Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, June 30, 2009

Anh Bảy vui chơi được đôi chút June30

Sáng nay bà xả ăn sáng xong, không đau đớn, nên không cần thuốc dán, chỉ cần uống thuốc ho.

Bà xả ăn trưa với gia đình, trò chuyện vui vẽ được một lúc, rồi vô nằm vùi. Bà xả đi lại trong nhà có vẽ tươi tỉnh, nhưng yếu đuối.

Thứ bảy July 4, lễ độc lập của Mỹ, Chinh sẽ bay về San Antonio chơi một tuần.

Phố Vắng Em Rồi - Cẳm Ly

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Phố Vắng Em Rồi/Ca sĩ Cẳm Ly

Monday, June 29, 2009

Anh Bảy nằm vùi mệt mỏi June29

Sáng nay bà xả ăn sáng xong, kêu đau ở thắt lưng, tôi dán thuốc dán chống đau ở thắt lưng.

Bà xà nằm vùi, đến trưa bà xả ra xem tiếp Vân Sơn 42, xem chưa hết phần hai, bà xả phài vô nằm.

Bà xả ăn uống một ngày ba bửa, nhưng rất ít, có vẽ mệt mỏi.

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên - Cẩm Vân

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên/Ca sĩ - Cẩm Vân

Sunday, June 28, 2009

Anh Bảy nằm vùi mệt mỏi June28

Sáng nay bà xả không đau đớn, vậy là hai ngày liên tiếp, bà xả không cần dán thuốc dán chống đau, đây là điều ngạc nhiên và vui mừng. Trước đó tôi dán hai miếng cùng một lúc!

Bà xả nằm vùi, thỉnh thoảng đi lại trong nhà. Bà xả ăn trưa với gia đình, nhưng ăn rất ít.

Không Bao Giờ Quên Anh - Hoàng Lan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Không Bao Giờ Quên Anh/Ca sĩ Hoàng Lan

Anh Bảy xem Vân Sơn 42 - Denver

Tối qua bà xả ăn ice cream với cháu ngoại và xem Vân Sơn 42 - Denver. Xem chưa hết phần 1, bà xả mệt, đi ngũ.

Nguyên ngày hôm qua, bà xả không đau đớn, nên không có dán thuốc dán.




Anh Bảy ăn ice cream, xem Vân Sơn với cháu ngoại.



Trở Lại Bạc Liêu - Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Trở Lại Bạc Liêu/Ca sĩ Trung Hậu

Saturday, June 27, 2009

Anh Bảy vui chơi đôi chút June27

Sáng nay ăn sáng xong, bà xả không đau nên tôi không dán thuốc dán.

Bà xả đi lại trong nhà đôi chút, ăn trưa xong bà xả nằm vùi. Bà xả ăn rất ít và người trông gầy, đau lòng lắm!

Không Giờ Rồi - Như Quỳnh, Trường Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Không Giờ Rồi/Ca sĩ Như Quỳnh, Trường Vũ

Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi - Quang Lê, Mai Thiên Vân

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi/Ca sĩ Quang Lê, Mai Thiên Vân

Friday, June 26, 2009

Anh Bảy tiếp khách trưa June 26

Sáng nay bà xả ăn sáng xong, kêu đau trong bụng và ở thắt lưng, tôi dán hai miếng thuốc dán chống đau vào hai nơi đó. Đây là lần thứ hai, tôi dán hai miếng thuốc dán cùng một lúc.

Đến trưa cô 5 Chiếu, em cô cậu ruột với tôi, cùng với hai con Mai Liên, Ánh Thư về từ Austin thăm bà xả tôi.

Bà xả ăn trưa với gia đình cô 5 Chiếu, đến chiều cô 5 Chiếu ra về, tôi và bà xả xem tiếp phần hai Paris By Night 96, xem xong bà xả nằm vùi.

Bà xả có vẽ yếu đuối, nhưng rất tỉnh táo, ăn uống bình thường, nhưng ăn rất ít.



Gia đình cô 5 Chiếu từ trái qua: cháu Mai Liên, Cô 5 Chiếu, bà xả, cháu Ánh Thư



Bà xả, cộ 5 Chiếu, và vợ chồng chú Mỹ, Trúc.



Anh Bảy xem Paris By Night 96

Tối hôm qua bà xả xem Paris By Night 96. Coi được phần đầu thì bà xả đi ngũ.

Lâu nay bà xả chỉ uống một viên thuốc ngũ, tối hôm qua bà xả uống hai viên, nên ngũ vùi tới ba giờ sáng thì thức giấc.

Giờ nầy bà xả còn nằm trên giường, chưa dậy. tth




Bà xả và Trúc xem Paris By Night 96.

Click vào hình để xem hình lớn.

Yêu Mãi Ngàn Năm - Thanh Thảo, Đan trường

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Yêu Mãi Ngàn Năm/Ca sĩ Thanh Thảo, Đan trường

Thursday, June 25, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh đôi chút June25

Sáng nay bà xả ăn sáng xong, kêu đau trong bụng, tôi dán thuốc dán chống đau ở bụng và cho bà xả uống thuốc ho.

Bà xả nằm trò chuyện khá lâu với Trúc, cô em dâu ở Đức về. Đến trưa thì y tá đến khám tổng quát cho bà xả. Y tá khen hơi thở bà xả khá hơn, chắc nhờ bà xả ho ra bớt đàm.

Bà xả không nóng sốt, hơi thở và áp huyết tốt. Y tá khen bà xả chắc ổn định cũng vài tháng. Thy nhìn mẹ cười lớn, vì bà xả không muốn kéo dài, Thông cũng cười theo, bà xả thì buồn không cười!

