Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, February 26, 2010

Chi Bay chieu nay noi chuyen voi De Tho

Chieu nay toi goi chi Dieu, toi het suc ngac nhien, nguoi tra loi dien thoai cho toi khong phai la chi Dieu ma la De Tho, that la bat ngo lam toi vui qua suc. Chieu nay Thay D Anh, Thay D Duc co noi chuyen voi De Tho.

Dieu da ve nha, an uong biet ngon, di lai phai dung gay, nhung cam thay rat khoe.

Toi o Georgia voi Duc, nha Duc khong co internet, toi dang o nha con Duc, muon tam laptop khong co font tieng Viet, nen toi viet tieng Viet khong co dau, sorry.

Hy vong nay mai co dip toi se update tin tuc voi hinh anh.

Chuc Mung De Tho da ve nha. Mung cho chi Dieu va gia dinh.

Vi muon tam laptop con cua Duc, toi xin van tat vai dong. Se co tin them sau. tth

Wednesday, February 24, 2010

Tin sức khoẻ Thiều quang Diêu - Feb 23, 2010

Chiều nay chị Diêu nói chuyện với tôi với tinh thần suy sụp:

- Khổ quá anh Thái ơi! Ngày hôm nay bác sĩ đâm kim sau lưng anh Diêu lấy ra 500ml nước vàng trong người, nước nằm phía dưới và bên ngoài phổi!

Tôi hỏi:

- Hai ông hút nước vàng còn đặt trong người Diêu, tại sao không hút nước vàng từ hai ống nầy?

Chị Diêu nói:

- Nước vàng đọng chổ khác nên phải đâm kim!

Hôm nay máu hết loảng, mà giờ nầy còn lấy ra 500ml nước vàng! theo chị Diêu thì bác sĩ mỗ lắc đầu, không hiểu tại sao.

Theo chị Diêu thì Diêu ăn thấy ngon, cảm thấy khoẻ trong người.

Tôi cầu chúc Diêu sớm bình phục.

"Đoạn trường có qua cầu mới hay", chiếc cầu nầy tôi mới vừa đi qua, tôi hoàn toàn thông cảm nỗi lòng của chị Diêu, tôi cầu Chư Phật gia hộ cho chị Diêu và gia đình đầy may mắn và sức khoẻ để chịu đựng.

**************
**************

Ngày mai tôi bay từ San Antonio, Thầy D Ánh bay từ Minnesota đến Georgia và Florida thăm Đức cào.

Ngày chúng tôi ở quân trường Nha Trang, tôi và Đức ngũ cùng giường hai tầng, Đức ngũ tầng trên, tôi ngũ tầng dưới.

Mỗi tối sinh viên sĩ quan cán bộ bắt sắp hàng đứng nghiêm trước giường để điểm danh. Giường của Thầy D Đỗ Cường đối diện với giường tôi và Đức. Đỗ Cường bị méo miệng, mỗi lần Cường đứng nghiêm, nhìn miệng Cường tôi và Đức không sao nín cười, nên đêm nào hai đứa tôi cũng bị phạt. Họ bắt tôi và Đức trùm mền nằm giữa phòng cười thật to cho cả phòng nghe.

Kỳ nầy tôi cần gặp Đức để cười, tinh thần của tôi dạo nầy cũng suy sụp lắm! chắc tại thiếu cười. tth

Tuesday, February 23, 2010

Tin sức khoẻ Thầy D Thiều quang Diêu - Feb 22

Chiều nay chị Diêu bắt đầu câu chuyện về sức khoẻ của Diêu ngày hôm nay với tôi như thế nầy:

- Ông Diêu nầy có đủ thứ rắc rối anh Thái ơi! Anh Diêu hôm nay chảy máu cam nhiều lắm. Bác sĩ thử máu thấy máu anh Diêu loãng quá. Bác sĩ ngưng không cho anh Diêu uống thuốc loãng máu nữa.

Nước vàng vẫn còn chảy! Bác sĩ hút nước vàng hôm nay không chịu hút nước vàng, vì ông nói máu loãng quá, ông đâm kim vô rồi máu chảy hoài không ngưng thì kẹt cho ông ta lắm. Ông muốn bác sĩ kia trị máu cho hết loãng rồi ông mới làm!

Hảng bảo hiểm sức khoẻ than phiền anh Diêu nằm nhà thương lâu quá! Nhà thương đang tìm cách cho anh Diêu về nhà, rồi nhà thương gởi y tá đến nhà săn sóc cho anh Diêu, cho đở tốn kém cho hảng bảo hiểm.


Nhận xét chung của Chị Bảy: Hy vọng Diêu ngưng uống thuốc loãng máu, máu hết loãng sẽ giúp nước vàng hết chảy.

Ngày bà xả tôi nằm nhà thương, bà xả bảo nhà thương làm "biopsy" rồi cho bà xả về, bà xả không muốn điều trị gì hết! Nó thấy bà xả tôi có hai hảng bảo hiểm, nó không cho về, bày ra đủ trò thữ nghiệm để lấy tiền, làm bà xả tôi ói mữa tùm lum.

Bây giờ Diêu cần ở nhà thương để điều trị thì họ lại tìm cách đưa Diêu về nhà, chán thật! Nói tới nhà thương, tôi nhớ tới lúc bà xả tôi nằm nhà thương, lòng tôi còn uất nghẹn. tth

Monday, February 22, 2010

Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới

Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới sẽ được Hoà Thượng Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa ViệtNam Houston thĩnh về chùa cho Phật Tữ chiêm ngưỡng vào cuối Tháng 3, 2010 vào dịp Lễ Hội Quan Âm tại chùa nầy. Chi phí thĩnh Phật Ngọc là $15,000.00 US Dollars.

Ngày lễ chính của Hội Quan Âm tại chùa ViệtNam Houston là ngày Thứ Bảy 27 Tháng 3, 2010. Ngày nầy tôi sẽ có mặt tại chùa VN trước để lễ Phật, sau đó tôi thăm tro cốt bà xả tôi đã được rải tại đây.

Quý vị nào ở xa muốn dự Hội Quan Âm và chiêm ngưỡng Phật Ngọc, có thể về ở nhà tôi, rồi tôi chở xuống Houston. Vì chổ ngũ nhà tôi có giới hạn, "first come first serve". Xin cho tôi biết trước.

tth

Click Vào Đây - Để xem video Hành Trình Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới do KQ63D Nguyễn văn Ghi gởi cho tôi. Cám ơn Ghi ơi.

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Thái Thanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng/Ca sĩ Thái Thanh

Ân Cha Mẹ Như Trời Biển - Đông Quân, Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ân Cha Mẹ Như Trời Biển/Ca sĩ Đông Quân, Trung Hậu

Tin vui về sức khoẻ Thầy D Thiều quang Diêu - Feb 21

Tin vui về sức khoẻ Dê Thờ từ chị Diêu chiều hôm nay:

- Hôm nay bác sĩ gỡ ống dẫn nước biển từ trong người Dê Thờ ra, vậy là trong người Dê Thờ chỉ còn hai ống hút nước vàng. Nước vàng vẫn còn rĩ, bác sĩ cho chụp hình và thấy nước vàng còn đọng trong người Diêu, phía dưới bên ngoài phổi, khi nào không còn nước vàng thì bác sĩ mới cho Dê Thờ xuất viện.

Hôm nay Diêu ăn thấy ngon, chị Diêu cho Diêu ăn cháo với thịt kho, Diêu ăn khá nhiều.

Có cậu con trai về thăm Diêu, nên ngày hôm nay ngoài hai lần tập đi cho Diêu do ý tá dẫn, cậu con trai dẫn Diêu tập đi thêm hai lẫn nữa, hy vọng cho mau lành vết mỗ.

Nói chung, hôm nay Diêu cảm thấy khoẻ và ăn thấy ngon. tth

Còn Đó Chút Hồng Phai - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Còn Đó Chút Hồng Phai/Ca sĩ Quang Dũng

Saturday, February 20, 2010

Tin vui về sức khoẻ Thầy D Thiều quang Diêu - Feb 19

Chiều nay chị Diêu kễ chuyện Dê Thờ với tôi, cười tươi lắm:

- Kết quả ultrasound ngày hôm qua rất tốt, trái tim Diêu coi như đang lành một cách an toàn, ông bác sĩ mỗ rất mừng. Hiện tại nước vàng vẫn còn rĩ, nhưng ít hơn ngày hôm qua, vậy là nước vàng sẽ khô dần, triệu chứng quá tốt.

