Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, November 27, 2019

Chiều Về Trên Sông - Ngọc Hạ, Thiên Tôn


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chiều Về Trên Sông/Ca sĩ Ngọc Hạ, Thiên Tôn

Saturday, November 23, 2019

Tuổi Xa Người - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tuổi Xa Người/Ca sĩ Vũ Khanh

Wednesday, November 20, 2019

Đại Hội Không Quân ở Houston - Chị Bảy


Tôi đang ở San Antonio, nghe tin Hội Không Quân Houston tổ chức đạị hội và đây là lần chót, vì lớp già tàn lụn hết rồi, lớp trẻ thì không quen biết nhiều nên gây quỹ khó khăn! Tôi vội vã khăn gói về Houston dự đại hội và tôi ở nhà anh chị BS Thanh, bồ tèo của tôi.

Trời! Trong đêm đại hội, tôi "đốt đèn" đi tìm bạn già và tôi chỉ gặp Đ/tá Phước (Mệ), Đ/tá Vượng, anh Nguyễn Văn Bé, Phan Hiền Tính, Dậu gà, thế thôi! Bạn bè cùng khoá KQ63D của tôi thì không có ai! Dù rằng Thầy D KQ63D ở Houston có gần cả chục người!

Thầy D KQ63D ở Houston, nghe tôi về Houston dự đại hội, họ mời tôi ăn cơm trưa ngày hôm trước đại hội nhưng ngày đại hội họ không đi, có người nêu lý do sợ lái xe ban đêm. Tôi buồn 5 phút!

Thái, trước nhà hàng đại hội.

Thái, anh chị Thanh, chị Linh bạn chị Thanh.

Chị Thanh và chị Hiễn.

Tôi đi cu ki nên họ sắp tôi ngồi chung bàn với anh Mỹ có vợ VN nầy. Có anh chàng nầy, tôi trò chuyện cũng đỡ buồn!

Toán hầu cờ chuẩn bị lên sân khấu.

Chào cờ bắt đầu đại hội.

Ca sĩ Hồ Hoàng Yến.

Các ca sĩ mặc áo bay.

*******************************************

Thầy D Houston đãi cơm tôi.

Nghe tôi về Houston, Thấy D Triết kêu gọi anh em họp mặt đãi cơm trưa tôi. Ăn trưa xong, tôi mời Thầy D và mấy chị đi ăn chè, tán gẫu cũng vui.  

Từ trái: Trịnh Thành Châu, Huỳnh Thông Thái, Nguyễn Văn Triết, Thiều Quang Diêu, Võ Văn Oanh, Lê Quốc Đức. 
Võ Văn Oanh ngày còn trong Quân Trường Nha Trang, bắp thịt nở nang, cao to và có biệt hiệu là King Kong. Có lần trong quân trưòng, chúng tôi dời phòng, một tủ đựng áo quần bằng gỗ to lớn, phải bốn người như tôi mới khiêng nổi, vậy mà Oanh để cái tủ lên vai đi ngờ ngờ như không có gì, làm anh em cả khoá sợ khiếp đảm. Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ thì khác rồi!

Bây giờ bốn đứa tôi ngồi trước nhà hàng, chờ Oanh. Oanh bước vô, người thì teo nhỏ lại. Oanh đi ngang sát bốn đứa tôi, gần đụng chân tôi. Chúng tôi kêu lớn "Oanh...Oanh...". Oanh không nghe và đi luôn tỉnh bơ! Có người kêu lên "nó điếc rồí'. Tôi thì lo nghĩ "Thầy D như chuối chín thâm kim rồi sao"!        

Từ trái: Thái, Triết, Diêu, Oanh.
Từ phải: chị Châu, chị Đức, Đức.

Từ phải: Châu, chị Châu, chị Đức.

Anh chị Châu.