Bà xả ăn uống được, nhưng không thấy ngon miệng.

Buổi chiều bà xả nằm vùi.

Chân Tình - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chân Tình/Ca sĩ Quang Dũng

Wednesday, June 24, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh đôi chút - June24


Sáng nay bà xả có vẽ tươi tỉnh đôi chút, không đau nhức, nên tôi chưa dán thuốc dán chống đau. Sáng hôm qua không đau, đến trưa thì đau ở lưng, tôi dán thuốc dán chống đau ở lưng.

Dạo nầy bà xả để máy niệm Phật A Di Đà ở đầu giường ngày đêm. Tinh thần bà xả có vẽ tươi tỉnh, đi lại có vẽ khá hơn. Chắc là nhờ bà xả nghe niệm Phật A Di Đà.



Sáng nay Kira và Aiden vào phòng thăm bà ngoại, bà ngoại cưng hai cháu quá.



Kira và Aiden vỗ tay, mừng bà ngoại khoẻ sáng nay.

Chim Trắng Mồ Côi - Cẩm Ly

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chim Trắng Mồ Côi/Ca sĩ Cẩm Ly

Tuesday, June 23, 2009

Anh Bảy mệt mỏi nhưng không đau đớn June23

Sáng nay tôi lo ăn sáng cho bà xả xong, bà xả không đau nên tôi không dán thuốc dán.

Bà xả uống thuốc ho xong, ra chơi với cháu ngoại đôi chút, rồi vào nằm vùi.

Bản Tình Ca Mùa Đông - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bản Tình Ca Mùa Đông/Ca sị Quang Dũng

Monday, June 22, 2009

Anh Bảy mệt mỏi June22

Đêm hôm qua bà xả ngũ được, nhưng sáng nay đau lưng trở lại, tôi dán thuốc dán chống đau cho bà xả ở lưng.

Sáng nay bà xả thức dậy, ăn sáng, ăn trưa, nhưng người mệt mỏi, nằm vùi!

Sunday, June 21, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh June21

Tối hôm qua Thầy Trung Nghiêm và Phật Tử chùa Bảo Quang đến tư gia chúng tôi cúng cầu an cho bà xả.

Suốt tối hôm qua, bà xả không ngũ được. Nhưng sáng hôm nay bà xả không có đau trong bụng, và trong lưng. Nên tôi không có dán thuốc dán chống đau cho bà xả! Đây là điều ngạc nhiên và vui mừng.

Không biết có phải nhờ sự hướng dẫn niệm Phật A Di Dà của Thầy Trung Nghiêm, cùng với sự hổ trợ của Thầy Phước Quang, Sư Cô Như Hiếu, Sư Cô Quang Thông, cùng với sự trợ giúp của Phật Tử thân hửu, mà sáng nay bà xả tôi không đau đớn. Đây là điều lạ trong mấy tuần nay!

Mặc dù tối hôm qua bà xả không ngũ được, nhưng sáng nay có vẻ tươi tỉnh. Bà xả dậy ăn sáng, ăn trưa với gia đình, vui chơi với cháu ngoại. Hai cháu ngoại mới về lại từ Dallas tối hôm qua, và sáng nay Chinh bay về laị San Diego để đi làm.




Vợ chồng cậu Phước & cô Hồng (em chị Thanh) về từ Austin thăm bà xả tôi.



Đêm qua bà ngoại không ngũ được, sáng nay Kira nằm dỗ bà ngoại ngũ, Kira giỏi quá!

Quý Thầy, Sư Cô chùa Bảo Quang, chùa Phước Huệ cúng cầu an cho Anh Bảy

Tối hôm qua Thầy Thích Trung Nghiêm trù trì chùa Bảo Quang dẫn một số Phật Tử chùa Bảo Quang, đến tư gia chúng tôi cúng cầu an cho bà xả tôi.

Sau lễ, Thầy Trung Nghiêm có bài giảng pháp cho gia đình tôi và Phật Tử hiện diện. Bài pháp ngắn gọn, dễ hiểu, thật hửu ích cho gia đình chúng tôi trong giờ phút nầy.

Bà xả tôi yếu quá, bà xả xin lỗi Thầy trước, nếu bà xả không ngồi nỗi lâu, bà xả xin phép sẽ tìm chổ nằm. Vậy mà suốt buổi lễ và luôn cả bài giảng pháp, bà xả tập trung tư tưởng, ngồi chăm chú nghe thích thú.

Một duyên lành và bất ngờ cho vợ chồng tôi, Thầy Thích Trung Nghiêm chùa Bảo Quang đang làm lễ, thì tình cờ Thầy Thích Phước Quang trù trì chùa Phước Huệ, cùng hai Sư Cô Thích Như Hiếu, Sư Cô Thích Quang Thông, ghé qua thăm bà xả tôi.

Sẵn dịp Thầy Phước Quang cùng hai Sư Cô ở lại dự cho hết buổi lễ, sau đó Quý Thầy và Sư Cô trò chuyện thân mật.

Thật là một hồng phúc cho vợ chồng tôi, được tiếp đón cùng một lúc, Quý Tăng Ni của hai chùa.

Tôi chân thành cảm tạ Thầy Thích Trung Nghiêm, Thầy Thích Phước Quang, Sư Cô Thích Như Hiếu, Sư Cô Thích Quang Thông, đã thương yêu chúng tôi, bỏ thì giờ quý báu đến tư gia chúng tôi, hướng dẫn và cầu nguyện cho bà xả tôi.

Tôi cũng xin chân thành cảm tạ Quý Phật Tử, đã bỏ thì giờ quý báu, cùng với Quý Thầy, Sư Cô đến thăm viếng, vấn an, cầu nguyện cho bà xả tôi. Xin đa tạ. tth




Trước khi lễ, Thầy Trung Nghiêm có đôi lời vấn an bà xả tôi.