Chị Diêu nói hôm nay vẫn có hai cô y tá kè hai bên tập Diêu đi. Nhưng Diêu không vui lắm, vì có một cô ý tá kè Diêu tập đi, không phải là Mỹ trắng mắt xanh tóc bạch kim!
Tôi cười nói nhắn với chị Diêu, bảo Diêu cẩn thận vì ghét của nào trời trao của ấy. Coi chừng ngày mai cả hai cô y tá tập nó đi, nếu trời mây mù, nó sẽ tưởng ma kè nó tập đi...vì tối quá không thấy ai hết.

Chị Diêu khoe Diêu hôm nay thèm ăn, dặn chị Diêu nấu món nầy, món kia cho ngày mai. Tôi nói:

- Chị chìu nó quá, tập hư cho nó đấy!

- Cưng lắm anh ơi! muốn cái gì tôi cho cái nấy!

Nghe chị Diêu nói, tôi giật mình, tôi mong bác sĩ khoan cho Diêu về nhà vội, vì chị Diêu cưng nó quá, sợ bịnh lâu lành!! Dê Thờ mà! phải thắng nó bớt.

Nói chung, chị Diêu rất vui chiều hôm nay. Vợ chồng có qua sóng gió mới thấy sợ mất nhau, nên thương yêu nhau hơn. Tôi tin rằng sau vụ nầy, cặp vợ chồng Dê Thờ sẽ tình tứ, khắn khít nhất chuồng D. "Sau cơn mưa trời lại sáng!", mừng cho Dê Thờ. tth

Tin mừng cho em Huỳnh thị Yến - Feb 19, 2010

Em,

Cả tuần nay anh không thấy Thông đã động đến việc đi làm lại nghề kỹ sư của nó. Anh lựa dịp đưa nó đi ăn, anh hỏi bóng gió, nó nói nó chưa gọi lại hãng để bàn về lương bổng, vì nó còn chờ hãng củ tìm cách đưa nó về làm lại! Nghe nó nói anh âm thầm kêu trời. Thời buổi kinh tế khó khăn nầy có việc làm tốt là mừng chết rồi, vậy mà Thông vẫn tà tà như lúc có em. Ngày xưa anh nghe nói tuổi Nhâm Tý sướng lắm, bây giờ anh mới thấy Thông tuổi Nhâm Tý, nó sướng thật, gần 40 tuổi rồi mà tính chuyện chơi không!

Tối hôm qua anh mua dinner về cho nó, anh hỏi nó bóng gió về việc làm lần nữa, nó nói sáng mai con gọi hãng.

Sáng nay nó gọi hãng, hãng offers nó lương căn bản 100k, cộng bonus và tất cả chi phí như hotel, ăn uống, xe cộ, vé máy bay...Nó chạy vô phòng anh cười khoe với anh, anh nói thời buổi kinh tế khó khăn nầy, được như vậy như là con trúng số rồi đó. Nó cười. Có phải em giúp nó trong bóng tối? Anh cám ơn em.

Đầu tháng March 2010 Thông bắt đầu làm việc, nơi làm việc đa số là ở Canada. Thông rất mê làm ở Canada.

Thôi em nhé! Vậy là Thông tạm yên về việc làm, còn vấn đề thứ hai là chuyện vợ con cho nó, nếu có thể em kiếm cho nó con vợ VN. Anh không dám nói chuyện vợ con với nó, vì mỗi lần nói như lúc có em, nó doạ hai đứa mình nó sẽ lấy vợ người Phi Châu! Anh chịu thua.

tth

Friday, February 19, 2010

Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình - Hương Lan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình/Ca sĩ Hương Lan

Tin sức khoẻ Thiều quang Diêu - Feb 18, 2010

Chiều nay Chị Diêu cho tôi biết, bác sĩ đã làm ultrasound cho Diêu nhưng chưa có kết quả. Khi kết quả ultrasound tốt và chổ mỗ không còn chảy nước vàng, bác sĩ có thể cho Diêu về nhà, nước vàng còn chảy nhưng rất ít.

Hôm nay Diêu khoẻ nhiều, trò chuyện với chị Diêu, làm chị cười quá trời. Diêu chê cô y tá nầy xấu, khen cô kia đẹp! Trời! tim của Diêu bị bầm dập như vậy mà cũng còn rung động đúng nhịp lắm! thật không hổ danh Thầy D.

Dê Thờ nhỏng nhẻo bắt chị Diêu nấu đồ ăn VN đem vô ăn, không chịu ăn đồ ăn nhà thương. Dê thờ ăn rất ít. tth

Thursday, February 18, 2010

Atrial fibrillation

Moi cac ban Click vao day de xem them ve Atrial Fibrillation.

Nếu Chỉ Còn Một Ngày.....

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nếu Chỉ Còn Một Ngày.....

Tình Em Ngọn Nến - Minh Tuyết, Đon Hồ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Em Ngọn Nến/Ca sĩ Minh Tuyết, Đon Hồ

Tin không vui về Thầy D Vương minh Dương Louisiana

Chiều hôm nay nói chuyện với chị Diêu xong, tôi đang vui chưa trọn thì có tin không vui khác của Vương minh Dương.

Như anh em biết lâu rồi Dương bị cancer bọng đái, bác sĩ đã mỗ và cancer không trỡ lại, anh em ai nấy mừng cho Dương. Nhưng hôm nay lại thêm một tin không vui khác cho Dương.

Dương chơi quần vợt, bóng chuyền...nói chung môn thể thao nào cũng hay, đa tài, đẹp trai và hào hoa nữa, nhưng sao đa nạn như thế nầy!

Dương cho tôi biết vì áp huyết của Dương quá cao nên bác sĩ tìm ra nguyên do là tim của Dương có vấn đề trầm trọng! Trời! lại thêm một Thầy D bị bịnh tim, có phải bịnh tim với D có liên quan?

Dương nói với tôi nó bị bịnh "tâm nhĩ"...tôi không hiểu và chịu thua. Tôi bảo Dương đánh vần tên của bịnh, tôi tìm trong internet nên tôi hiểu sơ sự trầm trọng bịnh tim của Dương.

Tôi nói sơ qua những gì tôi hiểu qua internet, ai muốn biết chi tiết thì click vào link dưới đây để tìm hiểu thêm.

Bịnh tim của Dương có danh từ y khoa là Atrial fibrillation (A-fib), đại khái là nhịp tim đập bất bình thường, có thể gây ra "heart failure", hoặc "stroke". Click Vào Đây: để xem chi tiết.

Nhận xét của Chị Bảy: Năm Dần mới bắt đầu mà sao chuồng D 63D gặp nạn liên miên như vầy. Nào nào Dê Thờ bị mỗ banh tim để cắt bướu, Chị Bảy bị chóng mặt ói mữa tùm lum, Dương bị A-fib......

Cọp ăn thịt nai, thịt trâu, thịt bò....D nhỏ quá Cọp đâu có thèm ăn. Tại sao bắt đầu năm "Cọp" mà D xui như vầy? Có phải đây là báo hiệu chuồng D 63D sắp diệt chủng (endangered species)? Có lẽ điều nầy đúng hơn hết! D 63D là loài D già gần đứng hàng đầu, D 63D phải biết thân phận nhường chỗ cho lớp D trẽ khác phải không anh em?

Chính vì hiểu tuổi già của mình, Vương minh Dương nói với tôi chiều nay: "Chị Bảy, mầy vote Hội Ngộ 2011 giùm tao chỗ nào cũng được, nếu tao còn sống chổ nào tao cũng đi!"

Tôi đồng ý Dương, Hội Ngộ gặp gỡ anh em là điều quan trọng lúc nầy hơn lúc nào hết, vì chúng ta còn bao nhiêu năm nữa đâu! Anh em nào chưa vote nơi Hội Ngộ còn chờ gì nữa? Nếu anh em cho Hội Ngộ không quan trọng thì tôi không còn gì để nói thêm!

Dương ơi! Tao cầu Chư Phật gia hộ cho mầy tai qua nạn khỏi. Tao tin mầy sẽ khoẽ mạnh trỡ lại như Dê Thờ, mầy sẽ tồn tại để hạ tụi tao về quần vợt cho tới khi nào không còn Thầy D nào để mầy hạ, lúc ấy mới tới phiên mầy đi!

Chị Bảy

Xe Đạp Ơi: Phương thảo, Ngọc Lễ, Thùy Hương

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Xe Đạp Ơi/Ca sĩ Phương thảo, Ngọc Lễ, Thùy Hương

Tin vui về sức khoẻ Thầy D Thiều quang Diêu - Feb 17

Chiều nay tôi gọi chị Diêu đúng lúc chị rời nhà thương ra xe về nhà. Chị Diêu với giọng vui vẽ khoe với tôi:

- Diêu đã ra khỏi phòng hồi sinh. Ống dưỡng khí và tất cả những ống khác đều được lấy ra khỏi người Diêu, ngoại trừ ống vô nước biển, ống hút nước vàng còn giữ lại.

