Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, September 28, 2012

Một Mai Giã Từ Vũ Khí - Khánh Lâm


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Một Mai Giã Từ Vũ Khí/Ca sĩ Khánh Lâm

Thursday, September 27, 2012

Yêu Là Chết Trong Lòng - Thanh Hà


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Yêu Là Chết Trong Lòng/Ca sĩ Thanh Hà

Wednesday, September 26, 2012

Xe hơi không người lái - Chị Bảy


Xe hơi không người lái, mới nghe qua là tôi giật mình sợ hãi. Vì chính tôi mỗi lần lái xe hơi, lúc nào tôi cũng mở banh hai mắt và tập trung hết trí óc, vậy mà nhiều lúc tôi còn lo sợ, nhất là những lúc trong đường phố đầy nghẹt xe và người đi bộ. Lâu nay tôi thấy máy bay không người lái và tôi không thấy lo sợ vì trên trời rộng thênh thang, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến xe hơi không người lái. 

Thống Đốc tiểu bang California Jerry Brown đã ký và thông qua luật cho phép xe hơi không người lái chạy thử trên đường phố California. Xe cộ ở vùng Los Angeles Cali, lúc nào cũng kẹt cứng, vậy mà xe hơi không người lái chạy được thì đâu còn vấn đề. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Nevada là tiểu bang thứ hai đã ra luật cho phép xe hơi không người lái chạy thử trên đường phố.  
 
Ai chế ra chiếc xe hơi không người lái? Thật ra thì họ dùng loại xe hơi đã có sẵn như Toyota Pirus Hybrids và trong tương lai sẽ dùng xe Lexus RX450h SUV, rồi hãng Google thiết kế hệ thống điện tử gồm có Radar Sensors ở phía trước, video cameras để kiểm soát xung quanh, nhiều sensors khác và computer programs để điều khiển. Xe ngừng, chạy, và chạy đi đâu thì được điều khiển bởi computer mà người chủ xe thì ra lệnh cho computer. Nếu người chủ xe muốn tự lái xe thì người chủ ra lệnh cho computer ngưng điều khiển để người chủ điều khiển bằng tay, y như phi công lái máy bay kéo nút Auto Pilot On hoặc Off.   

Google hiện là hãng đang làm loại xe hơi không người lái, đồng thời có những hãng khác đang bắt đầu như hãng Caltech.

Xe đã được chạy thử như thế nào và bao lâu thì xe được bán ra thị trường? Xe đã được chạy thử 300 ngàn miles trong đó có 50 ngàn miles không có con người nhúng tay vào, thời gian chạy thử đã được 4 năm rồi. Ông Sergey Brin là một người đồng sáng lập hãng Google cho biết trong vòng 5 năm trỡ lại thì xe không người lái sẽ được bán ra thị trường.

Ai là người chịu trách nhiệm khi xe hơi không người lái gây ra tai nạn? Đó là thắc mắc của tôi mà tôi không thấy ai nói tới vấn đề nầy! Người ra lệnh xe hay là người thật sự làm chủ xe? Tôi nghĩ cả hai sẽ chịu trách nhiệm, nếu vậy thì ai dám cho mượn xe?

Nhìn sự chính xác của xe hơi không người lái làm tôi liên tưởng tới những hoả tiễn mang đầu đạn, những quả bom hiện đại. Xe hơi chạy dưới đất phải tránh né những chướng ngại vật nhõ chằng chịt mà nó tránh né chính xác ngoài sức tưởng tượng. Vậy thì kỹ thuật bây giờ hướng dẫn những hoả tiễn mang đầu đạn, những quả bom bay trên không sẽ chính xác đến cỡ nào!

Hoả tiễn mang đầu đạn, quả bom được chính xác thì dân lành đỡ chết oan. Vì muốn dập phá một đài truyền hình, một đài phát thanh, một cơ quan đầu não nào đó, người ta không phải dập nát cả một khu phố vì lạc bom lạc hoả tiễn. tth 

Click Vào Đây - Để xem phóng viên đài CNN đang đi xe hơi không người lái quanh trong đường phố. Trong video nầy quý vị sẽ thấy xe hơi không người lái tự ngừng lại khi gặp xe đổ rác de ra. Quý vị sẽ thấy xe tự động ngừng khi nó thấy có người đi bộ băng qua đường. Nên nhớ là những người ngồi trên xe là chỉ ngồi quan sát chứ không có đụng vô tay lái hoặc thắng hoặc chân ga.