Bà xả đang chăm chú lễ.



Từ trái qua: Thầy Trung Nghiêm, Phật Tử Không Oanh, Thầy Phước Quang, Sư Cô Như Hiếu, Sư Cô Quang Thông.



Sau lễ một số Phật Tử thân hửu ở lại chụp hình lưu niệm.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Rừng Lá Thay Chưa - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Rừng Lá Thay Chưa/Ca sị Như Quỳnh

Saturday, June 20, 2009

Anh Bảy mệt mỏi sáng June20

Sáng nay bà xả thức dậy, tôi lo ăn sáng xong, chưa kịp cho bà xả uống thuốc ho, bà xả ho nhiều và rất lâu, tôi đau lòng quá!

Bà xả kêu đau trong bụng, tôi dán thuốc dán chống đau ở bụng, chỉ dán một miếng vì ở thắt lưng không có đau.

Sáng nay bà xả nằm vùi. Bà xả thỉnh thoảng vẫn đi lại trong nhà, nhưng đi rất yếu.

Hôm qua anh chị Thanh đem về một lô thức ăn, tối qua bà xả ăn cũng khá nhiều. tth

Khóc Mẹ Dân Oan - Như Quỳnh

Click Vào Đây Xem Khóc Mẹ Dân Oan

Bản nhạc nầy làm tôi liên tưởng tới gia đình tôi ở VN.

Đất đai gia đình tôi bị lấy hết, nhiều lắm. Nhà thờ tổ tiên của gia đình tôi bị tịch thâu và họ nuôi mấy trăm thương phế binh trong nhà thờ.

Anh cả tôi kiện đòi lại nhà thờ, bị tù 3 lần, mỗi lần 2 đến 3 năm về tội chống đối chính phủ!

Hiện tại nhà thờ thì được trả lại, nhưng tan nát 80%. Một số đông thương phế binh xây nhà quanh vườn không chịu đi, đang tranh tụng. tth

Đây là tác giả và lý do xuất xứ của bản nhạc:


Mặc Thiên và Khóc Mẹ Dân Oan

"Khóc Mẹ," còn có tên "Khóc Mẹ Dân Oan," là nhạc phẩm đầu tiên xuất hiện trên một DVD giải trí để nói về phong trào dân oan các tỉnh miền Tây vào Sài Gòn, ra Hà Nội khiếu kiện các vấn đề đất đai.
Đó là nói về những người mẹ đã khổ công nuôi những đứa con của mình. Có những đứa con vì hoàn cảnh nào đó, vì sai lầm hay sa cơ, về với mẹ, mẹ lúc nào cũng mở lòng, dang tay ra đón không cần biết những đứa con đó đã làm gì. Nay, khi thành công thì lại quay lưng lại, lấy đất đai của mẹ. Những đứa con đó bây giờ là những đứa con có quyền thế.

Nhạc sĩ Mặc Thiên.
Còn Mặc Thiên thì được dư luận gọi là "Nhạc Sĩ Bí Mật Nhất Năm 2007."

Trong một sự tình cờ hi hữu, chúng tôi đã bắt được liên lạc với người nhạc sĩ bí mật này, và qua anh, một số bí mật liên quan đến nhạc phẩm "Khóc Mẹ" được "bật mí."
"Khóc Mẹ" được sáng tác trong mùa Lễ Mẹ, Lễ Vu Lan. "Khóc Mẹ" được sáng tác sau khi người nhạc sĩ nhìn thấy các bà mẹ quê từ tỉnh lên Sài Gòn, trụ lại hàng tháng trời giữa mưa Sài Gòn, trên lề phố Sài Gòn, để đòi, trong tuyệt vọng và trong ôn hoà, những tài sản chắt chiu từ bao lâu.
"Khóc Mẹ" được sáng tác tại Sài Gòn trong một ngày mưa giữa năm 2007!
"Trung tuần tháng Bảy, 2007, trong những ngày mưa bão, mình mặc đủ áo đi ra đường, vẫn cảm thấy lạnh, thì đối với những người mẹ đang đấu tranh cho quyền lợi thì sao? Lúc ấy mình đi trên chiếc xe mà cũng không dừng lại được, mình thấy khó khăn cho một ai đó dừng lại tiếp tế cho những người mẹ đang chịu những cảnh thương tâm.
Những tấm bạc đơn sơ, chỉ có thể che nắng chứ không che nổi mưa tạt vào. Mình không thể đứng lại, mình chỉ đi mà không biết đi về đâu. Đi mà nước mắt cứ chảy. Về nhà, mình thấy rất là buồn, buồn mà không thể làm gì được, không thể ngủ được. Mình cầm bút lên viết mà nước mắt cứ tuôn, tuôn, tuôn, không cầm được."
Thế là bài hát ra đời. Nhạc sĩ Mặc Thiên cho biết là, khởi thuỷ anh viết bài "Khóc Mẹ" để tặng các bà mẹ Tiền Giang. Lúc ấy, câu mở đầu bài hát được viết như sau:
"Một ngày trần gian khóc thương mẹ Tiền Giang."
Về sau, khi các tỉnh khác cũng làm theo, câu đầu tiên của bài hát được đổi lại, thành ra:
"Một ngày trần gian khóc thương mẹ dân oan."
Bài hát "Khóc Mẹ" ra đời vào dịp Vu Lan, là dịp, theo lời Mặc Thiên, mà những người mẹ đáng lẽ được nhận tình thương từ những người con của mình. Trong trường hợp này, thì những người mẹ lại phải chịu cảnh bão lũ. Anh nói, bài hát này được viết ra chỉ để chia sẻ cùng các bà mẹ chứ không biết, và cũng không dám, chia sẻ cùng ai.

