Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, January 26, 2010

Sống ở Mỹ chúng ta có nên làm di chúc?


Ngày Jan 11, 2010 tôi post bài viết "Một kinh nghiệm cuối đời của chị Bảy", nói về di chúc mà tôi đang làm cho chính tôi.

Có vài người điện thoại hỏi tôi và đề nghị tôi nên post lên blog nầy những gì tôi nghe thấy và đọc, vì biết đâu có người chưa biết và cần biết, để khỏi phải trả giá quá đắt sau nầy.

Tôi xin nói rỏ, đây chỉ là kinh nghiệm tai nghe mắt thấy của chính bản thân tôi, và những gì tôi tìm hiểu qua internet. Những gì tôi viết ra đây là chuyện đã xảy ra có thật, và tôi "link" những gì tôi tìm đọc trong internet, rồi ai thấy cần biết thì click vào link mà tự tìm hiểu. Tôi sẽ miễn bàn thêm vì sự hiểu biết về luật pháp Mỹ của tôi rất là phôi thai!

Có nên làm di chúc? Xin quý vị đọc câu chuyện sau đây có thật tại San Antonio rồi quý vị tự trã lời câu hỏi ấy:

"Một người bạn trẻ thân với tôi ở San Antonio kể rằng, bà chị vợ của anh có $300,000 tiền mặt trong bank account, account nầy có cả tên chị và tên chồng. Chị vợ không có làm di chúc và qua đời đột ngột. Số tiền $300,000 đó đương nhiên ông chồng toàn quyền xữ dụng, vì trong bank account có tên ông chồng. Gia đình không thấy rắc rối gì hết! Nhưng rồi thình lình ông chồng ngã ra chết! Mấy đứa con của anh chị đã trên 21 tuổi, nên mấy đứa con không có quyền lấy số tiền $300,000.00 đó vì không có di chúc. Gia đình mướn luật sư kéo dài khá lâu, luật sư ăn gần hết số tiền đó! nhưng chưa ngã ngũ. Tôi chỉ nghe tới đó, tôi chưa gặp anh bạn lại nên chưa biết đoạn kết."


*****************
*****************

Đây là những gì tôi làm cho chính tôi. Tôi làm tất cả 5 loại di chúc, với số tiền tôi trả theo thứ tự như sau:

1. Last Will And Testament $250 - Di chúc chỉ định người thừa hưởng về tài sãn.

2. Statutory Durable Power Of Attorney $50 - Di chúc uỹ quyền người điều hành tài sãn.

3. Power Of Attorney For Health Care $20 - Di chúc cho phép người toàn quyền quyết định chọn nhà thương, bác sĩ, chọn cách điều trị, chọn thuốc men, chọn viện dưỡng lão....hospice!

4. Directive To Physician And Family $20 - Di chúc cho phép rút máy, không muốn thở bằng máy, không muốn ăn bằng ống.

5. Declaration Of Guardian In The Event Of Later Incapacity - Di chúc nầy chỉ định người coi sóc khi mình cần. Di chúc nầy tương tự như Power Of Attorney, nhưng theo luật sư thì có những nơi không chấp nhận Power Of Attorney mà chỉ chấp nhận di chúc nầy.

Có mấy loại di chúc về tài sãn?

Theo tôi biết có hai loại di chúc về tài sãn:

1. Will - Di chúc nầy, ví dụ khi vợ mất thì chồng phải mướn luật sư ra toà "probate" để toà chỉ định người điều hành tài sãn. Trường hơp của tôi vì di chúc của bà xả giao cho tôi 100% nên ông toà chỉ định tôi điều hành tài sản, và tôi toàn quyền xữ dụng.

Dù rằng tôi toàn quyền xữ dụng tất cả tài sãn của tôi, nhưng theo luật của "probate" tôi phải kê khai tất cả tài sản, gồm nhà cửa, xe hơi, tất cả bank accounts....., cho luật sư, để luật sư đăng ký lên toà án. Điều nầy làm tôi hết sức bực mình khó chịu. Có thể căn cứ vào tài sản nầy, luật sư sẽ tính thêm tiền mà luật cho phép để tôi phải trả cho họ nữa chăng?