Click Vào Đây - Để xem xe hơi không người lái chạy lách tránh những cọc dưới đường. Và sau cùng quý vị sẽ thấy chủ xe ra lệnh computer ngưng điểu khiển để chủ xe tự điều khiển bằng tay.


Monday, September 24, 2012

Khi - Quang Dũng, Mỹ Tâm


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Khi/Ca sĩ Quang Dũng, Mỹ Tâm

Friday, September 21, 2012

Một Người Đi - Phương Diễm Hạnh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Một Người Đi/Ca sĩ Phương Diễm Hạnh

Thursday, September 20, 2012

Hạnh Phúc Lang Thang - Hồ Hoàng Yến


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hạnh Phúc Lang Thang/Ca sĩ Hồ Hoàng Yến

Wednesday, September 19, 2012

Niềm vui cuối đời của Chị Bảy


Gia đình đang ngồi ăn tối, Chinh cho tôi biết năm nay, Kira vừa thi Standardized Testing and Report (STAR) để đo sức học của học trò ở California cho lớp 4 và Kira được Excellent về toán. Tôi xem giấy kết quả thi, từ 393 đến 600 điểm thì nhà trường xếp vào hạng Advance, tức là hạng cao. Vậy mà Kira được 600 điểm, tột đỉnh về toán và 514 điểm về Anh Ngữ và các môn khác. Năm trước ở lớp 3 Kira cũng được điểm như vậy. Kira hiện vừa lên lớp 5. Kira và Aiden đang học trường tư. Còn 7 năm nữa Kira mới lên đại học. Trời! 7 năm liệu tôi có còn để nhìn Kira lên đại học! Kira học giỏi làm Chinh và Thy mừng và tôi cũng vui quá sức. Còn ba tuần nữa là tôi về lại Texas để chuẩn bị đi lang bạng giang hồ bên Âu Châu, thấy con cháu may mắn được mọi việc tốt đẹp, nên tôi an tâm ra đi để lo cho thân tôi. 

Kira có nét hiền thục giống bà ngoại quá sức. Biết Kira học Excellent về toán, tôi hứa đưa Kira và gia đình ra nhà hàng ăn mừng. Kira cười nhận liền. Nhưng khi tôi hứa sẽ cho Kira tiền, nó từ chối không dám nhận. Tội nghiệp! Mỗi lần tôi dẫn Kira đi mua áo quần, Kira lấy thật nhiều rồi bỏ vô xe đựng hàng để đẩy đến cho Thy coi. Thy lựa bỏ lại gần hết, chỉ cho mua một ít, vậy mà Kira đứng làm thinh không nói một tiếng. Tôi cho tiền cũng vậy, Kira cầm tiền tôi cho đến hỏi Thy, nếu Thy đồng ý, Kira mới dám lấy. Nhiều lần tôi dẫn Kira vô nhà hàng để mua cơm và thức ăn về nhà, tôi thấy icecream hoặc nước trái cây, rồi tôi hỏi Kira có muốn mua không? Nó lật đật lấy điện thoại của tôi gọi xin phép Thy rồi nó mới cho tôi mua. Dạy con ở xứ Mỹ được như vậy thật là không đơn giản! Tôi nghĩ Thy và Chinh cũng có phần may mắn, có được đứa con hiền thục nên dễ dạy. Riêng tôi, tôi cãm thấy cuối đời tôi quá may mắn nên tôi không phải bận tâm lo cho con cháu. Chắc là bà xả tôi âm thầm đứng sau lưng giúp tôi chuyện nầy, để tôi rảnh tâm lo cho thân tôi! tth

Kira và Chinh trong nhà hàng ăn mừng Kira học giỏi.
 
Aiden và Thy trong nhà hàng ăn mừng Kira học giỏi.
 
 Con chim Già Đãy (Pelican) là vua bắt cá, đang đứng trên cầu câu cá ở Oceanside ở San Diego. Nó dạn quá sức, chắc là có nhiều người cho nó ăn cá rồi nên nó mong tôi cho nó ăn. Dưới cổ nó có cái đãy có thể phình ra rất lớn để chứa rất nhiều cá, nên nó có tên Già Đãy. 
 