Chiều nay hai cô y tá trẽ đẹp kè hai bên dìu Diêu tập đi, chị Diêu khoe với tôi như vậy. Tôi cười thầm, vì tâm lý trị bịnh của nhà thương thật cao siêu, được hai người đẹp mắt xanh tóc bạch kim kè hai bên dìu đi như vậy, chẳng khác nào Diêu được thêm hai máy trợ tim nữa! Thầy D Dê Thờ mà!

Bác sĩ cho biết có thể vài ngày nữa, khi chổ chảy nước vàng không còn chảy nữa, bác sĩ sẽ cho Diêu xuất viện. Hôm nay thì nước vàng chảy rất ít.

Nói chung Dê Thờ được coi như đã thoát nạn. Mừng cho Diêu và gia đình.

Diêu nhắn với chị Diêu, gởi lời cám ơn tất anh chị trong chuồng D, đã quan tâm theo dõi và cầu nguyện cho Diêu.

tth

Wednesday, February 17, 2010

Tin vui về sức khoẻ Thầy D Thiều quang Diêu

Chiều nay tôi nói chuyện với chị Diêu, chị Diêu rất vui, tôi cũng vui lây, vậy là Dê Thờ có triễn vọng đi tìm bông so đủa ăn trỡ lại cho hồi sức như thuỡ nào! Sau đây là tin vui từ chị Diêu:

- Bác sĩ đang chờ phòng trống để đưa Diêu ra khỏi phòng hồi sinh. Bác sĩ cũng đã đặt máy trợ tim lâu dài dưới da ở ngực bên trái cho Diêu. Nước vàng chổ mỗ vẫn còn chảy, nhưng rất ít. Chân vẫn còn sưng, tuy nhiên Diêu cảm thấy dễ chịu hơn mấy ngày trước nhiều.

Thật là một niềm vui không tã được, khi bác sĩ lấy máy trợ tim tạm thời của nhà thương ra mà tim Diêu vẫn đập, và bây giờ bác sĩ đã đặt máy trợ tim lâu dài cho Diêu rồi.

Tôi nói với chị Diêu: "Năm Mới tôi chúc mừng chị tai qua nạn khỏi". Chị Diêu cười thoải mái. Thật là một tin vui của Năm Mới Canh Dần cho Hoàng Gia D.

Sau vụ nầy chắc Dê Thề sẽ được chị Diêu cưng hơn trước nhiều, vì mấy ngày nay chị lo khóc quá trời rồi! Cục cưng Dê Thờ của chị mà! Điệu nầy chắc tôi phải tiếp tế bông so đủa cho Dê Thờ tới tấp, chậm trễ sợ nó không "kham nỗi!". tth

Ũ Hương - Thuý Hằng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ũ Hương/Ca sĩ Thuý Hằng

Tuesday, February 16, 2010

Tin Bốc Mộ Niên Trưởng KQ Bùi Quang Kinh

Tình cờ qua điện thoại giữa tôi và KQ63D Cẫm văn Hoành chúc nhau Năm Mới Canh Dần, rồi hình như có sự linh thiên của vong linh niên trưởng KQ Bùi quang Kinh, xui khiến câu chuyện giữa tôi và Hoành đi dần đến chuyện bốc mộ niên trưởng Kinh từ miền thượng du Bắc Việt.

Thật là một diễm phúc cho tôi biết được việc nầy kịp thời, vì chương trình vận động tài chánh bốc mộ cho niên trưởng Kinh sẽ được khoá sổ ngày March 20, 2010. Tôi với niên trưởng Kinh có quá nhiều kỹ niệm.

Năm 1964 tôi trình diện đơn vị đầu tiên của đời phi công của tôi, đó là Phi Đoàn 114 ở Pleiku thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn, cũng nhờ về phi đoàn nầy mà tôi gặp bà xả tôi đang học sư phạm ở Qui Nhơn.

Lúc bấy giờ Trung Tá Trần văn Minh làm Không Đoàn Trưởng, Thiếu Tá Nguyễn hữu Tần làm Không Đoàn Phó, Đại Uý Phan quang Phúc Phi Đoàn Trưởng, Đại Uý Đỗ trang Phúc Phi Đoàn Phó. Lúc ấy các niên trưởng như Kinh, Khoa, Mạnh là những Thiếu Uý già đời, tôi thì Chuẩn Uý mới ra trường.

Tôi quen biết niên trưởng Kinh từ dạo ấy, nhưng không lâu tôi rời PD114 đi học lái máy bay khu trục, không gặp lại niên trưởng Kinh. Mãi cho đến lúc Trung Tướng Trần văn Minh làm Tư Lệnh Không Quân, lúc bây giờ Trung Tá Bùi quang Kinh coi đặc trách Quan Sát ở Bộ Tư Lệnh, tôi đang bay trắc giác ở PD716 Tân Sơn Nhất. Mỗi lần tôi bay đi Cần Thơ tôi thường rũ niên trưởng Kinh đi theo để nhậu lai rai ở bến Ninh Kiều.

Niên trưởng Kinh bản tính nhân hậu, chân tình, niên trưởng lấy rượu làm bạn, tôi thì tữu lượng số không, chỉ theo phá mồi, vậy mà tôi và niên trưởng là đôi tri kỷ. Có lẽ chúng tôi hạp ở điểm nào khác ai biết, có biết cũng không dám nói ra!

Đôi lời tâm tình của tôi về niên trưởng Kinh, với ước mong có người quan tâm, mỡ lòng kẻ ít người nhiều, giúp đở để cho việc bốc mộ người bất hạnh được hoàn mỹ.

Tôi cầu Chư Phật gia hộ cho chị Kinh cùng gia đình và ban vận động bốc mộ, mọi sự may mắn và hoàn mỹ.

Huỳnh thông Thái

Đây là địa chỉ gỡi tiền và email liên lạc với trưởng ban vận động:


To: Sùng Lê
2930 Chamoune Avenue
San Diego, CA 92105
CHECK PAY TO : R.V.N.A.F. VETERANS ASSOCIATION IN SD

email: sungvanle@yahoo.com

Monday, February 15, 2010

Tin sức khoẻ Thiều quang Diêu - Feb 15, 2010

Từ hôm Thứ Bảy 30 Tết, tôi bị bịnh nên không liên lạc được với chị Diêu, hôm nay tôi tương đối khoẻ, nên tôi gọi chị Diêu sáng nay, sau đây là tin thêm về sức khoẻ anh Diêu:

- Diêu còn nằm phòng hồi sinh. Diêu tương đối đở hơn mấy hôm trước, Diêu ngồi dậy được, đi đứng phải có người dìu. Mỗi lần bác sĩ ép đi, Diêu rên khó chịu.

Tim của Diêu vẫn còn xài máy trợ tim tạm thời của nhà thương, theo chị Diêu nếu lấy máy trợ tim tạm thời ra thì kế động ký vẽ tim Diêu đập một đường thẳng dễ sợ lắm!

Diêu không muốn ăn, uống. Diêu than khó thở, chân cẳng vẫn còn sưng to và rất yếu! Bác sĩ phải chích thuốc cho Diêu đi tiểu, Diêu đi tiểu nhiều quá nên than rất khó chịu. Đi tiểu nhiều như vậy mà chưn vẫn còn sưng to!

Chị Diêu than: "Anh Diêu đang khoẻ mạnh, đi mỗ bây giờ yếu như vậy, sau nầy làm sao anh Diêu sống đây?"

Chị Diêu cho biết, chị không biết cách vào blog, nên dự định gom góp email thăm hỏi của anh em, để tôi post cho chị Diêu đọc, tôi đành huỷ bỏ. Anh em cứ tiếp tục email cho Diêu qua group mail của tụi mình, khi khoẻ lại Diêu sẽ đọc.

Năm Mới tôi cầu chúc Diêu sớm hồi phục sức khoẻ, chúc chị Diêu và gia đình may mắn, tai qua nạn khỏi. Chị Diêu gỡi lời cám ơn tất cả anh chị em đã quan tâm theo dõi sức khoẻ Diêu.

