Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, January 18, 2015

Đi tour Campuchia bất đắc dĩ - Chị Bảy


Tôi về Việt Nam kỳ nầy gần năm tháng và tôi đã đi bốn tours, trong đó có tour đi Mã Lai. Tôi đi Mã Lai về, giấy tạm trú của tôi được tăng thêm ba tháng và bây giờ lại gần hết hạn ba tháng tạm trú của tôi nữa rồi, mặc dù tôi có Visa năm năm! Tôi đến đường Nguyễn Du để xin gia hạn giấy tạm trú thêm ba tháng, theo thông thường thì tôi chỉ đóng tiền là họ cho tôi gia hạn, nhưng lần nầy họ bắt tôi phải có giấy bảo lãnh của ông anh tôi, mặc dù tôi đang ở hotel! Tôi rối trí, vì luật lệ ở Việt Nam tôi không hiểu nổi! Cho đỡ nhức đầu, tôi mua tour ra khỏi Việt Nam rồi trở vô lại để tôi có thêm ba tháng tạm trú! Với số tiền đi tour bất đắc dĩ nầy, tôi cầm cho anh bồi bàn, em bé đánh giày, lòng tôi sẽ thư thái hơn nhiều!

Tôi gọi hảng du lịch thì được biết đi Campuchia mỗi tuần có một tour, ngày mai sẽ có một tour, rồi tuần sau sẽ có một tour. Nhưng tour tuần sau không chắc vì tuỳ theo có đủ du khách hay không, tôi không thể chờ tour tuần sau vì nếu họ không có tour thì tôi bị quá hạn tạm trú! Tour ngày hôm sau thì chắc chắn có và tôi chỉ còn 1 giờ 30 phút để quyết định và đóng tiền. Thế là tôi vội vã đến hảng du lịch đóng tiền để đi tour vào sáng sớm hôm sau. Tôi đi tour mà như chạy giặc ngày 29 tháng 4, 1975.

Tôi đi tour Campuchia bất đắc dĩ. Tour Campuchia thì tôi đã đi rồi, nhưng tôi đi Siem Reap, Phnom Penh, Biển Hồ, và tôi rất thích tour nầy. Lần nầy thì tôi đi Bokor, Sihanoukville, Phnom Penh.

Tham quan Campuchia ngày thứ 1.

Đúng 5 giờ sáng, tour cho xe 30 chổ chở đoàn gồm 20 du khách rời Sàigòn, trực chỉ Trãng Bàng. Đến Trãng Bàng tour dừng xe cho đoàn ăn sáng. Ăn sáng xong, tour cho xe trực chỉ cửa khẩu Mộc Bài. Đến cửa khẩu Mộc Bài tour làm thủ tục nhập cảnh Campuchia cho đoàn.

Lúc trước Campuchia bắt tour khi đến cửa khẩu Mộc Bài thì đoàn phải xuống xe, xách hành lý đi qua cửa khẩu rồi lên xe bus khác của Campuchia. Bây giờ Campuchia cho xe bus của Việt Nam chảy luôn trong xứ họ, nên đoàn để nguyên hành lý trên xe, đoàn chỉ cần xuống xe đi bộ qua cửa khẩu trình passport rồi lên lại xe bus của tour.

Rời cửa khẩu Mộc Bài, tour cho xe trực chỉ thủ đô Phnom Penh. Trên đường đi Phnom Penh xe phải qua thành phố Neak Loeung.

Phố Neak Loeung nằm hai bên sông Mekong. Tháng March năm 1970 vua Sihanouk đi thăm viếng Âu Châu, Nga và Tàu, ở nhà Lon Nol lật đổ vua Sihanook. Neak Loeung không xa lạ với tôi, 1970 - 1975 tôi thường đáp máy bay ở Neak Loeung mỗi tuần lúc Việt Nam Cộng Hoà đổ quân sang tiếp tay Lon Nol.  