Monday, September 17, 2012

10 Ngày Chữa Hết Bịnh Chai Chân - Tuỳ Phong

 
Anh KQ63D Nguyễn Tái Hiệp gởi tôi email có kèm theo bài thuốc trị chai chân. Hồi nhõ dưới quê, tôi đã thấy bịnh nầy và người dưới quê gọi bịnh nầy là bịnh mắt cá, vì trong chân mỗ ra sẽ thấy cục chai cứng màu trắng nhõ như mắt con cá. Ngày xưa dưới quê người ta cứ nghĩ bịnh mắt cá là do đạp gai bị làm độc rồi để lâu ngày thành mắt cá. 

Ngày xưa ở nhà quê kỹ thuật mỗ lể thô sơ nên dù có lấy mắt cá ra, nhưng ít lâu sau sẽ có trở lại. Người bị bịnh mắt cá đi đứng rất đau đớn khó khăn. Bài thuốc nầy được viết bởi chính bịnh nhân, người đã được trị khỏi, nên tôi thấy có lý và post ra đây và đồng thời tôi lưu trữ bài thuốc nầy trong Tủ Thuốc Hoàng Gia D. tth 
 

Sau đây là bài thuốc trị chai chân:



Vết chai chân chữa mọi cách không dứt khiến tôi rất đau, đi lại khó khăn. Một ông lão người dân tộc thiểu số bày cách lấy củ hành tím giã thật nhuyễn rịt vào vết chai, làm kiên trì 10 ngày sẽ khỏi.




Bệnh chai chân này cả bố và tôi đều mắc phải. Bố tôi bị vết chai bàn chân phải, đi lại rất đau. Bố đã làm mọi cách vẫn không được, từ dùng kềm cắt da, bôi thuốc tây... vùng chai vẫn cứng, còn dãn rộng và xuất hiện nhiều vết mới.

Chịu đau không thấu, bố đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau khi khám, các bác sĩ chẩn đoán là bệnh chai chân, nguyên nhân là bị tỳ đè và ma sát, do giày dép chật, do viêm thần kinh trong bệnh đái tháo đường, do di truyền bị chai bất thường hoặc quá mức. Triệu chứng chính là đau khi tỳ đè, nhất là tại chỗ chai. Khi cắt tổ chức chai tìm thấy một lõi ở trong vị trí chai…
 

 
Bố tôi đã được tiến hành tiểu phẫu để lôi cồi trong vết chai. Sau này bệnh đã khỏi song bố tôi cho biết hễ nghĩ đến lúc phẫu thuật là ổng sởn da gà. Bởi phần bàn chân là nơi có nhiều dây thần kinh nhạy cảm nên ca tiểu phẫu đã khiến ông phải nằm ở nhà hơn nửa tháng trời chẳng đi đâu, hay làm được việc gì cả.

Chẳng biết do di truyền hay lây mà chỉ một thời gian ngắn sau tôi cũng bị chai chân. Quả thật những gì mà bố tôi mô tả giờ tôi cảm nhận rõ mồn một: đau buốt mỗi khi giày dép ma sát với vết chai, đi lại phải nhón rất khổ sở... Lúc đó tôi rất sợ phải lên bàn mổ bởi sẽ mất hơn nửa tháng trời nằm nhà, đang là thời điểm nhạy cảm của công việc. Do đó dù đau tôi vẫn cố cà nhắc đi làm.

Tình cờ một lần ngồi uống cà phê tại một quán ở phố núi, có ông lão người đồng bào dân tộc thiểu số thấy dáng điệu đi lại của tôi đã hỏi: "Mày bị chai chân à?". Ông bảo cởi giày cho ông xem, rồi nói: "Cái này tao biết, dễ chữa mà, cũng không tốn kém gì". Rồi ông bày: Mỗi tối trước khi đi ngủ, rửa chân cho thật sạch. Lấy củ hành tím giã cho thật nhuyễn rồi rịt vào vết chai sau đó dùng một miếng vải sạch cố định lại. Cứ kiên trì làm chừng 10 ngày là hết đau thôi.

Tôi đã thực hiện như lời ông lão. Quả nhiên mới 3 ngày là chân cảm thấy bớt buốt khi đi lại và vài ngày sau thì vết chai rụng lúc nào không hay, thay vào đó là lớp da non. Cách này tôi cũng đã bày cho hai người bạn và đều rất công hiệu.


