Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, July 5, 2021

Panama hat plant or toquilla palm (cây mì tôm)

Mới đây, một cửa hàng mì Ramen ở Nhật Bản đã đăng tải những bức ảnh về một loài cây kỳ lạ, gọi là cây nón Panama hoặc cây cọ Toquilla (cây mì tôm). 

Cây Toquilla, một loài cây thuộc họ cọ, sống ở nhiệt đới Châu Mỹ và thấy nhiều ở Ecuador. Hoa cái cây Toquilla có bề ngoài rất giống trái bắp ngô, bên trong lại như mì tôm. Thế nhưng "cây mì" lại không chút liên quan đến bắp ngô hay mì tôm. 

Bức ảnh khiến nhiều người bất ngờ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. 

Hoa cái Toquilla bề ngoài rất giống trái bắp ngô, bên trong lại như mì tôm.
 Hoa đực bề ngoài rất giống trái bắp ngô, nhưng bên trong không có những sợi mì tôm!

Cây Toquilla.

Cây Toquilla cao từ 1-4m, lá hình quạt. Đến khi ra hoa, hoa của cây Toquilla có cánh hoa bao ở ngoài trông giống như trái bắp ngô, bên trong hoa cái có các vòi nhuỵ dài xoắn vào nhau, hệt như mì tôm còn trong gói. Đến khi hoa cái nở, các vòi nhuỵ bung ra, trông chẳng khác nào mì tôm đã được đổ nước sôi, rất đặc sắc, thú vị. 
 
Khi hoa cái nở, các vòi nhuỵ bung ra, trông chẳng khác nào mì tôm đã được đổ nước sôi.

Mới nhìn, nhiều người sẽ vô cùng kinh ngạc bởi hình dạng của loài hoa Toquilla. Tuy vậy, hoa của cây lại không có tác dụng nhiều. Người dân bản địa thường sử dụng lá của cây Toquilla để làm nên chiếc mũ Panama nổi tiếng.

Hoa Toquilla.

Nhìn hình ở trên, hoa Toquilla mọc thành chùm gồm 5 bông. Bông cái có vòi nhuỵ dài để thụ phấn (sợi mì tôm) ở giữa, được bao quanh bởi 4 bông đực. Bông đực có rất nhiều phấn hoa. Bông cái Toquilla nở trước, rồi bông đực nở sau để thụ phấn. Sau khi thụ phấn, các hoa đực chết và rụng và hoa cái rụng đi các vòi nhuỵ dài (sợi mì tôm) và phát triển.    

Trái Toquilla khi chín tự lột vỏ nứt ra. Múi của quả dính vào vỏ chứ không dính vào trục cùi và rơi xuống đất. Trái nầy ăn được và dùng làm thuốc.

Nhìn cách thụ phấn của bông cây Toquilla, một bông cái dài to lớn cần đến bốn bông đực cũng dài to lớn tràn đầy phấn hoa bao quanh sát bên. Bông cái có vòì nhuỵ để thụ phấn dài, nhiều và rối nùi như sợi mì gói (trường mi hạ đa mao). Vậy là trái Toquilla sẽ bổ âm cực kỳ mạnh. Bà nào mà ăn trái Toquilla thì phải cần đến 4 ông chồng mới điều hoà được sinh lý. Dễ sợ quá! Tốt mái hại trống, vậy là cây Toquilla không nên trồng ở Việt Nam, vì Việt Nam đang tình trạng trai thiếu gái thừa! Trái Toquilla cũng được dùng để trị bịnh, chắc là trị các bà yếu sinh lý!

Cây Chà Là cùng họ cọ với cây Toquilla. Một vườn Chà Là có mấy chục cây cái, chỉ cần một cây đực là đủ để thụ phấn rồi. Phấn bông Chà Là đực nhờ gió và nhờ ong, bướm để thụ phấn bông cái. Trái Chà Là rất bổ dương. 