Ngày tôi đi tour, Neak Loeung còn dùng phà để qua sông, mặc dù Nhật Bản đã làm xong cây cầu rất đẹp, nhưng khúc đường ở hai đầu cầu còn đang làm sắp xong.  
                                       
Phà Neak Loeung.

Cầu Neak Loeung do Nhật Bản làm tặng Campuchia.

Rời Neak Loeung, tour cho xe trực chỉ Phnom Penh. Đến Phnom Penh tour cho đoàn ăn trưa.

Xe tour đi ngang phi trường Phnom Penh chứ không có vô phố.
Ngày xưa 1970 - 1975 tôi thường đáp máy bay ở phi trường nầy mỗi tuần.  

Đoàn ăn trưa ở Phnom Penh.

Ăn trưa xong tour cho xe trực chỉ Bokor. 

Tham quan Bokor. Bokor thuộc tình Kampot và ở phía Tây thị trấn Kampot 30 km. Bokor là cao nguyên có cao độ 1075m so với mặt biển, nằm trên dãy núi Tà Lơn, có khí hậu mát lạnh như Đà Lạt Việt Nam.

Dãy núi Tà Lơn.

Chùa Năm Thuyền. Cao nguyên Bokor có Chùa Năm Thuyền (Wat Sampov Pram). Ngôi chùa này do vua Monivong xây dựng vào năm 1924 để vua có thể đến đây lễ bái, cầu nguyện mỗi khi lên Bokor. Chùa tuy không lớn nhưng trong khuôn viên chùa có những cảnh quan đẹp, đặc biệt là năm tảng đá lớn hình dạng giống như chiếc thuyền buồm, cho nên mới gọi là Chùa Năm Thuyền.

Năm tảng đá như năm thuyền buồm. 

Trong khuôn viên Chùa Năm Thuyền.

Tượng Phật trong khuôn viên Chùa Năm Thuyền.

Đường lên chùa.

Chùa Năm Thuyền

Xem mặt trời lặn từ Chùa Năm Thuyền.

Tham quan Chùa Năm Thuyền xong, tour cho đoàn check-in resort để tắm rửa trước khi ăn tối.

 Đoàn check-in Bokor Highland Resort, nơi đây có casino.

Ăn tối trong Resort xong, chúng tôi vô casino cờ bạc. Tôi và vài cô kéo máy, còn một số khác thì chơi Roulette.

Tham quan Campuchia ngày thứ 2.

Ăn sáng trong Resort xong, đoàn check-out Resort và tour cho xe chở đoàn đi Sihanouk Ville. 

Đến Sihanouk Ville tour cho đoàn ăn trưa rồi check-in hotel. Check-in hotel xong, đoàn được tự do đi tắm biển, nhưng tôi không tắm biển mà nằm ngũ trưa, thế mà hay vì có người đi tăm biển về than biển không sạch, nhiều rông rêu!  

Trên đường đi Sihanouk Ville, tour tặng mỗi du khách một chiếc khăn đa dụng, đội đầu, quấn cổ, thắt lưng...
Ai đội khăn sao mà giống người Campuchia quá! 

Đến Sihanouk Ville, tour đưa đoàn ra biển ăn trưa.
Đây là vịnh Thái Lan, nếu trời tốt từ đây có thể thấy đảo Phú Quốc Việt Nam.

Đoàn ăn trưa ở bờ biển.

Đoàn ăn chiều trong nhà hàng ở bờ biển Sihanouk Ville .

Biển Sihanouk Ville về đêm.

Tượng Sư Tử vàng ở Sihanouk Ville.

Ăn chiều xong một số du khách kéo nhau ra biển tham quan chợ đêm.  

Chợ hải sản đêm ở bờ biển Sihanouk Ville.

Lúc ăn cơm chiều tôi để bụng dự trù ra biển ăn hải sản về đêm, nhưng tôi thấy hải sản không tươi nên tôi không dám ăn. Chúng tôi uống bia, và bụng đói với một chai bia đủ làm tôi nằm dài!