Tùy Phong
 

Saturday, September 15, 2012

Hội Trùng Dương - Diễm Liên, Nguyên Khang


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hội Trùng Dương/Ca sĩ Diễm Liên, Nguyên Khang

Friday, September 14, 2012

Bến Đợi Đò Quen - Quang Minh, Mỹ Huyền, Hà Thanh Xuân, Tâm Đoan, Hồng Đào


Click Vào Đây - Bến Đợi Đò Quen/ Quang Minh, Mỹ Huyền, Hà Thanh Xuân, Tâm Đoan, Hồng Đào

Tuesday, September 11, 2012

Ai Lên Xứ Hoa Đào - Ánh Tuyết


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào/Ca sĩ Ánh Tuyết

Monday, September 10, 2012

Quê Mẹ - Mai Thiên Vân


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Quê Mẹ/Ca sĩ Mai Thiên Vân

Saturday, September 8, 2012

Thầy D Miền Trung California tiếp đón Chị Bảy


Thầy D Nguyễn Đức Hiền vận động các Thầy D Miền Trung Cali họp mặt tại nhà hàng Làng Ngon ở đường Beach để tiếp đón tôi. Tôi qua Cali cũng vài tháng rồi và sắp về lại Texas để chuẩn bị lang bạt giang hồ dài hạn. Hiền muốn cho tôi gặp mặt các Thầy D Miền Trung Cali trước khi tôi rời Cali. Tôi hoan nghinh ý kiến của Hiền. Tuổi nầy mà có dịp gặp gở bạn bè thì tôi chớp ngay, không dám hẹn, vì ngày mai không có gì chắc ăn! Nhất là gặp lại bạn bè cùng khoá quân ngũ đầy kỷ niệm thì còn gì vui bằng. Năm 2013 là kỷ niệm 50 nhập ngũ của Chuồng D, tôi đã hứa với các Thầy D tôi sẽ về Cali hội ngộ, cho dù tôi đang lang bạt giang hồ ở chân trời góc biển nào. Tôi rất mong các Thầy D cũng trân quý kỷ niệm của Chuồng D và về hội ngộ 2013 đông đủ. Tôi nghĩ hội ngộ 2013 sẽ là màn hội ngộ chót mà tôi tham dự, vì tôi không còn thời gian nhiều!       

Hiền là người tổ chức bửa cơm trưa họp mặt, nên Hiền bảo tôi chở Hiền đến nhà hàng sớm để đón khách. Người đầu tiên đến sau tôi và Hiền là Thầy D Vũ Tòng Lộc. Vũ Tòng Lộc đạo mạo như nhà giáo. Lộc lúc nào cũng nặng tình Chuồng D KQ63D. Có cơ hội họp mặt Thầy D là Lộc không bỏ lỡ dịp. 

Vũ Tòng Lộc và Thái.

Thầy D Phạm Quang Minh cho tôi thấy tình ruột thịt của Chuồng D. Tôi và Hiền đang ngồi chờ, một người đi hướng về hai đứa tôi, bước lí nhí khó khăn. Tôi hỏi Hiền ai đó, Hiền nói Phạm Quang Minh. Trời! Thầy D Phạm Quang Minh, sắc diện còn ngon lành như trai 35 tuổi, nhưng có đôi chân bước lí nhí khó khăn vì hậu quả của tai nạn xe hơi mấy chục năm trước. Đi đứng khó khăn mà Minh vẫn tới với anh em, anh cho tôi thấy tình ruột thịt của Chuồng D, làm tôi cãm động. Thương lắm Minh ơi.
 
Anh Nguyễn Văn Thạch. Thầy D Thạch là người nhiệt tình với Chuồng D. Lúc nào Chuồng D cần là anh có mặt. Anh có biệt danh là Thạch Slow, nhưng đối với Chuồng D tôi không thấy anh Slow chút nào hết.  
 
Anh chị Mai Văn Chớ. Thầy D Chớ và bà xả là ngườì tới sau cùng vì tìm nhà hàng khó khăn. Dù khó khăn mấy, sau cùng anh chị Chớ cũng tới với anh em. Nhìn Chớ tôi cứ tưởng trai 35 tuổi, chắc là nhờ anh chơi tennis.
 
