Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, November 24, 2020

Đi Houston với Thầy D Nguyễn Đức Hiền - Chị Bảy

Nov18 là ngày sinh nhật của Thông, tôi lái xe từ San Antonio lên Austin Texas và tôi hẹn Thông ở nhà hàng Hải Sản Pappadeaux để tôi đãi cơm mừng sinh nhật Thông.

Từ trái Thầy D: Hiền, Thái, Triết. 

Thầy D Hiền về Austin Texas từ California để thăm người em trai đang bị mổ cột xương sống ở Austin Texas. Hiền gọi rủ tôi đi Houston thăm bạn bè. Tôi hẹn Hiền ngày Nov18, sau khi tôi mừng sinh nhật Thông vào lúc trưa, rồi tôi đến nhà em trai Hiền đón Hiền đi Houston chơi năm ngày. Về Houston tôi và Hiền ở nhà Thầy D Triết.

Triết kêu gọi Thầy D ở Houston họp mặt ở nhà hàng để gặp tôi và Hiền. Vì đại dịch Covid-19, nên chỉ có số ít Thầy D đến họp mặt. Bù lại có vài anh chị Không Quân nhưng không phải Thầy D, vì thương chúng tôi nên bất kể Covid-19 và đến nhà hàng gặp chúng tôi. Thật là cảm động.

Từ trái: anh KQ Phạm Hữu Minh đàn anh của chúng tôi, Thầy D Trần Tấn Định, Thầy D Trịnh Thành Châu, Thầy D Nguyễn Văn Triết. Châu đi Florida họp gia đình mới về, nên Châu tự cách ly, mang mask đến thăm chúng tôi chứ không ăn.

Từ phải: Định, anh Minh, Thầy D Lê Quốc Đức, chị Đức.

Từ trái: Hiền, KQ Tô Phương Cường, chị Cường, chị Đức.

Từ trái: Triết, Thái, Hiền, Cường, chị Cường, chị Đức, Đức, anh Minh, Định. 

Vừa ăn trưa xong.
Từ trái: Minh, Hiền, Thái, Đức, Triết. 

Ăn trưa xong, tôi mời đi ăn chè.

Chùa Việt Nam Houston.
Chánh Điện và phòng Chư Tăng Ni được xây lại mới toàn diện và vừa xong.
 
Tượng Phật Bà ở Chùa Việt Nam.
Sau lưng tượng Phật Bà là nơi Hoà Thượng Viện Chủ rải tro cốt bà xả tôi.

Chổ rải tro cốt bà xả tôi, bây giờ Hoà Thượng cho xây mấy tấm cement hình tròn có khắc mấy câu kinh, trông rất đẹp.  

Hiền cúng bà xả tôi. 

Trong vườn trúc sau lưng tượng Phật Bà, tro cốt bà xả tôi được rải ở đây.

Từ trái: Hiền, chị 5 của chị Triết, chị Triết, Triết.
Chúng tôi ăn cơm tối ở nhà hàng.

Từ trái: Triết, chị Triết, Thái, chị 5, Hiền.

Cô chủ nhà hàng chụp hình với chúng tôi.
Trong người cô nầy có nhân điện, phát ra từ trường hút người tôi nghiêng nghiêng suýt ngã dính vô người cô!

Đêm thứ 3 tôi và Hiền ở Houston.
Từ trái vô: Chị Triết, Triết, anh KQ Nguyễn Đạm Thuyên, Thái, anh chủ nhà KQ Tô Phương Cường, Hiền, anh KQ Lộc, chị Lộc, chị Thuyên ở Đà Lạt bồ tèo của bà xả tôi.
  
Anh chị KQ Tô Phương Cường mời chúng tôi đến nhà đãi cơm tối. 
Tuổi về chiều nầy, ít ai dám đãi bạn bè ở nhà, vì lo không nổi. Vậy mà anh chị Cường đãi chúng tôi ở nhà. Thật là vinh dự cho chúng tôi. Anh chị Cường nấu ăn ngon hơn nhà hàng.

Chị Cường ngồi đầu bản.

Cường ngồi đầu bàn.
Nhìn kỹ Hiền điên, nó đang nhìn trong Iphone để ca. Nó bắt các chị trong bàn phải hát bè theo nó. Hiền ca, mà Thuyên ngồi bên tôi than nho nhỏ "hát dở quá". Anh chị em cười đã luôn!  

Anh Thuyên phi công F5.
Anh chị Thuyên người Đà Lạt. Chị Thuyên là bồ tèo của bà xả tôi.

Tiệc cám ơn.
Hiền mời ra nhà hàng để chia tay và cám ơn.

Từ trái: Hiền, Cường, Triết, chị Triết, chị Lộc, chị Cường.

Từ trái: Lộc, Đức, chị Đức, chị Thuyên, Thuyên.

Từ trái: Thuyên, Thái, Hiền, Cường. 

 
Bửa cơm tối sau cùng ở nhà chị Triết.
Chị Triết nấu canh mướp, chiên khô cá lù đù, làm sườn non rim. Chị 5 làm tôm rim.
Bửa cơm tối sau cùng, ngon thấu trời đất. Tôi ăn no cứng bụng!

Hiền thấy nhà thờ cổ xưa giữa đồng quê. Nó kêu tôi chụp cho nó tấm hình.
Tin động trời! Tôi lái xe đưa Hiền từ Houston về lại Austin. GPS chỉ đường tôi đi từ Houston về Austin. Con đường nầy chưa bao giờ tôi đi. GPS dẫn tôi lái xe từ xa lộ 10W, rồi rời 10W để xuyên qua đồng quê để vô thành phố San Marcos rồi vô xa lộ 35N để về Austin. Tới cây xăng giữa đồng quê, Hiền kêu tôi ngừng xe cho nó đi tiểu. Tôi đi tiểu trước. Hiền đứng ngoài nhà cầu hối tôi ra để cho nó vô. Tôi lật đật đi ra và thấy Hiền đứng ngoài, mặt mày xanh lè, tay thì thọc vô quần. Tôi hỏi, mầy thọc tay vô quần làm gì vậy. Nó than, tao phải thọc tay vô quần bẻ gập vòi nước lại, nếu không, nó xà nước ướt hết sàn nhà! Tôi giật mình. May quá, tôi đi ra kịp thời, nếu không thì làm sao tôi ăn nói với chủ cây xăng! Trời đất! Lần đâu tiên tôi nghe nói bẻ gập vòi nước để tắt nước! Tôi sợ Hiền điên luôn!     

May quá, thùng nước lèo nầy suýt bể vòi trong tiệm của cây xăng!
Kết thúc chuyến đi 5 ngày, tôi lái xe 800 miles (1287km).


No comments:

Post a Comment