Quý vị click vào "probate" dưới đây, quý vị sẽ thấy có những khoảng tiền mà quý vị không phải trả tiền "fee" cho luật sư như tiền IRA, tiền "life insurance"......tất cả đều có kê khai trong đó, xin vào đó mà đọc.

Trường hợp của tôi, tất cả tiền bạc trong nhà banks, tôi chuyển qua tên một mình tôi dễ dàng, không trỡ ngại, tôi chỉ kẹt cái nhà và cái xe. Nếu không kẹt cái nhà và cái xe thì tôi khỏi phải ra toà "probate", tốn kém và làm tôi nhức đầu khó chịu.

Về cái nhà tôi có gọi "title company" hỏi, nếu tôi đem giấy khai tử của bà xả tới, và lấy tên bà xả tôi ra khỏi "title" của nhà có được không? Họ trã lời tôi không lấy tên bà xả ra được bằng cách ấy, mà phải qua luật sư tức là phải qua "probate". Câu trã lời của "title company" làm tôi hết tức giận, vì lâu nay tôi tưởng luật sư bài ra "probate" để ăn tiền.

Trường hợp của tôi, di chúc của tôi rất đơn giản, chồng chết thì vợ hưởng 100%, vợ chết thì chồng hưởng 100%, vợ chồng chết hết thì chia đều cho con, nên tôi thấy "probate" không cần thiết, mà chỉ có tốn kém thêm.
Đối với người Mỹ thì rườm rà hơn, vợ không hưởng 100%, mà họ chia cho con, cho cháu...,vì vậy toà "probate" bảo vệ quyền lợi của con cháu nầy.

Nói luật pháp, tôi nhớ tới VN, cha mẹ ít khi làm di chúc vì làm di chúc như là trù ẽo chết sớm nên cử! và VN đâu có toà "probate", cha mẹ qua đời, ông anh cả vớt hết, mấy đứa em há mồm chờ sung rụng!

Nhận xét chung của tôi, luật pháp của Mỹ rỏ như ban ngày, vì đã là luật thì ai cũng phải đi qua con đường ấy, không có ngoại lệ. Luật nầy bảo vệ cho những người thừa hưởng trong di chúc. Nghĩ cho kỹ thì tôi cũng thấy cái hay của toà "probate", tuy rằng có tốn kém, nhưng tốn kém nầy có lý do chánh đáng, vì họ bảo vệ quyền lợi cho con cháu mình như ý mình muốn trong di chúc thì mình phải trã tiền cho họ sống!

Click Vào Đây - Để biết thêm về "probate" và tiền luật sư cho "probate".

2. Living Trust - Di chúc nầy khỏi phải ra toà "probate", nhưng di chúc nầy làm tốn tiền nhiều và khi đã làm xong muốn thêm bớt tài sãn rất khó khăn và tốn kém. Khi di chúc đã làm xong, những tài sãn mới nếu không bỏ vô Living Trust thì những tài sãn nầy phải ra toà "probate" như Will.

Click Vào Đây - Để so sánh giữa Will và Living Trust

tth

Mê Khúc - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mê Khúc/Ca sĩ Quang Dũng

Bọt Biển - Thế Sơn, Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bọt Biển/Ca sĩ Thế Sơn, Như Quỳnh

Saturday, January 23, 2010

Mời dự lễ cúng 100 ngày cho bà xả của Huỳnh thông Thái

Tôi trân trọng kính mời thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vui lòng nhín chút thời giờ quý báu đến dự lễ cúng 100 ngày cho bà xả tôi, vào ngày Thứ Bảy 13 tháng 2, 2010 (nhằm ngày 30 Tết) lúc 4:00 chiều tại chùa Bảo Quang San Antonio TX.

