Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, August 2, 2010

Sáng nay bác sĩ Newman mỗ Thyroid cho anh

Em,

Anh chị bác sĩ Thanh về nhà mình chiều Chũ Nhật, để sáng nay Thứ Hai Aug 2, 2010 anh chị Thanh và anh 9 đưa anh vô nhà thương cho bác sĩ mỗ. Anh chị Thanh sẽ ỡ lại nhà mình vài ngày. Sáng mai anh chị sẽ vô nhà thương đón anh về nhà. Thông cũng muốn ỡ lại để sáng nay nó đưa anh vô nhà thương rồi nó mới đi Houston để làm việc, nhưng anh không cho, nên nó đi Houston từ chiều Chũ Nhật.

Có rất nhiều người gọi thăm và chúc anh may mắn. Thy, Kira, Aiden gọi chúc anh may mắn, Kira nói nhõ nhẹ và dễ thương, nó giống em làm sao, nó làm anh nhớ em quá sức. Các em, cháu và bạn bè từ các nơi gọi về thăm và chúc anh may mắn. Sự quan tâm cũa những người nầy làm anh cãm thấy ấm lòng và mang ơn họ.

Thôi em nhé, ít hàng em rõ, mỗ xong anh sẽ có tin thêm cho em. tth



Anh chị Nguyễn lê Quang đải cơm tối nhân dịp có anh chị Thanh về đưa anh đi mỗ. Ngồi thấy mặt từ trái qua: anh Hoan, anh Thanh, Thái



Từ trái qua: anh Quang, chị Quang, chị Thanh, chị Hoan



Thấy mặt từ trái qua: anh Hoan, anh Thanh, Thông

No comments:

Post a Comment