Tâm sự của "Nhạc sĩ bí mật nhất năm 2007"

"Khóc Mẹ" có câu thơ nghe khá lạ tai:
"Vườn ruộng đất nhà tranh con hoán đổi
Mẹ sống sao đây khi đổi mười lấy một?"
Mặc Thiên giải thích ý nghĩa như sau.
"Đổi mười lấy một, là điều mà người Việt Nam nào cũng biết. Những mảnh đất, những căn nhà, khi đã được vào các dự án hay bất cứ cái gì của chính quyền thì chỉ đổi được 1 phần 10 giá trị. Đó là nói cho có, chứ thực ra chưa tới 1 phần 10.
Những cuộc đổi tiền trước đây cũng vậy, không ai mà không đau lòng trước sự thay đổi thời thế bất ngờ. Số phận của những người bị thay đổi đó, thực là… tôi không biết làm sao mà tả được…"
Liên quan đến hai câu thơ khác,
"Ngại gì sương gió nuôi con qua khổ nạn
Nay con sang giàu mẹ sống cảnh lầm than…"
Mặc Thiên giải thích ý nghĩa.
"Đó là nói về những người mẹ đã khổ công nuôi những đứa con của mình. Có những đứa con vì hoàn cảnh nào đó, vì sai lầm hay sa cơ, về với mẹ, mẹ lúc nào cũng mở lòng, dang tay ra đón không cần biết những đứa con đó đã làm gì. Nay, khi thành công thì lại quay lưng lại, lấy đất đai của mẹ. Những đứa con đó bây giờ là những đứa con có quyền thế."
Trò chuyện cùng một người Việt Nam, có quan hệ gần gũi với giới bán băng đĩa nhạc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Sài Gòn, anh cho biết về hiện tượng "Khóc Mẹ" của Mặc Thiên.
"Những người trong nước cho đến bây giờ vẫn chưa được biết về nhạc sĩ Mặc Thiên. Rõ ràng những người trong nước khá quan tâm đến bài này. Cho dù cắt bớt phần giới thiệu, thì tên bài hát cũng đã nói rõ điều muốn nói. Bài hát ra đời khiến người nghe xúc động. Nói là "sốc" thì hơi lớn, nhưng rõ ràng là có tác động, có một cái gì đó như hiệu ứng rất rõ ràng với người nghe."

Friday, June 19, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh chiều June19


Chiều nay bà xả tiếp vợ chồng cháu Trần ái Quốc con của bà chị cả tôi, bay về từ San Jose California.

Bà xả cũng tiếp anh chị Bs Nguyễn tam Thanh, anh chị Thanh dẫn cháu Tèo (Thiên - anh Thanh có 3 người con trai, người nào cũng tên Thiên (con Trời mà) chỉ khác chử lót) con trai út về thăm bà xả tôi. Cháu Tèo sanh ở San Antonio, bà xả tôi từng bế bồng cháu Tèo, cháu rất quý mến vợ chồng tôi.

Cháu Tèo đang học MD ở New York, năm tới ra trường. Cháu về thăm bố mẹ, nghe bà xả tôi đau, cháu đòi thăm cho được. Tội nghiệp! gặp bà xả tôi, Tèo ôm bà xả khóc!

Cháu Tèo dẫn theo người yêu cũng học MD cùng lớp, người yêu của cháu Tèo ngoan lắm, cháu về nhà tôi, mà lo rót nước, rửa chén như con dâu trong nhà, làm mẹ chồng tương lai (chị Thanh) cười vui như hội.

Tháp tùng anh chị Thanh, có chị Thu bả xả anh KQ Hạnh ở Houston.

Tôi chân thành cảm tạ anh chị Nguyễn tam Thanh, chị Thu, cháu Tèo và bạn của Tèo, vợ chồng cháu Trần ái Quốc, đã bỏ thì giờ quý báu, không ngại xa xôi, về thăm bà xả tôi.
tth




Vợ chồng cháu Quốc con bà chị cả tôi về từ San Jose. Tôi thứ 10 trong gia đình, chị tôi lấy chồng lúc tôi chưa sanh, nên tôi và Quốc, hai cậu cháu tuổi xấp xỉ nhau.



Anh chị bs Nguyễn tam Thanh và con trai út Tèo về từ Houston.
Từ trái qua: Anh Thanh, bà xả, chị Thanh, chị Thu, bạn của Tèo, Tèo.



Anh Thanh về thăm, anh chích cho vợ chồng tôi, mỗi người một mủi thuốc bổ, nhờ vậy chiều nay sau khi anh chị Thanh ra về, bà xả tươi tỉnh.

Bà xả chọn bộ bồ nầy, dặn dò tôi mặc cho bà xả lúc lâm chung. Tôi tin rằng một người ngoan đạo, đức hạnh, hiền thục như bà xả, bà xả sẽ mặc bộ đồ nầy, đi trình diện Phật Bà Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát mà bả xả tôi một mực tôn thờ, khấn vái cả đời.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Anh Bảy mệt mỏi sáng June19

Sáng nay bà xả thức dậy, tôi lo ăn sáng xong, bà xả kêu đau trong bụng và trong lưng. Tôi dán thuốc dán chống đau ở bụng, ở lưng và cho bà xả uống thuốc ho.

Lần đầu tiên tôi dán cho bà xả hai miếng thuốc dán chống đau, lâu nay chỉ dán có một miếng!

