Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, July 27, 2018

Mùa Hè ở Sàigòn - Chị Bảy


Vào giữa March 2018, tôi lo khăn gói về Mỹ để lo khai thuế ở Mỹ và để tránh sức nóng Mùa Hè ở Sàigòn. Sức nóng Mùa Hè ở Sàigòn, tôi sợ nhất là cuối tháng March, nguyên tháng April và May. Khí hậu Sàigòn, tôi mê nhất vào tháng September cho tới giữa tháng March.

Năm rồi tôi về Sàigòn vào tháng September, lúc bây giờ khí hậu thì tuyệt vời, nhưng mùa Măng Cụt không còn một trái, làm tôi ấm ức vì tôi rất mê trái Măng Cụt.

Vì mê trái Măng Cụt nên năm nay tôi quay về Sàigòn vào giữa tháng June, trời! tháng nầy trái Măng Cụt tràn ngập và rẽ rề, lúc bây giờ sức nóng Sàigòn cũng không tệ lắm, vì có mưa mỗi ngày. Tôi ăn trái cây mỗi ngày. Tôi ăn Măng Cụt để tráng miệng buổi sáng, ăn Măng Cụt và Sầu Riêng thế cơm trưa, ăn Mặng Cụt tráng miệng buổi chiều. Mỗi ngày tôi ăn trung bình 20 trái Măng Cụt. Tôi hết sức mãn nguyện. 
     
Tôi cho người lái xe gắn máy lên chợ Đầu Mối ở Thủ Đức để mua nguyên thùng Măng Cụt 12 kg. Tháng June tôi mua một thùng Măng Cụt 12kg với giá 660000VND (55000/1k). Tháng July tôi mua một thùng Măng Cụt 12kg chỉ còn 350000VND (chưa đầy 30000/1k). Mỗi thùng có khoảng 170 trái nếu trái nhỏ, trái lớn thì khoảng150 trái. Tuyệt đối không có trái hư và dù trái lớn hay nhỏ, rất ít hột.
  
Chợ Đầu Mối là chợ Cầu Muối ngày xưa, được dời lên Thủ Đức, chợ nầy chỉ bán sĩ chứ không bán lẽ. 

Sầu Riêng có bán quanh năm. 
Sầu Riêng của VN bây giờ không thua Sầu Riêng của Thái Lan. Sầu Riêng Ri 6, Sầu Riêng Cái Mơn ở Miền Tây bây giờ ăn ngon tuyệt vời. Sầu Riêng Chuồng Bò ở Mỹ Tho nhỏ trái, nhưng béo và ngon không thua ai. 

Người Việt Nam bây giờ văn minh, họ trồng sầu riêng có trái quanh năm, báo hại tủ lạnh của khách sạn trong phòng tôi lúc nào cũng có Sầu Riêng. Sầu Riêng mùa nầy khoảng 40-60 ngàn VND/1kg, trái mùa thì khoảng 120 ngàn/1kg.  

Đem Sầu Riêng vô khách sạn là điều tối kỵ, nhất là khách sạn tôi ở, người da trắng thường xuyên tràn ngập, nhưng khách sạn rất đặc biệt cho tôi. Tôi ở khách sạn trung bình từ 5 đến 10 tháng, nên khách sạn lơ cho tôi đem Sầu Riêng vô khách sạn. Để bù lại, mỗi lần mua Sầu Riêng, tôi cho người bịt giấy kiếng thật kín, không cho bay mùi ra ngoài. Nhưng tủ lạnh trong phòng tôi thì mùi Sầu Riêng đã luôn. Tôi thỉnh thoảng tôi cho cô làm phòng ăn Sầu Riêng, nên cô cũng ghiền Sầu Riêng như tôi.     

Đường Bùi Đình Tuý gần chợ Bà Chiểu ở Gia Định bán Sầu Riêng quanh năm, loại ngon đắc tìền. Trái mùa, ai muốn mua Sầu Riêng thì đến đây.

Về Sàigòn, ngoài việc ăn uống cho khoái khẩu, chơi tennis cũng nằm trong mục đích chính của tôi. Một tuần tôi chơi tennis 3 ngày, từ 8:00 tới 11:00. Sau khi chơi tennis, tôi mời nguyên hội ăn cơm trưa. Tôi chỉ trả tiền cơm, tiền bia và rượu thì anh em chia nhau trả. Tôi chỉ uống một chai bia hoặc một ly rượu, và anh em trả tiền cho tôi.

KQ63A Nguyễn Kiễm có cháu nội đích tôn tốt nghiệp cữ nhân ở Mỹ và Kiễm đưa cháu về Sàigòn tổ chức ăn mừng, với mục đích dụ cháu ở lại Sàigòn để điều hành cơ sở làm ăn của Kiễm ở VN.  


No comments:

Post a Comment