Anh chị Đức.
Sorry photoshop không làm mở mắt được, mắt nhắm nhưng vẫn đẹp chị Đức ơi! Nhìn mặt anh Đức như đang phê! Chồng ôm vợ phê thì vợ nhắm mắt là đúng điệu rồi! tth



 

Tuesday, November 19, 2019

Họp Mặt SVSQKQ Liên Khoá 63

  
Họp Mặt Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khoá 63 



Monday, November 18, 2019

Khóc Một Cuộc Tình - Đan Nguyên


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Khóc Một Cuộc Tình/Ca sĩ Đan Nguyên

Thursday, November 14, 2019

Cung Sầu Gia Thọ - Như Quỳnh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cung Sầu Gia Thọ/Ca sĩ Như Quỳnh

Saturday, November 9, 2019

Mười Năm Đợi Chờ - Trung Hậu


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mười Năm Đợi Chờ/Ca sĩ Trung Hậu

Wednesday, November 6, 2019

Giỗ thứ 10 cho bà xả tôi - Chị Bảy


Hôm nay là ngày giỗ thứ 10 cho bà xả tôi. Trời! Bà xả tôi mất đã 10 năm rồi, thời gian qua mau quá!

Mười năm qua, tôi buồn đi lang bạt giang hồ khắp nơi, đến ngày giỗ bà xả tôi nhằm lúc tôi đang ở đâu thì tôi cúng ở đó.

Năm nay ngày giỗ bà xả tôi nhằm lúc tôi đang ở San Antonio. Tôi cúng giỗ bà xả tôi tại chùa Bão Quang San Antonio Texas.

Ngày xưa tôi quyên tiền Phật Tữ xây dựng ngôi chùa Bão Quang và tôi làm khổ bà xả tôi hằng chục năm. Nhờ Chư Phật gia hộ nên sóng gió rồi cũng trôi qua, và chùa Bão Quang được khánh thành. Như lời hứa của tôi với bà xả, chùa Bão Quang khánh thành xong, tôi giao chùa lại cho anh em trẻ điều hành. Ngày cưới của con gái tôi được tổ chức tại chùa Bão Quang và tôi thấy bà xả tôi vui lắm nên tôi hết sức mãn nguyện.   

Rồi bà xả tôi ngã bịnh. Bà xả yêu cầu tôi, thỉnh Chư Tăng Ni và Phật Tữ tụng niệm lúc bà xả lâm chung. Thương bà xả quá, tôi hứa với bà xả rồi tôi lo sợ rối ren.

Tôi lo sợ vì làm sao tôi biết giờ lâm chung của bà xả mà tôi rước Chư Tăng Ni và Phật Tữ! Nhỡ đêm khuya tôi thức giấc, bà xả tôi không còn thở nửa thì tôi làm sao đây! Thất hứa với bà xả, làm sao tôi sống quãng đời còn lại của tôi! Hơn nữa Thầy đâu có thường xuyên ở chùa, nếu giờ phút ấy không có Thầy ở chùa thì tôi làm sao! Vậy mà Chư Phật gia hộ tôi.

Chư Phật gia hộ cho tôi. Giờ phút lâm chung của bà xả tôi, có mặt thầy Trù Trì Chùa Bão Quang và đầy đủ Ban Hộ Niệm Chùa Bảo Quang quây quần đọc kinh A Di Đà tiếp dẫn cho bà xả tôi suốt đêm. Thầy Trù Trì và Ban Hộ Niệm ai cũng ngạc nhiên và mừng cho to tôi. Đêm hôm ấy, sau khi bà xả tôi lâm chung, Thầy Trù Trì họp tất cả lại và nói "tôi chưa từng thấy ai có phước như chị Thái". Tôi đồng ý với Thầy Trù Trì.

Tôi đồng ý với Thầy Trù Trì. Tôi là một phi công bạt tữ, lâu nay tôi chỉ nghe "nhân quả" nhưng chưa thấy chưa tin! Bây giờ thì khác rồi!

Bây giờ thì tôi thấy "nhân quả nhãn tiền". Vì Chùa Bão Quang mà tôi làm khổ bà xả tôi hằng chục năm. Có lúc hơn nữa đêm, thức giấc tôi thấy bà xả tôi ngồi khóc. Tôi ôm bà xả vào lòng và hỏi:

- Cái gì vậy em?

- Anh buông chùa ra, nếu không thì anh đừng ngạc nhiên khi thấy em điên!

Tôi như bị ai đâm vào tim. Tôi ôm bà xả vào lòng và năn nĩ:

- Em cho anh thời gian để thu dọn. Tiền của Phật Tữ anh thu rồi, không khéo tiền bạc thất thoát thì anh làm sao trã lời cho Phật Tữ.

