Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, September 9, 2026

Chúa Nguyễn Ánh: Phẩm Chất Khiến Phương Tây Cũng Phải KÍNH PHỤC.

Tình cờ, qua email của bồ tèo Không Quân Lê Phước Khương, tôi được coi một video nói về vua Gia Long Chúa Nguyễn Ánh. Tôi thích lắm.

Lâu rồi, sau 1975 tôi có mua tour thăm viếng Côn Đảo. Tour guide cho chúng tôi tham quan An Sơn Miếu là nơi thờ bà Hoàng Phi Yến (tục danh Lê Thị Răm), thứ phi của Chúa Nguyễn Ánh và miếu thờ Hoàng Tử Cải, con nhỏ của Chúa Nguyễn Ánh và bà Phi Yến. Kèm với câu chuyện bi thương.

Câu chuyện bi thương rằng, khi Chúa Nguyễn Ánh gi Hoàng Tử Cảnh cùng phái đoàn sang Pháp cầu viện quân và vũ khí để đánh quân Tây Sơn, bà Phi Yến cản ngăn, rằng đừng cổng rắn cắn gà nhà. Chúa Nguyễn Ánh nghi bà Phi Yến thông đồng với Tây Sơn nên nhốt bà trong hang núi đến chết. 

Khi bị quân Tây Sơn đuổi, Chúa Nguyễn Ánh cùng đoàn quân, rời Côn Đo để về Phú Quốc, con nhỏ Hoàng Tử Cải không thấy mẹ nên khóc la. Chúa Nguyễn Ánh giận, túm Hoàng Tử Cải quăng xuống biển. Nên có câu " Gió đưa cây Cải về trời, rau Răm ở lại chịu dời đắng cay". 

Riêng tôi, tôi thấy qua lịch sử, nước Việt Nam bị chia cắt bởi Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn. Rồi Vua Gia Long có công thống nhất nước Việt Nam và mở mang về hướng Nam cho tới Cà Mau. Đó là nhờ Vua Gia Long, có vủ khí và tàu chiến của Pháp. 

Rồi hôm nay, trong video nầy với hồi ức của người Pháp tên John Bero, ông nầy kính phục Vua Gia Long mọi mặt. Và cũng trong video nầy, theo nhà nghiên cứu lịch sử Lê Nguyễn thì Vua Gia Long không có người con tên Hoàng Tử Cải. Vậy là câu chuyện bi thương về Vua Gia Long, Hoàng Phi Yến, Hoàng Tử Cải, có sự thêu dệt ác ý? Và tôi thấy Việt Nam đã may mắn, có được vua Gia Long. tth     

 

Click Vào Đây - Chúa Nguyễn Ánh: Phẩm Chất Khiến Phương Tây Cũng Phải KÍNH PHỤC.

No comments:

Post a Comment