Người bà xả gầy yếu hẳn, trông đau lòng lắm! tth

LK Neo Đậu Bến Quê, Câu Hò Bên Sông Hiền Lương - Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm LK Neo Đậu Bến Quê, Câu Hò Bên Sông Hiền Lương/Ca sĩ Hạ Vy

Thursday, June 18, 2009

Cảm giác lạ cuối đời - June182009

Sáng nay y tá của hospice tới khám tổng quát cho bà xả. Áp huyết của bà xả thấp hơn bình thường chút ít.

Bà xả ngồi nói chuyện với y tá, bất chợt tôi nhìn thấy bàn tay của bà xả gầy quá sức, và rung rung mỗi khi bà xả đưa tay lên vuốt tóc, tim tôi đau nhói.

Bà xả nói chuyện với y tá rất nhiều, tôi hầu như chỉ ngồi nghe, trong khi anh chị Lộc và anh chị Thuyên ngồi ở salon cũng gần đó.

Một câu hỏi tôi mới nghe lần đầu từ miệng của bà xả:

- Bà có cách nào giúp tôi đi lẹ hơn không? (shut down my system faster? nguyên văn)

Bà y tá lắc đầu và nói "no".

Câu hỏi bất ngờ nầy làm tôi ngồi ngẩn ngơ, một cảm giác lạ Cuối Đời lạnh buốt chạy dài từ đầu tôi xuống xương sống.

Trời! một người đàn bà mà suốt đời tôi, tôi chỉ thấy hiền thục, trầm tỉnh, nhút nhát, mà giờ nầy có thể nói lên câu đó sao?

Tôi ngồi làm thinh trước câu hỏi bất ngờ của bà xả. Sau đó tôi kể lại cho anh chị Lộc,anh chị Thuyên nghe!

Giờ nầy thì anh chị Lộc và anh chị Thuyên đã về lại Houston. Thy và Chinh dẫn hai con con lên Dallas thăm bà nội từ chiều hôm qua. Thông thì không có ở nhà. Trong nhà chỉ có vợ chồng tôi. Bà xả đang nằm vùi. Tôi đau lòng nghĩ miên man, nước mắt tôi ràn rụa.




Bà xả ăn sáng bánh "Taco" với anh chị Lộc, anh chị Thuyên.



Bà xả ăn trưa, một người ăn bốn người hầu, thương quá mà.



Chị Lộc, chị Thuyên sắp ra về.

Anh Bảy tiếp khách chiều June17

Anh KQ62C Nguyễn đình Lộc bạn cùng Phi Đoàn khu trục 514 với tôi ngày xưa, chị Bích Liên bà xả anh Lộc là bạn cố tri với bà xả tôi. Ngày xưa anh Lộc và chị Bích Liên biết nhau, nhưng lâu lắm không gặp lại. Hai người đi đám cưới của vợ chồng tôi, gặp lại nhau và nên duyên vợ chồng. Nhờ "Bà Mai" hiền thục Phan thi Yến đó phải không chị Bích Liên?

Anh chị Lộc bay từ San Jose California về nhà anh KQ62C Nguyễn đạm Thuyên và chị Hường ở Houston TX. Chị Hường, chị Bích Liên, và bà xả tôi là bạn cùng học Bùi thị Xuân Đà Lạt ngày xưa.

Anh chị Thuyên đưa anh chi Lộc từ Houston về thăm bà xả tôi và ở hotel. Ba bà bạn cố tri gặp lại, làm bà xả tôi nôn nóng chờ đợi từ sáng sớm.

Về thăm, chị Thuyên còn mang về một nồi bún bò to lớn và một nồi thịt kho!

Bà xả dậy tiếp khách và ăn cơm với thịt kho của chị Thuyên nấu. Chúng tôi thì ăn bún bò của chị Thuyên, ngon như tiệm. Bà xả tôi vui chơi được một lúc thì vô nằm, chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho tới gần 11 giờ khuya, thì khách về hotel.

Tôi chân thành cảm tạ tình thương vô bờ bến của anh chị Lộc và anh chị Thuyên, dành cho vợ chồng tôi.




Gặp lại bạn cố tri, bà xả cười tươi quá. Chị Bích Liên ngồi, chị Hường đứng.

Click vào hình để xem hình lớn.



Chị Hường đang làm bếp.



Ba bà bạn cố tri, ăn vui quá.



Lộc bên trái và Thuyên đang ăn bún bò.

Wednesday, June 17, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh June172009

Sáng nay bà xả tươi tỉnh hơn mấy ngày trước, thức dậy bà xả đòi ăn sáng.

Lo ăn sáng xong, tôi dán thuốc dán chống đau vô lưng cho bà xả và cho bà xả uống thuốc ho.

Aiden và Kira vô phòng thăm bà ngoại, bà ngoại vui quá.





Ru Lại Câu Hò - Cẩm Ly

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ru Lại Câu Hò/Ca sĩ Cẩm Ly

Mắt Lệ Cho Người - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mắt Lệ Cho Người/Ca sĩ Quang Dũng

Tuesday, June 16, 2009

Anh Bảy nằm vùi June162009

Sáng hôm nay bà xả ăn sáng xong, kêu đau lưng, tôi dán thuốc dán đau lưng cho bà xả, và cho bà xả uống thuốc ho.

Đến trưa bà xả muốn ăn cháo trắng, Trúc vợ của chú Mỹ ở Germany về, nấu cháo trắng và làm cá kho tiêu cho bà xả ăn.

Bà xả ăn một tô cháo trắng với cá kho tiêu ngon lành. Bà xả có vẽ tỉnh táo, nhưng nằm vùi mệt mỏi.

Monday, June 15, 2009

Anh Bảy vẫn nằm vùi - June152009


Nguyên ngày hôm nay, bà xả nằm vùi, thỉnh thoảng dậy tiếp mấy người em bạn dì ruột của tôi về từ California và vui chơi với hai cháu ngoại được năm mười phút.

