Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, November 13, 2016

Tham Quan Tràm Chim Trà Sư - Chị Bảy


Tràm Chim Trà Sư nằm ở huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang (Long Xuyên). Đây là khu rừng ngập nước ngọt thuộc vùng phía Tây sông Hậu. Với diện tích gần 850 ha, phần lớn cây ở rừng Trà Sư là cây tràm, đây là nơi sinh sống của nhiều loại động vật.

Ở đây hiện có:

- 70 loài chim, trong đó có hai loài chim quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam đó là Giang Sen (Mycteria leucocephala) và Điêng Điểng (Anhinga melanogaster).

Chim Giang Sen.

Chim Điêng Điểng.

- 11 loài thú, trong đó loài dơi chó tai ngắn quý hiếm cũng được ghi trong sách đỏ Việt Nam.
- 25 loài bò sát và ếch nhái, trong đó có rắn Hổ Mang, rắn Cạp Nong.
- 10 loài cá xuất hiện quanh năm và 13 loài cá chỉ xuất hiện mùa nước lũ.

Không chỉ phong phú về động vật, rừng tràm Trà Sư còn là nơi tụ họp của 140 loài thực vật, trong đó có 22 loài cây gỗ, 25 loài cây bụi, 10 loài cây leo, 70 loài cỏ, 13 loài thuỷ sinh (sen, súng, rong, bèo...), 11 loài sinh cảnh, 78 loài thuốc và 22 loài cây cảnh...

Tham quan Tràm Chim Trà Sư ngày thứ 1.

Đoàn du khách 16 người tụ họp ở công ty du lịch Vietravel ở Sàigòn lúc 5:30 sáng. Tour đưa đoàn bằng xe 30 chổ, trực chỉ Trung Lương Mỹ Tho bằng đường cao tốc. Đến Trung Lương, tour cho dừng xe ở nhà hàng Trung Lương cho đoàn ăn sáng.

Tour guide Đức.

Xe đang đi đến Trung Lương Mỹ Tho.

Bên trong nhà hàng Trung Lương.
Anh chị KQ63A Lê Tấn Phát về từ Mỹ, là người rủ tôi đi tour nầy.

 Bên ngoài nhà hàng Trung Lương. 

Ăn sáng ở Trung Lương xong, tour đưa đoàn trực chỉ Long Xuyên. Đến Long Xuyên tour cho dừng xe ở nhà hàng của khách sạn Đông Xuyên cho đoàn ăn trưa. 

Đoàn ăn trưa trong nhà hàng của khách sạn Đông Xuyên.

Ăn trưa xong, tour cho xe đưa đoàn trực chỉ Châu Đốc. Đoàn đến Châu Đốc thì gần xế chiều, tour đưa đoàn xuống ghe lớn đi tham quan các bè nuôi cá trên sông.    

Đoàn chuẩn bị xuống ghe đi tham quan bè nuôi cá. 


Tour lấy ghe đưa đoàn đi tham quan bè nuôi cá trên sông.

Những ngôi nhà nổi trên sông, đó là bè nuôi cá. Trong đó người chủ sống trong ngôi nhà nổi nầy, dưới sàn nhà là lồng bằng lưới sắt rộng lớn, trong đó họ nuôi cá. Họ nuôi từng loại cá trong những bè khác nhau.

Du khách cho cá ăn.

Khi du khách đổ thức ăn xuống bè, cá nuôi nhào nhào giành ăn.

Đây là thức ăn của cá, được làm bằng cám trộn với những thứ khác.

Người dân đang lưới cá trên sông.

Tour đưa đoàn đi tham quan một làng người Chăm (người Chàm theo Hồi Giáo).

Người Chăm đang dệt vải.

Nhà của người Chăm.

Tiệm bán hàng của người Chăm. 

 
Đền thờ Hồi Giáo của người Chăm.

Tham quan bè nuôi cá trên sông xong, tour đưa đoàn đi chợ Châu Đốc. 