Trước đây tôi dự trù cúng 100 ngày cho bà xả tôi lúc 11:00 sáng, nhưng Thầy Minh Tân xin dời lại vì Thầy bận cúng giao thừa vào trưa ngày 30 Tết tại chùa VN Houston, nên 4:00 chiều ngày 30 Tết Thầy mới về tới San Antonio. Tôi xin lỗi phải dời lại giờ, rất mong thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần thông cảm.

Đêm giao thừa tại chùa Bảo Quang San Antonio sẽ có múa lân, đốt pháo và văn nghệ do hai ca sĩ Thanh Trúc và Hữu Chiến đảm trách. Bạn bè ở xa về cần chổ ngũ xin cho tôi biết để tôi sắp xếp. Xin cám ơn.

Trân trọng,

Huỳnh thông Thái

Cánh Thiệp Hồng & Ngang Trái - Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cánh Thiệp Hồng & Ngang Trái/Ca sĩ Hạ Vy

Vì Sao Lẽ Loi - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vì Sao Lẽ Loi/Ca sĩ Quang Dũng

Tuesday, January 19, 2010

Kỹ niệm nát lòng Thầy D Ánh và Thầy D Thái

Ngày nầy năm rồi, vợ chồng tôi đang ngồi trong nhà hàng ăn trưa, chị Võ huỳnh Ánh gọi thăm vợ chồng tôi. Chị Ánh nói chuyện với bà xả tôi rất lâu, như là để từ biệt vợ chồng tôi mà chúng tôi thật vô tình không hiểu, rồi mấy giờ sau đó chị Ánh đi vô "gym" tập thễ dục và té trong phòng tắm hơi, qua đời đột ngột trong sự đau đớn tận cùng của gia đình và bạn bè.

Hôm ấy gần Tết, tôi lật đật đưa bà xả lên Dallas để ăn Tết với hai cô em của bà xả, tôi bay lên Minnesota để dự đám tang chị Ánh trong cơn lạnh thấu trời của mùa đông Minnesota và bay về nhà đúng ngày mùng một tết.

Rồi mấy tháng sau tới phiên bà xả tôi ra đi trong cơn bịnh ngặc nghèo, bất ngờ! Ông Trời sao mà nghiệt ngã với hai đứa tôi quá? tth 




Hình chụp Tháng 8, 2008 tại Minnesota. Click vào hình để xem hình lớn.

Qua Mỹ làm việc trong chùa mấy chục năm, trong chùa tôi thấy đa số là bà cụ, các ông cụ thì ra đi trước hết rồi! Còn chuồng D KQ63D thì ngược lại? Tại sao vậy? Có phải "tốt trống thì hại mái"? Nếu vậy thì các bà trong chuồng D KQ63D nếu muốn sống lâu thì nên bắt các Thầy D ăn rau răm mỗi ngày cho hạ hoã bớt! hoặc thả D đi rong gặm cỏ ngoài đồng cho đở vườn nhà.

Trong hình hai con D đực ngồi hai bên bảo vệ canh giử có vẽ oai phong tình tứ lắm, vậy mà để hai con D cái xổng chuồng lạc mất rồi! Hai con D đực nầy đáng tội đem hoạn, lấy ngọc dương tiềm thuốc bắc!

Mười Năm Yêu Em - Vũ Khanh, Diễm Liên

Clic Vào Đây - Mười Năm Yêu Em - Vũ Khanh, Diễm Liên

Anh Chị Nguyễn Đức Hiền viếng thăm Bắc Cali

Anh Chị Nguyễn Đức Hiền viếng thăm Bắc Cali.

Nhân dịp anh chị Hiền (D) tới San Jose dự đám cưới cho gia đình người bạn thân, chúng tôi được thông báo qua anh chị Nguyễn đức Minh (D), nên các Thầy D Bắc Cali hẹn nhau tại khu Century vào 10 giờ sáng Thứ Bảy tại quán Paloma để tiếp đón Thầy D Hiền Điên và phu nhân.