Từ trái qua: Anh Phạm Quang Minh, anh chị Mai Văn Chớ, anh Nguyễn Văn Thạch, anh Nguyễn Đức Hiền.
 
Anh chị Vũ Viết Quý. Thầy D Quý và bà xả rất nhiệt tình với Chuồng D. Anh luôn theo sát tin tức trong blog KQ63D. Ngày tôi bắt đầu build blog, anh là người đôn đốc tinh thần và góp ý về màu mè của blog cho tôi. Mỗi lần KQ63D hội ngộ, anh chị Quý lúc nào cũng cố gắng về với anh em.
 
Từ trái qua: Anh chị Quý, Minh, Hiền, Thạch, Lộc. 

       
Tôi gặp lại em gái của Thầy D Nguyễn Văn Thạch sau nữa thế kỷ. Năm 1963 khi tôi gia nhập Không Quân và khám sức khoẻ phi hành vừa xong, tôi quen anh Nguyễn Văn Thạch cùng khoá. Anh đưa tôi và vài người nữa cùng khoá về nhà anh chơi. Về nhà anh Thạch, chúng tôi thấy anh có mấy cô em gái dễ thương quá sức, chúng tôi trầm trồ khen. Thầy D mà! Lúc bây giờ tôi là trai tơ Sàigòn thuộc hạng gà mờ. Anh Trần Ngọc Thạnh trai Đà Lạt bạn cùng khoá, lanh như chim cắt, anh chớp ngay cô em hiền dễ thương của anh Thạch tên Loan. Hôm nay anh tiết lộ lý do anh chớp được cô Loan là mỗi lần anh Thạch viết thơ thăm nhà, anh cứ theo nói nhõ với anh Thạch cho anh gởi lời thăm em Loan, thế mà anh thành công! Biết hôm nay có Thầy D Thạnh đến tiếp đón tôi trong bửa cơm trưa, tôi email dặn anh dẫn bà xả theo cho tôi thăm cô Loan ngày xưa. Cám ơn anh chị Thạnh cho tôi có dịp thăm "cô Loan" sau nữa thế kỷ!
 
Từ phài qua: anh Thạnh, cháu ngoại anh chị Thạnh, chị Thạnh, anh Lộc.
Nhìn cháu ngoại anh chị Thạnh, đó là hình ảnh "cô Loan" nữa thế kỷ trước.
 
Từ trái qua ngồi: anh chị Quý, Thái, Minh, chị Thạnh, chị Chớ.
Từ trái qua đứng: Hiền, Thạch, Lộc, Thạnh, Chớ. 

Sau cùng tôi xin cám ơn Hiền và tất cả anh chị KQ63D đã cho tôi bửa cơm ngon miệng và cười đùa đã luôn. tth

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn. 

Friday, September 7, 2012

Xe đạp không yên không bàn đạp và chim câu cá.


Một sinh viên kỹ sư người Đức vừa chế ra chiếc xe đạp không yên không bàn đạp. Chiếc xe đạp nầy có tên là Fliz. Người lái chiếc xe đạp nầy không có yên để ngồi, mà nằm dài treo mình trên chiếc xe đạp bằng mấy sợi dây nịt bằng nylon. Người lái chiếc xe đạp nầy cũng không có bàn đạp để đạp, mà dùng chân bươi xuống đường cho xe đạp chạy. Tác động nầy giúp bắp thịt chân như đạp xe đạp.

Click Vào Đây - Để xem xe đạp FLiz.    


Thầy D Trần Ngọc Thạnh gởi tôi email có kèm video chim câu cá. Xem video nầy tôi giật mình vì con chim trông dễ thương và khôn quá sức. tth

Click Vào Đây - Để xem chim câu cá.

