Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, April 30, 2008

Mấy chuyện cần thưa ....

Thưa quý hiền Tỷ ,hiền Huynh 63D ; Diêu Thiều có ý kiến :
1/Bạn T m Bạch à ! Hể tui thấy cái gì hong trúng là tui nhắc ngay , không cần phải cám ơn gì hết trơn hết trọi á( cái vụ Tùng ) !!Tui cần cái gì "cụ thể"là khoái hơn tiếng cám ơn ; tỉ dụ như bạn chờ kỳ gặp mặt 2009 ; bạn xin phép chị nhà khỏi.... "úm" một hôm , bạn dẩn tụi nầy đi uống "cà -phê- quậy" một đêm là được rồi, tui thì nhà quê nghe nói ở Little Saigon có mấy tiệm cà phê ngon tuyệt và hết xẩy lắm phải không ???
Bạn nhắc tới Huấn làm tôi nhớ một kỷ niệm trong tù !Lúc ở tù từ Ngoài Bắc chuyển về Hàm Tân tui gặp Huấn thuộc đội nhà bếp , tui nhớ nó nói ngay với tui : "Thấy mầy cũng còn phong độ lắm chứ chưa đến nổi nào "và nó giúp tui gửi thơ chui về cho gia đình biết tin . Huấn được tha về trước và nó có cho tui với thằng Lê trường Lạc một cái mền đỏ (do trại phát lúc mới vào tù ) Tụi nầy bèn đem đi đổi với dân làm rừng được một con gà , thành ra được ..."phong lưu" mấy bửa !!Tội nghiệp, tui có hỏi thăm và nghe nói nó mất lúc ở bên VN , không biết vợ con của nó có qua Mỹ không ??!!!!!!
2/Về địa điểm hội ngộ cho năm 2009, thì vẫn còn tuỳ thuộc vào kết quả đa số anh em vote , nhưng tui thấy cái vụ đi cruise coi bộ ế độ quá , hấp dẩn thì có mà ...kẹt "Anh Hai" quá !Ở Bắc Cali thì anh chị Vũ Ngô Dzũng & Nhã Dung làm đầu tàu kỳ vừa qua là Số Dzách , bây giờ với khinh nghiệm và lòng nhiệt tâm của anh chị mà tổ chức lại thì chắc chắn phải là N#1 , không chê vào đâu được rồi !!!Nhưng theo tui thám - thính tình hình thì anh em có vẻ muốn chổ lạ , khác hơn năm trước mà tiền bạc vừa phải , nên mới nhắm tới Trung Cali và kêu gào N đ Hiền đứng ra vác ngà voi kỳ tới đấy !!!Chị Bảy nói thằng Hiền nó lỳ và "điên" mà mậy, hể anh em yêu cầu là nó chơi tới luôn hè , ngoài ra dân Nam Cali cũng đông lắm đâu có để nó lẻ loi mà sợ !!!Bởi vậy tui đóan Nam Cali kỳ nầy được chọn để ..."Đăng Cai" quá !
Có điều quan trọng đáng nói là hầu như đến giờ nầy ít anh em biết tin là mình sẽ Họp Khoá trong năm 2009 quá . Các bạn nên phone báo tin để mấy Cụ Non khác biết dùm ! Vì có một số , rất ít khi vào.... Internet và vẫn còn coi Computer là ...kẻ thù không thèm nhìn đấy !! D - TH


Chị Bảy Viết: Mỗi lần Chú Mười nhắc tới chuyện ở tù, đau xót và hấp dẫn làm sao! Kỳ đi Louisiana thăm Tùng vừa rồi, trền đường về, Chú Mười kể chuyện ở tù VC, làm tê tái lòng anh em!
-Một con mèo trương sình xanh lè, trôi trên sông, anh em tù vớt lên chiên ăn! Chỉ hình dung đến cảnh đó, lòng tôi tê tái, xương sống tôi đang lạnh buốt!
-Một người bạn tù của Chú Mười vì đói quá, giữa đêm khuya, lội sông một mình rất xa, trong giòng nước buốt giá của mùa Đông miền Bắc, đến vườn khoai mì, ăn cắp khoai mì, bị VC bắt đánh nhừ tử.
-Chú Mười đã từng nằm mơ được ăn khoai mì luộc, khoai mì là một miếng ăn mà Mỹ không thèm ăn, vậy mà nó là miếng ăn trong giấc mơ, ảo tưởng của anh em tù, còn gì đau xót hơn!

