Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, May 30, 2008

Yêu Thầm - Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Yêu Thầm, ca sĩ Hạ Vy


Những mái trường xưa của video nầy làm tôi nhớ lại thời thơ mộng của tuổi học trò, gặp ai cũng yêu, nhưng chẳng dám tỏ tình, để rồi khi gia nhập Hoàng Gia D, như lò xo bị đè nén lâu ngày, nỗ bung "quậy làng phá xóm Lầu Xanh". Nhìn ga xe lửa, sóng biển trên bải cát, với dập dìu bóng giai nhân, nhớ Nha Trang của thời 63D quá anh em ơi!

Wednesday, May 28, 2008

Monday, May 26, 2008

Hoàng Tử D 50 Năm Nữa

Click Vào Đây Hình ảnh Hoàng Tử D 50 Năm nữa, cũng oai phong ra phết, còn khả năng làm giật mình nữ giới trong thích thú, thật không hổ danh Hoàng Gia D. Video nầy của một Công Chúa Hoàng Gia D gởi cho tôi, xin tạm ẩn danh, xin cám ơn đóng góp của Công Chúa. tth

Tuy nhiên Hoàng Tử D có đối thủ cực kỳ lợi hại, xin xem video phía dưới!

Khen thay cho Nương Tử nào đã có công tìm bức hình lạ ,đẹp, vui để post lên đây !!Bởi vậy thấy mấy Bà biết nhìn xa trông rộng và có phước lắm nên mới gặp được mấy con Dê nầy đấy . 50 năm nữa mà còn vậy , thì bây giờ phải biết !!!(Thờ Dê )

Đối Thủ Lợi Hại Của Quý Thầy D

Click Vào Đây - Xem đối thủ lợi hại của Quý Thầy D. Voi, Ngựa thuộc loại có hạng, nhưng nếu so sánh với đối thủ nầy thì thua xa về sự cân đối của cơ thể, tôi chưa thấy đối thủ nào mà kéo "đại bác có đầu cực kỳ khác lạ" lê thê trên đất như đối thủ nầy, tôi chào thua! Ai muốn biết thêm về đối thủ nầy thi key Tapir vào search video bên trái để tìm video mà xem.

Wednesday, May 21, 2008

Cá Bay 45 giây

Click Vào Đây - Xem cá bay 45 giây trên biển Nhựt Bổn. Kiếp sau chắc tôi xin đào thai con cá bay nầy, nhởn nhơ trong nude beach vừa lội ngắm "Lan" ướt trong nước, vừa bay ngắn "Lan" khô trên bải cát.

Monday, May 12, 2008

Thơ Ngủ chung??

Tui vưà đọc bài thơ trên CánhThép người gửi muốn tìm tác giả,nên chép lại để các anh D
thưởng thức và cho biết tác giả luôn.
Ngủ chung,
Gió mát trăng thanh cứ ngủ khì
Ăn no mặc ấm để làm chi?
Mình ơi trở dậy chìu em tí,
Di......!!
Chồng,

Cả ngày ở sở bận văn bài,
Uể oải xương sườn ,mỏi cả vai,
Việc ấy đêm nay đành khất lại....
M..a...i....!!!
Vợ
Gắng dậy chìu em kiếm chút bồng,
Nói gí mãi mãi chuyện lông bông,
Khất lần khất lưạ mai rồi mốt,
Không....

Ngủ chung lắm lúc bực mình sao!!
Mình muốn yên thân,họ cứ gào,
Chẳng lẽ khất lần mai lại mốt...
Nào........!!!

Các anh D đọc xong nhớ tìm dùm tên tác giả.
Houston ,tháng 5/12/08.
Nử sỉ Hòang gia 63 D.


Chị Bảy xin góp ý : Chị Bảy chưa bao giờ mê thơ, nên chịu thua, không biết tên tác giả của bài thơ Ngũ Chung, sorry Nữ Sĩ.

