Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, September 30, 2019

Kẻ Ở Miền Xa - Đan Nguyên


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Kẻ Ở Miền Xa /Ca sĩ Đan Nguyên

Thursday, September 26, 2019

LK Dạ Cổ Hoài Lang- Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang- Tố My


Click Vào Đây - Nhạc phẩm LK Dạ Cổ Hoài Lang- Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang/Ca sĩ Tố My

Sunday, September 22, 2019

Tham quan Vinpearl Resort & Villas Phú Quốc - Chị Bảy


Tôi đã tham quan Phú Quốc nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc. Cô em BS Huỳnh Thị Kim Chi chủ bịnh viện ở Bình Dương, rủ tôi đi Phú Quốc và ở Vinpearl Resort & Villas. Tôi nghe BS Chi nói đi Phú Quốc và ở Vinpearl Villa là tôi cười và gật đầu ngay. Có lẽ BS Chi biết tẩy của tôi rồi! Đối với tôi Vinpearl Villa là dạng resort đứng đầu cho hạng 5 sao. Tôi mê Vinpearl từ chổ ở, chổ chơi, ăn uống và phục vụ. Vinpearl không có chổ nào để tôi chê được. Họ có thể so sánh với Mỹ và thế giới, chứ không thua đâu.

Vinpearl Villa 3 phòng ngũ, ở được 6 người, với giá 20 triệu/1 ngày hoặc hơn ($1000USD) tuỳ theo vị trí của villa sát biển hay không, bao gồm ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và các trò chơi và Safari. Giá nầy thì quá sức của tôi. Tôi chỉ núp bóng đi theo cô em BS Chi thôi.

BS Chi có mua Vinpearl Villas ở Hội An và Nha Trang. Năm rồi BS Chi ra Hội An mua Vinpearl Villa, Chi rủ tôi đi. Lần nầy tôi chứng kiến BS Chi ký giấy nhận Vinpearl Villa ở Hội An với giá 26 tỷ VND. Villa nầy nằm sát biển, mở cửa sau phòng Master Bed Room bước qua bãi cỏ tuyệt đẹp là tới biển. Tôi nghe hình như Vinpearl Villas ở Nha Trang và Phú Quốc đắc tiền hơn.

BS Chi mua Vinpearl Villas rồi giao lại cho Vinpearl đầu tư. Vinpearl bảo đảm lợi nhuận 10% trên số tiền đầu tư trong thời gian 10 năm đầu. Ngoài ra mỗi villa mua, BS Chi có quyền ở 15 ngày/1năm free. BS Chi mua một villa ở Hội An, một villa ở Nha Trang, vậy là BS Chi có 30 ngày ở free/1 năm. Trong 30 ngày nầy BS Chi có thể chọn ở Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc. Nhờ vậy tôi đã được ở Vinpearl Villas tại Hạ Long, Hội An, Nha Trang và Phú Quốc. Vinpearl Hạ Long nằm trên một hòn đảo riêng biệt chỉ có Vinpearl thôi, nên hình chụp đẹp như cảnh tiên. Trong 30 ngày free, nếu BS Chi không xài thì có thể bán rẻ lại cho ai đó, nếu không bán được thì mất.

Phái đoàn vừa xuống phi trường Phú Quốc.
Tôi đứng chụp hình với BS Chi và cháu Trà con gái của Chi.
Cháu Trà đang làm BS ở Canada.

Xe của Vinpearl đón đoàn ở phi trường Phú Quốc và đưa đoàn về Vinpearl Resort.
BS Chi và chồng BS Khôi. 

Sảnh và phòng ăn của Vinpearl Discovery 1 ở Phú Quốc.

BS Chi và thủ quỹ Hường đang check-in Vinpearl Resort & Villas Discovery 1.
Gia đình gồm 11 người nên chúng tôi cần 2 villas.

Từ trái: Thái, BS Khôi chồng BS Chi, BS Trà con gái BS Chi, BS Chi, cô Thuý, cô Vân, cô Hường. cô Mai. Bốn cô nầy là kế toán và thủ quỹ của Chi. An và Hà là tài xế và quản gia của BS Chi.
Hình thiếu BS Thái, vì BS Thái chụp hình nầy. BS Thái là CEO của bịnh viện mới của BS Chi, sắp khánh thành ở Bình Dương.