Viết đến đây, tôi thương anh em HO làm sao, chính vì tình thương đó, tôi đã bằng mọi cách, cố chọn cho được địa điểm Hội Ngộ 2009 trong khả năng tài chánh để làm vui lòng anh em, vậy là tôi mãn nguyện. Chú Mười ơi, nếu Hội Ngộ ở Orange County, Chú Mười nhắc tôi, tôi hứa sẽ lôi ông Hoàng đải Chú Mười một trận "cafe quậy", không riêng Chú Mười, Tướng Số Huỳnh Liên hay bất cứ anh em HO nào, tôi sẵn sàng tiếp đải cho vui. tth

Đính chánh vơí bạnTùng Lỏi

Cám ơn bạn Diêu, tôi biết mình đánh lộn chữ VĂN vơí THANH nhưng không biết chưả sai vì đã posted rồi, củng tại chưa hỏi chị Baỷ. Ngàn lần xin lỗi bạn Tùng Loỉ. Ý kiến Thâỳ HUỲNH LIÊN hội ngộ ở HOUSTON củng được đó, nhưng HOUSTON tháng july nóng lắm!!!!!!.Còn chuyện ở Nhatrang, Bạch Trắng bị Carot phạt lầm, tơí bây giờ bạn HUYNH LIÊN nói ra tôi mơí biết, hèn chi chả thấy Carot nào phạt tôi cả mà chỉ bị NGUYEN ĐÌNH ĐẠI 63A phạt tơi bời hoa lá.
Sẳng đây xin kể vơí các bạn về bạn NGUYỄN ĐĂNG HUẤN. Huấn và tôi là bạn trước khi vào KQ.
Huấn rất thưong tôi như anh em ruộc, hồi chưa vô lính, tôi bị mâý tên du côn ờ chợ Bàn Cờ ăn hiếp. Tôi nói cho Huấn biết, hôm sau Huấn chận mấy tên đó lại đánh cho một trận. Khi vào KQ ra Nhatrang hai đứa một gường đôi, tôi dươí, nó trên. Ngày nào củng nhắc tôi làm dra cho thật thẳng, xếp áo cho thật ngây,đánh gìay cho thật bóng.Tôi tình nguyện đi học Trưc Thăng ở TSN nên rơì quân trường rất sớm, một lần đi biệt phái ở Nhatrang NĐĐ 63A còn là SVSQ .Ngay tôi rơì Nhatrang Huân lo cho tôi đủ điêù. Khi Huấn học bay bên Mỹ, chúng tôi vẫn liên lạc. Bên Mỹ về cho tôi quà đủ thứ. Xin thưa lại đay chuyện ngươì anh em vắng số cuả tôi.
Chuyên Tran Minh Bach Trắng. Bach tử nạn, quan tài để trong trại phi long, phi đoạn 211 cử tôi đi gác xác. Khi tôi đến cả gia đình Bach khóc to lên, tôi không hiểu chuyện gì? Té ra tại tôi có bản tên Tran minh Bach.

Địa Điểm Hội Ngộ 2009

Về điạ điểm Hội Ngộ 2009, mới đầu tôi nghe một vài người đề nghị đi Alaska Cruise, tôi thấy có lý, vì vừa Hội Ngộ vừa ngắm thắng cảnh. Nhưng rồi có một số anh em làm tôi thức tỉnh, hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, làm sao cố tránh tốn kém cho anh em càng nhiều càng tốt, có được như vậy Hội Ngộ KQ63D mới đông đủ, lâu bền.

Anh em muốn vừa thay đổi không khí, vừa rẻ tiền, tôi thông cảm anh em ngay, gặp mặt nhau là thiết yếu, chuyện đi cruise lúc nào đi chẳng được, sau Hội Ngộ ai muốn đi cruise thì tổ chức đi riêng. Chính vì muốn vừa thay đổi không khí, vừa rẽ tiền, nên tôi điện thoại Hiền Điên, Hiền vừa về hưu rảnh rổi, Hiền hứa tổ chức Hội Ngộ 2009, nếu anh em vote tính nhiệm.

