Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, November 6, 2021

Giỗ bà xả tôi 2021 - TTH

Năm nay là giỗ thứ 13 của bà xả tôi. Thường thì mỗi năm tôi lang bạt giang hồ khắp nơi, ngày giỗ của bà xả tôi rơi vào lúc tôi đang ở xứ nào thì tôi cúng ở đó. Có năm ngày giỗ bà xả tôi rơi vào lúc tôi đang ở thành phố Barcelona của xứ Tây Ban Nha, tôi ra phố tìm chùa, không có ai biết chùa là cái gì! Bí quá, tôi nghe nói có nhà thờ có Đức Mẹ bằng đồng đen, rất linh thiên. 

Thế là tôi kêu taxi đến nhà thờ có Đức Mẹ bằng đồng đen. Trời đất! Tôi phải sắp hàng mất gần 5 giờ tôi mới vô tới bàn thờ Đức Mẹ bằng đồng đen, để tôi cầu nguyện cho bà xả tôi nhân ngày giỗ!  

Năm rồi 2020, tôi bị đại dịch Covid-19 nhốt ở nhà. Tôi lên Chùa Bảo Quang ở San Antonio xin hai Sư Cô trù trì cúng giỗ cho bà xả tôi. Hai Sư Cô hoan hĩ nhận lời và hẹn tôi ngày giờ. Đúng ngày giờ, tôi lên Chùa để cúng giỗ cho bà xả tôi. Trời! Chùa khoá cửa và hai Sư Cô không có trong Chùa. Tôi gặp anh Hội Trưởng thì được biết, em của hai Sư Cô đang tu trong Chùa ở Miền Bắc nước Mỹ bị đau tim chết. Thầy còn rất trẻ. Tôi bí quá, lái xe ra nhà hàng mua cơm chay và ra tiệm mua trái cây về tôi tự cúng ở nhà.

Tôi đốt nhang đang cúng cho bà xả ở nhà một mình. Tôi chợt nhớ tôi quên mua đèn cầy và tôi quên mua bông. Tôi nhìn hình bà xả trên bàn thờ và tôi xin bà xả miễn thứ cho tôi đèn cầy và bông hoa. Tôi thấy bà xả trong hinh nhếch miệng cười hỷ xả cho tôi. Tôi mừng húm!  

Năm nay 2021, đại dịch Covid-19 còn nhốt tôi ở nhà 19 tháng rồi. Tôi lại lên Chùa Bảo Quang và tôi gặp lại hai Sư Cô trù trì. Hai Sư Cô xin lỗi tôi về năm rồi. Tôi xin hai Sư Cô đừng bận tâm và tôi xin chia buồn với hai Sư Cô về sự viên tịch của Thầy em của hai Sư Cô.

Tôi nghiệp! Hai Sư Cô năm nay lo giỗ cho bà xả tôi quá chu toàn. Đặc biệt hai Sư Cô làm cơm tấm sườn nướng bì chả chay để cúng và đãi gia đình tôi. Tôi cám ơn hai Sư Cô quá sức. 

Chánh Điện Chùa Bảo Quang.

Phòng thờ vong.

Tôi đang cúng cơm cho bà xả.
Hai Sư Cô cho tôi ngồi miễn quỳ.

Tôi đang dâng cúng nước trà.

Tôi đang xá miễn lạy.

Anh 9 và tôi trước bàn vong.
Anh 9 là anh kế tôi.

Bên phải: Anh 9 và Marie em út của tôi.
Bên trái: Vợ chồng Nhã, con trai của Marie.

Hai Sư Cô đãi gia đình tôi cơm tấm sườn nướng bì chả chay./.

No comments:

Post a Comment