Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, October 31, 2010

Ngàn Thu Áo Tím - Thu Trang

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím/Ca sĩ Thu Trang

Friday, October 29, 2010

Wednesday, October 27, 2010

Giỗ đầu của em

Em,

November 6, 2010 là ngày giỗ đầu tiên của em, còn mấy ngày nữa thôi! Những tháng ngày nầy của năm rồi đang dồn dập hiện rõ trong trí anh, làm anh nhớ thương em quá sức. November 3 là ngày sinh nhật của em, Thông mua bánh sinh nhật cho em, và em đang hấp hối vậy mà em vẫn cố vui với chồng con, em nằm ngữa ôm bánh sinh nhật nhõ trên ngực, rồi Thông phụ em thổi đèn cầy sinh nhật. Thông đút bánh sinh nhật cho em, và em vẫn tươi cười ăn bánh, gương mặt em lúc ấy dễ thương làm sao. Trời! em là người đàn bà duy nhất anh thấy trong đời anh, em hiền thục nhưng tâm em can đảm cứng rắn anh chưa từng thấy, giờ phút hấp hối mà em vẫn cố làm vui lòng người thân yêu của em. Nhưng chưa hết, November 5 là sinh nhật của Kira, đứa cháu ngoại đầu mà em thương yêu nhất đời, em không muốn mất đi trong ngày sinh nhật của Kira, và em cố trì hưỡn cái chết của em thêm một ngày cho qua ngày sinh nhật của Kira. Anh nhìn thấy điều đó, và đầu óc anh quay cuồng, anh suy nghĩ miên mang: “Trời đất ơi, chẳng lẽ trên đời nầy có người hiền thục chỉ biết nghĩ đến người khác như vậy sao?”. Anh thương em quá sức.

Giỗ đầu của em, có những sự việc làm ấm lòng anh. Em 7 Điểm con cô 6 mới gọi cho anh, Điểm đã mua vé máy về Houston từ Seattle WA để dự lễ cho em. 5 Chiều chị của 7 Điểm cũng sẽ về Houston từ Austin TX. Anh chị Đặng văn Chiêu Hội Trưởng Hội Phật Giáo San Antonio, người đã cho treo cờ rũ ở chùa Bảo Quang để tang cho em lúc em mất, anh Chiêu nói làm ấm lòng anh: “Anh Thái, ai chớ chị thì tụi em nghe là đi liền, ngày ấy vợ chồng em sẽ có mặt cúng cho chị”. Cám ơn anh chị Chiêu. Rồi có khá đông anh chị ở San Antonio sẽ về Houston dự lễ cúng cho em. Ai cũng thương em quá mà.

Ở Houston thì ôi thôi, bà con bạn bè ai cũng thương em hết và họ sẽ dư lễ cúng cho em rất đông. Anh chị BS Thanh sẽ lo mâm cơm, nhang đèn, để cúng ở chổ tro cốt của em. Các Thầy D Houston sẽ dự lễ đông đủ. Anh chị Thầy D Lê Hải, người đã về San Antonio từ Houston mướn hotel ngũ một đêm để sáng hôm sau tiễn đưa em đi hoả thiêu, anh Hải nói làm ấm lòng anh: “Thái ơi! Mầy khỏi nói, vợ chồng tao có mặt cúng cho vợ mầy là đương nhiên rồi.”

***************
***************

Thầy Nguyên Đạt đang làm Phật sự ở Úc Châu, Thầy dặn dò anh liên lạc với Sư Cô Hạnh Trí bên chùa ni Tu Viện Hương Nghiêm để lo đặt bàn cơm chay. Hoà Thượng Viện Chủ và Thầy Nguyên Đạt sẽ không có ỡ nhà để cúng cho em, nhưng Thầy Nguyên Đạt đã dặn dò sắp xếp hết mọi việc rồi, Thầy nói anh yên tâm. Sẽ có khoảng 11 Thầy, 7 Sư Cô cúng cho em.