Riêng tôi nếu trở lại Thành Được San Jose, tôi rất mừng vì con gái và cháu ngoại tôi ở gần San Jose, nhưng đây không phải là lý do thiết yếu vì tôi thăm con cháu giờ nào chẳng được. Đa số anh em muốn thay đổi không khí, tôi thấy họ có lý, vừa chi tiêu ít tiền, vừa đưa vợ con đi viếng thăm thành phố khác lạ. Sáng nay tôi điện thoại Cố Đạo và Huỳnh Liên, Cố Đạo vui vẻ về việc để thêm địa điểm Orange County để vote. Riêng Huỳnh Liên, tôi trình bày rằng anh em Houston (trong đó có tôi) nhận thấy ba địa điểm để vote là tạm đủ, hơn nữa Houston đã tổ chức 63D trước San Jose rồi. Huỳnh Liên rất vui và nhờ tôi vote giùm Orange County.

Khoá sổ về địa điểm Hội Ngộ 2009: Trong Blog ngày Feb 17, 2008, tôi kêu gọi anh em đề nghị địa điểm Hội Ngộ 2009. Cho tới hôm nay tôi có ba địa điểm hợp lệ để vote. Địa điểm Hội Ngộ được gọi là hợp lệ khi nào địa điểm đó có người lảnh trách nhiệm tổ chức, vì nếu đưa vô vote, được đa số phiếu, không ai lảnh tổ chức thì tôi chỉ có nước cắn lưởi!

Tôi hứa với Cruise Ship, tôi sẽ trả lời họ vào khoảng May 15, 2008. Tôi xin khoá sổ đề nghị địa điểm Hội Ngộ 2009 vào ngày May 6, 2008, anh em còn một tuần lễ để đề nghị thêm địa điểm Hội Ngộ, sau đó xin anh em cho phép tôi khoá sổ, để chúng ta còn tiến tới, có dư thời giờ lo liệu. Khi sổ đã khoá, nếu tôi thấy Cruise Ship không hy vọng thắng, tôi sẽ trả lời “No” với Cruise Ship. Sau đó tôi để anh em tiếp tục vote cho hai địa điểm còn lại, cho tới khi địa điểm nào có đa số trên 50%, tôi sẽ cho ngưng vote và tuyên bố kết quả.

Anh em có ý kiến gì xin vui lòng cho tôi biết, mục đích tối hậu của tôi là làm vui lòng tất cả, để rồi không một ai vắng mặt trong ngày Hội Ngộ 2009, tôi ước mong chúng ta sẽ vui vẻ gặp nhau trong tình thương Hoàng Gia D tràn đầy.

tth

Tuesday, April 29, 2008

Viếng thăm Đức tại Houston.



Click Vào Đây Để Xem Thêm Hình - Click vào hình để xem hình lớn

Chiều nay đại diện Khóa 63D gồm có Châu, Triết, Diêu và Thành (Giang) có đến thăm Lê quốc Đức tại tư gia. Đức trông có vẻ đang bình phục khả quan. Trong lúc chuyện trò thì có Hiển (Tây lai PD514) cùng đến thăm Đức. Trước khi ra về tụi nầy được chị Đức dẩn xem vườn hoa và cây ăn trái như bưởi, ổi, hồng dòn cùng hồ cá với nhiều hoa sen. Vườn kiển gồm có nào Điệp, Mai thái lan... Anh chị rất khéo tay trồng cây, vườn cây và nhà green house được chăm sóc thật chu đáo.

Chúng tôi cầu chúc anh Đức mau bình phục và khỏe mạnh.

Chị Bảy Viết: Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn đưa các Quan Houston đến vấn an Vua Lê, đúng điệu Hoàng Gia D quá!

Monday, April 28, 2008

Thêm vài hình ảnh cuộc viếng thăm Tùng 04/23/08



Click Vào Đây Để Xem Thêm Hình - Click vào hình để xem hình lớn


Chị Bảy Viết: Good Job Châu ơi. Chuyến đi thăm Tùng vừa rồi, tôi mang theo một camera, Kiếm Sĩ Lê Hải mang một camera, camera của hai đứa tôi đều không xài được, may quá Chúa Trịnh Thành Châu có camera backup, nếu không thì quê lắm. Cám ơn Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn thì bận lo mỗ mắt làm đẹp, anh em thông cảm!

kỷ niệm bạn DÊ Nguyen vanTùng

Hồi mơí vào HUỲNH HƯU BẠC, tôi nằm chung phòng với bạn Tùng, nó thích ca lắm. Ngày nào củng ca bài : EM CHỜ ANH TRỞ LẠI. Tùng hát như thế naỳ:
Hôm nào chúng mình ngồi vơí nhau
Vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu
Có vì sao lạc vào mắt biết
Ngước lên nhìn nhau, anh thì thầm.
Ngàn năm sau, mắt em còn sâu.................