Bà xả ăn rất yếu, không thèm cá thịt, chỉ muốn ăn rau cải thôi!

Chinh về San Antonio hôm Thứ Sáu và ờ luôn cho tới Chủ Nhật tuần sau, nên Kira rất vui mừng.



Ds Châu thị Phùng con gái của Dì Út tôi. Đứng từ trái qua phải: Châu thành Tích anh của Phùng, Lâm chồng của Phùng.


Thương Hoài Ngàn Năm - Mai Thiên Vân

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm/Ca sĩ Mai Thiên Vân

Những Nẻo Đường Việt Nam - Như Quỳnh,Mạnh Đình,Thế Sơn,Mỹ Huyền

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Những Nẻo Đường Việt Nam/Ca sĩ Như Quỳnh,Mạnh Đình,Thế Sơn,Mỹ Huyền

Anh Bảy vẫn nằm vùi và mệt mỏi

Nguyên ngày hôm qua bà xả nằm vùi mệt mỏi. Có vài người bạn thân ở xa về thăm, bà xả cố gắng dậy tiếp khách đôi phút rồi vô giường nằm.

Đêm hôm qua tôi thức giấc mấy lần khoảng từ 2 tới 4 giờ sáng, lần nào tôi cũng thấy bà xả không ngũ. Tôi hỏi có ngũ được không, bà xả gật đầu, chắc là để cho tôi an tâm!

Sáng nay sau khi ăn sáng, bà xả kêu đau lưng, tôi dán thuốc dán chống đau cho bà xả.




Anh chi KQ63A Lê tấn Phát về từ Las Vegas thăm bà xả tôi.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.

Sunday, June 14, 2009

Anh Bảy nằm vùi sáng June142009

Sáng nay bà xả không nóng sốt, nhưng vẫn tiếp tục nằm vùi mệt mỏi. Bà xả kêu đau trong bụng, Thy dán thuốc dán chống đau cho mẹ, nhờ vậy cơn đau giảm hẳn.

Hận Tình Trong Mưa - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hận Tình Trong Mưa/Ca sĩ Quang Dũng

Giấc Ngũ Cô Đơn - Băng Tâm, Đặng thế Luân

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Giấc Ngũ Cô Đơn/Ca sĩ Băng Tâm, Đặng thế Luân

Saturday, June 13, 2009

Anh Bảy nằm vùi mệt mỏi

Cả ngày hôm nay bà xả không nóng sốt, nhưng chẳng vui chơi, nằm vùi mệt mỏi.



Bs Phát và con gái ở Dallas về thăm bà xả, anh Phát là bạn của chú Mỹ. Bà xả tiếp anh Phát vài phút rồi phải vô nằm.



Bà xả ăn hủ tiếu của Trúc nấu, hủ tiếu ngon thấu trời.

Giọt Mưa Thu - Ngọc Hạ


Click Vào Đây
- Nhạc phẩm Giọt Mưa Thu/Ca sĩ Ngọc Hạ

Chuyện Tình Mộng Thường - Băng Tâm, Đan Nguyên

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chuyện Tình Mộng Thường/Ca sĩ Băng Tâm, Đan Nguyên

Chef Chị Bảy phục vụ đại gia Anh Bảy

Sáng hôm nay tôi thấy bà xả không nóng sốt, ăn sáng và vui chơi với gia đình.

Tôi vui mừng quá, sẵn có một thùng tôm hùm của Thầy D Vỏ huỳnh Ánh đem tặng tôi trong chuyến thăm gia đình tôi hai tuần trước, tôi mua thêm king crab legs, và ra tay nấu bếp để đải bà xả và gia đình tối nay.

Tôi mua sắm những thứ cần thiết để chuẩn bị làm đầu bếp xong, về nhà tôi gặp bà xả đang tiếp mấy người bạn trong sở lúc trước. Tiếp bạn một lúc, tôi thấy bà xả bỏ đi vô giường nằm, trong khi mấy người bạn còn ngồi ở phòng khách.

Đây là bà người Nhật Bổn, và hai bà người Thái Lan, ba người nầy rất thân tình với bà xả tôi cả chục năm nay. Bà xả phải mệt yếu lắm, mới bỏ đi nằm như vậy! tôi đau lòng quá, mất hết hứng thú để làm đấu bếp tối nay. Tuy nhiên tôi hy vọng bà xả sẽ khoẻ lại để thưởng thức món ăn sea food của tôi nấu tối nay.

Tối nay bà xả khoẻ lại và vui lắm, cả gia đình tôi ai nấy cũng vui lây. Tối nay tôi là đầu bếp chánh, ăn xong ai cũng khen. Tôi nấu sea food cũng có thớ lắm, nhưng tôi chỉ ra tay khi nào thật hứng thú, chẳng hạn như tối nay, hoặc khi nào có bạn bồ ruột thôi!./. tth




Chef Chị Bảy nấu ăn để chuẩn bị tiếp đải đại gia Anh Bảy.



Chef Chị Bảy trịnh trọng nghiêng mình phục vụ đại gia Anh Bảy. Đại gia có ý gì mà rờ mó Chef chi vậy? làm Chef cảm thấy rộn ràng như cái thuở ban đầu ngày nào!

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Friday, June 12, 2009

Anh Bảy vui chơi với gia đình - June122009

Cả ngày hôm qua và sáng nay, bà xả không có sốt, ăn uống vui chơi với gia đình.

Sáng nay thức dậy, bà xả đi làm giường, tôi hết sức ngạc nhiên và vui mừng. Không biết có phải mấy ngày nay, thuốc trụ sinh giúp bà xả hồi phục hay là nước lá đu đủ, chắc là cả hai.

