Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, August 5, 2011

Ai muốn đem nhiều tiền mặt ra khỏi xứ Mỹ, nên đọc tin nầy - Chị Bảy



Lâu nay tôi nghe tin hành lang rằng công dân Mỹ được phép cầm tiền mặt ra khỏi xứ Mỹ tối đa $10,000.00 US Dollars mỗi lần, rồi có người nói $7,000.00 tối đa mỗi lần. Tôi hoàn toàn không biết con số nào đúng. Rồi tháng 7, 2011 tôi gặp Thầy D Phan văn Dũng tại San Jose trong ngày hội ngộ KQ63D, Dũng cho cho tôi biết trong chuyến về ViệtNam cất cánh từ San Francisco, Dũng bị quan thuế xét tiền và họ đếm từng tờ. May quá, Dũng chỉ đem có hơn ba ngàn.

Sau khi gặp Dũng ở San Jose, tôi về nhà ở San Antonio và tôi xuống Houston thăm anh chị BS T. Chị T. nói:

- Ông Thái ơi! Mới đây vợ chồng tôi đưa vợ chồng cháu Tèo về ViệtNam chơi để thưởng vợ chổng nó được nhà thương nhận cho thực tập bác sĩ. Trời! Trước khi lên máy bay ở Houston, tôi bị quan thuế hỏi, bà có mang trên $10,000.00 dollars không, tôi nói có, nó bắt tôi đếm từng tờ. Hảng máy bay hối thúc kêu trời, vì đình trệ quá lâu! Sau cùng nó cho chúng tôi đi vì chúng tôi bốn người mà có hơn $10,000.00, đâu có vấn đề, nhưng cũng làm tôi teo ruột!

Nghe Dũng và chị T. nói làm tôi hoang mang. Tôi nghĩ tới bà xả tôi, lúc còn bà xả, mấy lần về ViệtNam, chúng tôi mang theo tiền mặt bạt tữ, vì tôi không dám xài credit card ở ViệtNam sợ bị gian dối.

Rồi mới đây chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe và tôi suýt bị đứt gân máu! Trong chuyến bay Continental về ViệtNam cất cánh từ New York, mọi người sắp hàng lên máy bay trong đó có tôi. Sau khi đưa “boarding pass”, tôi đi vào cổng để lên máy bay, bên trong cổng mọi người khựng lại đi rất chậm vì khoảng 5 người quan thuế dắt chó chạy qua chạy lại đánh hơi ngưỡi tiền từng người, từng chiếc vali xách tay. Trời! Lần đầu tiên tôi thấy họ dùng chó đánh hơi ngưỡi tiền. Mũi chó thính hơn mũi người tới 40 lần mà!

Con chó chạy đi qua tôi, rồi chạy lại qua tôi. Tim tôi đập mạnh. Bất ngờ con chó ngừng lại đánh hơi ngưỡi một bà ViệtNam đi trước tôi. Ông quan thuế chận bà ViệtNam lại và hỏi to:

- Bà có mang theo tiền mặt?
- Có
- Bao nhiêu?
- Vài trăm

Tôi định lách qua bà ViệtNam để đi lên máy bay, nhưng ông quan thuế chận tôi lại không cho tôi đi, bảo tôi đứng chờ. Tôi lo sợ gần như bị đứt gân máu. Rồi ông quan thuế khoác tay cho bà ViệtNam đi và ông ôm con chó vuốt ve khen nó “good job”. Thừa lúc nầy tôi đi vội vô máy bay. Không biết vì tiền của tôi củ quá nên con chó không đánh mùi được hay là vì biệt danh “Thái dơm” của tôi làm con chó lạc hướng! Nói chung người hiền như tôi có quới nhơn phù hộ mà! Hơn nữa cũng nhờ nghe Dũng và chị T. nói nên lần nầy tôi mang tiền theo không bạt tữ như những lần khác.

Máy bay dự trù cất cánh lúc 11:45 sáng. Đúng 11:45, có tiếng thông báo của phi công trưởng phi cơ:

- Có vài người bị quan thuế giữ lại. Chúng tôi không có lý do chở vali của những người nầy đi. Chúng tôi cần khoảng 10 phút để lấy vali trã lại cho họ. Chúng tôi xin lỗi quý vị về sự chậm trễ.