Tôi nghe Anh Tùng hát dến nổi tôi thuộc lòng dến bây giờ. Bạn Tùng có lẻ ca bản này để nhớ cô Bằc kỳ nho nhỏ nào đó. Nhưng gìơ đay tôi đôc lai bốn câu mà muốn rơi lệ. Rơi lệ vì nghĩ răng mình sẽ không bao giờ được gặp lại các bạn, 63D mà tôi đã đánh mất , giờ đây ANH TRỞ LẠI.
Đề nghị ban Vương Minh Dương hôm nào đến hát cho bạn Tùng nghe bàn nầy.
Xin chúc mừng Dương, Đức sức khỏe ngon lành. Chúc Triết nhìn lên thật rõ để đánh những cú lốp của tôi trong kỳ hội ngộ 2009.
Riêng bạn Tùng, bạn bắt buộc phải ca cho anh em nghe bản nầy cho kỳ hội ngộ 2009

Trần minh Bạch đen

Chị Bảy Viết: Ông Hoàng làm thơ, vận mạng của Hoàng Gia D tới thời cực thịnh rồi Anh Em ơi! Nhắc lại kỹ niệm, cảm động quá ông Hoàng ơi! Cho Cung Phi Mỹ Nữ múa hát cho Anh Em giải sầu, quên đi cái sức khoẻ "chuối chín", nhe ông Hoàng. Nhớ lại Hội Ngộ San Jose lúc tụi tôi đọc tên, vinh danh các bạn xấu số, ông Hoàng khóc tức tưởi, thấy thương lắm. Tình cảm kiểu đó, bà Hoàng không mê sao được! tth

Hoi Ngo KQ 2009

Toi chon Little Saigon, Snata Ana, CA

Sunday, April 27, 2008

Tin Vui Thầy D Lê quốc Đức và Thầy D Nguyễn văn Triết



(Click vào hình để xem hình lớn.)

- Triết vừa liên lạc được với Chị Đức và cho tôi biết, tim của Đức không hoạt động bình thường, nên BS mổ dưới da để bỏ "pacemaker", "pacemaker" sẽ giúp tim hoạt động bình thường. Đức đã về nhà, khoẻ mạnh và hoạt động bình thường. Chúc mừng Anh Chị Đức vừa thoát âu lo.

- Tin vui của Nguyễn văn Triết: Anh Chị nhìn hình đám cưới của Triết, xin lưu ý đôi mắt của Triết, rồi so sánh cặp mắt của Triết mới mỗ ngày 4/24/08, một ngày sau khi chúng tôi đi thăm Tùng về. Hình nầy tôi nhờ Châu đến nhà Triết chụp ngay sau khi Triết đi mỗ về.

Nhận xét của Chị Bảy: Triết than hai mí mắt trên xụp thấp, không nhìn thấy phía trên. Anh muốn nhìn phía trên, để mắt nhìn mắt, tỏ thương yêu với vợ. Chị Triết nghe mùi tai, cho anh đi mỗ cắt mí trên. Theo tôi đó chỉ là bước đầu trong "kế hoạch vết dầu loan" của Triết. Rồi đây Triết sẽ có cách để Chị cho cắt mí dưới, cắt cằm chẻ đôi, căng da mặt, bơm môi cho sexy! Chúc mừng Hoàng Tử D Triết đã không làm hỗ danh Hoàng Gia D. tth

Friday, April 25, 2008

Quý Thầy D Texas thăm Thầy D Nguyễn văn Tùng Louisiana




Chuyến đi thăm Thầy D Nguyễn văn Tùng Louisiana

Hình trên từ trái sang phải: Nguyễn anh Toàn 63A, Thành, Nguyễn đạm Thuyên 62C, Triết, Thái, con gái Tùng, Dương, Diêu, Hải, Châu
Hình dưới: Anh Chị Phát, Anh Chị Toàn