Đọc bài thơ Ngũ Chung, Chị Bảy mỉm cười, vì tác giả than vản năn nĩ cái ý làm gì, cái ý càng năn nĩ, đối phương càng làm tàng! Đây là con đường Chị Bảy đã đi và đã thành công, xin kể ra đây, Quý Thầy D nếu cần thì áp dụng:

- Đêm tối, nếu tôi bị “bông so đủa” thúc đẩy không ngủ được, tôi xoay qua ôm bà xả, bị bà xả xô đẩy và lăn ra ngũ khò. Tôi bình tỉnh không nói gì, chờ bà xả ngũ thật ngon, tôi giả nằm mơ khóc tức tưởi, khóc càng lúc càng to cho tới khi nào bà xả nghe. Nghe tôi khóc tức tưởi, bà xả đau lòng, lắc vai tôi hỏi: “Anh, anh mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?” Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “ Ngày xưa khi con còn nhỏ, đêm khuya nó khóc, mình làm gì cho nó nín hả em?” Bà xả trả lời không cần suy nghĩ: “Thì cho nó bú”, vừa nói tới đó bà xả khựng lại, bà xả biết bị mắc kế của tôi, bà xả đập mạnh vào vai tôi và kêu lên “Đây nè Ông Già Dịch”! Thế là tôi phây phả và ngủ như chết sau đó.


HC said:
Diệu Kế, Diệu kế !!! Quả thật là nhà Thông Thái của Hoàng Gia D.


Tò mò , Thắc mắc của Dê Thờ :
__Về bài thơ thì theo tôi nhớ có một bài từa tựa như thế nầy xuất hiện rất lâu rồi,trước 75 , còn bài nầy là dựa theo đó nhưng có đổi câu thơ khá nhiều . Tác giả vô danh !
__Còn tui sau khi đọc cao kế của nhà Thông Thái , khiến thắc mắc đâm ra ...khó ngủ , xin hỏi nhỏ:
Bạn ngủ như chết sau đó vì "no " hay "mệt" hoặc ...cả hai???Nam nữ phụ lão khó ngủ có nên áp dụng cách nầy hong vậy ?? Cám ơn nhá ! D_TH


Chị Bảy trả lời Thầy D Thờ: Chú Mười ơi! Già rồi có ăn uống bao nhiêu đâu mà no, "Già Dịch" thích leo trèo quậy phá đủ kiểu nên mệt "chí tử" ngủ như chết đấy thôi. Về việc khó ngủ của tuổi "chuối chín", Chị Bảy thường căn dặn Anh Bảy, nếu đêm khuya không ngủ được thì "feel free" đánh thức Chị Bảy dậy, bảo đảm sẽ ngủ như chết ngay sau đó! Đấy là liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất trong đời Chị Bảy, tuy nhiên thuốc nầy có "side effect", làm Chị Bảy "xàng xê" tăng dần! tth

Sunday, May 11, 2008

Một Nỗi Niềm - Hoài Linh - Hài Kịch

Hài Kịch - Một Nỗi Niềm của Hoài Linh

Mỗi lần xem lại vở kịch nầy tôi không sao nín cười, nàng Kiều Áo Xanh trong vở kịch thấy quen làm sao, hình như cô ta ở Xóm Mới Nha Trang vào Năm của 63D anh em ơi!

Xin Anh Em xem lại Một Nỗi Niềm Của Hoài Linh rồi xem Một Nỗi Niềm Của Chị Bảy ở phía dưới.

Có hai phần Click từng phần mà xem, xong một phần click return arrow <--- phía trên góc trái để lại trang chính.

Click Vào Đây P1 P2

Một Nỗi Niềm Của Chị Bảy




Về Saigon vào cuối Năm 2007, tôi nghe tin Tháng Giêng 2008, chính phủ sẽ dẹp hết Cyclo ở Saigon, nên tôi vội vả đi đạp Cyclo để rồi sẽ không bao giờ có dịp nữa!

Đạp cyclo tôi chỉ mong gặp khách thay vì trả tiền, trả tôi bằng "cái ý' là tôi vui rồi, may quá tôi vớt được bà khách chịu trả bằng "cái ý", mừng húm!

Một Nỗi Niềm Của Chị Bảy ngày Dec 18,2007 tại đường Thống Nhất Saigon sau lưng Nhà Thờ Đức Bà: "Quý Khách Ai Đi Tươi Mát Không?"