Một lần tôi đi tour ở Du Bai, một anh Á Rập lái xe Jeep đưa tôi ra sa mạc để coi bão cát. Anh ta khoe với tôi, có hai vợ và bảy đứa con. Mỗi ngày anh làm tình 7 lần! Tôi hỏi anh ăn cái gì. Anh nói, ăn trái Chà Là và uống sữa Lạc Đà. Tôi nghe khoái quá!

Tôi nghe khoái quá và tôi nhờ anh mua giùm tôi bình sữa Lạc Đà. Anh đồng ý và hứa đem bình sữa cho tôi tối nay. Nhưng đến tối, anh quên mua sữa cho tôi. Tôi ấm ức trong lòng.

Tôi ấm ức, sáng hôm sau ra chợ, tôi vô tiệm hạng sang bán trái Chà Là. Tôi mua một hộp trái Chà Là phơi khô 5kg, với giá $150 USD. Đây là loại trái Chà Là tốt nhất, tôi mua đem về Sàigòn.

Về Sàigòn, trời đất! Tôi ăn Chà Là mỗi ngày. Tôi sung sức như trai tơ. Tôi đánh tennis, đối thủ sân cỏ bị tôi hạ rạc gáo hết!  

Từ đó, mỗi ngày tôi ăn một trái Chà Là, vậy là đủ dose cho tôi xung trận một tuần hai lần. Tôi muốn bắt chước anh Á Rập, một ngày 7 lần, nhưng tôi không dám vì tôi không có uống sữa Lạc Đà. Nhưng mùa đại dịch nầy, tôi phải ngưng ăn Chà Là vì tôi chưa về Việt Nam được! Không khéo tóc tôi sẽ dựng ngược vì sung quá, lúc bây giờ tôi chỉ có nước cắn lưỡi! 

Vườn sau nhà tôi, tôi trồng hai cây Chà Là. 

Bông cây Chà Là.
Đây chỉ là một bông. Phía bên kia của cây nầy, có thêm hai bông như vậy.
Nhìn kỹ ở giữa bông Chà Là, sẽ thấy một nhánh bông màu trắng. Bông mới trổ màu trắng, được vài ngày thì bông đổi màu nâu, giống y màu trái Chà Là lúc chín.

Tôi có hai cây Chà Là, nhưng xui cho tôi, cả hai cây đều cái. Đến mùa bông trổ nhiều mịt mù, tôi tiếc quá vì không có bông đực nên không có trái được. Có người đề nghị lấy của tôi thế bông đực, làm tôi suy nghĩ.

Tôi suy nghĩ, nếu lấy của tôi thế bông đực rồi bông đậu trái. Sáng tôi ra thăm cây Chà Là, mấy trái Chà Là kêu rộ lên dady....dady....lúc bây giờ chắc tôi đứt gân máu tại chỗ.
  
Mùa Đông năm nay 2021, San Antonio bị bão tuyết, lạnh -12C, hai cây Chà Là bị trụi lá hết, vậy mà nó ra lá lại, không chết. Nhưng hai cây Chà Là "lesbian", không cho trái mà năm nào tôi cũng phải tỉa lá. Lá cây Chà Là có gai nhỏ dài cả gang tay, cứng và cực kỳ bén nhọn như cây kim. Mỗi lần tôi tỉa lá, tôi bị gai chích sâu vào tay và chân thường xuyên, chảy máu nhiều và đau lắm. Sẵn dịp hai cây bị trụi lá, tôi cho anh Mễ cắt cỏ nhà tôi $100USD, để cắt bỏ hai cây Chà Là, cho khoẻ thân già tôi!  

Đây là một trong những loại mũ làm bằng lá Toquilla, đắt nhất thế giới do làm bằng thủ công vô cùng phức tạp. Một chiếc mũ Panama chất lượng cao cần 6 tháng để hoàn thành.


No comments:

Post a Comment