Chiều hôm qua, bà xả ăn nguyên tô phở ngon lành, chuyện trò vui vẻ.

Chinh vừa về lại tối hôm qua, sáng nay Kira hết sức vui mừng.




Bà xả ăn phở của dì Tuyết nấu, và bà chủ tiệm phở Trúc ở Germany nêm, nên ngon thấu trời! Vợ chồng chú Huỳnh thế Mỹ ngồi kế bà xả tôi bên mặt.

Thursday, June 11, 2009

Anh Bảy vui chơi với gia đình - June112009

Chiều hôm qua, và sáng hôm nay bà xả không bị sốt.

Chiều hôm qua bà xả vui chơi, ăn tối với gia đình, và nghe Kira ca hát.

Tôi chọc bà xả: "Anh nghi em bịnh giả đò, làm cho anh đứt gân máu chơi phải không?". Bà xả cười.

Anh chị Châu thành Tài, phật tử kỳ cựu của chùa Bảo Quang San Antonio, anh chi email vấn an bà xả tôi. Anh viết: "Mỗi đêm, bà xả và tôi hay theo dõi sức khoẻ của chị qua blog webside mà anh cho tôi với niềm ước mong một nhiệm mầu. Bà xả tôi hay nói có thể lá đu đủ cộng với lòng can đảm nhìn thẳng vào tử thần không run sợ sẽ làm tử thần lùi bước."

Tôi có linh cảm là anh chị Tài đoán đúng. Vì tử thần thấy bà xả tôi có ông chồng lì lợm quá. Mấy chục năm qua tử thần dẫn anh chàng nầy lên bàn thờ bao nhiêu lần, rồi anh ta vẫn leo xuống bàn thờ!

Kỳ nầy tử thần lại đụng đến bà xả của anh chàng lì lợm, thấy bà xả tỉnh bơ, không lo sợ gì hết. Tử thần sẽ nghĩ bà xả cũng thuộc vào hạng lì lợm, có dẫn nó đi cũng không tới đâu, thôi buông tha nó cho rồi! cho hai đứa nó sống đủ đôi!

Anh chị đoán đúng lắm, cám ơn anh chị Tài ơi!





Kira ca hát cho bà ngoại vui.
Click vào hình để xem hình lớn.


Tình nhớ - Hồng Nhung & Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình nhớ/Ca sĩ Hồng Nhung & Quang Dũng

Trên Đỉnh Mùa Đông - Như Quỳnh, Quốc Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Trên Đỉnh Mùa Đông/Ca sĩ Như Quỳnh, Quốc Khanh

Wednesday, June 10, 2009

Tình thương ruột thịt của Thầy D

Thầy D Nguyễn văn Ghi ở Arizona, thấy tôi post hình vừa rồi, tôi viết bà xả đang nóng sốt.

Trong hình, đầu bà xả thì đắp nước đá, mình thì đắp mền kín mít! Thầy D Ghi nhanh như lái F5 ngày nào, tức tốc bóc điện thoại gọi cho tôi:

- Hey Chị Bảy! bà xả nóng sốt mà sao đắp mền kín mít, kiểu gì vậy cha nội?

Chị Bảy:

- Bà xả tôi, mình thì lạnh trong xương sống, đầu thì nóng sốt! nên tôi cho bà xả đầu đội nước đá, mình đắp mền kín mít, Ghi ơi!

Thầy D Ghi:

- Trời! vậy hả, nóng lạnh từng khúc, kỳ lạ quá!

Đây là câu chuyện có thật vừa mới xảy ra, một Thầy D đã quan tâm thương yêu vợ chồng tôi trong tình ruột thịt như vậy.

Tội nghiệp! có biết bao nhiêu thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần thương yêu vợ chồng tôi vô bờ bến. Họ quan tâm theo dõi sức khoẻ bà xả tôi từng giờ.

Tôi vừa nói với Ghi, xong vụ nầy, tôi có thể mở tiệm thuốc Bắc, vì bạn bè thương, họ gởi cho tôi tràn ngập toa thuốc ta để trị cancer.

**************
**************

Ngày hôm qua, bà xả không nóng sốt, bà xả vui đùa với gia đình.

Thường lệ bà xả tôi là người nhút nhát nhứt thế gian nầy. Một con sâu, một con dế có thể làm bà xả la hét sợ thất kinh! Lái xe mà thấy tai nạn đổ máu là bà xả tôi nhắm mắt, sợ hải.

Vậy mà giờ đây đứng trước cái chết, bà xả tỉnh bơ, lạnh cứng như đồng! Ngày hôm qua tôi nói đùa với bà xả: "Em chì quá! nếu biết vậy em gia nhập Biệt Động Quân để sát chắc hay lắm". Bà xả cười.

Tôi không biết có phải bà xả tôi chì, là nhờ bà xả nghe nhiều kinh Phật nên ngộ, hay là tại bà xả sống gần ông chồng liều mạng, coi cái chết nhẹ như tơ, nên bà xả bị lây./. tth

Anh Bảy bị sốt trở lại

Nguyên ngày hôm qua và sáng hôm nay, bà xả không nóng sốt, tươi tỉnh vui chơi với gia đình.

Trưa hôm nay bà xả bị nóng sốt trở lại, mặc dù vẫn uống trụ sinh!



Vợ chồng Huỳnh thế Mỹ & Trúc, em kế tôi, ở Germany vừa qua thăm bà xả tôi. Vợ chồng Mỹ đến vừa đúng lúc bà xả bắt đầu bị sốt trở lại!



Hồng Châu em bà con của bà xả, ở VN qua thăm con đi học ở miền Bắc, về đây thăm bà xả tôi. Châu đến ngày hôm qua, đúng lúc bà xả không nóng sốt, tươi tỉnh.