Saturday, May 10, 2008

Gởi bạn DIÊU

Tôi vì đã làm một chuyện không thể tha thứ hôì tuôỉ trẻ nên xa Vietnam khá lâu. Hôm nọ có phone cho bạn, phone bạn không work, để hoỉ thăm về mâý ngươì cùng học chung khóa trực thăng vơí tụi mình. Ai mất ai còn?.Mấy bạn 63d thì tôi biết rôì, còn mấy anh kia?chẳng hạng như THANH RUÔÌ 62C, hai anh thiếu úy?
Bạn Hảo thì tôi biết nó ở bên ÚC, nó có phone cho tôi một lần.Bạn co khiếu về viết lách. Xin bạn viết một câu chuyện về khóa trưc thăng nầy .Tôi tình nguyện đi học khóa nầy, bạn thì sao?
Thank you my friend. BACH

Diêu q Thiều nhắc và thông báo cho Bạch rõ :
Hồi xưa học T/T tôi không có tình nguyện ,và hầu như suốt đời bay bỗng thì thân phận 12 bến nước ở trên phán sao thì chịu vậy thôi, bây giờ nhìn lại thấy mình khờ thật !!
Dưòng như khoá học T/T của mình có tấtcả 30 mạng (?)phải không ??Có anh bạn tên Giản bị loại và đưa qua Bộ Binh !
Có được 3 bạn lên làm Phi Đoàn Trửơng là Nguyễn anh Toàn và Khưu văn Phát và Phạm xuân Việt( mới cở 5,6 tháng ) !
Còn 2 Thiếu uý lúc đang học là T/u Phạm chánh Duy ( Khóa 16 Đàlạt)sau nầy qua Quân Cảnh KQ,vì sau vụ bay rase mottes trên mặt nước ở sông Cần Thơ và trấn nước một đám pilot Khu Trục đi theo tàu ra Cần Thơ ăn trưa !!Duy còn kẹt lại đi ở tù và đã qua Mỹ !
T/u Nguyễn văn Hoà biệt phái qua TTM giờ chót là Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh của tỉnh Sa Đéc , qua Mỹ theo diện HO và hiện ở Cali
Còn Nguyễn văn Hoa (heo)cũng ở Cali bị stroke , vẫn còn mập và đi phải có gậy !
Nguyễn văn Tường , cháu ngoại Ông Hồ biểu Chánh , bị rớt chết ở Chương Thiện vì gảy cánh quạt khi bay hành quân !!; Minh Bánh bèo và Dzu cũng bị chết khá lâu trước khi sập tiệm ., Còn Huỳnh kế Thu chết trong tù !Kẹt lại đi tù gồm có : Diêu , Thầy bói H Liên ,Huỳnh kế Thu , Lê trường Lạc ,Phan chí Hảo , Sanh , Lê tiết Chinh , Trần chiêu Quan , NguyễN ngọc Nhuận .Trần như Đẩu.! Đám đi tù qua Mỹ hết , và Lê tiết Chinh hiện ở Houston , nó cũng đang bị bênh hoạn về tim mạch và Diabete .Nhuận ở Oregon , Hảo ở bên Úc ....À quên Trần như Đẩu (hay oánh lộn )khoảng năm 1968 nó chuyển qua CT CHÍNH TRỊvà giờ chót nghe đâu nó làm giám đốc vỏ đường Thần Phong ở TSN , cũng bị tù và hiện ở bên Mỹ không rỏ ở đâu !Tr q ĐỆ qua Mỹ năm 75, chắc nó không muốn liên lạc với ai hết,nên không rỏ tung tích !
Qua Mỹ mà tiếp tục bay cho hảng dầu là Nguyễn Sung , Dương và Nguyễn anh Toàn .
Tóm lại chỉ có đám đi tù qua đây là kẹt nhất , nhưng không sao cả vì lúc trong tù đã bị đói triền miên nên đã từng nói qua đến Mỹ chỉ cần có xăng- quých trét bơ ăn với đưòng cát là nhất,là sang , là khoẻ mạnh rồi , đâu cần gì !Tớ cho là vậy nên retire sớm cách nay gần 3 năm . Bạn thấy lì và chịu chơi chưa ,không ngán gì cả và cũng không nhìn lên đua đòi chi cho mệt !! ( So với lúc trong tù chỉ mơ có đủ khoai mì ăn no bụng là ...quá đã,nói gì đến cơm trắng , đâu dám nghĩ đến gà-vịt , loại quá cao sang ,không thực tế , chả ai thèm mơ ! Còn ai được gia đình thăm nuôi cho một hộp butter oil =giống như magarine là ngon lành , khoẻ re , có chất béo rồi !)Bởi vậy bi giờ là number one không đòi trâu đòi heo gì hết trơn á !!...Tạm bá-cáo cho Bạn biết sơ sơ chơi tí thôi nhe..... Thân

Hỏi có cần Bông So Đủa không ??