Click Vào Đây Để Xem Thêm Hình - Click vào hình để xem hình lớn

Tối 4/22/08 Quý Thầy D Houston đải vợ chồng tôi một bửa cơm thật nhiệt tình, trong bửa cơm gồm có: Thầy D Triết và Công Chúa, Thầy D Trần tấn Định và Công Chúa, Thầy D Lê Hải và Công Chúa, Thầy D Diêu, Thầy D Châu. Đáng lẽ trong bửa cơm có mặt Thầy D Lê quốc Đức, Thầy D Giang văn Thành, nhưng giờ chót Thành bị cảm, không ăn nhưng Thành đi Lousiana, Đức thì vào nhà thương vì tim bị nghẹt, tôi cố liên lạc với chị Đức nhưng chưa được, sẽ có tin sau về Đức .

Sáng Thứ Tư 4/23/08 anh em tập họp ở nhà Triết lúc 6:45, gồm có Hải, Châu, Diêu, Thành, Thái, Triết, và Nguyễn đạm Thuyên 62C xin di theo để thăm Tùng người bạn cùng quê Đalạt với Thuyên. Sau khi ra tiệm ăn sáng, uống cà phê, chúng tôi rời Houston lúc 8:00 sáng, đến nhà Tùng lúc 2:00 chiều. Đến nhà Tùng thì có Vương minh Dương đứng trước cửa đón chúng tôi, Dương sắp xếp cho từng nguời bước vô để xem Tùng có nhận diện được không. Tùng nhận diện hầu hết tất cả anh em và vui mừng kêu tên từng người. Tùng nói lẹ làng nhưng rất khó nghe. Tùng ngồi xe lăng, đang tập dợt cách di chuyển bằng xe lăng, nhưng còn rất bở ngở.

Con gái củaTùng MD, có chồng cũng MD, cháu rất đẹp, dễ thương, chu đáo, cháu mua cơm chiên, chả giò, bánh mì thịt, nước uống để sẵn. Anh Nguyễn anh Toàn 63A đến phụ tiếp đón chúng tôi, anh Toàn thật vui vẻ nhiệt tình. Con gái của Tùng có mướn thằng Mễ to lớn để săn sóc Tùng, anh mễ không biết tiếng Anh, nhưng nó không trở ngại hiểu ý muốn của Tùng, Tùng chỉ cần nói một tiếng, ra dấu là anh Mễ hiểu ngay.

Lúc Tùng bị stroke lần sau cùng, máu ứ đọng nhiều trong nảo, Tùng nằm mê mang, BS nhà thương chịu thua, chuẩn bị đưa Tùng vô nhà xác, nhưng con rể của Tùng không chịu thua, xin chuyển nhà thương khác vì nhà thương khác có dụng cụ mỗ tối tân hơn và có BS mỗ quen biết với con rễ của Tùng, nhờ vậy Tùng đã tỉnh lại sau khi mỗ.

Trò chuyện với Tùng khoản hai giờ, chúng tôi ra về, con gái Tùng tiển chúng tôi ra xe. Dương lái xe van của chúng tôi đưa chúng tôi thăm viếng khu phố bị bảo tàn phá vừa rồi. Bảo tàn phá mấy năm qua rồi, cảnh tang thương vẫn còn hiện rỏ, rất nhiều nhà, tiệm bỏ hoang. Cám ơn Dương đã cho anh em xem cảnh tang thương lịch sử của Louisiana.

Chúng tôi rời New Orleans, trên đường về, đến Baton Rouge capital của Louisiana thì trời đã tối, chúng tôi dừng lại Baton Rouge ăn crawfish, về đến nhà Triết hai giờ sáng.

Nhận xét chung của chuyến đi:

Quý Thầy D Texas đã thể hiện cái tình “ruột thịt” của Hoàng Gia D, cái tình “ruột thịt” Hoàng Gia D nầy tôi đã nhận thấy các nơi, nhất là Quý Thầy D Bắc Cali, hôm nay Quý Thầy D Texas có dịp thổ lộ. Đây là một niềm vui lớn, một tương lai sáng lạng cho Hoàng Gia D.

Thăm Tùng, lòng chúng tôi nặng trĩu khi nhìn Tùng rồi liên tưởng đến oai hùng của một Hoàng Tử D ngày nào! Nhưng chúng tôi tạm an lòng khi thấy con gái Tùng hiếu thảo và có khả năng tài chánh lo cho Tùng.