Đi chợ Châu Đốc xong, tour đưa đoàn check-in hotel và đi ăn tối. Ăn tối xong tour đưa đoàn đi chùa bà Chúa Xứ. Chùa nầy tôi đi rồi, nên tôi ở lại hotel ngũ sớm, chuẩn bị cho ngày mai là ngày chính của tour.

Tham quan Tràm Chim Trà Sư ngày thứ 2.

Tour nầy chỉ có hai ngày một đêm. Ngày đầu trời mát tốt. Ngày thứ 2 là ngày chính mà trời mưa tầm tả suốt buổi sáng. Tour mua áo mưa cho đoàn và đoàn mặc áo mưa đi tham quan Trà Sư. Nhờ có áo mưa nên du khách không bị ướt như chuột, nhưng giày và ống quần đầy nước và sình lầy. Chúng tôi đi tham quan trong mưa như bị trời hành, cũng vui, một kỹ niệm khó quên.

Tour đưa đoàn đến bãi đậu xe. Du khách có hai chọn lựa, hoặc đi bộ xuống bến ghe Tắc Ráng (ghe đuôi tôm) hoặc đi xe ôm xuống bến. Từ chổ xe đậu đến bến ghe rất gần, nhưng mưa và sình nhầy nhụa nên tôi đi xe ôm.

Khu du lịch Tràm Chim Trà Sư.

Ghe Tắc Ráng. 

Tôi và anh chị Phát chờ xuống ghe Tắc Ráng.

Tràm Chim Trà Sư trong mùa nước lũ. Trên sông du khách sẽ thấy cây tràm, bèo tấm, bèo hoa dâu, sen, súng bạt ngàn.

Nhìn hình kỹ sẽ thấy ổ chim Dòng Dọc. 

Nhìn hình kỹ sẽ thấy chim Trích đang đi ăn.

Nhìn hình kỹ sẽ thấy chim Trích đang đi ăn.

Cây tràm nhiều bạt ngàn.

Nhìn hình kỹ sẽ thấy ổ chim Diệc xám. Mùa nầy là mùa chim Diệc đẻ trứng.  

Du khách lên bờ, đang núp mưa trong lều chờ tour đưa đi tham quan tháp quan sát.

Du khách đi bộ từ bến ghe đến tháp quan sát.

Đây là tháp để du khách leo lên quan sát rừng Trà Sư.

Rừng Trà Sư được chụp từ tháp quan sát.

Cây Thốt Nốt có cây đực và cây cái. Đây là bông của cây đực. Chính bông đực nầy cho nước Thốt Nốt. Nước Thốt Nốt uống ngọt dịu và tôi rất mê ăn cơm trái thốt nốt trong ly nước thốt nốt.

Trái Thốt Nốt.

Anh chị Phát đang ăn cơm trái thốt nốt trong ly nước Thốt Nốt.

Tham quan Tràm Chim Trà Sư xong, tour cho đoàn đi ăn trưa rồi cho xe trực chỉ Sàigòn.  

Nói chung chung về tham quan Tràm Chim Trà Sư.

Tôi đã tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim ở Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tam Nông. Tôi cũng đã tham quan Tràm Chim Vàm Sát ở Cần Giờ. Giờ đây tôi tham quan Tràm Chim Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên. Nếu so sánh thì Tràm Chim ở Đồng Tháp Mười to lớn hơn hai nơi kia nhiều và Tràm Chim Vàm Sát lớn hơn Tràm Chim Trà Sư. Nhưng Tràm Chim Trà Sư có bèo tấm, bèo hoa dâu, sen, súng nhiều bạt ngàn nên nhìn rất đẹp.

Nói chung đi thuyền trên những vùng nước lũ, lòng tôi cảm thấy thư giãn và thở không khí trong lành, tôi đã làm sao! Những vùng nầy thuỷ sản rẻ và ngon. Tôi mê ăn thuỷ sản nên đến những vùng nầy tôi thích lắm. tth     


No comments:

Post a Comment