Chị Bảy

Cúng 100 ngày cho em Huỳnh thị Yến


Click vào đây - Để xem thêm hình

Em,

Thứ Bảy 30 Tết cúng 100 ngày cho em, sáng sớm anh thấy còn nhiều thì giờ vì 4:00 giờ chiều Thầy Minh Tâm mới về từ Houston cúng cho em được. Anh bị ho và cãm từ hôm truớc, nhưng anh cũng ráng ra chơi tennis cho có hoạt động.

Có lẽ vì sáng sớm trời lạnh 36F và anh bị cãm sẵn, anh chơi được một set anh mệt nên đi về, nhưng vì thiếu một người cho đũ hai cặp đánh đôi, anh em giữ anh lại. Anh ỡ lại chơi thêm một set nữa, chơi gần hết sets thứ hai, anh mệt quá sức. Anh lật đật lái xe về nhà, trên đường về nhà anh gọi cô Ngân con cụ Lung để mua hai cái bánh chưn, để anh với Thông ăn Tết. Nói chuyện với cô Ngân xong, anh cảm thấy chóng mặt, nên vội vã về nhà, không dám đi lấy bánh chưn nữa.

Vô nhà anh chạy thẳng vô giường, anh chỉ đủ thì giờ cởi đôi giày, để nguyên áo quần tennis, anh lăn vội lên giường. Anh gọi Thông mang thùng rác đến cho anh mữa. May mà có Thông ỡ nhà mang thùng rác cho anh, nếu không anh mữa tùm lum trong nhà! Nhờ uống thuốc chóng mặt của bác sĩ cho để sẵn, nên kỳ nầy anh chỉ ói mữa có một đêm, sáng hôm sau thì hết mữa nhưng còn mệt nên ngũ li bì.

Chóng mặt ói mữa nầy, em đã bị một lần lâu lắm rồi, khi chỉ còn 4 giờ nữa là hai đứa mình bay lên DC chơi với KQ63D Phan tấn Công, hai đứa mình phải huỷ bỏ chuyến bay, làm Công kêu trời vì cơm nước đã nấu sẵn để đải hai đứa mình.

Còn anh thì bị chóng mặt ói mữa quá nhiều lần, mỗi lần anh bị bịnh thường vào lúc mùa lạnh, khi anh bị ho và chảy mũi. Theo bác sĩ thì chất nước lỗ tai trong của anh quá nhiều, làm anh mất thăng bằng chóng mặt, nôn mữa. Bác sĩ khuyên anh bớt ăn muối. Nhưng hôm Thứ Sáu anh và anh Hân đi đám ma Bác Giàu ở Houston, chị Hân gởi cho anh và Thông một đòn bánh tét. Thông bắt chước em cắt bánh tét rồi chiên, ăn với dưa món ngon ra phết. Dưa món rất mặn, vậy mà anh ăn nhiều đến nổi Thông nhìn anh cười! Y chan, thế là sáng hôm sau anh bị bịnh, đáng tội vì không nghe lời bác sĩ!

Anh bị bịnh đúng vào lúc cúng 100 ngày cho em! Đau lòng cho anh quá, chắc em không trách anh phải không em? May quá nếu cúng 49 ngày cho em mà anh bịnh như vầy chắc anh hối hận suốt đời, vì 49 ngày là ngày trọng đại cho sự vãng sanh của em.

Anh hỏi quý Thầy về cúng 100 ngày, anh tìm hiểu thêm qua internet, cho tới giờ nầy anh chưa thấy tầm quan trọng của nó. Đó cũng là niềm an ũi cho anh, khi anh không dự lễ cúng 100 ngày cho em được. Sau lễ 49 ngày, em đã an vui nơi Tây Phương Cực Lạc, nên lễ 100 ngày đâu có thành vấn đề với em nữa phải không em?

Em biết không, Tết năm nay, anh và Thông có một đòn bánh tét của anh chị Hân cho. Anh mua hai cái bánh chưng của cô Ngân, vậy mà cô Ngân đem hai cái bánh tới tận nhà và nhất định không lấy tiền. Vậy là cái Tết đầu tiên không có em, anh và Thông ăn Tết bằng một đòn bánh tét và hai cái bánh chưng! Nhà thiếu bóng em, tết nhất lạnh buồn làm sao. Chị Hằng, Tuyết, Sương, Phong về nhà vội vã, cúng em xong rồi tất cả về lại ngay, không còn sự lưu luyến như lúc có em!

Em, sáng nay Thông chạy vào phòng anh, nó ôm bụng và than hình như nó cũng bị cãm. Anh và nó nhìn nhau cười lớn, với cùng ý nghĩ là vắng em nên cha con đều bị bịnh trong mấy ngày Tết!

Tối nay Mùng Hai Tết anh cãm thấy khoẻ nhiều, anh sẽ lên chùa thắp hương cúng em rồi đưa Thông đi nhà hàng Mỹ ăn Tết. Anh và Thông phải vui lên ăn Tết cho em vui phải không em?

tth

Saturday, February 13, 2010

Tin sức khoẻ Thiều quang Diêu - Feb 12, 2010

Sáng nay lúc 4:30 tôi phải thức dậy chuẩn bị lái xe đi Houston dự đám tang của một bác trong chùa Bảo Quang ngày xưa.

Đi Houston về đến nhà gần 5:00 giờ chiều, có lẽ vì đi xa gió lạnh, nên tôi ho và như bị cãm. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng gọi chị Diêu để lấy tin về sức khoẻ anh Diêu để thông báo cho anh em. Sau đây là tin sức khoẻ của anh Diêu:

- Anh Diêu vẫn còn nằm trong phòng hồi sinh. Ngày hôm nay bác sĩ hút ra khoảng 200ml nước, so với ngày hôm qua thì nước giảm bớt nhiều lắm, tuy nhiên chân của anh Diêu bị sưng nhiều! Diêu nói chuyện với vợ con không trỡ ngại, nhưng Diêu cãm thấy trong người rất khó chịu!

Nghe chị Diêu nói chân của Diêu bị sưng, làm tôi lo nghĩ tới thận của Diêu vì sợ thận không lọc nước nên bị sưng chân. Nhưng chị Diêu cho biết Diêu đi tiểu nhiều lắm, nên tôi an tâm, vì thận có lọc nước nên mới có nước tiểu.

Chị Diêu cho biết hiện tại bác sĩ chưa đặt máy trợ tim, máy trợ tim nầy sẽ được đặt ở ngực dưới da, và Diêu sẽ mang máy trợ tim nầy suốt cuộc đời còn lại, tôi tạm gọi máy trợ tim nầy là máy trợ tim lâu dài.

Bác sĩ chưa đặt máy trợ tim lâu dài cho Diêu, tuy nhiên hiện tại tim của Diêu được đập là nhờ máy trợ tim tạm thời. Nếu bác sĩ lấy máy trợ tim tạm thời ra thì tim của Diêu "drop" như muốn ngừng đập. Nói ra điều nầy với tôi, chị Diêu như uất nghẹn muốn khóc. Điều nầy làm cho tôi có cãm giác lo buồn. Tôi cuối đầu cầu Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho anh Diêu sớm hồi phục, để khỏi phải cần máy trợ tim tạm thời nữa.

Nếu chị Diêu đọc những dòng chữ nầy, tôi xin thưa với chị là tất cả anh chị KQ63D đều hướng tâm theo dõi sức khoẻ anh Diêu hằng ngày, trong sự thương yêu tràn ngập dành cho anh Diêu cùng chị và các cháu.

Tất cả anh chị KQ63D cầu Chúa, Chư Phật, gia hộ cho anh Diêu sớm hồi phục.

tth

Friday, February 12, 2010

Tin thêm về sức khoẻ KQ63D Thiều Quang Diêu

Chiều hôm nay tôi điện thoại chị Diêu, sau đây tôi xin thông báo lại những gì chị Diêu nói với tôi. Tôi chân thành cám ơn chị Diêu đã dành thì giờ quý báu, cho phép tôi điện thoại thăm hỏi lấy tin để thông báo cho anh em.

Chổ mỗ tim của Diêu bị chảy nước vàng khá nặng, trưa hôm nay bác sĩ phải mỗ ra để đặt ống hút nước. Chị Diêu cho biết bác sĩ hút ra 750ml nước.

Bác sĩ đặt hai ống hút nước ở lồng ngực. Những chổ đặt ống hút nước nầy, chiều nay khi tĩnh dậy, Diêu kêu đau và rên.

Theo chị Diêu thì anh Diêu bị tiễu đường, nên những chổ mỗ lành chậm lắm!