BS Thái mặc áo xanh, đứng cạnh BS Chi.
Có một lần BS Chi đi họp y khoa ở Vienna thủ đô nước Áo. Trên máy bay đến Áo, BS Chi ngồi gần BS Thái. Lúc đầu BS Chi tưởng BS Thái là đứa trẻ theo người cha nào đó trong phái đoàn. BS Chi hỏi:

- Con đi với Ba con hả?
- Dạ không, con đi một mình.

BS Chi ngạc nhiên.

Rồi trong hội nghị, BS Chi thấy BS Thái đại diện Bộ Ý Tế ViệtNam lên thuyết trình. BS Chi giật mình và nể phục. 

Sau hội nghị, BS Chi thấy BS Thái bị lạnh rung vì xứ Áo đang mùa lạnh, mà BS Thái không có đủ áo quần chống lạnh. BS Chi thương quá, cho BS Thái mượn một cái áo ấm của mình.

Về Việt Nam, BS Thái giặt cái áo ấm của BS Chi và đem lên Bình Dương tìm BS Chi để trả. BS Chi đưa BS Thái tham quan hai bịnh viện của mình ở Bình Dương và hỏi BS Thái có muốn làm việc ở Bình Dương không. BS Thái xin BS Chi cho thời gian để suy nghĩ vì BS Thái đang làm việc cho bịnh viện Hùng Vương Sàigòn. Không lâu sau đó, BS Thái lên Bình Dương và xin làm việc cho BS Chi. BS Chi giao cho BS Thái làm giám đốc điều hành (CEO) bịnh viện mới của BS Chi. Đúng là có duyên! Quý Thầy trong chùa thường nói "ước muốn là một chuyện, nhưng đạt được ước muốn thì phải thuận duyên".      

Check-in xong, phái đoàng đang sắp hàng vô ăn trưa.
Vinpearl lúc nầy dùng công nghệ mới. Khi check-in họ chụp hình du khách, rồi từ đó du khách đi ăn, đi chơi .... không cần phải dùng thẻ phòng, mà Vinpearl dùng máy công nghệ nhìn mặt. Du khách chỉ cần đi qua máy và nhìn vô máy để máy nhận diện và "bip" là cho phép đi vô, tác động nầy nhanh hơn dùng thẻ điện từ nhiều. Nhìn hình trên, cô Thuý đang nhìn vô máy nhìn mặt. Khi du khách mở cửa villa thì phải dùng thẻ điện từ, và đây là lúc xữ dụng thẻ điện từ duy nhất.

Công nghệ nhìn mặt đang được xữ dụng khắp nước Mỹ. Ở Mỹ mỗi ngã tư đèn đỏ, đều có camera nhìn mặt, để theo dõi bắt tội phạm. Nếu một người để một túi ở đâu đó, lập tức camera chụp hình gương mặt người nầy và gởi về trung ương, đồng thời camera báo động gương mặt nầy cho các camera xung quanh trong vùng và cứ thế các camera nắm vững gương mặt nầy đang đi ở đâu. Lúc bây giờ trung ương cho người chạy tới chổ cái túi khám xét để xem trong túi đựng cái gì. Nếu trong túi là rác thì họ vứt đi, nếu là bom nổ thì trung ương biết chắc người nầy đang ở đâu và chỉ cần đến tóm cổ thôi. Nhờ công nghệ nhìn mặt mà sau 9/11, nước Mỹ tránh được bom nổ ngoài đường rất nhiều lần mà người dân không hề hay biết. Thật là phúc đức, chúng ta có được công nghệ nhìn mặt.   

Gia đình đang ăn trưa đầu tiên ở Vinpearl.

Ăn trưa xong, tài xế xe điện đưa gia đình về phòng. 

 Gia đình vừa xuống xe điện để về phòng.

Đây là villa tôi ở với vợ chồng BS Chi, cháu Trà, BS Thái.

Cây dừa phía trước sát villa tôi ở.

Bên trong villa.

Bên trong villa.

BS Chi & BS Khôi.
Về đến villa, gia đình cất vali và bước ra sau villa để tham quan biển ngay.

Thái, BS Khôi.

BS Chi và cháu Trà.
Trước khi ăn tối, gia đình tham quan Vinpearland và xem nhạc nước.

Con gái nhà ai dễ thương quá.

Gia đình tham quan trại nuôi ngọc trai.
Anh nhân viên đang cạy mở con trai để lấy hột ngọc trai cho du khách xem. 