Tuesday, September 4, 2012

LK Trúc Phương - Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan


Click Vào Đây - Nhạc phẩm LK Trúc Phương/Ca sĩ Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan

Sunday, September 2, 2012

Nhớ Về Sàigòn & Hướng Về Hà Nội - Y Phương, Nguyễn Hồng Nhung


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nhớ Về Sàigòn & Hướng Về Hà Nội/Ca sĩ Y Phương, Nguyễn Hồng Nhung

Saturday, September 1, 2012

Nam Phương Hoàng Hậu - Chị Bảy


Tình cờ tôi xem một video trong internet diễn lại cảnh Nam Phương Hoàng Hậu ở Hoàng Cung trong lúc vua Bảo Đại đang lưu vong ở Hồng Kông. Trong video, Nam Phương Hoàng Hậu đối đáp tay đôi với Thái Hậu Từ Cung mẹ vua Bảo Đại, làm tôi giật mình vì ngày xưa cháu nội vua Thành Thái học lớp tôi, tôi lại nhà nó chơi và thấy vua Thành Thái cầm gậy đập ông Cyclo vì ông Cyclo dám nhìn mặt vua! Nhìn mặt vua là một cái tội thì đối đáp tay đôi với mẹ của vua, tội đến cỡ nào?

Một trong những điều kiện mà cha mẹ bà Nam Phương đặt ra với vua Bảo Đại trước khi cưới, là bà phải được phong Hoàng Hậu ngay sau khi cưới. Nên bà là vị Hoàng Hậu duy nhất được phong khi còn sống của nhà Nguyễn, còn mười hai đời vua Nguyễn trước, các bà vợ vua chỉ được phong tước Vương Phi, đến khi chết mới được truy phong Hoàng Hậu. Có phải vì vậy mà Nam Phương Hoàng Hậu có quyền tối hậu, nên dám đối đáp tay đôi với Thái Hậu Từ Cung? Có lẽ điều nầy đúng vì trong video Thái Hậu Từ Cung gọi bà Nam Phương là bà Hoàng.

Nam Phương Hoàng Hậu. Nam Phương Hoàng Hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan sanh Năm 1914 tại tỉnh Gò Công Tiền Giang, trong một gia đình Công Giáo giàu có bậc nhất Miền Nam. Ông bà Nguyễn Hữu Hào và Lê Thị Bính chỉ có hai người con toàn gái, Nguyễn Hữu Thị Lan là người con gái thứ hai. Ông ngoại của Nam Phương Hoàng Hậu là ông Lê Phát Đạt tức ông Huyện Sĩ, người đã bỏ tiền xây nhà thờ Huyện Sĩ đường Tôn Thất Tùng Quận 1 Sàigòn.

Năm 1926, Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan 12 tuổi được gia đình cho sang Pháp học ở trường Couvent Des Oiseaux, trường nữ danh tiếng ở Paris do các nữ tu điều hành. Năm 1932 sau khi đậu tú tái toàn phần (tương đương tốt nghiệp THPT hiện nay) Nguyễn Hữu Thị Lan về nước. Vua Bảo Đại cũng về nước cùng chuyến tàu thuỷ nhưng hai người chưa gặp nhau.

Vua Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan gặp nhau. Về nước gần một năm, vua Bảo Đại lên Đà Lạt nghĩ mát. Toàn Quyền Pháp Pasquier và viên Đốc lý Darle (Thị Trưởng) Đà Lạt, trong một buổi dạ tiệc tại khách sạn Palace tại Đà Lạt, đã sắp đặt cho Nguyễn Hữu Thị Lan và vua Bảo Đại gặp nhau.

Về cuộc tình duyên đó, vua Bảo Đại có viết trong cuốn Con Rồng Việt Nam:

"Sau lần hội ngộ đầu tiên ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau để trao đổi tâm tình. Marie Thérèse thường nhắc đến những kỉ niệm ở trường Couvent des Oiseaux một cách thích thú. Cũng như tôi, Marie Thérèse rất thích thể thao và âm nhạc. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam pha một chút Tây phương. Do vậy mà tôi đã chọn từ kép Nam Phương để đặt danh hiệu cho nàng. Các vị Tiên Đế của tôi cũng thường hướng về người đàn bà miền Nam. Nếu tôi nhớ không sai thì trước Hoàng hậu Nam Phương, có đến bảy phụ nữ miền Nam đã từng là chủ nhân của Hoàng thành Huế. Khi chọn phụ nữ miền Nam làm vợ, hình như đức Tiên Đế và tôi đều nghĩ rằng trước kia đức Thế Tổ Cao Hoàng đã được nhân dân miền Nam yểm trợ trong việc khôi phục giang sơn. Chính đó là sự ràng buộc tình cảm giữa Hoàng triều Huế với người dân miền Nam".