Anh gọi thưa chuyện với Sư Cô Hạnh Trí, thật là phúc đức cho hai đứa mình, Sư Cô Hạnh Trí hết sức vui vẽ lo cho anh. Anh hỏi Sư Cô Hạnh Trí hôm ấy ai sẽ chủ lễ cúng cho em, Sư Cô tưởng là Hoà Thượng Viện Chủ, nhưng khi anh nói Hoà Thượng Viên Chủ hôm ấy đi vắng, Sư Cô nói để Sư Cô gọi Hoà Thượng Viện Chủ và cho anh biết. Sư Cô gọi Hoà Thượng Viện Chủ và cho anh biết, đúng là hôm ấy Hoà Thượng Viện Chủ đi vắng. Sư cô bàn với Hoà Thượng Viện Chủ và hai người đồng ý phải có một cao tăng để chủ lễ cho em. Sư Cô xin phép Hoà Thượng Viện Chủ để Sư Cô cung thỉnh Đại Lão Hoà Thượng Thích Chơn Điền chủ lễ hôm ấy, Hoà Thượng Viện Chủ đồng ý. Sư Cô còn cho anh biết chính Sư Cô phải lái xe đi cung thỉnh Đại Lão Hoà Thượng, chứ Sư Cô không dám gọi điện thoại sợ thất lễ. Và hôm ấy Sư Cô sẽ cho người đón Đại Lão Hoà Thượng đến đúng giờ lễ, anh khỏi lo. Sư Cô nói vì anh ở xa xôi quá, ngoài 10 thồi thức ăn anh đã đặt, Sư Cô sẽ lo hết nước uống cho anh đải khách.

Sau khi anh thưa chuyện với Sư Cô Hạnh Trí, anh vui quá sức và anh ngồi nghĩ miên mang. Trời! Bất cứ việc gì anh lo cho em, dường như có Chư Phật gia hộ cho anh, mọi việc đều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Thật là diễm phúc cho hai đứa mình, có được Đại Lão Hoà Thượng cúng giỗ đầu và xả tang cho em. Có phải đây là sự mầu nhiệm của luật “Nhân Quả” của nhà Phật? Vì lúc anh xây chùa Bảo Quang, anh làm khổ em không phải tháng năm, mà hằng chục năm!

Chùa Bảo Quang mấy năm nay thay đổi Thầy Trù Trì liên miên. Năm rồi chùa Bảo Quang đang không có Thầy Trù Trì và không có Ban Hộ Niệm, rồi đột nhiên chùa có Thầy Trung Nghiêm về trù trì, và Thầy lập ra Ban Hộ Niệm. Thầy Trung Nghiêm người Huế, lối làm lễ của Thầy em rất thích, và em thường vui mừng khoe với anh lối làm lễ của Thầy Trung Nghiêm giúp em tập trung được tư tưởng. Thầy Trung Nghiêm về chùa Bảo Quang có mấy tháng, đúng lúc lo cho em, để rồi chính Thầy Trù Trì và Ban Hộ Niêm chùa Bảo Quang đọc kinh tiếp dẫn suốt đêm cho em lúc em lâm chung. Vừa lo cho em xong, trong lễ cúng thất đầu cho em, Thầy Trung Nghiêm phải ra đi và Ban Hộ Niệm tự giải tán. Trời! Cái gì vậy? Có phải Chư Phật đã đưa vị sư về chùa Bảo Quang nhất thời để đền đáp cho em những lúc em khổ vì anh xây chùa? Ôi! Luật “Nhân Quả” của nhà Phật thật là mầu nhiệm! Một thằng phi công bạt tữ như anh thật là khó tin những gì đã xảy ra cho chính anh, nếu anh chỉ nghe nói anh sẽ không bao giờ tin. Ai có thấy mới tin, “đoạn trường có qua cầu mới hay”.

***************
***************

Anh sẽ sống ra sao, sau khi giỗ đầu và xả tang em? Lâu nay anh dùng blog nầy để gở bí cho anh, trong những lúc anh nhớ thương em quá sức và không có lối thoát. Chính blog nầy đã cứu vớt anh nhiều lần, nếu không chắc anh điên mất. Nhiều người ngoại cuộc cho là anh uỹ mị, và khuyên anh nên sống cho anh. Họ đâu có biết tâm anh đã nguyện anh chỉ sống cho anh sau khi anh xả tang em.