Dê Thờ théc méc :
Xin hỏi Chị Bảy xàng xê , có biết lý do vì sao mà mấy con Dê ở CALI bận cái gì mà tui hổng thấy ...mấy chả vote gì hết vậy ???Chị Bảy có cần treo mấy bông So Đủa tươi mát để dụ mấy con Dê già về không ????? Hỏng lẻ họ không biết cái tin Hội Ngô và Blog nầy ?????


Chị Bảy Viết: - Mấy ngày nay Chị Bảy "trồi sụt" bất thường, cảm thấy trong người bần thần khó ở, hôm nay Chú Mười giáng cho Chị Bảy một tên mới "Chị Bảy Xàng Xê", Chị Bảy đầu óc choáng váng vì cái tên mới nầy có vẻ "Chuối Chín Thâm Kim" quá, điệu nầy chắc Chị Bảy "tắt luôn", còn nước non gì nỗi nữa đâu mà trồi với sụt!

Về việc mấy Thầy D ở Nam Cali, Chị Bảy có gọi đốc thúc Hiền Điên nhắc nhở anh em, Hiền hứa mà không biết nó có làm không. Chú Mười có biết số điện thoại của ai, gọi nhắc họ. Chú Mười cũng nên hỏi Lê quốc Đức, Tony Cổn, Đinh Tén, tụi nó muốn vote ở đâu, Chú Mười vote giùm họ đi, ráng lên Chú Muời, ngày Hội Ngộ Chị Bảy hứa đải Chú Mười cái gì cũng chơi hết! tth


Sáng nay May11, 2008 Chị Bảy vào xem bảng vote Hội Ngộ, vui quá là vui, có thêm bốn Thầy D Houston vote: Thầy D Tony Cổn, Cố Đạo Trần tấn Định, Vua Lê q. Đức. Ba lá phiếu mới nầy là công của Thầy Dê Thờ, good job Thầy Dê Thờ ơi, Chị Bảy xin giữ lời hứa đải Dê Thờ, cái gì cũng chơi hết. Một lá phiếu thứ tư là của Thầy D Đinh Tén, Kiếm Sĩ Lê Hải có công nhắc nhở và vote giùm Đinh Tén, hoan hô Kiếm Sĩ.
Mỗi người một tay Anh Em ơi, coi trong list, ai chưa vote, Anh Em nhắc nhở hoặc vote giùm họ. Cám ơn. tth

Thursday, May 8, 2008

Linh moi vao blog KQ 63d.

Duoc chi Bay bo ten vao Blog, nen co vai loi tham hoi suc khoe tat ca cac ban cung khoa 63d. Cam on chi Bay ,ten nghe vui vui va khoi hai nua.

Duoc xem hai tam hinh cua ban Duc va Tung ngoi xe lan, minh thay toi nghiep va xot xa qua. Xin cau chuc hai ban cua chung ta chong binh phuc de ky hop mat toi hai ban den tham du. Rieng ban Tung, gia dinh minh co nhieu ky niem. Cach day vai nam , gia dinh minh den Louisiana duoc ban Tung don tiep that niem no , that than mat, con dac biet cho vo chong minh den xem cho " Chom Hom" nua luc sang tinh xuong, truoc khi con bao ac liet keo den tan pha Louisiana. Ky niem nay khong bao goi quen.

Hoa Caribou.
T.B. Chi Bay nho lien lac cac ban chua vote, se goi cho Xuan " Toc Do" va Son " Phu" v.v. nhac nho.

Chị Bảy Viết: Mấy ngày nay Chị Bảy đang "trồi sụt" bất thường, thấy có lính mới vô Blog, Chị Bảy mừng quá, "đều hoà" trở lại rồi! Welcome aboard Hoà Caribou, Hoà muốn bỏ dấu tiếng Việt thì gọi tôi, tôi chỉ cách download font tiếng Việt, tiếng Việt mà không có dấu nguy hiểm lắm. Có câu chuyện của Hoàng đình Trực 63D như thế nầy, một công điện đánh từ Trung Ương Đảng Hà Nội gởi về các Xả Miền Nam, yêu cầu chuẩn bị hai tấn Lông Lợn để xuất cảng. Vì công điện không có dấu nên Công An và Xả Trưởng Miền Nam hiểu lầm, làm láng cón hết, tội nghiệp phụ nữ thật thà nhà quê Miền Nam bị "xuống tóc" oan ức.
tth

Tuesday, May 6, 2008

Tin Hội Ngộ: Cancel Cruise Ship và Ngưng Đề Nghị Điạ Điểm Mới

Theo lời hứa của tôi với Cruise Ship, sáng nay tôi đã trả lời "No" với Cruise Ship, vậy là chúng ta còn lại hai địa điểm: San Jose Orange County .