Tim của Diêu sau khi mỗ, đập rất yếu, bác sĩ dự định đặt máy trợ tim dưới da ở ngực. Nhưng hiện tại bác sĩ chưa đặt máy trợ tim được, phải chờ Diêu khoẻ lại rồi mới làm. tth

Đón Xuân - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đón Xuân/Ca sĩ Như Quỳnh

Thursday, February 11, 2010

Tin thêm về sức khoẻ KQ63D Thiều Quang Diêu

Sáng nay chị Diêu điện thoại cho tôi, theo chị Diêu thì cái bướu trong tim Diêu là loại bướu lành, lớn hơn ngón tay cái, cứng và dính vô cái valve tim.

Bác sĩ mỗ cắt cái bướu, vì cái bướu dính vô cái valve tim nên khi cắt cái bướu thì phải cắt một phần của valve tim, bác sĩ phải vá cái valve tim.

Diêu còn nằm trong phòng hồi sinh, chổ mỗ của Diêu bị chảy nước, chị Diêu khóc và cho tôi biết trưa nay bác sĩ mỗ tim Diêu lại!

Chị Diêu kêu trời! và than nêu biết như vầy thì mỗ làm chi, vì Diêu vẫn còn khoẽ mạnh, đi bộ mấy miles mỗi buổi sáng.

Nhưng rồi chị Diêu nói thêm để tự an ũi: "Cái bướu bự quá, nếu không mỗ anh Diêu cũng sẽ không chịu nỗi bao lâu!!"

Chị Diêu cho phép tôi gọi cell phone của chị, trưa nay mỗ xong tôi sẽ gọi chị Diêu. Anh em theo dõi blog nầy, tôi sẽ update tin của Diêu chiều nay.

Chị Bảy

Tin mừng cho em Huỳnh thị Yến

Em,

Ngày hôm nay nhà mình có ba tin vui.

1. Tin vui thứ nhất là sinh nhật Thy. Happy Birthday Thy.

2. Tin vui thứ hai là lâu nay anh làm tất cả di chúc lại hết và anh mướn luật sư ra toà "probate" về tài sãn của hai đứa mình. Luật sư lấy anh $1200.00 cho vụ probate nầy. Khi ra toà probate xong, luật sư bảo anh kê khai tất cả tài sãn đưa cho luật sư để ổng đăng ký ở toà. Ông luật sư nói đó là thũ tục của toà probate, bắt buộc phải làm như vậy. Anh cảm thấy hết sức khó chịu về vụ kê khai tài sãn nầy. Anh nghi luật sư thống kê tài sãn của anh để ông tính tiền "fees" theo phần trăm của tài sãn. Nếu vậy thì anh mất tiền nhiều lắm, có lúc anh lo không ngũ được!

Nhờ anh KQ63D Lê Hải giới thiệu anh một luật sư VN bạn của anh Hải ở Houston, anh điện thoại nói chuyện với luật sư bạn anh Hải. Luật sư nầy bảo anh hỏi thẳng luật sư của anh, coi anh còn nợ ông tiền gì nữa không. Anh nghe lời luật sư bạn của anh Hải, anh email hỏi thẳng, và luật của anh trã lời là anh không còn nợ ông ta tiền gì nữa hết. Trời! anh mừng quá sức. Vậy mà lâu nay anh nghi oan cho ông ta! Anh tệ quá hả em?

3. Tin vui thứ ba là Thông đã được hãng nhận làm việc kỹ sư. Thứ Sáu tuần rồi Thông đi Houston phỏng vấn để xin việc làm. Phỏng vấn xong về nhà nó than có tất cả bốn người được phỏng vấn cho một việc làm. Ba kỹ sư kia người nào cũng có từ 15 tới 20 năm kinh nghiệm, nó thì chỉ có 3 năm kinh nghiệm, nên nó than không chắc ăn lắm. Vậy mà hôm nay hảng điện thoại nhận nó, nó mừng quá. Anh nói: "Me giúp con đó". Nó cười. Anh cám ơn em đã âm thầm giúp anh trong bóng tối.

Làm việc cho hãng nầy, có thể Thông phải làm việc ở Canada, vì hảng nầy có chi nhánh khắp nơi. Thông rất thích làm ở Canada.

tth

Tuesday, February 9, 2010

Tin thêm về sức khoẻ Thầy D Thiều Quang Diêu

Tôi biết các Thầy D rất nóng lòng muốn biết thêm về sức khoẻ của Dê Thờ (Diêu Thiều) sau khi bị mỗ tim, nên tôi diện thoại Diêu hai lần để messages nhưng không được trã lời!

Tôi điện thoại bàn với Thầy D Triết và bà xả Triết. Hai người nầy định đột kích vô nhà thương thăm đại! tôi đồng ý và xúi vô. Nhưng rồi hôm qua chị Diêu điện thoại cho Triết, nói sơ tình trạng của Diêu, và nhất quyết không để anh chị Triết vô thăm, mặc dù anh chị Triết có lời thành khẫn.

Đây là những gì chị Diêu nói với Triết và Triết nói lại cho tôi để tôi post lên đây:

- "Bác sĩ đã mỗ tim cho Diêu để lấy cái bướu khá lớn! và Diêu hiện còn trong phòng hồi sinh (ICU). Diêu nói chuyện với vợ con không trỡ ngại. Nhưng tim của Diêu đập rất yếu, bác sĩ dự định mỗ ở ngực Diêu để đặt máy trợ tim (pacemaker) dưới da cho Diêu".

Sau khi Triết lập lại những lời của chị Diêu, tâm trí tôi sững sờ, vì Diêu nói với tôi bác sĩ mỗ tim để lấy cái bong bóng nhỏ ở valve tim, bây giờ từ cái bong bóng nhỏ biến thành cục bướu khá lớn! cái từ "bướu" nầy tôi rất ghét vì chính nó mới đây đã làm tan nát tim gan vợ chồng tôi! Chính vì vậy sau khi nói chuyện với Triết tôi gọi Diêu cho rỏ, nhưng không được trã lời.

Thôi thì tôi cầu Chư Phật gia hộ cho Diêu sớm bình phục, và tôi tin rằng cái bướu trong tim Diêu là loại bướu lành.

tth

Monday, February 8, 2010

Cúng 100 ngày cho em Huỳnh thị Yến

Em,

Thứ Bảy 13 tháng 2 nầy nhằm ngày 30 Tết Canh Dần lúc 4 giờ 00 chiều, anh cúng 100 ngày cho em tại chùa Bảo Quang San Antonio. Mau quá hả em, mới đó mà em mất đã 100 ngày rồi!

100 ngày qua, anh chỉ gặp em trong mộng đôi ba lần, đặc biệt lần nào cũng gặp em trong một nhóm người, không có sự gặp gỡ riêng tư, uỹ mị. Lần gặp nào, em cũng vui tươi, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Lần mới đây, anh thấy em uốn môi nói duyên dáng, lưu loát, anh chú tâm nhìn em, anh thấy lối nói của em có khác xưa. Em nói trước một nhóm người, em rất bình thãn trước sự hiện diện của anh, em không có sự chú tâm lưu luyến đặc biệt gì về anh. Chắc là em về từ chốn Chư Thiên, đâu còn vương vấn trần tục nữa phải không em? Anh mừng cho em đã được toại nguyện.

Cuối đời anh, anh học được những cái mới lạ. Những tháng ngày cuối của đời em, em quyết tâm theo Phật về Tây Phương Cực Lạc, để thoát khỏi cảnh sinh lão bịnh tử, nên em đã dứt bỏ tình cãm trần tục, không cho đứa con gái yêu thương nhất của hai đứa mình dẫn Kira, Aiden về chứng kiến giờ phút cuối của em. Em nêu lý do sợ Kira không chịu nỗi đau đớn, nhưng theo anh thì em không muốn con cháu làm em vương vấn chậm trễ trong giây phút trọng đại cho sự vãng sanh cực lạc của em. Em là một Phật Tữ thuần thành, em thấu hiểu tầm quan trọng của giây phút cuối trọng đại ấy.
Anh còn nhớ, mỗi lần Thầy, Sư Cô và Phật Tữ đến trì tụng tiếp dẫn cho em, anh không thấy Thông tham dự, anh hết sức bực mình khó chịu. Rồi một lần anh hỏi Thông, nó giải thích là em không cho nó tham dự vì em sợ sự có mặt của nó làm em vương vấn bịn rịn. Lời giải thích của Thông làm lòng anh nhẹ nhõm, may quá nếu không thì anh oán trách oan ức cho nó.
Sự quyết tâm của em đã đưa em đến toại nguyện, anh hết sức vui mừng cho em.