Tham gia trong cuộc tiếp đón nầy có anh chị KQ62B Nguyễn đình Lộc, chị Thanh Huệ và Charlie.

Thầy D trẻ nhất khoá Nguyễn đức Minh tham dự với phu nhân. Trong những năm gần đây Thầy D Minh còn có biệt hiệu là Minh Điên, Minh muốn giành ngôi của Hiền Điên.

Thầy D Phan văn Dũng người mới cưới vợ ở Tùng Nghĩa Đàlạt, Dũng trông trẻ ra và tươi rói.

Thầy D Cậu Hai Ẩn cũng tham dự, Cậu Hai vẫn dẽo dai như xưa! chắc là được Mợ Hai cưng lắm.

Thầy D Nguyễn công Bắc, Chị Bắc mới rời bệnh viện về nhà nên không dự được.

Sau cùng là tôi Xương (Xì) và bà xả.

Sau khi ăn trong tiệm xong, chúng tôi bàn nhau chia làm hai nhóm. Nhóm các chị đi shopping trong mall nầy, còn nhóm các anh thì đi uống cà phê xa. Các chị không phản đối nhưng có vẽ ưu tư không vui. Các chị thắc mắc không biết ngoài cà phê ra còn có gì nữa không?

Hiền Điên thấy tình hình căng thẳng quá, nên đề nghị không đi đâu cả, uống cà phê ngay ngoài cửa chính, các chị bằng lòng ngay với vẽ mặt hớn hở thấy rỏ.

Nói về tiệm cà phê thì theo tôi đoán San Jose là vùng nhiều tiệm cà phê VN không đâu bằng, bất cứ khu shopping lớn nhỏ, đầu đường góc phố nào cũng có tiệm cà phê VN.

Hôm nay bầu trời San Hose cũng không lạnh quá, trưa có nắng ấm mặc dù đang Mùa Đông. Chúng tôi ngồi nói chuyện tới xế chiều, các chị đi shopping, chắc là các chị chiếu cố tiệm nữ trang nhiều nhất!

Cám ơn anh chị Hiền đã tạo cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ đầy vui tươi./.
XX (Xương Xì)







Đây là hình ngày tiếp đón Thầy D Hiền Điên.

Click vào hình để xem hình lớn.

MƠ ÁNH TRĂNG VỀ - NHƯ QUỲNH

Click Vào Đây - Nhạc phẩm MƠ ÁNH TRĂNG VỀ/Ca sĩ NHƯ QUỲNH

Liên khúc Về Miền Tây,Về đây với em - Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Liên khúc Về Miền Tây,Về đây với em/Ca sĩ Trung Hậu

Saturday, January 16, 2010

Tình Nhớ - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Nhớ/Ca sĩ Quang Dũng

Nhớ người - Thúy Hằng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nhớ người/ca sĩ Thúy Hằng

Đoản Xuân Ca - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đoản Xuân Ca/Ca sĩ Như Quỳnh

Cùng Một Kiếp Hoa - Ánh Tuyết

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cùng Một Kiếp Hoa/Ca sĩ Ánh Tuyết

Monday, January 11, 2010

Một kinh nghiệm cuối đời của Chị Bảy

Hôm nay tôi đi hầu toà với ông luật sư để lấy tên bà xả tôi ra khỏi title của nhà và xe hơi. Ông luật sư lấy tôi $1200.00 trong vụ nầy.

Phiên toà bắt đầu lúc 2:00 giờ chiều. Tôi và ông luật sư đến sớm lúc 1:30. Ông luật sư đưa tôi vô văn phòng cô thơ ký của ông toà để ký giấy tờ, trong tờ giấy mà tôi phải đưa tay lên tuyên thệ trước khi ký, có đoạn như sau: "tôi xin khai thật là bà xả tôi mất không quá bốn năm!".