Hình từ trái qua: Hồng Châu, bà xả, Định em Hồng Châu, con trai Hồng Châu, anh Cư anh vợ của Định.

Anh Bảy vui chơi với gia đình - June102009

Y tá cho bà xả thuốc trụ sinh, uống trong năm ngày. Nhờ thuốc trụ sinh, hai ngày nay, bà xả hết sốt, thỉnh thoảng đi lại trong nhà vui với con cháu.

Tuesday, June 9, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh trở lại

Sáng nay hospice gởi thuốc trụ sinh đến nhà thật sớm, tôi cho bà xả uống hai viên trụ sinh, bà xả đã tươi trở lại như cây gặp nước.

Gia đình tôi trưa hôm nay có sinh khí trở lại, sau mấy ngày ủ rủ như cây gặp nắng hạn.

Cơn đau trong bụng, ở lưng và vai của bà xả vẫn tiếp diễn, nhưng nhờ thuốc dán và thuốc uống của hospice, những cơn đau đều được hoá giải.

Khi cơn đau bắt đầu trở lại, Thy thay thuốc dán, hoặc cho mẹ uống thêm thuốc chống đau, tức thì bà xả hết đau ngay. Đây là điều mơ ước của bà xả và tôi lâu nay, miễn sao bà xả không bị đau đớn là chúng tôi thoả mãn và chấp nhận.

Tôi chân thành cảm tạ thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đã quan tâm đọc những giòng chử nấy. Xin đa tạ. tth

Monday, June 8, 2009

Ông Bà sponsor tới thăm Anh Bảy

Ông bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ Henry Albright, tôi quen biết từ 1965, khi tôi sang Mỹ học lái máy bay khu trục. Ông bà Albright là người bảo trợ gia đình tôi ra khỏi trại tị nạn ở California 1975, và đem chúng tôi về nhà nuôi khoảng ba tuần, sau đó tôi xin được việc làm và ra riêng.

Nhờ ông bà Albright mà gia đình tôi định cư ở Texas, và có được ngày hôm nay. Ơn đó làm sao chúng tôi quên được.

Ông Albright mất lâu lắm rồi, bà thì còn sống, hiện ở với cô gái út ở Seattle WA. Bà thương chúng tôi như con. Chúng tôi chưa dám cho bà Albright biết bịnh tình của Yến, vì bà già yếu lắm.

Ông bà Henry Roberts ở San Antonio là bạn cùng nhà thờ với ông bà Albright, quen biết gia đình tôi 1975. Ông bà Roberts cũng thương gia đình tôi nên nhận chúng tôi như con.

Như vậy là gia đình tôi có hai sponsors, họ thương yêu chúng tôi hết mức. Lúc Thy, Thông còn nhỏ, những ngày lễ lớn họ lo quà cáp cho Thy, Thông rất nhiều. Bây giờ lớn lên, hai cháu rất quý mến những người nầy.

Lâu nay bà xả đau nặng, chúng tôi che dấu ông bà sponsor Henry Roberts, vì ông bà già quá, tạo thêm lo lắng cho ông bà, chúng tôi rất ngại.

Sau cùng chúng tôi phải cho ông bà Roberts biết, ông bà kêu trời! Khi biết tin, ông bà nóng lòng muốn thăm bà xả tôi ngay, chúng tôi hẹn lần cho đến hôm nay.

Bà Roberts giúp Yến rất nhiều trong vấn đề trao dồi Anh Ngữ. Cái buổi ban đầu ấy, bà thường xuyên đưa Yến đi mua sắm để thực tập Anh Ngữ, vì lúc ấy tôi quá bận rộn với việc làm, việc học, nên tôi không giúp Yến được nhiều.

Có qua Mỹ mới thấy tấm lòng thương yêu bao la của người Mỹ. Họ cưu mang người Việt tị nạn Cộng Sản với tất cả tình thương bao la chân tình.

Ngày chúng tôi sống trong các lều tị tạn ở Mỹ, người Mỹ tình nguyện, làm việc đêm ngày, lo cho chúng tôi từng miếng ăn, nước uống, thuốc men, áo quần, mền gối tràn ngập.

Chúng tôi mang nợ người Mỹ, không biết bao giờ trả hết. Có lúc tôi tình nguyện lái xe truck cho Hội Hồng Thập Tự để gọi là đóng góp. Nhưng rồi vì quá bận rộn, tôi làm cũng chẳng được bao lâu.

Sau nầy, rảnh rổi tôi sẽ tình nguyện lái xe truck cho Red Cross trở lại.



Ông bà Roberts tới thăm Yến.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

*****************
*****************

Hai giờ sáng hôm nay, bà xả bị sốt 102F, tôi cho bà xả uống Tylenol và đắp nước đá, nên nhiệt độ hạ xuống. Rồi tám giờ sáng bà xả bị sốt trở lại.

Những cơn đau trong vai, trong bụng của bà xả, thuốc của hospice có hiệu lực rất tốt, nên bà xả không đau đớn gì nữa.

Sáng nay y tá tới nhà, cho biết những cơn nóng sốt của bà xả có thể do infection, hoặc do các bứu ung thư hoành hành. Ngày mai hospice sẽ gởi trụ sinh tới nhà để trị nóng sốt, nếu cơn nóng sốt gây bởi infection.

Nếu cơn nóng sốt gây bởi các bứu ung thư, thì thuốc trụ sinh sẽ không giúp được gì!

Tình trạng sức khoẻ của bà xả rất yếu, sau khi tiếp ông bà Roberts bà xả nằm vùi, và phải đắp nước đá vô trán luôn! tth