Trên đường về, không có Công Chúa nên không cần giữ kẻ, các Hoàng Tử đùa giởn thẳng cẳng, cười đã luôn, nhờ vậy tài xế Châu không buồn ngủ. Châu lái xe nhẹ nhàng như lái F5 ngày nào.

Gặp anh Toàn 63A, chúng tôi may mắn được tin tức về Thầy D Phát, chúng tôi tạm yên tâm khi nhìn hình Phát đứng sau lưng bà xả Bạch Mai, cười tươi lắm. Ai cũng trầm trồ mến phục chị Bạch Mai, riêng tôi xin salute chị.

Tin hồi họp của Thầy D Vương minh Dương: Dương kêu tôi ra sau back yard của Tùng và cho tôi biết Dương bị cancer bọng đái. Tim tôi đau nhói khi nghe Dương nói, nhưng Dương cho biết BS đã mỗ, lấy hết cancer, bây giờ Dương đã khoẻ hẳn, hú hồn! Dương có hơi gầy hơn lúc Hội Ngộ San Jose. Dương hứa đi Hội Ngộ 2009 và Dương nhờ tôi vote cho địa điểm Orange County. Mừng Dương thoát nạn, hẹn gặp bạn hiền ở Hội Ngộ 2009 để đánh Tennis. Khi viết cancer bọng đái, tôi đánh sót dấu “đ”, may quá tôi coi lại, nếu không Dương sẽ trách tôi nặng nề, vì nói bậy làm mất giá trị “cái ngọc dương tiềm thuốc Bắc quý giá của anh”./.


Chị Bảy

Sunday, April 20, 2008

Tin Vui Hội Ngộ 2009

Tôi thấu hiểu hoàn cảnh của một số anh em, nhất là anh em HO qua sau, để bớt tốn kém cho anh em ngày Hôi Ngộ 2009, Chi Bảy vừa quyến rủ được Hiền Điên đứng ra tổ chức Hội Ngộ 2009 tại Orange County để vừa thay đổi không khí vừa rẻ tiền. Vậy là cho tới bây giờ chúng ta có ba địa diểm để vote, xin anh em nhớ vote vì đó là quyền lợi của anh em, chọn địa điểm cho vừa túi tiền của mình, người nào đã vote rồi thì xin vote lại. Khi vote xong, xin anh em chấp nhận "thiểu số phục tùng đa số", có nghĩa là chổ nào đa số đi thì mình theo, theo không nỗi thì Chị Bảy đưa lên Blog kêu réo tổn thọ ráng chịu. Thiếu mặt một Hoàng Tử trong ngày Hội Ngộ là một đau nhức cho cả Hoàng Gia D, anh em bàn tán, hỏi han, tôi không nói thêm bớt đâu nhé. tth

Thursday, April 17, 2008

Cái vụ Hội Ngộ .....

SVSQ Dê Thờ xin có ý kiến :
Kính chào chư Tỷ và Chư Huynh thuộc 63DÊ .Hôm nọ thấy dường như có bạn nào đó đưa ra một địa điểm là Nam hay Trung Cali gì đó mà đến nay sao không nghe ai nói đến gì hết vậy?? Mấy ông bạn "khúc giửa" Cali nầy sao im re không thấy ngọ-ngoậy gì hết trơn hè ?? Không ai đứng ra làm đầu tàu như anh chị Vũ ngô Dũng hay sao ??
Theo thiển ý của tại hạ khi nghe đến Cruise cũng khoái mà thấy giá cả coi bộ ê -càng quá , còn phải tốn thêm air ticket nữa chứ bộ !!Nếu vote OK mà ít người quá rồi có đi không và số lượng người minimum là bi nhiêu vậy ??Ai có ý gì cứ đưa ra và Cũng nên thảo luận luôn đi !
(Có một điều vui kể ra là tui vừa thấy hình vợ chồng Đinh sinh Long trên du thuyền vừa qua . ! Thật không ngờ Long... "thuốc- nào" mập mạp đẹp giai hơn xưa nhiều ! So với lần chót gặp Long ở trại tù Tân- Lập ngoài Bắc , là dáng vóc cách nhau một trời một vực Chúc mừng bạn và hơi... lo dùm cho Chị !!??!!)