Trời! thương yêu em 45 năm, trong 45 năm anh chỉ thấy em hiền thục yếu đuối, ôn hoà như nước, mềm mỏng, nhút nhát, luôn luôn nhẫn nại, cắn răng chịu đựng. Bây giờ anh mới biết anh chưa hiểu em hoàn toàn. Anh còn nhớ rỏ, những ngày chót em mệt mõi, mắt nhắm nghiền, thở khó khăn, anh rĩ tai cho em biết tối nay anh sẽ rước Thầy và Phật Tữ trì tụng tiếp dẫn cho em về với Phật. Anh hỏi em ra đi em có buồn không, em lắc đầu. Anh hỏi em ra đi em có sợ không, em lắc đầu. Gương mặt của em lúc ấy hết sức bình thãn, hiền thục dễ thương làm sao.

Mất em rồi, bây giờ anh mới biết tâm trí của em hết sức cứng rắn, chẳng qua em hiền thục mềm mõng là vì em thương chồng thương con, em muốn tạo không khí cho một gia đình thuận thão, êm ấm tràn đầy hạnh phúc. Anh rất trân quý và cám ơn em, chính vì sự trân quý nầy, anh sẽ khó mà tìm được người thứ hai như em, và cuộc đời còn lại của anh sẽ ra sao khi không có người như em? Có lẽ trong quãng đời còn lại, anh sẽ lang thang trong cuộc vui tạm bợ, nay đây mai đó. Anh biết em đang khoẻ mạnh an vui nơi cực lạc đúng ước nguyện của em, chính điều nầy giúp anh vui sống qua ngày. Anh cuối đầu tạ ơn Chư Phật đã gia hộ cho em được toại nguyện. Mấy chục năm anh lo việc chùa và tạo cho em bao nhiêu phiền não, có phải đây là sự mầu nhiệm của luật “nhân quả” mà Chư Phật đã đền đáp cho em? Nghĩ đến điều nầy lòng anh cảm thấy thơ thới nhẹ nhàng, vì em rất xứng đáng thừa hưởng cái “nhân quả” đẹp diệu vợi nầy. Còn anh, em đừng lo cho anh, mai đây anh có lọt vào cảnh giới nào, anh cũng sẽ vui và chịu được.

Em biết không, Thứ Tư tuần rồi San Antonio mưa lạnh cã ngày, anh buồn lục lọi trong internet, tình cờ anh thấy phim Xóm Vắng của Quỳnh Giao, anh nhớ tới em, anh xem lại. Ngày xưa xem phim nầy hai đứa mình khóc quá trời. Bây giờ anh mới xem lại khúc đầu, nước mắt anh đã ràn rụa, chắc là tại nhớ em, anh phải ngưng không dám coi tiếp, vì em cấm anh buồn phài không em?

Em, anh nói ra cái nầy chắc em sẽ cười, hôm qua anh không dám coi tiếp bộ phim Xóm Vắng. Nhưng cô tài tữ chánh Lưu Tuyết Hoa trong phim có sự hiền thục sao mà giống em quá, bắt buộc anh phải xem tiếp phim nầy, dù rằng phim nầy hai đứa mình xem hai lần rồi. Anh chỉ si tình cô tài tữ trong phim vì cô nầy có sự hiền thục giống em, chứ không phải anh thương nhớ em uỹ mị đâu nhé!

Em, Tuyết em gái của em ở Dallas bị thất nghiệp khá lâu, em mất chỉ có mấy tuần thì Tuyết có việc làm trỡ lại. Còn nữa, Thông mê chụp hình nên bõ nghề kỹ sư đi làm nghề chụp hình, có một cuộc sống lông bông chưa vợ con! Anh và em lo lắng khuyên lơn Thông mấy năm nay, nhưng vô hiệu. Thế mà mới đây Thông khoe với anh, nó liên lạc với xếp củ của nó trong các hảng kỹ sư, các người nầy đều muốn nó trỡ lại làm nghề kỹ sư “consultant” và Thứ Sáu tuần rồi Thông đi Houston để phỏng vấn.

Chuyện của Tuyết và Thông, có phải có bàn tay của em trong đó?

Ngay cả chuyện rải tro cốt của em ở sau lưng tượng Phật Bà ở chùa VN Houston, anh nghĩ cũng có bàn tay của em. Vì anh và Thy ngày hôm trước bàn bạc về chuyện rải tro cốt của em. Thy đề nghị rải trong vườn sau nhà nó, anh không chịu vì sợ Thy kẹt với cái nhà đó suốt đời. Rồi Thy đề nghị rải trong công viên khu nhà nó vì Kira, Aiden ra công viên chơi thường xuyên nên anh xiêu lòng. Thế rồi đêm hôm ấy, anh nhớ rỏ lúc 4:00 giờ sáng, trong phòng ngũ của hai đứa mình, chổ anh để hộp tro cốt của em, một tiếng đập thật mạnh vào vách làm anh giật mình tỉnh ngũ. Anh nằm thao thức không sao ngũ lại được, bất chợt anh nhớ tới tượng Phật Bà ở chùa VN Houston, nơi mà em và anh về dự Hội Quan Âm hằng năm. Thế rồi sáng hôm sau, anh bàn với Thy, Thy vui mừng đồng ý, nên anh gọi xin Hoà Thượng Viện Chũ Chùa VN Houston cho phép anh rải tro cốt em trong chân núi nhân tạo sau lưng tượng Phật Bà. Hoà Thượng vui vẽ đồng ý và còn cho anh biết em là người đầu tiên được nằm trong Đất Thánh Già Lam.

Trời! em linh thiên, âm thầm giúp anh trong bóng tối như vậy sao? 45 năm em thương yêu chiều chuộng lo cho anh, giờ nầy em còn âm thầm lo cho anh trong bóng tối nữa? Tội nghiệp và thiệt thòi cho em quá!

Thôi em nhé, khi nào cúng giáp năm cho em, anh sẽ viết tiếp.

tth

Đêm Giao Thừa - Tâm Đoan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Giao Thừa/Ca sĩ Tâm Đoan

Đêm Bơ Vơ - Như Quỳnh - Trung Quynhz

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Bơ Vơ/Ca sĩ Như Quỳnh, Trung Quynhz

Khúc Thuỵ Du - Vũ Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Khúc Thuỵ Du/Ca sĩ Vũ Khanh

Wednesday, February 3, 2010

Thầy D Thiều quang Diêu bị mỗ tim.

Dê Thờ (Diêu Thiều) bị mỗ tim,

Trong trái tim của Dê Thờ có một cái “valve” khác lạ hơn ba cái “valves” kia, nó có một cục như cái bong bóng cở đầu ngón tay út, cái bong bóng nầy dính với cái “valve” bằng một sợi dây như dây cột bong bóng.

Khi “valve” tim đập để đóng mỡ, cái bong bóng kỳ lạ nầy đập theo loạn xạ, bác sĩ lo sợ cái bong bóng nầy ngày nào đó sẽ quấn kẹt vào “valve” tim thì tai hại không lường được!

Bác sĩ đề nghị mỗ, theo bác sĩ thì cái bong bóng dính cái “valve” tim bằng một sợi dây, chỉ cắt cái dây đó, lấy bong bóng ra, không có gì nguy hiểm lắm.

Nghe bác sĩ nói mỗ banh trái tim ra để cắt cái bong bóng kỳ lạ, Dê Thờ thất kinh hồn vía, ngọc dương chạy thót lên cỗ họng! Nhưng khi bác sĩ cho coi cái bong bóng đập loạn xạ theo cái “valve” tim, Dê Thờ lại sợ hơn nữa, vì cái bong bóng trông rất dễ bị quấn kẹt vào “valve” tim.

Thế là Dê Thờ đồng ý cho bác sĩ mỗ. Đây là lời tâm sự của Dê Thờ với tôi: “Tao không sợ chết, tao chỉ sợ cái bong bóng kẹt bậy, tao nằm ngoắt ngoẽo thì khổ lắm, lấy nó ra cho rồi!”.

Tin Dê Thờ sẽ bị mỗ tim, tôi biết khá lâu, nhưng Dê Thờ bảo tôi giữ kín. Dê Thờ dặn tôi, sáng sớm ngày Thứ Tư Feb 3, 2010 bác sĩ sẽ mỗ và tôi được phép post tin nầy cho các Thầy D cùng ngày. Hôm nay tôi làm theo lời dặn của Dê Thờ.

Lý do Dê Thờ không muốn các Thầy D biết sớm, vì sợ các Thầy D điện thoại thăm hỏi làm Dê Thờ thêm lo nghĩ. Dê Thờ cũng dặn khi mỗ xong, các Thầy D đừng điện thoại liền, chờ một thời gian, vì Dê Thờ đâu có nói chuyện được.

