánh

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thương Về Miền Trung/Ca sĩ Vân Khánh

Sunday, February 14, 2021

Thursday, February 11, 2021

Anh Cho Em Mùa Xuân - Quỳnh Như

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân/Ca sĩ Quỳnh Như

Mùa Xuân Đó Có Em - Đan Nguyên

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Xuân Đó Có Em/Ca sĩ Đan Nguyên

Wednesday, February 10, 2021

Câu Chuyện Đầu Năm - Phương Anh, Phương Ý

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm/Ca sĩ Phương Anh, Phương Ý

Đoản Ca Xuân - Ý Linh

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đoản Ca Xuân/Ca sĩ Ý Linh

Tuesday, February 9, 2021

Chúc Mừng Năm Mới Tân Sửu 2021

 Năm Mới Tân Sửu 2021

Tết đi chợ hoa.

 
Tết Ông Đồ viết liễn.

Tết gói bánh chưng.

Bánh chưng,

Tết gói bánh tét.

Bánh tét.

Tết nấu bánh chưng, bánh tét.

Bàn thờ ngày Tết.

Tết l Chùa đầu năm.

Tết múa lân mừng Năm Mới.

Tết mừng tuổi và lì xì.


Kính chúc Quý Anh Chị KQ63D và gia đình, cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
Năm Mới Tân Su sức khoẻ, may mắn và thịnh vượng. 


Huỳnh Thông Thái


Friday, February 5, 2021

Bồng Bềnh Con Nước - Mai Thiên Vân, Hạ Vy

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bồng Bềnh Con Nước/Ca sĩ Mai Thiên Vân, Hạ Vy

Monday, February 1, 2021

Con Két nổi giận.

Click vào video, xem ông chủ đạp phá cái lồng của con Két. Con Két nổi giận chửi tục F..K (Đ.M.). Nhìn gương mặt nổi giận của con Két, trông thật dữ dằn. Tôi kết luận, con người, con vật, khi nổi giận không khác nhau mấy!   

Con vật nhỏ nhất mà mắt tôi có thể thấy khi nó nổi giận là con Kiến Hôi màu đen. Trước phòng thờ nhà tôi ở Thủ Thừa Long An, có bốn cây xoài Thanh Ca to lớn phủ kín cả một sân rộng, trái xoài to ngon ngọt. Trên bốn cây xoài Thanh Ca nầy, có vô số ổ Kiến Vàng to cở trái dừa. Đàn Kiến Vàng bảo vệ cho mấy cây xoài, chúng diệt sâu bọ, nên tôi thích chúng lắm. 

Rồi đàn Kiến Hôi xâm lăng. Hằng chục ngàn con Kiến Hôi dàn quân dưới đất, chuẩn bị tiến quân lên mấy cây xoài. Đoàn quân Kiến Vàng xuống đất ứng chiến. Lúc bây giờ tôi khoảng 5, 6 tuối, tôi theo coi trận chiến suốt ngày. 

Sau cùng đàn Kiến Vàng thua trong ngày. Trời đất! Xác chết cả hai bên phủ rợp mặt đất. Tôi không hiểu Kiến Vàng xác to lớn hơn Kiến Hôi gấp 4 lần và Kiến Vàng có thể xịt nước đái cay mắt rất khó chịu, mà lại thua. Kiến Hôi nhỏ con, có vẻ lì đòn hơn và nước đái của Kiến Hôi có mùi hôi, tôi không chịu được. Có thể đó là vũ khí sát thủ của Kiến Hôi. Sau khi Kiến Hôi chiếm được mấy cây xoài, chúng làm mấy trái xoài bên ngoài đóng bợn đen, trông mất ngon. 

Con vật tánh tình cũng sân si như con người nên cũng có chiến tranh như con người! Có lẽ đó là luật bù trừ của tạo hoá. Nếu con người hiền hoà, sống chung hoà bình với nhau và con vật cũng vậy thì đất đâu mà chứa cho hết!   


Mời Quý Cụ Xơi Phở Tươi...Mát

 Nhìn lâu bên trong tô phở