Hột ngọc trai đã được lấy ra và để trong vỏ sò cho du khách xem. Rồi nhân viên hỏi một câu hỏi, nếu ai trả lời đúng thì lấy hột ngọc. BS Chi trả lời đúng và được lấy hột ngọc. 

   
BS Chi được hột ngọc trai.

Nhìn hình trên sẽ thấy hai vỏ sò to gần 200kg.
Với những vỏ sò to lớn, họ khắc thành tượng Phật, tượng Chúa, và nhiều tượng khác tuyệt đẹp thật tinh xảo. 

Gia đình đi xe cáp treo từ đảo Phú Quốc qua bốn đảo để đến đảo Hòn Thơm dài 7.8km.
Giá tiền xe cáp treo là 150000/1người đi và về.   

Phú Quốc nhìn từ xe cáp treo xuống.

Xe cáp treo từ Phú Quốc đi Hòn Thơm qua bốn đảo dài 7.8km.   

Gia đình vừa đến đảo Hòn Thơm.

Đảo Hòn Thơm.

Gia đình uống cà phê ở đảo Hòn Thơm.

Vật liệu xây cất ở đảo Hòn Thơm là cement rồi sơn như gỗ. Vì cement nên họ lợp lá cho đỡ nóng.

Bãi Sao
Phú Quốc có Bãi Dài và Bãi Sao. Vinpearl thuộc Bãi Dài ở phía Bắc Phú Quốc. Chúng tôi đi xe cáp qua đảo Hòn Thơm về, tài xế cho chúng tôi tham quan Bãi Sao.  

Sinh nhật BS Chi.

Chuyến đi Phú Quốc kỳ nầy, tình cở tôi biết nhằm ngày sinh nhật BS Chi. Tôi dự trù đãi cơm gia đình ở chợ đêm Phú Quốc để mừng sinh nhật BS Chi. Tôi đã đến chợ đêm Phú Quốc lâu rồi, tôi thích lắm, ở đây đầy du khách da trắng. Nhưng tình cờ trong một bửa cơm ở Vinpearl, một cô nhân viên đến giới thiệu chúng tôi chương trình ăn tại villa mình ở. 

Theo cô nhân viên, nếu chúng tôi muốn, Vinpearl sẽ đặt bàn, lò nướng, thức ăn, nước uống, ngoài trời cạnh hồ bơi, hoặc trong nhà tuỳ chúng tôi chọn. Chúng tôi tự nướng mà ăn. Họ sẽ đem đủ loại hải sãn, sườn cừu và thịt bò. Vì họ sẽ trừ tiền bửa cơm tối chúng tôi ra nên họ chỉ lấy thêm chúng tôi khoảng 5 triệu. Nghe họ sẽ đem ra tôm càng và đủ loại hải sãn, tôi mê quá. Thế là chúng tôi tổ chức sinh nhật BS Chi ở villa.


Vinpearl sắp bàn sau villa cạnh hồ bơi.

Cháu Trà chờ sinh nhật mẹ.

Nhân lực chúng tôi không thiếu. Vui quá.

Tôm càng nướng, trông đói bụng. 

Bưng bánh sinh nhật ra, gia đình cùng hát "Happy Birthday..."

Happy Birthday...

Happy Birthday...

Happy Birthday...

Happy Birthday...

Happy Birthday...dear BS Chi and many more

BS Chi mở quà sinh nhật.


Vinpearl Safari Phú Quốc

Safari là nơi nuôi thú hoang dã không nhốt trong chuồng, mà thú được thả đi rong như trong thiên nhiên trong khu đất rộng 500 mẫu ta, rồi xe chở du khách chạy len lỏi quanh chúng cho du khách xem. 

Du khách ở Vinpearl Resort đi tham quan Safari thì khỏi trả tiền. Ngày chót trước khi rời Phú Quốc về Sàigòn, buối sáng gia đình đi tham quan Safari.  

Con Beo.
Loài thú dữ ăn thịt thì được tách riêng bằng rào sắt có dây điện.

Du khách cho voi ăn mía.

Gấu đen.

Heo rừng.

Con Minh (Bò Tót) có sừng bò nhưng mình trâu, vai u thịt bắp trông rất khoẻ mạnh.  
 Con Minh ngày xưa có rất nhiều ở rừng lá Bình Tuy và Huyện Bù Đăng. Tôi từng đi săn con Minh ở đây.