Còn mấy ngày nữa Tết, Dê Thờ là một con D tánh tình bộc trực dễ thương, bị mỗ tim làm lòng tôi nao nao buồn!

Tôi chúc Dê Thờ mọi sư may mắn, tôi cầu Chư Phật gia hộ cho một Thầy D quá dễ thương!

Tôi nói chọc cho Dê Thờ cười: “Mầy biết không, có một loại rùa có cái bong bóng nhỏ ở trên lưỡi, cái bong bóng nầy dính với cái lưỡi bằng một sợi dây dài cở một lóng tay, nó hã miệng điều khiển cái bong bóng qua lại, dụ cá lại gần để nó đớp! Ngày xưa chắc mầy cũng dùng cái bong bóng nầy để dụ mỹ nhân lọt vô trái tim của mầy?”.

Dê thờ cười thật to.

Chị Bảy

Không Tiền Cưới Vợ - Trường Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Không Tiền Cưới Vợ/Ca sĩ Trường Vũ

Giàu Nghèo - Trường Vũ, Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Giàu Nghèo/Ca sĩ Trường Vũ, Hạ Vy

Tuesday, February 2, 2010

Tượng Phật Bà Hiện Hào Quang Cứu Độ Chúng Sinh

Tôi nhận được email của Thầy D Nguyễn văn Ghi kèm theo hình ảnh Chùa Sa Mạc, lồng theo câu chuyện cãm động có thật của một cặp vợ chồng sắp tan rã, rồi nhờ Phật Bà hàn gắn. Tôi xin post ra đây.
Hôm nào tôi qua San Diego thăm cháu ngoại, thế nào tôi cũng đi viếng chùa nầy, Kira sẽ thích lắm, nó sẽ cầu nguyện Phật Bà cho bà ngoại. Cám ơn Ghi ơi. tth


Tượng Phật Bà
Hiện Hào Quang
Cứu Độ Chúng Sinh

(01/29/2010)


Mặt trời vừa lên, đã có người hành hương lên Chùa Sa Mạc
Hôm ấy là chủ nhật 29/11/2009 tại vùng sa mạc Victorville, miền nam tiểu bang California . Hàng chục Phật tử đã chụp hình, đã quay phim được tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện hào quang.

Bà con miệt Little Saigon vẫn gọi Thiền Viện Chân Nguyên bằng cái tên “Chùa Sa Mạc” vì Thiền Viện nằm giữa sa mạc mênh mông, như chạm được với vô cùng, nhất là về đêm.


Đêm về ngửa mặt nhìn trời, trùng trùng diệu vợi, triệu triệu sao băng. Băng, băng và băng. Băng, chừng nghe được tiếng rít vèo của gió. Ánh sáng xẹt. Nhưng kìa, sư ông viện trưởng vẫn điềm nhiên hòa mình cùng gió, cùng cái lạnh êm buốt. Băng, băng và băng.

Với sư ông, là băng tuyết buốt giá suốt mùa đông, khi chùa chưa có đủ điện cho máy sưởi nhiệt. A Di Đà Phật, tiếng niệm ngân giữa đêm vắng, giữa sa mạc buốt lạnh.

Ngàn cánh sao băng, băng và băng. Tôi thấy sao băng. Tôi cám cảnh cái lạnh băng buốt của vị sư già bình thản kham chịu, để cố công gầy dựng cho được một thiền viện mang tên “Chân Nguyên”.


Cảnh chùa sa mạc giữa đêm khuya vô cùng, vô tận. Tối thui. Như hòa mình cùng vũ trụ. Như chìm vào giữa khôn cùng của đất trời. Chỉ còn lại những vì sao băng. Tôi chịu, không hiểu tại sao ở giữa chốn hoang vu này lại được nhìn thấy nhiều sao băng đến thế.

Tôi biết được “Chùa Sa Mạc” từ một câu chuyện giữa bác sĩ khoa học gia Mạc Bìa, nữ bác sĩ Theresa Quách và cựu sĩ quan Dù Trần Công Hoàng đến từ Florida .

Chuyện sao băng, sao xẹt, dưới mắt nhìn khoa học ngày nay nào khác gì những truyền thuyết cầu đảo, thay ngôi đổi vị nơi vì sao chủ thể của mỗi người. Như tích Khổng Minh cầu đảo mỗi lần xuất trận hay gặp khó, trong trận Xích Bích chiến chẳng hạn.

Ai từng mỉa mai chuyện Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký nhảy 1 cái lên tới thiên đình, có “thiên lý nhãn” mắt thấy ngàn dặm, có “thiên lý nhĩ” tai nghe ngàn miles? Lý giải làm sao khi có trùng hợp các phi thuyền thám hiểm các hành tinh (thiên đình)? Hiện tượng radio không phải thiên lý nhĩ là gì? Còn tivi thấy được ngàn dặm khắp thế giới, giải thích làm sao đây?

Bác sĩ khoa học gia Mạc Bìa, người có phát minh hàng loạt máy chữa bệnh bằng tia Laser được (FDA Hoa Kỳ) công nhận, chữa lành nhiều bệnh lạ cắp mặt địa cầu. Ông mô tả cảnh tượng ban đêm ở “Chùa Sa Mạc” (Thiền Viện Chân Nguyên) hấp dẫn tôi ngay từ đầu... và chờ cơ hội đến thăm.


Hôm 29/11/2009, Chùa Sa Mạc có lễ vía Đức Quán Thế Âm.
Phật tử cả miền Nam California hẹn nhau về lễ, khá đông.

San Diego , Little Saigon, Los Angeles con Phật hùn mướn xe buýt đi chung nhưng đa số tự lái xe và thường đi cả gia đình.

Lâu lắm tôi mới nhìn thấy cảnh “bụi mịt trời” như ngày nào ở Ban-mê-thuột, cái xứ buồn muôn thuở với bụi mờ khi các đoàn quân xa đi qua. “Chùa Sa Mạc” nằm chênh vênh giữa khoảng đất hoang sơ mênh mông, đường vào chùa vẫn còn là đất nên bụi tung mù mịt.

Chùa vẫn sơ nguyên và dường như công trình trong hơn mười năm tu tạo cũng vẫn chậm rãi, khắc phục từng bước một bởi quy định địa phương và nhân lực phụ giúp chưa đủ nhiều, nếu không muốn nói là chưa có ai, để thiền viện được thành nơi có đầy đủ tiện nghi bình thường, để sinh hoạt, tu tập.

“Chào chị, chị từ đâu đến?”

Tôi đón hỏi một phụ nữ trung niên khi chị dừng xe trong bãi đậu, bụi còn bay.

“Dạ, San Gabriel , gần Los Angeles .”

“Chị thấy xa và lái như thế có mệt không?”

“Không xa lắm. Nhưng dẫu có xa mà được dịp đưa má tôi và các con cùng đi chùa như thế này thì tôi chẳng thấy xa xôi gì...”

Tôi nhìn vào xe. Bà cụ mặc áo dài lam ngồi phía trước cùng tài xế (chắc là chồng chị) và 4 đứa con vào tuổi choai choai.

“Làm sao chị biết về chùa này?”

Chị đưa mắt nhìn ra khu an vị đại tượng đức Quán Thế Âm rồi nói:

“Sự linh ứng của đức Quán Thế Âm tại chùa này đã được loan truyền cả năm nay. Tượng Phật Bà có hào quang. Ai cầu gì được nấy. Nhất là ngài đại sư viện trưởng hết lòng giúp đỡ Phật tử gặp nghịch cảnh, khổ đau...”

Chị kể tiếp: “Thoạt tiên má tôi nghe mấy người bạn nói và rủ tôi cùng đi. Hai má con tôi lên đây ngày thường, khá vắng. Sau khi quỳ lạy cầu nguyện trước tượng đài sen Quán Thế Âm và gặp sư ông viện trưởng, má tôi nói bà cảm thấy bình an ở trong lòng, hết lo sợ và khoảng mươi ngày sau chúng tôi nhận được tin và chị cả của tôi ở Sài Gòn thoát được cơn bệnh ngặt nghèo. Riêng tôi, ông chồng tôi có việc sau một thời gian bị lây-ốp... Tất cả đều do sự cầu nguyện và nhờ Đức Quán Thế Âm hộ trì...”


Hôm nay lễ vía đức Quán Thế Âm đồng thời cũng là đệ nhất chu niên ngày an vị đại tượng Phật Bà Quán Thế Âm nên đa số Phật tử đến dự lễ đều là những người đã từng van cầu và được cứu giúp, đến tạ lễ.