Trong Blog ngày April 30,2008, tôi thông báo xin Anh Chị đề nghị thêm địa điểm mới và tôi sẽ khoá sổ đề nghị địa điểm Hội Ngộ vào ngày 5/6/2008, để chúng ta lo vote cho xong và còn lo tiến tới để có dư thời giờ lo liệu. Hôm nay 5/6/2008, tôi xin Khoá Sổ Đề Nghị Thêm Địa Điểm KQ63D Hội Ngộ và xin Anh Chị tiếp tục vote cho hai địa điểm San Jose và Orange County.

tth

Sunday, May 4, 2008

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

Click Vào Đây - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - Thu Phương

Thursday, May 1, 2008

BẠN VƯƠNG VĂN NGỌ

TO Mr. ChúMươì, Chị Baỷ, Cố Đaọ và Hiền Điên

Sáng nay tôi nhận được phone cuả bạn VƯƠNG VĂN NGỌ từ VN, nhờ tôi noí laị vơí các bạn, nhất là Dzũng, gơỉ cuốn kỷ yếu cho nó.How? I dont know!!Nhưng chuyện chánh là nó muốn được mơì đi dự hội ngộ 2009. Tôi thâý chuyện naỳ mình có thể làm được.
1) Quyên tiền airfare,cho hai vợ chồng nó.How much does that cost? you guys figure it out
2) Làm một lá thơ mời để được visa vào Mỹ.Thủ tục xin visa? Tôi có văn phòng di trú bên VN, no problem.
3) Nếu các bạn thông báo trong hoàng gia mình, đa số chiụ thì tôi xin đong góp . Xin chị Baỷ cho ý kiến!!

Bach

Dê Thờ xin lắm mồm :
Về cái vụ Cuốn Kỷ Yếu , tui thấy chỉ cần bỏ cuốn KỶ YẾU vào phong bì loại air -bubble đem ra Bưu Điện gởi register có hồi báo cho Dương văn Ngọ là tiện nhất !Như vậy không sợ gì cả và cũng không phiền cho ai là người mang tay đem về VN hết ! Bây giờ cũng tương đối dễ rồi ! Nếu nó không cho nhận thì nó phải trả lại chứ cũng không làm khó dễ gì với Ngọ cả . Tôi chỉ có ý kiến vụ nầy thôi ! Kính chào .!


Chị Bảy Trả Lời Ông Hoàng:

1. Vương văn Ngọ - Nếu tôi được điện thoại của Ngọ, vì tình "ruột thịt" của Hoàng Gia D, tôi cũng sẽ phản ứng nhanh chóng như ông Hoàng, nhưng đưa Ngọ và bà xả từ VN sang dự Hội Ngộ 2009, có rất nhiều vấn đề tế nhị mà tôi thấy không tiện bàn luận công khai trên Blog nầy. Tôi sẽ điện thoại ông Hoàng nói riêng.
2. Quyển Kỹ Yếu - Gởi tặng Ngọ một quyển Kỹ Yếu, mới nghe qua, nó đơn giản như gởi tiền làm quà cho Ngọ trước đây. Nhưng suy nghĩ kỹ, Kỹ Yếu không phải là món quà đơn giản, trong Kỹ Yếu có những hình ảnh, bài viết của anh em nặng nề về chính trị, có những email, địa chỉ của anh em, nếu Kỹ Yếu lọt vô tay VC, mình đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra cho anh em và ngay cả cho chính gia đình Ngọ! Đó là suy luận của tôi. tth


***Ừa há!Chị Bảy tỉ tê bàn luận về 2 cái vụ liên hệ đến Ngọ nghe thấy cũng có lắm cái problem không lợi cho chúng ta và cho cả Ngọ nữa !Chị Bảy đúng là nhà Thông Thái nên có viễn kiến như vậy nghe được lắm......lắm ! DÊ THỜ