Rồi tôi cứ thu dọn... cho tới ngày Chùa Bão Quang được khánh thành và tôi buông chùa ra. Sau cùng thì bà xả cũng thấy tôi giữ lời hứa và hiểu tôi.

Điều tôi muốn nói ở đây là "nhân quả"! Bà xả tôi khổ vì tôi lo gầy dựng Ngôi Tam Bảo Bão Quang. Rồi chính Thầy Trù Trì Chùa Bão Quang và nguyên Ban Hộ Niệm Chùa Bão Quang quây quần bên thi thể bà xả tôi suốt đêm đọc kinh tiếp dẫn cho bà xả tôi về với Phật. Tôi đâu có khả năng lo cho bà xả tôi lúc lâm chung như vậy. Chẳng qua Chư Phật đã nhìn thấy và gia hộ cho bà xả tôi và tôi. Ôi! "nhân quả nhãn tiền". 

Chánh Điện Chùa Bão Quang.

Phòng thờ vong.

Thầy và hai Sư Cô đang cúng ngọ trước khi cúng vong.
Thầy đang ở Cali mới về viếng Chùa Bão Quang, nên tôi thỉnh thầy cùng với hai Sư Cô trù trì cúng giỗ cho bà xả tôi.

Tôi đang quỳ cúng vong. Người ngồi kế tôi là anh của tôi. Người đầu bạc phía sau là em rể rôi. Em gái tôi chụp hình nầy.  

   

Tuesday, November 5, 2019

Trách Huế Sao Đành - Tố My


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Trách Huế Sao Đành/Ca sĩ Tố My

Saturday, November 2, 2019

Đêm Buồn Phố Thị - Đình Phước


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Buồn Phố Thị/Ca sĩ Đình Phước

Cáo Phó của gia đình KQ63D Huỳnh Liên


Cáo Phó 

Ông Huỳnh Liên

Cựu SVSQKQ Khoá 63D phi hành
Cựu Trung Tá Phi Đoàn Phó Phi Đoàn 211 Thần Chuỳ/KĐ84/SD4KQ

Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1938

Đã từ trần vào ngày 28 tháng 10 năm 2019 tại Portland, Oregan Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 82 tuổi

Linh cửu được quàng tại nhà quàng Omega Funeral & Cremation
223 SE 122nd Ave, Portland, OR 97233

Tang lễ được cử hành theo nghi lễ Phật Giáo

Chương Trình Tang Lễ

Chủ Nhật 3 tháng 11 năm 2019 
 1:00PM  Lễ Nhập Liệm
 2:30PM – 5:00 PM   Thăm Viếng

Thứ Hai ngày 4 tháng 11 năm 2019
  9:00AM Quan khách bằng hữu tề tựu
10:00AM Lễ cầu siêu
11:00AM Lễ di quan và hoả thiêu

Tang Gia Đồng Khấp Báo

 Vợ Mai Thị Chín.
 Trưởng nữ Huỳnh Thị Thu Thảo, chồng Đặng Đức Tuấn cùng các con. 
 Trưởng nam Huỳnh Bá Linh, vơ Trần Kim Lan cùng các con.
 Thứ nam Huỳnh Bá Thọ, vợ Nguyễn Bạch Liên cùng các con.

Cáo phó nầy thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
Xin cầu nguyện cho Hương Linh người thân chúng tôi sớm vãng sanh miền cực lạc.
  


Chia Buồn

Toàn thể anh chị KQ63D thành tâm chia buồn cùng chị Liên và tang quyến. Kính cẩn cầu nguyện cho hương linh KQ63D Huỳnh Liên sớm về với Phật.  

Toàn thể KQ63D

Friday, November 1, 2019

Tiếp đón vợ chồng cô em tại Texas - Chị Bảy


Tôi đang ở Sàigòn, cô em chú bác ruột với tôi BS Huỳnh Thị Kim Chi chủ hai bịnh viện ở Bình Dương hỏi tôi:

- Khoảng giữa tháng 10, 2019 em qua Mỹ họp y khoa ở Philadelphia, anh có ở Texas không? Nếu có em sẽ xuống Texas thăm anh.

Tôi trả lời:

- Không có ở Texas, anh cũng phải bay về để tiếp đón em. Anh sẽ chở em đi tham quan những thành phố lớn của Texas.