Ký giấy tờ xong, tôi và ông luật ngồi chờ ông toà tới, tôi hỏi ông luật sư:

- Nếu bà xả tôi mất quá bốn năm thì rắc rối lắm phải không?

- Đúng vậy! nếu để quá bốn năm thì mất nhiều thì giờ và tốn kém nhiều hơn.

Trời! tôi đâu có biết vụ bốn năm nầy. May mà tôi đi làm lại tất cả di chúc vì bà xả tôi mất, nên luật sư mới hỏi tôi về nhà cữa và xe hơi, và nhờ đó mà tôi mới học được kinh nghiệm hôm nay!

Rồi tôi hỏi tiếp:

- Bà xả tôi có di chúc nói, nếu bà xả tôi mất thì tất cả tài sãn thuộc về tôi 100%, tại sao về nhà cữa, xe hơi khó khăn như thế nầy?

- May mà ông có di chúc, nhờ di chúc đó tôi đăng ký vô toà án và trình lên ông toà hôm nay, nhờ vậy ông toà mới ký giấy cho phép ông lấy tên bà xả ra khỏi title nhà và xe hơi.

Thật là may mắn, tôi và bà xả làm di chúc từ lúc con còn nhõ. Khi con đủ 21 tuổi, hai đứa tôi phải làm lại tất cả di chúc. Bây giờ bà xả mất, tôi làm di chúc lại lần nữa, vị chi là tôi làm di chúc ba lần, và tất cả có bốn năm thứ di chúc gì đó! Thật là nhức đầu, xứ Mỹ là xứ "giấy tờ". Ông luật sư nói: "Nếu có giấy tờ thì mọi chuyện giải quyết dễ dàng êm thắm. Nếu không có giấy tờ (di chúc) thì chuyện gì cũng có thề xảy ra và không lường được!". Ôi! cũng là một kinh nghiệm cuối đời cho tôi. tth

Đời Chít Khăn Sô - Bảo Yến

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đời Chít Khăn Sô/Ca sĩ Bảo Yến

Như Chiếc Que Diêm - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Như Chiếc Que Diêm/Ca sĩ Quang Dũng

Friday, January 8, 2010

Hội Quan Âm tại chùa VN Houston hằng năm vào cuối tháng 3 dương lịch

Mỗi năm vào cuối Tháng 3 dương lịch, chùa VN Houston tổ chức lễ Hội Quan Âm. Có hằng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni, hằng chục ngàn phật tử, về từ các nơi tham dự. Có những gian hàng bán thức ăn chay để gấy quỷ của các chùa về từ các nơi. Có văn nghệ với thành phẩn ca sĩ nỗi tiếng tình nguyện về hát không lấy tiền.

Đặc biệt năm nay quý vị sẽ được Chiêm Bảo Tượng Phật Ngọc được tôn tạo từ tảng ngọc thạch trong suốt, lớn nhất và trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay (xin xem thông báo của chùa VN phía dưới để biết thêm chi tiết). tth





Click vào hình để xem hình lớn.

Hội Quan Âm tại chùa VN Houston cuối Tháng 3, 2009. Hoà Thượng Viện Chủ đi đầu hướng dẫn phái đoàn Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng về lễ đài dưới chân tượng Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Đi sau Hoà Thượng Viện Chủ là Đại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu. Mỗi năm có khoảng 10,000 người tham dự Hội Quan Âm nầy.




Bà xả tôi đang dự lễ Hội Quan Âm cuối Tháng 3, 2009. Vậy mà Hội Quan Âm vào cuối Tháng 3, 2010 nầy, tro cốt bà xả tôi đang nằm sau chân tượng Phật Bà! Thật là "Vô Thường".

Niềm an ủi cho tôi là hằng năm trên dưới 10,000 người quy tựu về đây, quây quần quanh chân tượng Phật Bà, tưng bừng lễ hội. Tôi tin rằng hằng năm bà xả cũng sẽ về đây từ nơi Vãng Sanh, chứng kiến tro cốt của cái thân tứ đại của bà xả bỏ lại, được lưu giữ trong Đất Thánh Già Lam cạnh tượng Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát, bà xả sẽ mĩm cười tự tại.