Con Cọp..

Con Lạc Đà một u.

Con Lạc Đà hai u.

Con Vượn.


Loài khỉ nhỏ.

Con nai.

Con Sư Tử.

Con Hưu sừng kiếm.

Con Tế Giác.

Con Hưu cao cổ. Muốn cho nó ăn, phải treo cỏ lên cao.

Tham quan Safari xong, gia đình dùng cơm trưa trước khi ra phi trường về Sàigòn.

Gia đình chờ lên máy bay ở phi trường Phú Quốc.

Nói chung chung về chuyến tham quan Phú Quốc lần nầy.

Trước và sau 1975, tôi đi Phú Quốc rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Phú Quốc và ở Vinpearl Resort dạng villas. Tôi đến Phú Quốc lần nầy, tôi trò chuyện với anh tài xế mà chúng tôi bao xe của anh nguyên ngày để tham quan Phú Quốc, và theo anh thì đất ở Phú Quốc lên giá chóng mặt. 

Anh kể, anh có vợ chồng người bạn nghèo và cả hai bị bịnh rề rề nhưng không có tiền trị bịnh. Vợ chồng nầy có lô đất 4mx16m mua đã lâu đời, đột nhiên có người đến đòi mua lô đất nhưng vợ chồng chưa muốn bán. Người mua cứ theo hỏi mua, nên anh chủ giận nói giá trên trời "tôi bán 30 tỷ VND". Người mua than giá cao quá và xin bớt. Vì không muốn bán, anh chủ vẫn nói giá trên trời "dứt khoát 28 tỷ VND". Vậy mà người mua lật đật đưa vợ chồng chủ đất đi sang tên và chồng tiền. Bán được lô đất với giá trên trời, vợ chồng anh chủ đất giật mình, bỏ Phú Quốc chạy về Rạch Giá. 

Về Rạch Giá vợ chồng anh chủ đất mua căn phố mặt tiền trung tâm Rạch Giá với giá 6 tỷ VND, còn lại 22 tỷ, họ bỏ nhà băng lấy lời sống thoải mái! Ôi, số Trời! 

Riêng anh tài xế mà chúng tôi bao xe, tôi thấy hai tay anh đeo đầy vàng 24K, tôi hỏi:

- Anh cũng đại gia nhờ trúng đất luôn hả?
- Dạ, em nghèo bỏ vợ con ở lại Cần Thơ, qua đây một mình. Nhờ trúng đất, em mua được một xe 16 chổ và một xe 7 chổ. Xe 16 chổ nầy là của em mua. Hiện giờ em còn hai lô đất chưa bán!
- Tôi chúc mừng cho anh. Trong xe nầy có 5 bác sĩ và một đại gia thiếu dấu huyền và người đó là tôi. 

Cả xe cười!  

Cơn sốt đất ở Phú Quốc.

Năm 2015 tôi có post một bài viết về kênh đào Kra. Kênh đào Kra dài 100km xuyên qua làng Kra Miền Nam của Thái Lan, nối liền Ấn Độ Dương với vịnh Thái Lan và đâm thẳng vô Phú Quốc. Nếu kênh đào nầy được thực hiện, thì Phú Quốc sẽ thay thế Singapore. Cơn sốt đất đang xảy ra ở Phú Quốc, làm tôi nghĩ đến kênh đào Kra, có lẽ thời điểm đào kênh Kra đã đến! 

Ngoài ra có nguồn tin, rằng có dự án làm cầu từ Phú Quốc vô Rạch Giá. Nếu Phú Quốc thay thế Singapore thành hải cảng để bốc hàng từ tàu biển lên cho vùng Đông Nam Á, thì phải có cầu từ Phú Quốc vô Rạch Giá để chuyển hàng vô đất liền. Sự việc nầy làm tôi nghĩ kênh đào Kra sẽ thành hiện thực rất gần. 

Click Vào Đây - Để xem bài viết về kênh đào Kra mà tôi post 2015.

Cảnh báo. Cơn sốt đất ở Phú Quốc mà tôi post ra đây với lời cảnh báo "đừng thấy người ăn khoai mà vác mai đi đào". Có tiền thì tôi không có ý kiến, không tiền đi mượn tiền nhà băng đầu tư đất, đất đứng không bán được, trả tiền lời nhà băng thì "cắn lưỡi"! tth