Hoàng hậu Nam Phương cũng nhắc lại:
"Hôm đó ông Darle, Đốc Lí thành phố Đà Lạt gởi giấy mời cậu Lê Phát An của tôi (em trai của mẹ) và tôi đến dự dạ tiệc ở Hôtel Palace. Tôi không muốn đi nhưng cậu An tôi năn nỉ và hứa với tôi là chỉ đến tham dự một chút và vái chào nhà Vua xong là về nên tôi phải đi một cách miễn cưỡng và tôi cũng chỉ trang điểm sơ sài và chỉ mặc cái áo dài bằng lụa đen mua bên Pháp thôi. Chúng tôi đến trễ nên buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu. Cậu tôi kéo ghế định ngồi ngoài hiên thì ông Darle trông thấy, ông ta chạy đến chào chúng tôi rồi nắm tay cậu tôi kéo chúng tôi vô nhà. Vừa đi ông vừa nói: "Ông và cô phải đến bái yết Hoàng thượng mới được". Khi cánh cửa phòng khách vừa mở, tôi thấy vua Bảo Đại ngồi trên chiếc ghế bành chính giữa nhà. Ông Darle bước tới bên cạnh Vua rồi nghiêng mình cúi chào và kính cẩn nói:
-Votre Majesté, Monsieur Lê Phát An et sa nièce, Mademoiselle Marie Thérèse. (Tâu Hoàng thượng, đây là ông Lê Phát An và người cháu gái, cô Marie Thérèse)
Nhờ các nữ tu ở trường Couvent des Oiseaux từng chỉ dạy nên tôi biết phải làm gì để tỏ lòng tôn kính đối với bậc Quân Vương, vì vậy tôi đã không ngần ngại đến trước mặt Hoàng Đế, quỳ một gối và cúi đầu sát nền nhà cho đến khi thấy bàn tay cậu tôi kéo tôi dậy, tôi mới đứng lên. Vua gật đầu chào tôi đúng lúc tiếng nhạc vừa trỗi theo nhịp điệu Tango, Ngài ngỏ lời mời và dìu tôi ra sàn nhảy rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Về sau, khi đã trở thành vợ chồng, Ngài mới cho tôi biết hôm đó Ngài rất chú ý cách phục sức đơn sơ của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi được nhà Vua lưu ý một phần do trong suốt buổi dạ tiệc chỉ có tôi là người đàn bà Việt Nam duy nhất nói tiếng Pháp và theo hành lễ đúng cung cách lễ nghi Âu tây đối với Ngài".   
Hôn lễ vua Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan. Hôn lễ được tổ chức ngày 20 tháng 3, 1934 ở Huế. Khi đó vua Bảo Đại đúng 21 tuổi, còn Nguyễn Hữu Thị Lan 20 tuổi. Ngay ngày hôm sau, lễ tấn phong Hoàng Hậu được diễn ra rất trọng thể ở điện Dưỡng Tâm. Nhà vua phong Hoàng Hậu tước vị Nam Phương Hoàng Hậu. Sự kiện Nguyễn Hữu Thị Lan được tấn phong Hoàng hậu ngay sau khi cưới là một biệt lệ đối với các vợ vua triều Nguyễn. Vì mười hai đời vua Nguyễn trước, các bà vợ vua chỉ được phong tước Vương Phi, đến khi chết mới được truy phong Hoàng Hậu.

Nam Phương Hoàng Hậu lưu vong. Nam Phương Hoàng hậu rời Việt Nam năm 1947. Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ cùng các con tại Perche, một làng cổ ở Chabrignac, tỉnh Corrège, vùng Limousin nước Pháp. Ngôi nhà của bà có rừng bao quanh, gồm 32 phòng, 7 phòng tắm, 5 phòng khách... Bảo Đại có đến thăm bà vài lần.

Dân làng Chabrignac kể rằng, bà Nam Phương giàu có, nhưng sống thiếu hạnh phúc. Bao nhiêu năm chỉ thấy cựu Hoàng Bảo Đại về thăm Hoàng Hậu mấy lần, lần được nhớ nhất là vào dịp lễ cưới của công chúa Phương Liên kết hôn với chàng trai Bordelais. Buồn nản vì tình cảm của mình, bà Nam Phương chỉ sống âm thầm trong ngôi nhà vắng vẻ. Họa hoằn bà mới về thăm Paris vài ngày. Có lẽ vui nhất là dịp nghỉ hè, các con mới có dịp về thăm bà.

