Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, May 31, 2019

Tham quan Cần Thơ - Chị Bảy


Cô em Bác Sĩ Huỳnh Thị Kim Chi chủ hai bịnh viện ở Bình Dương, mỗi năm BS Chi cho nhân viên nhà thương đi nghĩ dưỡng. Năm nay BS Chi cho nhân viên đi Cần Thơ và ở trong khách sạn Vinpearl. BS Chi rủ tôi và anh chị BS Thanh bồ tèo của tôi về từ Texas, tháp tùng đoàn của bịnh viện, đi tham quan Cần Thơ.

Tôi biết Vinpearl ở Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha trang, Phú Quốc, nhưng tôi chưa nghe Vinpearl ở Cần Thơ. Được ở Vinpearl ở Cần Thơ, tôi thích quá nên tôi nhận lời BS Chi ngay.

Chương trình đi Cần Thơ gồm hai ngày một đêm. BS Chi cho xe chở đoàn tham mưu của bịnh viện gồm 24 người đi từ Bình Dương về Sàigòn đón tôi và anh chị Thanh tại khách sạn lúc 6 giờ sáng. Sau đó xe trực chỉ Trung Lương Mỹ Tho để ăn sáng.

Đoàn vừa xuống xe để ăn sáng ở Trung Lương Mỹ Tho. Bước vô nhà hàng, tôi thấy có mấy cô đội nón lá đứng chụp hình trông đẹp quá, nên tôi đưa máy hình chụp ké mà không xin phép! Thầy D mà! 

Đoàn ăn sáng ở Trung Lương Mỹ Tho.
Từ Trái: BS Chi và chồng BS Khôi
Từ Phải: anh chị BS Thanh.

Chùa Vĩnh Tràng.
Ăn sáng ở Trung Lương xong, xe đưa đoàn vô Mỹ Tho tham quan chùa Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh Tràng không xa lạ với tôi. Lúc tôi 15 tuổi, tôi đã từng lấy lén xe hơi của ba tôi, lái từ Thũ Thừa Long An xuống Mỹ Tho và vô chùa nầy chơi.   

Chùa Vĩnh Tràng.
BS Chi và chị Thanh.

 
Chùa Vĩnh Tràng.
Chúng tôi đến chùa, đúng lúc quý Thầy đang làm lễ.

Tham quan chùa Vĩnh Tràng xong, xe đưa đoàn đi Cần Thơ. Trên đường đi Cần Thơ, xe ghé bến dừng chân cho đoàn đi vệ sinh. Nơi đây họ bán đủ thứ trái cây và bánh kẹo.  

Về đến Cần Thơ, xe đưa đoàn đi tham quan Đình Bình Thuỹ.

Đình Bình Thuỹ có thờ ông Nguyễn Trung Trực. Ông Nguyễn Trung Trực có công đốt chiếc tàu L'Espérance của Pháp ở sông Nhật Tảo huyện Tân Trụ tỉnh Long An. 

Tham quan Đình Bình Thuỹ xong, xe đưa đoàn đến nhà hàng Lúa Nếp để ăn trưa.

Nhà hàng Lúa Nếp
Bên trái: anh chị Thanh.
Bến phải: Chi, Khôi.

Dĩa thịt chuột chiên dòn.
Tôi và BS Thái đang nhậu thịt chuột.
BS Thái là bác sĩ giám đốc điều hành (CEO) của nhà thương mới của BS Chi.
Tôi đang cụng ly nhậu thịt chuột. 
Tôi còn nhớ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói, phải biết ăn thịt chuột đồng vì thịt chuột ngon lắm. Nên tôi cố thưởng thức thịt chuột để tưởng nhớ ông Thiệu. 

BS Thái đang check-in Vinpearl.

Anh chị Thanh tại phòng lễ tân của Vinpearl.

Phòng ngũ của tôi trong Vinpearl.
Phòng tôi ở lầu 9, nhìn thấy cầu Bình Thuỹ và phố Cần Thơ.

Đoàn về phòng khoảng 14:30. Chúng tôi nằm nghĩ đến 16:30 thì xe đưa đoàn đi tham quan vườn rau sạch. Đây là nơi chủ vườn trồng rau củ sạch.  

Hai buồng chuối dài lê thê. Buồng chuối nhỏ có trái chín, chắc là không ăn được!

Tham quan vườn rau sạch xong, tôi mua trái dưa lưới 3 kg, Khôi thì mua xoài, chúng tôi nhờ người của vườn rau cắt dưa và xoài cho đoàn ăn. Ngoài ra chủ vườn rau có làm bánh căn bán. BS Thái kêu 5 dĩa bánh căn cho mọi người ăn. Bánh căn rất ngon.

Tham quan vườn rau sạch xong, BS Chi cho xe đưa đoàn xuống du thuyền ở bến Ninh Kiều để ăn cơm tối.

Cầu Vàng Cần Thơ.
Sau khi ăn cơm tối trên du thuyền, chúng tôi đi bộ tham quan Cầu Vàng.

Cầy Vàng Cần Thơ nối liền bến Ninh Kiều với một cái đảo. Trên đảo nầy có một nhà hàng khang trang. Họ lấy tên Cầu Vàng là bắt chước tên Cầu Vàng ở Bà Nà. Cầu nầy làm bằng thép Inox. Cầu nầy nếu lấy tên là Cầu Bạc có lẽ đúng hơn vì thép Inox màu trắng.  

Chợ nổi Cái Răng.
Chúng tôi ngũ trong khách sạn Vinpearl, đến 4 giờ sáng thì chúng tôi dậy để xe đưa chúng tôi ra bến Ninh Kiều xuống tàu để tàu đưa chúng tôi ra chợ nổi Cái Răng.

BS Chi đang ăn thử xoài trước khi mua.

Chợ nổi Cái Răng.

Chợ Cần Thơ ngày xưa ở bến Ninh Kiều.
Chợ nầy nhỏ xíu, được dời đi nơi khác, rộng lớn hơn nhiều.  
  
Đi chợ nổi xong, xe đưa chúng tôi đi tham quan chùa Trúc Lâm Phương Nam.

Chùa Trúc Lâm Phương Nam.

Tham quan chùa Trúc Lâm Phương Nam xong, xe đưa chúng tôi trở về khách sạn Vinpearl để ăn sáng. 

Đoàn ăn sáng trong khách sạn Vinpearl xong, xe đưa chúng tôi về Sàigòn. Trên đường về Sàigòn, BS Chi cho xe ghé nhà hàng Hương Sen ở Vĩnh Long cho đoàn ăn trưa. Ăn trưa xong, xe đưa chúng tôi về đến Sàigòn khoảng 7 giờ chiều. tth