Xả tang em rồi, anh sẽ chấm dứt tâm tình với em qua blog nầy. Em sẽ không trách anh khi anh chấm dứt tâm tình với em qua blog nầy, và anh biết điều đó vì lúc em mới lâm trọng bịnh, em đã dặn dò anh đừng buồn và anh phải sống cho anh. Anh cám ơn em đã dặn dò lo xa cho anh.

Không còn dùng blog nầy để gở bí những lúc anh nhớ thương em, vậy thì anh phải làm gì để tránh khỏi nhập viện nhà thương điên? Anh sẽ phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó, và anh sẽ đốt đèn đi kiếm cô giáo Phan thị Yến thứ hai trên đời nầy. Giúp anh nhe em!

***************
***************

Ngày November 3, 2010 anh, anh 9 và Út sẽ xuống Houston để ra phi trường đón 7 Điểm bay về từ Seattle. Anh sẽ ỡ nhà anh chị BS Thanh. Út sẽ ỡ nhà Nhã với 7 Điểm, 5 Chiếu. Anh 9 sẽ ở với con trai Thuỵ.

Ngày November 5, 2010 gia đình Thy sẽ bay về thẳng Houston từ San Diego, anh sẽ ra phi trường đón gia đình Thy và đưa về nhà Nhã & Trinh. Hôm ấy là sinh nhật Kira, anh muốn tổ chức sinh nhật Kira ở nhà hàng, nhưng Út muốn tổ chức ở nhà Nhã vui hơn, nên anh sẽ mua thức ăn về nhà. Gia đình Thy sẽ không về San Antonio, và sẽ bay về lại San Diego ngày Chủ Nhật November 7, 2010 vì Chinh phải đi làm.

Ngày November 6, 2010 Tuyết, Sương, Phong, Kiếu sẽ về Houston từ Dallas, có lẽ cúng và ăn cơm chay xong, các em cháu sẽ về lại Dallas ngay. Thông thì hiện làm cho hảng xăng Shell ở Houston, ngày November 5 là ngày chót Thông làm cho Shell vì project đã xong, sau đó hảng sẽ đưa Thông đi làm ở Canada, Thông rất thích làm ở Canada. Hy vọng hảng sẽ để Thông ngũ ở hotel Marriot cho hết ngày giổ em. tth

Tuesday, October 26, 2010

Tương Tư Nàng Ca Sĩ - Quang Lê

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tương Tư Nàng Ca Sĩ/Ca sĩ Quang Lê

Monday, October 25, 2010

Các truyện xưa và nay của ViệtNam và Trung Hoa

Thầy D Trần ngọc Thạnh vừa gởi tôi một website tuyệt vời. Trong website nầy có đủ truyện xưa và nay của ViệtNam, Trung Hoa, Anh, Pháp... Đọc giả có thể tìm truyện theo thứ tự tên tác giả, thứ tự tên truyện, thật tuyệt vời. Tôi mới vô thử nhưng chưa đọc, tôi mê quá sức. Quý vị nào vào đọc thấy có điễm nào cần sửa hoàn mỹ hơn thì cho tôi biết. Đây có lẽ chổ cho những bô lão Thầy D tuổi thất thập vào đây để giết thì giờ trong lành mạnh. Cám ơn Thầy D Thạnh & Loan.

Cách vào website nầy: Nhìn cột bên trái của blog nầy, quý vị sẽ thấy "Các truyện hay ViệtNam, Trung Hoa từ xưa đến nay đều có trong Ebooks nầy:" rồi click vào đó mà xem mệt nghĩ!

tth

Sunday, October 24, 2010

Thơ Mời Lễ Giỗ Đầu cho bà Huỳnh Thị Yến

Tôi trân trọng kính mời thân bằng quyến thuộc bạn hửu xa gần, nếu thuận tiện xin nhín chút thì giờ quý báu, về chùa ViệtNam Houston 10002 Synott Rd, Sugar Land Texas 77478 Telephone 281-575-0910, dự lễ cúng giỗ đầu và lễ xả tang cho bà xả tôi vào ngày Thứ Bảy November 6, 2010 lúc 11:30 sáng. Sau khi lễ tôi chân thành mời thân bằng quyến thuộc bạn hửu xa gần ỡ lại dùng cơm chay tại chùa.