Chúng tôi mua pháo bông đốt cho vui. 

Người Campuchia dùng bao nylon đốt đèn cầy làm "hot air balloon" trông cũng đẹp!

Tham quan Campuchia ngày thứ 3.

Ăn sáng trong hotel xong, đoàn check-out hotel và tour cho xe chở đoàn trực chỉ Phnom Penh. Phnom Penh thì tôi đã tham quan rồi trong tour đi Siem Reap.

Trên đường về Phnom Penh, tour dừng ở đèo Peak Nil nơi thờ nữ thánh Ya Mao cho đoàn cầu phúc. 

Đến Phnom Penh, tour cho đoàn đi ăn chiều.

Tượng vua Sihanouk trên đường phố Phnom Penh.

Tham quan Campuchia ngày thứ 4. 

Ăn sáng trong hotel xong, đoàn check-out hotel rồi tour cho đoàn đi mua sắm ở chợ Phnom Penh. Mua sắm xong, tour cho đoàn ăn trưa buffet rất ngon trước khi về Việt Nam.

Trước khi rời Phnom Penh, đoàn chụp hình lưu niệm trước hotel.
Cô đứng trước tôi đeo kiếng mát, áo sọc ngang, mang bóp là người bị dị ứng cà phê sửa mà tôi sẽ nói thêm ở dưới cùng.

Chợ Phnom Penh.

Đây là nhà thương Chợ Rẫy ở Campuchia, Việt Nam xây cho Campuchia.

Nói chung chung về chuyến đi Campuchia bất đắc dĩ kỳ nầy.

Đi tour kỳ nầy, vì bất đắc dĩ nên tôi không tha thiết về tham quan và chụp hình.

Tôi bị đi tiêu chảy vì nể nang. Đến Phnom Penh, có hai cậu thanh niên trong đoàn, mua kẹo măng cụt rồi lên xe bus đi mời mọi người ăn. Tôi cầm viên kẹo và thấy gói bằng tay nên tôi lo sợ nhưng tôi ăn vì nể nang. Ăn một viên kẹo xong, năm phút sau là tôi bị đau bụng ngay trên xe, nhưng may mắn tôi về đến hotel mới bị tiêu chảy. Tôi lật đật uống trụ sinh mà tôi mang về từ Mỹ, nhờ tôi uống trụ sinh sớm nên tôi hết tiêu chảy ngay! Nhưng tôi phải uống tiếp trụ sinh ngày thứ hai rồi tôi mới dám ngưng thuốc.

Một cô trong đoàn bị dị ứng cà phê sửa. Tour cho xe dừng bên đường để đoàn giải lao trong tiệm. Tôi ngồi uống cà phê sửa đá trong tiệm, rồi một cô trẻ đẹp trong đoàn đi một mình đến ngồi chung bàn với tôi. Tôi mời cô uống cà phê sửa đá. Uống cà phê sửa đá xong, lên xe cô bị sốt và ói mửa. Cô than với tôi:

- Em bị dị ứng cà phê sửa. Em uống cà phê sửa thì bị nóng sốt và ói mửa!
- Cô biết bị dị ứng cà phê sửa mà sao cô uống?
- Em nể anh!
- Trời! Cô làm tôi lo quá.
- Không sao đâu, mửa xong là em hết sốt.

Lần đầu tiên tôi thấy người bị dị ứng cà phê sửa! Bị dị ứng có thể làm chết người, nhất là trẻ con bị dị ứng đậu phộng. Ở Mỹ trẻ con bị dị ứng đậu phộng rồi vô trường bạn bè trẻ con với nhau, thương mời bạn ăn kẹo đậu phộng, thình thoảng bị chết hoài! Cô nầy khoảng 40 tuổi bị dị ứng mà nể nang chi vậy, khổ thiệt! tth


No comments:

Post a Comment