Tôi vội vã mua vé máy bay về Texas để tiếp đón vợ chồng BS Chi. Mười năm nay, mất bà xả, tôi buồn thường lang thang về Việt Nam. Mỗi lần tôi về Việt Nam, BS Chi tiếp đón tôi như bát nước đầy.

Tôi mua vé máy bay từ Sàigòn, quá cảnh phi trường Tokyo Haneda rồi tôi phải đi taxi từ Tokyo Haneda đến Tokyo Narita để bay về Mỹ. Vì thấy Tokyo Haneda, tôi tưởng phi trường nầy ở quanh Tokyo, nên tôi đi cho biết, nhưng tôi lầm, tôi phải trả $250 USD tiền taxi vì xa quá. Học được một kinh nghiệm cũng vui!

Ông tài xế Taxi người Nhật lái xe đưa tôi từ phi trường Haneda đến phi trường Narita.
Ông nầy già khụm, nói tiếng Anh dỡ quá, làm tôi muốn khùng với ông!

Vợ chồng BS Chi bay từ Philadelphia xuống Austin Texas, nhà của Cúc con của người chị thứ 3 của Chi. Vợ chồng Cúc chở vợ chồng Chi xuống San Antonio gặp tôi.

Từ phải vô: Cúc kêu BS Chi bằng dì ruột, đang ở Austin, BS Chi, Marie em út của tôi ở San Antonio.
Từ trái vô: Hoà chồng của Cúc, anh Mãng anh kế tôi, ở San Antonio. BS Khôi chồng BS Chi.

Thái ngồi đầu bàn. 

Phái đoàn vô nhà tôi thì đến giờ cơm trưa. Phái đoàn rửa mặt, nghĩ giây lát thì tôi đưa ra nhà hàng ăn trưa. Chúng tôi đang ăn sườn cừu nướng ở nhà hàng Á Rập.   

Đùa giỡn cười đã quá.
Ăn trưa ở nhà hàng xong, phái đoàn kéo về nhà tôi ăn tráng miệng và đùa giỡn. 

Từ phải: Khôi, Chi, Cúc, Hoà.
Ăn tráng miệng ở nhà và nghĩ đến chiều thì tôi đưa phái đoàn tham quan Thành Alamo. 
Thành Alamo là một di tích lịch sử của Mỹ. Ngày xưa quân Mỹ đóng trong thành nầy, quân Mexico bao vây và tấn công với quân số lớn hơn nhiều. Mỹ thua nhưng người Mỹ hãnh diện, vì tất cả quân Mỹ tử thủ chết hết chứ không đầu hàng. Sau đó Tướng Sam Houston của Mỹ dẫn quân đánh lấy lai Thành Alamo.

Bên ngoài thành Alamo.

Phái đoàn đang đi tàu tham quan phố San Antonio ban đêm.
Tham  quan Thành Alamo xong, tôi đưa phái đoàn đi ăn steak. Ăn cơm chiều xong, tôi đưa phái đoàn trở lại phố San Antonio để tham quan phố San Antonio ban đêm bằng tàu. Dưới sàn tàu có đèn lân tinh rọi lên, nên hình có màu xanh lân tinh không giống ai! 

Phài đoàn đi tàu tham quan phố San Antonio ban đêm. 

Tàu trên River Walk San Antonio ban đêm. 

Chi và Khôi đang uống cà phê và ăn crossants ở Starbucks lúc sáng sớm.
Ngũ đêm nhà tôi, sáng sớm tôi đưa Chi và Khôi ra Starbucks uống cà phê ăn crossants, rồi tôi đưa đi HEB và Walmart để mua bánh kẹo và thức ăn đem về ViệtNam làm quà. Trời! Chi mua nhiều chứa chật hết cốp xe của tôi. 

Phố nhỏ Grune.
Phái đoàn rời nhà tôi để trở về nhà Cúc, Hoà ở Austin để Hoà cất xe của Hoà. Sau đó tôi chở phái đoàn 5 người đi Houston và Dallas trong một xe cho tiện. Trên đưòng từ San Antonio về Austin chúng tôi ghế phố nhỏ Grune đê ăn trưa.

Vừa xuống xe ở phố Grune.

Chúng tôi đến phố Grune, nhà hàng chưa mở cửa. Chi vô tiệm bán đồ cổ để tham quan. Trời! Chi mua ly chén cổ và nhiều đồ cổ khác để trang trí cho nhà thương mới sắp khánh thành. Ông Bà chủ tiệm mừng húm vì Chi mua khoảng $500 USD!

BS Chi mua sắm đồ cổ xong, chúng tôi đang đi vô nhà hàng.

Nhà hàng Barbecue nằm trên bờ sông.

BS Chi và cháu Liên đang nấu súp tại nhà Hoà & Cúc.
Cháu Liên kỹ sư IBM ở Austin. Liên là con gái lớn của Đại Tá Phi Công Nguyễn Anh Tuấn, tham mưu phó hành quân Sư Đoàn 5 KQ Tân Sơn Nhất. Cô 5 Chiếu vợ ông Tuấn là em cô cậu ruột với tôi và Chi. Ông Tuấn mất ở Austin, và tôi là MC cho đám tang nầy.

Món súp của BS Chi nấu ngon ra phết.

Từ phải vô: Thái, Cúc , Khôi, Chi, 5 Chiếu vợ Đ/T Tuấn, Liên con 5 Chiếu, Thông con trai tôi cũng ở Austin.

BS Chi đứng cạnh xe tôi.
Chúng tôi 5 người chuẩn bị rời Austin đi Houston và Dallas rồi trở về Austin trên một xe cho vui. Tôi lái xe chuyến đi nầy tổng cộng 1200 miles nhưng tôi không mệt, nhờ Trời thương, nắng ấm, không gió, không mưa, không lạnh.

Tại nhà anh chị BS Thanh. 
  Từ trái vô: Cúc, chị Thanh, BS Chi, BS Thanh, BS Khôi, Hoà.
Chúng tôi rời Austin trực chỉ nhà anh chị BS Thanh ở Houston. Anh chị Thanh là bồ tèo của tôi từ 1975. Năm nay anh chị Thanh về Việt Nam gặp tôi, BS Chi đưa anh chị Thanh và tôi đi tham quan Cần Thơ và ở Vinpearl Hotel. Rồi BS Chi lấy Vinpearl Villa ở Nha Trang để tôi đưa anh chị Thanh ra Nha Trang chơi. Nghe vợ chồng Chi qua Texas, anh chị Thanh muốn tiếp đón vợ chồng Chi. 

Hoà & Cúc phía sau nhà anh Thanh.

Phía sau nhà anh Thanh.
Từ phải: Khôi, Thanh, Hương, Chi, Cúc, Hoà.

Chi, Cúc sau nhà anh Thanh.

Từ nhà anh chị Thanh trước khi đến nhà hàng ăn trưa, chúng tôi ghé Chùa Việt Nam để thăm viếng nơi tôi rải tro cốt bà xả tôi.
Chi và Cúc đang cúng Phật Bà phía trước nơi tôi rải tro cốt bà xả tôi.

Hoà Thượng Viện Chủ rải tro cốt bà xả tôi trong vườn trúc sau lưng tượng Phật Bà.

Trên cầu trước mặt tượng Phật Bà.
-
Cua Hoàng Đế Alaska.

Cua Hoàng Đế Alaska.

Chúng tôi đến nhà anh chị Thanh, cất vali và ăn sơ trái cây, rồi tôi nhờ chị Thanh giới thiệu tôi nhà hàng hãi sản bán cua Hoàng Đế để tôi đãi phái đoàn. Chị Thanh đưa chúng tôi đến nhà hàng có cua Hoàng Đế. Nhìn con cua chà bá, tôi mê quá. Con cua nầy cân nặng gần 10 lbs, trị giá lúc chưa nấu gần $500 USD.

Chi và Bà Tổ (tôi gọi chị Thanh là Bà Tổ).
Họ lấy gạch trong mu cua để rang cơm. Cơm rang với gạch cua, ăn ngon thấu trời đất, rất lạ và ngon miệng.

Con cua họ làm hai món. Món rang muối và rang me. Món nào cũng ngon. 7 người ăn một con cua Hoàng Đế no ứ hự!

Bà Tổ đưa phái đoàn ra nhà hàng ăn trưa và chọc phái đoàn cười đã luôn. Cám ơn Bà Tổ ơi!

Chùa Ấn Độ ở Houston.

Ăn cơm trưa xong, anh chị Thanh đưa phái đoàn tham quan chùa Ấn Độ ở Houston. 

Chúng tôi xuống Houston và ngũ đêm ở nhà anh chị BS Thanh.
Chúng tôi ăn cơm trưa với anh chị Thanh. Đến tối cháu Huy kêu BS Chi cô ruột, đãi cơm tối.

Từ BS Chi đi vô: BS Chi, Thái, cháu của 4 Thế, 4 Thế anh thứ 4 của Chi, Phương Anh con gái 4 Thế, con trai Phương Anh, Huy mặc áo đen con trai 4 Thế, vợ Huy, con trai Trâm Anh, Trâm Anh con gái 4 Thế. Cúc, Hoà, BS Khôi.

Chúng tôi ngũ nhà anh chị Thanh.
Sáng sớm chị Thanh chiên cơm làm cơm cháy, ăn với thịt chà bông. Món nầy tôi mới ăn lần đầu, rất ngon miệng.

Anh Thanh và Khôi thì cắt lạp xưởng để ăn với xôi nếp. Chị Thanh làm xôi ăn với lạp xưởng rất ngon.  

Chị Thanh cho phái đoàn ăn sáng no nê. Chị còn gói xôi và cơm cháy cho phái đoàn mang theo.
Phái đoàn sắp chào anh chị Thanh, rời Houston để trực chỉ Dallas. 

Trên đường đi Dallas, chúng tôi ghé Rest Area để đi tiểu rồi ra bàn Picnic lấy thức ăn của chị Thanh cho, ăn lai rai.

 Chúng tôi dừng đổ xăng xe và mua Pizza ăn trưa.

Chúng tôi vừa đến Resort Gaylord Texan và tôi đang Check-In.
Thông con trai tôi, nghe tôi sẽ đưa phái đoàn đi Dallas và ở lại đêm. Thông tình nguyện đặt phòng ở Gaylord Texan Resort cho phái đoàn ở. Vì công việc, Thông đã ở Resort nầy 6 tháng. Resort nầy nổi tiếng đẹp ở Dallas.

Gaylord Texan bên trong rất đẹp.

Cây Oak nầy 500 tuổi có thân cây rất đẹp, đọc bài viết phía dưới.

Cây Oak nầy 500 tuổi, có thân cây tuyệt đẹp .

BS Chi chờ ai vậy?

Lên đến Dallas chúng tôi check-in Gaylord Texan Resort và về phòng nằm nghĩ, đến chiều tôi lái xe đưa phái đoàn đi Arlington để ăn King Crab. Nhà hàng nầy tôi đã từng ăn ở đây. Món King Crab nầy tôi rất mê.

Ngũ một đêm ở Gaylord Texan, sáng sớm chúng tôi tập họp lại ở lễ tân để đi ăn sáng.

Chúng tôi ăn sáng ở tầng hầm của Gaylord Texan.

Ăn sáng trong resort xong, tôi lái xe đưa phái đoàn ra phố Dallas để thăm viếng nơi Tổng Thống Kennedy bị bắn. Sau đó tôi lái xe trực chỉ Austin. 

Về đến nhà Hoà & Cúc thì trời sụp tối, chúng tôi ăn cơm tối ở nhà. Chúng tôi đang ăn cơm tối, thì trời bắt đầu mưa và lạnh xuống 7C. Chúng tôi hên quá sức, những ngày ở San Antonio, Houston, Dallas, trời nắng tốt không lạnh. Sau cùng khi chúng tôi về đến nhà thì gió mưa và lạnh. Mùa Đông bắt đầu mà!    

Ngày chót trời trở lạnh, chúng tôi mặc đồ chống lạnh để đưa Chi & Khôi đi ăn trưa rồi ra phi trường vê Việt Nam.

Ngũ đêm chót ở Austin, trước khi Chi và Khôi về Việt Nam, tôi đưa phái đoàn đi ăn hãi sản kiểu Mỹ ở nhà hàng Pappadeaux.

Ăn trưa ở Pappadeaux xong, tôi và Hoà & Cúc đưa Chi & Khôi lên phi trường và chia tay. tth