Bà xả đứng trong gian hàng bán ăn của chùa Bảo Quang San Antonio. Đứng cạnh bà xả là chị Luân, cô Mai, chị Đào ngồi, những người nầy đã trì tụng đêm ngày cho bà xả lúc bà xả lâm chung.

THÔNG BẠCH

- Lễ Hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện năm 2010
- Cung Chiêm Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình
- Đại Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ - Chẩn tế Âm Linh Cô Hồn Các Loại


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lễ Hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện hằng năm vào mỗi cuối tháng 3 tây lịch tại Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Viêt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ đã trở thành một Lễ Hội Truyền Thống trong sinh hoạt tín ngưỡng - văn hoá - tâm linh của các hàng Phật tử. Đây là cơ hội để người con Phật cảm niệm ân đức cứu khổ của Mẹ Hiền Quan Âm vượt qua những cảnh đời nguy khốn, để chúng ta cùng nhau tìm về Trái Tim Từ Bi làm chỗ nương tựa trong cuộc sống đầy bất trắc, hoạn nạn, tai ương này.


Trong khung cảnh sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng tâm linh thiêng liêng của Lễ Hội năm nay, Tăng Ni Phật tử lại được phước báu hiếm có trong đời, được Cung Chiêm Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình. Đây là Bảo Tượng được tôn tạo từ tảng ngọc thạch trong suốt, lớn nhất và trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay, đã được hơn bốn triệu người tìm đến chiêm bái, đảnh lễ trong năm 2009 để cầu nguyện cho nền Hòa Bình của thế giới và cho niềm an lạc của mỗi người và của hết thảy chúng sanh trong đời khổ.

Lễ Hội Quan Âm năm 2010 cũng là dấu mốc lịch sử, đánh dấu 20 năm (1990 – 2010) thành lập, xây dựng, phát triển Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Nghĩ đến bao nhiêu người đã khuất bóng, bao nhiêu sinh vật đã ngã gục trong quá trình khai phá; lại nghĩ đến bao nhiêu người đã chết núi, chết rừng, chết sông, chết biển hoặc chết cả trên không trong thời chiến tranh, vượt biên, vượt biển của đồng bào, đồng loại; cùng bao nhiêu cái chết oan khiên của thân bằng quyến thuộc; trong đó có những thai nhi chưa mở mắt chào đời . . . , Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam sẽ tổ chức một Đại Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ - Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn Các Loại.


Tất cả 3 sự kiện ý nghĩa thiêng liêng trên đây sẽ được tổ chức và thực hiện liên tục trong suốt thời gian từ Thứ Sáu, 26/3 cho đến Chủ Nhật, 4/4/2010 (chương trình tổng quát đính kèm).






Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam xin kính thông bạch và cúi đầu thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính mời quý Phật tử đồng hương ở khắp nơi cùng về tham dự Lễ Hội, cùng Cung Chiêm Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình và cùng nhất tâm chứng minh, hộ niệm cho Đại Trai Đàn được thành tựu viên mãn để chúng ta và hết thảy mọi người, mọi loài, dù còn sống hay đã chết trên mặt đất này được cùng chung lợi lạc.


Houston, ngày 12 tháng 12 năm 2009


Nay Kính Thông Bạch,


Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO – CHÙA VIỆT NAM
10002 Synott Rd. Sugar Land, TX 77498
Tel: 281/575 - 0910 * Fax 281/498 - 4540
Websit: www.vnbc.org * Email: trungtamphatgiao@yahoo.com


______________________________________________________





CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT


LỄ HỘI QUAN ÂM NĂM 2010




 Thứ Sáu ngày 26/3/2010:

 6:00pm - LỄ KHAI MẠC :