Sự hiện diện của quý vị là niềm an ũi vô biên cho tôi và gia đình. Nếu có thể, xin quý vị báo cho tôi biết số người tham dự để tôi đặt bàn ăn cho chu đáo, tôi thành tâm cám ơn quý vị.

Thay mặt gia đình

Huỳnh thông Thái
Email: tthtx@yahoo.com
Phone:210-656-5134 Home

Kỷ Vật Cho Em - Thanh Lan & Vũ Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Kỷ Vật Cho Em/Ca sĩ Thanh Lan & Vũ Khanh

Tình lúa duyên trăng - Quang Lê, Ngọc Hạ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình lúa duyên trăng/Ca sĩ Quang Lê & Ngọc Hạ

Saturday, October 23, 2010

Nỗi Lòng Người Đi, Nếu Vắng Anh - Vũ Khanh, Kim Anh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi, Nếu Vắng ANh/Ca sĩ Vũ Khanh, Kim Anh

Em Đi Trên Cỏ Non - Hà Phương, Hương Thuỷ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Đi Trên Cỏ Non/Ca sĩ Hà Phương, Hương Thuỷ

Friday, October 22, 2010

Em là tất cả - Tuấn Vũ & Thanh Tuyền

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em là tất cả/Ca sĩ Tuấn Vũ & Thanh Tuyền

Wednesday, October 20, 2010

Anniversary October 15, 2010

Em,

Ngày Anniversary October 15 của hai đứa mình năm nay đúng lúc anh đang ở Dallas để hôm sau dự đám cưới con trai của anh chị KQ Lê tấn Phát. Anh như cố chạy trốn ngày ấy, vì đây là Anniversay đầu tiên thiếu vắng em trong 44 năm! Hôm ấy anh đang lái xe đi đánh tennis với mấy anh ở Dallas, Thy gọi hỏi anh nhớ hôm nay là ngày gì không, anh nói anh nhớ và lòng anh như rã rời. Thy nói nó bảo Kira gọi “Happy Anniversary Ông Ngoại”, Kira khóc và không gọi. Nghe Thy nói mắt anh hoe lệ, nhưng anh cố kềm không cho mấy anh thấy.

Năm rồi cũng ngày ấy, em đang đau nặng, nhưng ít ra anh vẫn còn em bên cạnh. Năm nay anh cố chạy trốn vui đùa để quên đi, nhưng sự tránh né ấy chỉ nhất thời, để rồi giờ đây anh nằm đơn độc trong căn nhà nầy, nhớ thương em lại đến với anh dữ dằng hơn, nước mắt anh cứ ràn rụa. Nếu cứ nhớ thương đà nầy, chắc đời anh không còn bao lâu, vì “stress” là vua gây ra bịnh tật. Cũng không sao! Con đường nầy rồi ai cũng phải qua, cho anh đi lẹ là anh vui rồi. Ai cũng nói thời gian là thần dược để xoa diệu vết thương lòng, nhưng thời gian như chưa có hiệu lực cho anh. Còn hai tuần nữa là cúng giổ đầu cho em và xả tang. Mau quá hả em? Anh đang lập danh sách để mời thân bằng quyến thuộc về chùa ViệtNam Houston vào ngày Thứ Bảy November 6, 2010 lúc 11:30 để dự lễ. Anh sẽ đặt cơm chay trong chùa để đải khách.

Anh làm lễ giổ đầu của em ở chùa ViệtNam Houston là do ý kiến của anh chị BS Thanh. Chị Thanh đưa ý kiến nghe có lý, chị nói tro cốt em rải chổ chân Phật Bà chùa ViệtNam Houston, vậy thì anh nên cúng giổ ở Houston để hôm ấy anh mang một mâm cơm ra cúng ở chổ tro cốt của em. Anh hết sức đồng ý với chị Thanh, vì bồn trúc chổ tro cốt của em, đối với anh nó là nghĩa trang của em rồi.

Thôi em nhé, hôm nào anh mời khách cho đám giổ em xong, anh sẽ thông báo tiếp cho em. Hôm nay nhớ thương em quá sức, anh cố viết vài chử cho nguôi ngoay. Đấy cũng là cách cứu vớt anh hiệu lực nhất trong hiện tại. Nếu không có cách nầy chắc anh điên mất. tth

Một Dại Khờ Một Tôi - Ngọc Anh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Một Dại Khờ Một Tôi/Ca sĩ Ngọc Anh

Tuesday, October 19, 2010

Thầy D đi đám cưới con anh KQ63A Lê Tấn Phát

Thầy D Hiền điên ở Cali về Houston TX để dự Hội Ngộ F5 từ đầu tháng 10 và ở Houston luôn tới ngày 16 tháng 10 để dự đám cưới con KQ63A Phát trĩ ở Dallas. Năm 1965 Phát trĩ đi Mỹ học lái máy bay khu trục với Thầy D Hiền điên và Thầy D Chị Bảy, sau đó về ở cùng Phi Đoàn khu trục 514 ở Biên Hoà, nên Phát trĩ thân tình với Thầy D từ dạo ấy.

Đám cưới con Phát vào tối Thứ Bảy, nhưng ngày Thứ Tư anh KQ64C Lê trung Sơn kêu réo Thầy D phải lên sớm để đánh tennis. Thầy D gồm có Hiền điên và bà xả, Triết lồi và bà xả, và Thầy D Chị Bảy cu ki một mình. Chúng tôi 5 người đi một xe, Chị Bảy làm tài xế. Trên xa lộ 45N từ Houston đi Dallas, chúng tôi ghé qua Rest Area tuyệt đẹp và thơ mộng. Rest Area nầy đẹp đến độ khi trỡ về chúng tôi phải dừng lại lần thứ hai.


Cảnh bên trong và bên ngoài Rest Area. Hình dưới từ trái qua: Hiền, Thái, Triết 

Chị Hiền bên trái và chị Triết. Hai người ngồi chổ nầy đã quá nên "tè" luôn lên ghế thơ mộng nầy! khổ thiệt!

Chúng tôi đến nhà anh chị Sơn thì xế chiều. Anh chị Sơn là chủ nhà hàng Thanh Thanh to lớn nỗi tiếng ở thành phố Arlington TX gần Dallas. Anh chị Sơn rất bận rộn cho nhà hàng, thế mà anh chị có mặt ở nhà để tiếp đón chúng tôi. Anh sắp xếp chổ ngũ cho chúng tôi rất chu đáo. Nhà anh Sơn to lớn như lâu đài, vậy mà anh nói là nhỏ nhất trong khu, vì mấy nhà kia là của mấy đại sì cồ Á Rập. Chúng tôi "check in" nhà anh chị Sơn đã hơn là hotel 5 sao. Sau khi check in, anh chị Sơn đưa chúng tôi ra nhà hàng ăn tối. Anh chị đãi chúng tôi cua Alaska rang muối và đồ biển. Chị Sơn nấu ngon thấu trời.


Cơm tối ở nhà hàng anh chị Sơn. Từ trái vô chị Sơn, Quý em rễ chị Sơn quay lưng, Sơn ngồi có râu mép.
 Cơm tối tại nhà hàng anh chị Sơn. Từ trái qua: Sơn, KQ Anh, anh chị Hiền.

Sáng Thứ Năm Sơn đưa chúng tôi đi chơi tennis. Có Thầy D Vương minh Dương ra chơi tennis với chúng tôi. Tối lại anh chị Sơn đải cơm tối ỡ nhà hàng Thanh Thanh có anh chị Dương tham dự.

Sáng Thứ Sáu, Phát kêu chúng tôi đến nhà cho biết. Chúng tôi 5 người đến nhà Phát. Chị Hiền, chị Triết ỡ nhà chơi với chị Phát. Phát đưa 3 Thầy D đi đánh tennis. Trận đánh tennis thách đố mấy năm nay, hôm nay mới có cơ hội thực hiện. Đó là hai cặp Thái, Hiền đấu với Triết, Phát. 

Thật là đau lòng cho Phát trĩ và Triết lồi! Trận đánh thách đố nầy gồm 3 sets, vậy mà Thái, Hiền hạ luôn 2 sets không gỡ, báo hại đêm đám cưới con, Phát trĩ nhìn chị suôi Đại Hàn cười miệng méo xẹo! 


Sau trận đấu tennis, kẻ thua phải đải người thắng! Từ trái vô: Trìết, Phát, Thái, Hiền. Xin click vào hình để xem hình lớn, để thấy rỏ nụ cười đau xót của kẻ thua và nụ cười ngạo nghễ của người thắng! 

Tối Thứ Sáu, Chị Bảy mời anh chị Sơn, anh chị Hiền, anh chị Triết ra nhà hàng Tàu ăn cơm tối với hai em gái của bà xả của Chị Bảy. Trời! không biết có phải tôi thắng tennis và chọc quê Phát, Triết nên bị "nhân quả" nhãn tiền! Chiều hôm ấy sau khi kẻ thua đải người thắng, tôi về nhà tắm xong, lên giường nghĩ trưa, tôi bị chóng mặt ói mữa. Tôi phải huỷ bỏ bửa cơm tối mà tôi đã mời, may quá tôi không có mời ai xa lạ, nếu không thì quê lắm. Thật là may cho Phát, Triết, vì cái bịnh chóng mặt ói mữa nầy đã xảy ra cho tôi vài lần từ lúc tôi còn bà xả, nếu không tôi nghi kẻ thua đầu độc thì kẹt cho Phát, Triết lắm!   

Sáng Thứ Bảy, tôi không dám chơi tennis nữa vì sợ chóng mặt trỡ lại và không dự đám cưới được thì kẹt lắm. Sơn đưa Hiền, Triết đi đánh tennis. Tôi đi thăm hai em gái của bà xả và đi ăn trưa với 2 cô em và cháu kêu bà xả bằng cô.


Đi ăn trưa với em và cháu bà xả. Bên trái ngoài vô: Thái, Phong cháu kêu bà xả tôi bằng cô. Bên phải ngoài vô: Tuyết, Sương em bà xả, Kiếu bạn Sương.

Tối Thứ Bảy, đám cưới con Phát trĩ vui làm sao. Thầy D Hiền điên, Thầy D Triết lồi thật là không làm hỗ danh chuồng D. Có con nhõ Mỹ trắng mập, Hiền và Triết mời rượu congac con nhõ cho nó say, rồi hai người mời nó ra nhãy, con nhõ quậy cười đã luôn. Nhưng chưa yên, Hiền điên mời em vợ của Phát trĩ nhãy hoài, cô nầy trông xinh lắm, tôi cũng mê cô nầy tít thò lò, nhưng tôi sợ bị "shot gun" đưa vô đầu, vì cô nầy có chồng con, anh chồng ngồi "kênh" nên tôi sợ cho Hiền làm tôi suýt đứt gân máu. Chị Phát thì cứ than với tôi: "Chồng nó ghen dữ lắm anh Thái ơi!"....Chị Phát làm tôi càng lo sợ thêm cho Hiền, nhưng tôi bó tay chỉ biết cắn lưỡi!  


Trong tiệc cưới, ngồi từ trái qua: chị Phát, Triết, chị Triết, chị Khuông Cali, đứng từ trái qua: Thái, Phát, Khuông, Hiền


Thầy D Triết đang quậy với con Mỹ.

Sáng Chủ Nhật, trong buổi ăn sáng anh chị Phát đải tiễn đưa khách thân thuộc, buổi ăn sáng nầy vui động trời động đất. Chúng tôi tới tiệm phở sớm nhất, rồi anh chị Phát đến, Hiền điên kêu anh chị Phát bằng anh chị tư, Hiền kêu theo cô em vợ mà! Tôi không chịu thua Hiền, tôi cũng kêu vợ chồng Phát bằng anh chị tư. Khi má chị Phát đến, chị Triết thách tôi kêu má chị Phát bằng má. Tôi đứng dậy thưa má ngon ơ! Má chị Phát nhìn tôi cười sững sờ. Hiền điên ghen ra mặt.

Cô em vợ Phát đến một mình, không có chồng theo, cô diện đẹp thấu trời! Chắc là cô diện cố tình cho Hiền điên thèm chảy nước miếng. Khi cô đến cửa nhà hàng, Phát trĩ thách tôi ra mỡ cửa mời người đẹp vô, tôi làm liền, Hiền điên trố mắt nhìn đau khổ rơi lệ. Anh chị tư Phát sắp xếp cho cô em vợ ngồi chung bàn với chúng tôi, Hiền và tôi như trúng độc đắc. Tôi nhất định lấy vé độc đắc nầy trong tay của Hiền, nên tôi lật đật đứng dậy ôm vai cô em vợ của Phát chụp hình, cô nầy cũng biết giởn lắm nên cô ôm eo ếch tôi mát rượi. Khi tôi ôm vai cô em vợ Phát chụp hình, tôi thấy chị Hiền âm thầm cám ơn tôi ra mặt!

Chiều Chủ Nhật chúng tôi trỡ về Houston. Suốt chuyến về, chúng tôi nhắc đến buổi ăn sáng tiễn đưa của anh chị tư Phát, chúng tôi cười đã luôn.

Nói chung chung, chuyến đi đám cưới con Phát trĩ vui làm sao. Anh chị Sơn tiếp đón chúng tôi như bát nước đầy. Sáng sớm chính anh sơn pha cà phê, lo ăn sáng cho chúng tôi. Khi tôi bị chóng mặt ói mữa không ra nhà hàng ăn được, chị Sơn nấu cháu bò đem về nhà cho tôi ăn. Cám ơn anh chị Sơn.
Tiệc cưới  được sắp xếp chổ ngồi rất trật tự, nhà hàng khang trang, ăn ngon. Vui nhất là buổi ăn sáng tiển đưa. Điều làm tôi vui vui là má chị Phát cũng người Thũ Thừa Long An. Khi tôi nói tên ba tôi thì má chị Phát cũng biết. Anh chị Phát đã cho tôi cười đã luôn, cám ơn anh chị tư! tth 

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Thu Sầu - Yến Phan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thu Sầu/Ca sĩ Yến Phan

Wednesday, October 13, 2010

Thầy D Hiền điên về Texas

Thầy D Hiền điên về Houston Texas dự Hội Ngộ F5 từ ngày September 30, 2010. Chuyến về Texas kỳ nầy Hiền điên bị sa lầy luôn hai tuần tại Houston và Dallas. Hiền dự Hội Ngộ F5 tại Houston vào đầu tháng October nhưng Hiền chưa về lại Cali được, vì Hiền phải ở Texas đến October 16, 2010 để dự đám cưới con trai của Phát trỉ ỡ Dallas. Hôm nay tôi đưa hai cặp Thầy D Hiền điên và Triết lồi đi Dallas ở nhà anh chị KQ Sơn chủ nhà hàng Thanh Thanh. Thứ Bảy chúng tôi mới dự đám cưới, nhưng Sơn muốn mấy Thầy D lên sớm để chơi tennis.

Tôi đang ở nhà Triết lồi và tôi phải dậy sớm trong khi mọi người còn ngũ để loan tin nầy cho chuồng D. Mấy ngày Hiền ở Houston, các Thầy D Houston tiếp đón Hiền nồng Hậu, nhờ vậy tôi được ké cười đã luôn, bây giờ tôi ăn uống sợ mập lắm, chỉ mong được cười cho nguôi ngoay thôi. Chị Bảy


Click Vào Đây - Để xem hình những ngày Hiền ở Houston

Ngại Ngùng - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ngại Ngùng/Ca sĩ Như Quỳnh

Cho Em Quên Tuổi Ngọc - Ngọc Anh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cho Em Quên Tuổi Ngọc/Ca sĩ Ngọc Anh

Tuesday, October 5, 2010

Giổ đầu của em

Em,

Mấy ngày nay anh chị Hiền từ Cali về Houston để dự Hội Ngộ F5. Anh về Houston để chơi với anh chị Hiền và dự F5 do anh chị Thuyên mời cả 3 ngày tiệc. Anh chị Hiền ở nhà anh chị Triết. Anh ở nhà anh chị Thuyên. Mấy ngày ở Houston anh cười đã luôn. Anh về lại San Antonio từ hôm qua vì có việc, chiều nay anh về lại Houston đề chơi với anh chị Hiền, lần nầy anh sẽ ngũ nhà anh chị Triết chung với anh chị Hiền cho vui. Anh chị Sơn từ Dallas sẽ về Houston, tụi anh sẽ thuê xe "Van" tám chổ để đi Louisiana chơi, rồi từ Louisiana tụi anh đi Dallas để dự đám cưới con anh chị Phát vào ngày October 16, 2010, sau đó về lại Houston.

Anh có ghé chùa ViệtNam thăm em và thắp nhang cầu Phật Bà cho em. Anh mua trà vô thăm Hoà Thượng Viện Chủ nhưng Hoà Thượng đi vắng, anh nhờ Thầy nhõ đưa trà lại kèm với lá thư của anh. Anh gặp Thầy Nguyên Đạt, và anh xin Thầy ngày Thứ Bảy November 6, 2010 lúc 11:30 anh xin lễ cúng giổ đầu cho em tại Chùa ViệtNam Houston và lễ xả tang cho tất cả các em và con cháu. Thầy Nguyên Đạt chấp nhận, và Thầy cho biết sẽ có 12 Chư Tăng Ni cúng cho em. Mau quá hả em? Mới đó mà đã một năm rồi. Một năm trôi qua mà anh chưa nguôi ngoay. Ai cũng nói thời gian sẽ làm anh nguôi ngoay, nhưng thời gian như chưa hiệu nghiệm cho anh. Có lẽ xả tang em rồi anh sẽ phiêu bạt giang hồ, biết đâu anh sẽ gặp người như em, anh sẽ nguôi ngoay. Thôi thì anh cứ mơ vậy.

Lúc anh ở nhà Thy chuẩn bị lái xe về San Antonio, Kira khóc sướt mướt. Kira nói với Thy, thật là khó khăn cho nó khi người nào nó thương yêu và người đó đi xa. Kira tình cãm giống em làm sao. Nó viết cho anh cái card: "Ông Ngoại thân yêu. Con sẽ nhớ Ông Ngoại. Ông Ngoại trỡ lại tháng November nhé! Chúc Ông Ngoại tốt đẹp nhất. Kira". Con nít bây giờ khôn trước tuổi phải không em?.



Từ trái vô vòng qua phải: Chị Triết, chị Sơn, Sơn, Triết, Hiền, Thành, chị 5 của chị Triết, chị Hiền. Hôm nay là sinh nhật chị Hiền, anh mời cơm trưa trước khi anh về lại San Antonio.


 



Từ trái qua: Sơn (Dallas), Hiền, Triết, Thái, Thành.





Hình Thầy D dự Hội Ngộ F5 tại Houston.
Từ trái qua ngồi: chị Châu, chị Triết, chị Hiền
Từ trái qua đứng: Triết, Châu, Thái, Hiền



Hình Thầy D dự Hội Ngộ F5 tại Houston.
Từ trái qua ngồi: Châu, Hiền, Cổn
Từ trái qua đứng: Triết, Hải, Thái



tth

Cho Vừa Lòng Em - Như Quỳnh, Thế Sơn

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cho Vừa Lòng Em/Ca sĩ Như Quỳnh, Thế Sơn