Cả ngàn cái vali trong bụng máy bay, làm sao mà tìm vài cái vali trong 10 phút được. Sau cùng máy bay cất cánh trể 1 giờ.

Tôi suýt bị trễ chuyến bay connection ở Hongkong vì mấy ông quan thuế. Theo dự trù tôi có 1giờ 40 phút để đổi máy bay, nhưng bây giờ tôi chỉ còn 30 phút thôi. Khổ thiệt! Tôi than sợ trễ chuyến bay connection với cô chiêu đải viên hàng không và may quá, cô giúp tôi bằng cách, lúc máy bay sắp đáp, cô đưa tôi ngồi ghế hạng nhất cạnh cửa máy bay. Khi cửa máy bay vừa mỡ là tôi phóng chạy ra như bị ma đuổi. Khi tôi đến thì máy bay connection sắp đóng cửa, tôi là người vô sau cùng. Hú hồn!

Xin giúp đở: Quý vị nào biết luật pháp Mỹ cho phép mang tiền mặt ra khỏi xứ Mỹ tối đa là bao nhiêu, và nếu mang tiền quá giới hạn sẽ bị hình phat nào. Xin quý vị email tthtx@yahoo.com cho tôi để tôi post lên đây cho mọi người cùng biết. Xin cám ơn trước.

Đẻ tránh nguy hiểm mọi mặt khi mang nhiều tiền mặt trong người.Tôi có cách giải quyết. Tôi mỡ account ở Vietinbank ở Saigon, đây là loại account đặc biệt để wire transfer tiền từ Mỹ vô account nầy. Khi tôi đến Vietinbank lấy tiền từ account nầy, nếu tôi lấy tiền ViệtNam thì tôi khỏi trã tiền lệ phí, nếu tôi lấy dollars thì tôi phải trã lệ phí rất ít nếu so với chuyển tiền qua dịch vụ.

***********
***********

Đường bay từ Mỹ về ViệtNam lần đầu tiên tôi thấy. Lâu nay mỗi lần bay từ Mỹ về ViệtNam, tôi thích mỡ TV theo dõi đường bay, tôi thấy máy bay hướng về Vancouver Canada, rồi bay chênh chếch theo Alaska, băng qua Thái Bình Dương, rồi dọc theo Nhật, Đại Hàn, Hongkong đến ViệtNam.

Lần nầy máy bay cất cánh New York, bay thẳng lên hướng Bắc, với đường bay tổng cộng 8500 miles. Theo đường bay nầy, máy bay theo hướng khoảng 0 độ tới 5 độ, bay trên Greenland (Denmark) vùng Bắc Cực. Khi máy bay leo đến đỉnh Bắc Cực, rồi máy bay bắt đầu đổ xuống bay trên Nga, Bắc Kinh, tới Hongkong.

Tôi hình dung quả địa cầu như trái cam, Mỹ và Hongkong nằm trên hai mặt khác nhau của trái cam. Tưởng tượng một con kiến bò từ Mỹ lên cuống trái cam rồi nó mất dạng vì nó đi xuống Hongkong bên kia mặt của trái cam. Trời! Phi công bay đường bay nầy, họ sẽ có cảm giác ra sao khi họ bay trên đỉnh Bắc của quả địa cầu và nhìn thấy cả hai mặt của quả địa cầu. Chắc là cảm giác nầy đã lắm!

Nói chung chung, đường bay nầy tôi thấy an toàn hơn. Vì máy bay lúc nào cũng bay trên đất liền, nhỡ máy bay bị hư thì có phi trường đâu đó để đáp. Còn bay vượt qua Thái Bình Dương thì dễ sợ quá, nhỡ máy bay bị hư và dù phi công tài ba đáp bụng trên biển an toàn và không ai bị thương, nhưng chờ tàu cấp cứu ngày nầy qua ngày kia, chắc cũng không còn ai sống sót vì những cơn sóng thần cao ngút. tth

No comments:

Post a Comment