Chị Bảy viết:

-Trong Blog ngày Feb 17,2008, tựa đề "Có Bông So Đủa Quý Thầy D ơi", tôi có cho biết Cố Đạo đề nghị thêm địa điểm Miền Nam Cali và tôi cố mong chờ Anh Em Miền Nam Cali lên tiếng, cho tới hôm nay chưa có tiếng nói nào của Anh Em Miền Nam Cali.
-Về việc số người minimum, Cruise Ship không bắt buộc số người đi là bao nhiêu, chúng ta sẽ theo đa số mà làm, tôi Xin Anh Chị khi đã bầu thì "thiểu số phục tùng đa số", có nghĩa là đa số đi thì mình theo, không theo nỗi cũng ráng, có như vậy mới gọi là Anh Em Hoàng Gia D, Anh Em nên nhớ thời gian của tụi mình không còn bao nhiêu, ráng lên Anh Em ơi. Chiều nay tôi nói chuyện với Chị Vỏ Huỳnh Ánh, Chị Ánh hỏi tôi "anh Thái vote yes giùm vợ chồng tôi, rủi tới ngày đó tôi không còn thì sao?! Câu nói đùa nhưng chứa đầy xót thương của tuổi "chuối chín" của tụi mình. Riêng Dê Thờ, tôi xin hứa là nếu đa số chọn đi Cruise, tôi sẽ bao Dê Thờ xe và ăn uống trên các thành phố Alaska khi tàu cặp bến, thương vậy thôi, chịu chưa?


Dê Thờ viết :
Thực lòng vô vàn cảm tạ hảo ý của Chị Bảy trước nha !

Tuesday, April 15, 2008

BUỔI HỌP MẶT GIỚI THIỆU CHỊ DỦNG-PHAN.


Tin Vui:


Click Vào Đây Để Xem Thêm Hình - Click Vào Hình Để Xem Hình Lớn

Nhân dịp bạn Dũng và bà xã mới ở Viêt Nam qua San Jose, tất cả các bạn 63D tại miền Bắc Cali có tổ chức một cuộc họp mặt để bạn Dũng có dịp trình diện New Queen vói bạn bè và thân hũu.

Dê cái mới này theo thông lệ của Không Quân được đặt tên là (HOA) DẠI.

Ngưòi đẹp, theo bạn Dũng kể lại, cùng quê vói bạn, nhân dịp về thăm lần cuối.

Rồi bạn nghĩ sẽ không bao giờ trỏ lại, nhưng mọi việc như có Tròi định, bạn sẽ thăm nơi đó dài dài và thăm suốt đời, ngoài ra bạn còn cắm dùi tại chỗ.

Trong buổi họp mặt có anh chị Hồng Tuyền người Niên Trưởng KQ được bầu là ngườì sốt sắng nhất về vấn đề sinh hoạt vớí KQ và Cộng Đồng. Ngoài Dũng Phan và Cô Dâu Mới, còn có Dzũng Vũ và bà xã, Ng -c-Băc bà xã, Ng- t-Liêm bà xã , Ng -d- Minh bà xã, chị Thanh Huệ và chồng, Đỗ -n -Ẫn, Vũ -c- Hiệp, Xương bà xã, và một số thân hửu. Sau khi tâm sự và để mở đầu chị Thanh Huệ giới thiệu và tuyên bố lý do, chú rể trả lời và cám ơn.

Sau buổi tiệc, tới phần văn nghệ do thầy Mai phụ trách đánh nhạc gúp vui, phần ca hát đa số được trình bày bởi chú rể và cô dâu, trình bày nhũng bài ca rất xuất sắc và điêu luyện.

Anh Hồng Tuyền sau khi trình bày bài Sơn Nữ Ca do chính anh sáng tác rất cảm động, anh đã bật mí cho biết Bà xã anh cũng cùng quê với cô dâu người miền núi ngoài Bắc, người nào cũng rất trắng và xinh dẹp. Buổi họp mặt được bắt đầu lúc 2 pm và chấm dứt lúc 9 pm, chúng tôi nói lại chuyên cũ và có được một buổi chiều thật vui vói nhũng ngườì bạn quí.

Xương Xì


Chị Bảy chia vui:

Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc. Congratulations Dũng ơi, có cặp mắt tinh đời chọn nàng dâu perfect. Hội Ngộ 2009 thế nào cũng đưa Công Chúa ra mắt Hoàng Gia D nhe Dũng. tth