 Lễ Hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện năm 2010


 Lễ Tôn Kính Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình


 Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện - Lễ Nhất Niệm Nhất Bái

 Thứ Bảy ngày 27/3/2010:


 07:00 am : Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn tay


 12:00 pm : Sinh Hoạt Văn Hóa Dân Gian


 05:00 pm : Lễ Chính Thức Lễ Hội Quan âm 2010


 08:30 pm : Văn Nghệ Chủ Đề “ Mẹ Hiền Trăng Mát ”

 Chủ Nhật 28/3/2010:

 09:00 am : Lễ Hưng Tác Thượng Đại Tràng Phan


 11:00 am : Lễ Khai Kinh - Thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ


 Từ Thứ Hai ngày 29/3 đến sáng Thứ Sáu ngày 2/4/2010


 09:00 am : Trì Tụng Lương Hoàng sám Pháp


 03:00 pm : Trì Tụng Lương Hoàng sám Pháp

 Thứ Sáu ngày 2/4/2010


 05:00 pm : Đàn Giải Oan Bạt Độ


 Thứ Bảy ngày 3/4/2010

 05:00 pm : Trai Đàn Chẩn Tế Âm Linh - Cô Hồn Các Loại

 Chủ Nhật ngày 4/4/2010


 11:30 am : LỄ HOÀN NGUYỆN (Bế Mạc)


 Đảnh Lễ Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình


 Hồi Hướng




Phụ chú:


1) Từ tối Thứ Sáu ngày 26/3 cho đến Chủ Nhật ngày 4/4/2010 mỗi ngày từ 5:30 sáng đến 10 giờ tối, Phật tử hoặc các phái đoàn đến chiêm bái, đảnh lễ Phật Ngọc. Trong trường hợp phái đoàn các Đạo Tràng muốn thực hiện một Nghi Lễ riêng, xin liên lạc với Ban Tổ Chức trước để tiện sắp xếp.

2) Lương Hoàng Sám Pháp là Sám Pháp đặc biệt để Sám Hối tội lỗi, giải trừ oan khiên, bạt độ chúng sanh trong 3 đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Từ Thứ Hai ngày 29/3 cho đến sáng Thứ Sáu ngày 2/4/2010, mỗi ngày 2 thời, Đàn Tràng Sám Pháp được mở ra để Chư Tăng Ni và Phật tử trì tụng Lễ Sám.


3) Chùa sẽ có thông bạch và hướng dẫn chi tiết về việc ghi danh các hương linh, vong linh để cúng giải oan bạt độ trong các Đàn Tràng . . . thông bạch sẽ gởi sau.



Em Đi - Bảo Yến

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Đi/Ca sĩ Bảo Yến

Ru Ta Ngậm Ngùi - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ru Ta Ngậm Ngùi/Ca sĩ Quang Dũng

Em Đi Về Phía Ấy - Thanh Thảo

Click Vào Đây - Em Đi Về Phía Ấy/Ca sĩ Thanh Thảo

Thursday, January 7, 2010

Chuyện Hẹn Hò, Ai Nói Yêu Em Chiều Nay - Phương Hồng Quế, Nhật Trường, Hồ Hoàng Yến

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chuyện Hẹn Hò, Ai Nói Yêu Em Chiều Nay/Ca sĩ Phương Hồng Quế, Nhật Trường, Hồ Hoàng Yến

Monday, January 4, 2010

Thêm hình lễ 49 ngày và lễ rải tro cốt cho bà xả tôi

Tuyết em bà xả tôi ở Dallas vừa gởi tôi hình chụp bởi Kiếu trong lễ 49 ngày và lễ rải tro bà xả tôi ở chùa VN Houston. Kiếu là bạn của Sương em bà xả ở Dallas.

Click Vào Đây - Để xem hình, click vào hình để xem hình lớn.

Người mang tâm sự - Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Người mang tâm sự - Hạ Vy

Liên Khúc Nhẫn Cưới - Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Liên Khúc Nhẫn Cưới/Ca sĩ Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh