Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, August 27, 2020

Đấng Linh Thiên - Chị Bảy

Suốt cuộc đời tôi, từ lúc trưởng thành cho tới bây giờ, tôi đã viết ra hết trong blog nầy. Nếu ai đã đọc hết blog nầy, thì sẽ đồng ý với tôi rằng, có đấng linh thiên nào đó theo dõi đời tôi và phù hộ cho tôi không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều lần tôi thoát chết hết sức kỳ diệu. Lúc trai trẻ tôi không để ý đến chuyện nầy, nhưng rồi càng già tôi càng nghĩ lại, tôi phải giật mình. Bây giờ thì tôi tin rằng, cuộc đời mình luôn luôn có đấng linh thiên nào đó, theo dõi nhìn thấy hêt những gì mình làm. Cứ làm theo lương tâm mình rồi sẽ có đấng linh thiên phù hộ.

Một sự việc mới đây, làm tôi giật mình. Tháng July 2020, tôi đang nằm nhà một mình ở San Antonio Texas, suốt năm tháng liền vì đại dịch Côvi-19, tôi buồn thúi ruột. Rồi anh em hội tennis ở ViệtNam gọi thăm tôi và hối thúc tôi về, vì đại dịch Côvi-19 ở ViệtNam tạm yên rồi. Thấy có lý, tôi mua vé may bay về ViệtNam. Tôi mua vé máy bay về ViệtNam ba lần. Hai lần chuyến bay bị huỷ bỏ trước khi đi. Một lần tôi đi đến Houston thì chuyến bay quá cảnh Turkey bị huỷ bỏ, tôi bị kẹt ở Houston một đêm. Lần nầy tôi mệt muốn xỉu. Hình như có đấng linh thiên ngăn cản tôi đừng đi. 

Hình như có đấng linh thiên ngăn cản tôi đừng đi. Đi về ViệtNam không được, tôi nằm nhà ở San Antonio buồn hiu. Rồi tin đại dịch ở ViệtNam bùng phát trở lại và lần nầy có nhiều người chết! Tôi nghĩ đến đấng linh thiên và tôi âm thầm cám ơn. 

Một sự việc khác làm tôi giật mình. Tháng August ở San Antonio nóng thấu trời, có lúc 106F, 107F là thường. Rồi máy lạnh nhà tôi bị hư. Máy lạnh nầy tôi mới mua $7000, loại tốt hiệu Trane, còn bảo hành! Tôi gọi hãng máy lạnh mà tôi mua. Họ cho thợ đến coi máy lạnh nhà tôi. Anh thợ cho biết máy lạnh tốt, nhưng Circuit Breaker (cầu chì) cúp điện vì quá tải! Anh bật Circuit Breaker lên rồi ra về.  Một tuần sau, máy lạnh lại bị hư. Lần nầy anh thợ khác đến, và nói Circuit Breaker 30 Ampere mà tôi đang xài, yếu quá không đủ sức cho máy lạnh lớn của tôi. Anh đề nghị mua Circuit Breaker 50 Ampere để thay thế. Tôi làm theo đề nghị anh thợ và máy lạnh nhà tôi chạy tốt. Điều tôi muốn nói ở đây, là nếu tôi về ViệtNam mà máy lạnh nhà tôi bị hư, với sức nóng 106F, 107F thì đồ trong nhà tôi bị hư hết nhất là đồ điện tử, lâu nay mỗi lần tôi về VN, tôi mở máy lạnh và set 80F. May mà có tôi ở nhà để kêu người sửa máy lạnh. Tôi lại nghĩ đến đấng linh thiên và tôi âm thầm cám ơn.  

Thêm một sự việc, có vẽ huyền diệu hơn. Chiếc xe Lexus tôi mua cho bà xả. Bà xả mất 11 năm rồi và chiếc xe đã 12 năm củ, nhưng tôi ít đi vì tôi thường ở ViệtNam. Mới đây tôi ra chợ HEB mua thức ăn. Tôi đậu xe sát hàng rào chổ để "shopping carts". Lúc tôi de xe ra về, không biết tôi đang mơ con mẹ nào, tôi de xe ôm vô hàng rào, trầy cản xe, trầy cửa sau xe và làm cái trunk (cóp xe) không đóng được.   

Tôi khai báo với hãng bảo hiểm xe tôi. Hãng bảo hiểm trả $3000 để sửa xe tôi, cộng với phần tôi phải trả $250 Deductible. Riêng cái trunk không, phải mất $1000. Điều tôi muốn nói ở đây, trunk xe tôi đóng mở bằng điện và 12 năm củ, có thể bị hư bất cứ lúc nào. Điều làm tôi ngạc nhiên là, khi tôi đụng hàng rào, sự va chạm không mạnh vào trunk vậy mà trunk bị hư, ăn khớp đúng lúc! Có cái gì huyền bí ở đây! Đấng linh thiên muốn hãng bảo hiểm trả tiền sửa trunk xe tôi! Nếu trunk xe tôi bị hư trước khi tôi đụng hàng rào, thì tôi móc túi sửa, cũng phải thôi. Ôi! Cũng lại đấng linh thiên. Tôi cám ơn đấng linh thiên, nếu là em thì anh cám ơn em! 

Xe sau khi sửa như mới!

Click Vào Đây - Để xem thêm đấng linh thiên phù hộ tôi.

 



 

No comments:

Post a Comment