Một lần, sau chuyến đi chơi về, bà thấy đau cổ. Bác sĩ tới thăm bệnh, nói bà bị viêm họng nhẹ. Không ngờ sau đó, bà bị khó thở. Ông quản gia và mấy cô giúp việc vội chạy đi tìm bác sĩ khác ở làng bên, cách mươi cây số. Nhưng bà càng khó thở hơn và trái tim bà đã ngừng đập ở tuổi 49. Bà mất ngày 14 tháng 9 năm 1963. Ngoài hai người giúp việc trong nhà, không có một người ruột thịt nào có mặt bên cạnh bà trong giờ phút lâm chung. Khi đó các con bà đang đi học hoặc làm ở Paris, còn Bảo Đại sống ở miền Nam nước Pháp.

Đám tang của bà được tổ chức một cách sơ sài lặng lẽ, thưa thớt, vắng vẻ, không tiếng khóc than, không lời ai điếu. Ngày tang lễ, ngoài hai Hoàng tử và ba Công chúa đi bên cạnh quan tài của mẹ không có một người bà con nào khác. Về phía quan chức Pháp thì chỉ có hai Quận trưởng của Brive La Gaillarde và Chabrignac. Trong suốt thời gian tang lễ, Cựu hoàng Bảo Đại cũng không có mặt. Nấm mộ đơn sơ nằm trong nghĩa trang của nhà thờ ngay tại Chabrignac.

Nói chung chung về cuộc đời của Nam Phương Hoàng Hậu. Bà xuất thân từ một gia đình giàu có bậc nhất Miền Nam. Bà đi du học bên Pháp từ lúc 12 tuổi. Rồi bà về nuớc, ba má bà sắp xếp đưa bà bước lên tột đỉnh của đời người con gái - bà Hoàng Hậu. Gia đình bà dám đặt 4 điều kiện dưới đây với vua Bảo Đại trước khi vua Bảo Đại hỏi cưới, điều nầy cho thấy gia đình bà lúc ấy quyền thế cỡ nào. Vậy mà gia đình bà cũng không bảo vệ nỗi hạnh phúc cho con gái út cưng của mình. Vì sự ăn chơi quá sức của vua Bảo Đại.

Xem video tôi thấy bà khổ với Thái Hậu Từ Cung mẹ của vua từ trong Hoàng Thành. Rồi từ lúc còn son trẻ, bà sống một cuộc đời lưu vong bên Pháp, hẩm hiu buồn tẻ. Đến khi bà lâm chung, không một người thân bên cạnh. Đau đớn hơn nữa, suốt đám tang bà, Bảo Đại tệ bạc không có mặt. "Tề gia trị quốc bình thiên hạ", Bảo Đại đối xử với gia đình vợ con như vậy thì đối với đất nước dân tộc Việt Nam vị vua nầy đã làm được cái gì? Thật là đau lòng cho đất nước dân tộc Việt Nam!

Nam Phương Hoàng Hậu mất 1963, lúc ấy bà mới có 49 tuổi, bà hưởng dương chưa được nữa đời người! Ba của bà Nam Phương Hoàng Hậu mất 1939, má của bà mất 1946 thọ 67 tuổi. Vậy là ba má của bà Nam Phương Hoàng Hậu mất sớm, đúng vào thời gian của thế chiến thứ hai, nên ba má bà may mắn không nhìn thấy cuối đời của người con gái út cưng, nếu không chắc ông bà đau lòng lắm!

Sau đây là 4 điều kiện mà gia đình bà Nam Phương đặt ra với vua Bảo Đại:
  1. Nguyễn Hữu Thị Lan phải được tấn phong Hoàng Hậu Chánh Cung ngay trong ngày cưới.
  2. Được giữ nguyên đạo Công Giáo, và các con khi sinh ra phải được rửa tội theo giáo luật Công giáo và giữ đạo.
  3. Riêng Bảo Đại thì vẫn giữ đạo cũ là Phật Giáo.
  4. Phải được Toà Thánh cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau   

*********

Bùi Mộng Điệp -Thứ Phi Ngọc Diệp trong video. Bùi Mộng Điệp người quê Bắc Ninh, không có hôn thú với vua Bảo Đại, có ba con với vua Bảo Đại.

Click Vào Đây - Để xem video nói về Nam Phương Hoàng Hậu