Đến trước các Phật tử, dường như là các vị sư và ni. Khi hành lễ mới thấy thật là đông các vị tu sĩ Phật giáo từ nhiều nơi về. Có vị từ tiểu bang xa.

Gặp một lão huynh hoạt động lâu năm trong Gia Đình Phật Tử, hôm nay phụ trong ban tổ chức. Hỏi dăm điều, được anh cho biết hôm nay vì là ngày lễ chỗ này mới được như vầy. Ngày thường “buồn và vắng lắm anh ơi!”

Trong lúc tôi đang nói chuyện với anh thì có một phụ nữ xin phép được hỏi “Có ai phụ giúp mang thức ăn xuống giùm không?”. Anh huynh trưởng già bỏ tôi để cùng gia đình nọ phụ chuyện mang thức ăn chay vào dãy lều mới dựng.

Được biết anh chị Hoa đã nấu suốt ngày thứ bảy để chuẩn bị các món đặc biệt này mang lên “phụ với Thầy đãi bà con trong ngày lễ hội.” Ba nồi cà-ri. Hai thùng nước lèo (ăn bún) và rất nhiều gỏi cuốn sẵn, có bịt giấy gương 2 cuốn một phần.

Coi bộ anh chị Hoa đã quen với sinh hoạt của Thiền Viện. Tôi đợi sau khi thức ăn đã được mang vào lều, hỏi anh Hoa vài câu.
Sau vài câu mở đầu làm quen, anh Hoa kể lại cái “DUYÊN” với Thiền Viện Chân Nguyên:


“Bà con truyền tai nhau về “Nước Cam Lồ” ở dưới chân tượng Phật Bà ở đây đã giúp cho nhiều người đến cầu xin. Ban đầu tôi cũng ừ à cho vợ tôi vui nhưng kỳ thực trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Có một cuối tuần, khi đang quỳ lễ Phật Bà, tôi nghe một người quỳ gần cầu nguyện “cảm tạ Phật Bà đã độ giúp toàn gia đình nạn khỏi tai qua” và bà quay lại cất giọng ấm áp “Hai con thỉnh lạy Mẹ xin thêm nước cam lồ...”


Câu chuyện của vợ chồng Tuyền sau đó được Tuyền kể lại thật cảm động. Họ hiểu lầm nhau trầm trọng và đang ở vào giai đoạn chót của thủ tục ly dị, chia gia tài, chia con cái. Thật là một bi kịch gia đình.

Tuyền kể: “Trong khi mọi người hăm he đủ mọi cách nhưng chỉ có má chồng tôi là bình tĩnh. Bà lựa dịp gặp riêng hai vợ chồng tôi và nhỏ nhẹ “xin” cả hai đứa chiều bà một lần chót.

Phải nói là bà khẩn khoản cả hai đứa chúng tôi. Không cần biết chúng tôi có đồng ý không, bà bảo ngày mai “Hai con ăn mặc chỉnh tề, cùng mẹ lễ Phật ở Chùa Sa Mạc!”



Tưởng là chuyện gì khó, chuyện cầu nguyện, lễ chùa nào phải là chuyện khó khăn! Thế là ba mẹ con cùng lên “Chùa Sa Mạc”.

Trên suốt đoạn đường dài 2 tiếng đồng hồ, không ai nói với ai một lời nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến “Chùa Sa Mạc” nên còn ngỡ ngàng lắm.

Khi tìm được ngỏ rẽ vào chùa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là tượng Phật Bà trắng toát, hiện lên giữa vùng đất hoang vu. Khi bước xuống xe, tôi không rời khỏi Phật tượng. Dường như tôi đã bị cuốn hút bởi khung cảnh của chùa, của tượng. Mà không phải chỉ mình tôi, cả chồng tôi và má của ảnh cũng vậy. Không ai bảo ai, chúng tôi lặng lẽ đến trước Phật Đài.


“Anh thấy đó, hôm ấy, nơi nầy chỉ có ba má con tôi. Mỗi người mỗi cách quỳ cầu. Được một lúc lâu, má chồng tôi cố cho chúng tôi nghe được lời cầu xin của bà:

“Con xin Mẹ hiển linh cứu giúp. Gia đình con xưa nay nối đời giữ nếp gia phong... Nay vì tha phương xứ lạ gặp trắc trở khó khăn... Con xin phó thác vào tay Mẹ, xin cho con trước khi nhắm mắt theo ông bà được nhìn thấy gia đình con vẫn truyền đời giữ được nếp gia phong...” Dường như bà cụ cố nhấn mạnh đến “nếp gia phong” vì có lẽ, chồng tôi là con trai trưởng.

Tôi liếc thấy chồng tôi khóc. Tôi nhìn sững tượng Phật Bà. Bỗng dưng nước mắt tôi trào tuông lúc nào không hay.


Không biết chừng bao lâu má chồng tôi đứng dậy, quay người mà lên tiếng: “Kính bạch Thầy...”

Từ lúc nào không biết, sư ông xuất hiện. Sau này chúng tôi mới biết ngài là sư ông Thích Đăng Pháp, viện chủ Thiền Viện Chân Nguyên.

Vì là lần đầu tiên gặp, Thầy hỏi” “Bà và anh chị ở đâu tới?”
Tôi nghe thanh âm Thầy trầm bổng, nhận ra ông xuất thân từ quê hương miền Trung cố đô. “Bạch Thầy, chúng con từ Santa Ana xuống.”


Là Phật tử thuận thành, má chồng tôi biết cách xưng hô phải phép với sư ông. Trước khi mời chúng tôi vào Niệm Phật Đường, Thầy lấy 3 chai nước lọc tinh khiết dưới chân tượng Phật Bà trao cho chúng tôi mỗi người một chai.

Chị Tuyền chỉ tay vào khu nhà tiền chế đơn sơ cheo leo giữa sa mạc rồi nói: “Đây là Niệm Phật Đường. Nhỏ, chật nhưng với chúng tôi đây là tổ nguồn của yêu thương, ấm áp tình nghĩa và là chỗ giúp chúng tôi giác ngộ nhận biết chân thiện mỹ.”

Sau khi hướng dẫn ba mẹ con chúng tôi lễ Phật ở Niệm Phật Đường, Thầy mời chúng tôi trở lại khu Phật đài, nơi đặt tượng Đức Quán Thế Âm.

Thầy kể trong đời, nhiều Phật tử từng được đức Quán Thế Âm giúp cho trong bao cơn nguy nàn, nhất là trong giai đoạn vượt biên trăm ngàn khổ lụy trên biển cả, trong rừng sâu. Hể cầu là được độ giúp.

Khi lập thiền viện này, tâm nguyện của Thầy là cũng chỉ để tỏ lòng cảm tạ đức Quán Thế Âm. Và dù tượng Mẹ mới dựng chưa đầy năm nhưng cũng đã giúp được cho nhiều Phật tử được bình an, ứng nghiệm trong van cầu độ giúp...

Vừa kể chuyện, Thầy vừa dắt ba chúng tôi ra tận ngoài cùng, nơi có 2 tượng Sư Tử gác cổng. Từ đây nhìn vào, hai bên là tượng Thập Bát La Hán. Thầy hướng về Phật đài “Thầy cũng xin được toàn thành tâm nguyện xây dựng được nơi tu tập, phụng thờ chư Phật.

Mọi Phật tử đều hiệp tâm cầu xin được bình an, tai qua nạn khỏi...”
Chúng tôi nghe thầy lâm râm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến khi trở lại dưới chân tượng Phật Bà.

Tuyệt nhiên Thầy không một lời khuyên nhủ hay hỏi chuyện gì xảy ra cho gia đình chúng tôi. Nhưng thưa anh, ngay sau đó, trên đường quay về nhà, không khí ngột ngạt lúc ra đi hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và dần dà vui vẻ trong câu chuyện về “Chùa Sa Mạc”, nhất là cảnh tượng Phật Bà cũng như sư ông mà chúng tôi chưa biết pháp danh.

“Không hiểu vì đâu, thú thật với anh, quả tình tôi không hiểu... nhưng tin... Vài ngày sau vợ chồng chúng tôi có dịp cảm thông và dần dần hiểu ra những sai quấy, hiểu lầm.” Tuyền kể hết sức thành khẩn. Khi nhìn thấy tình cảm giữa chúng tôi ấm lên, má chồng tôi tự ăn chay trường “để cảm tạ Phật Mẫu nương nương”.

Câu chuyện của vợ chồng Tuyền là một trong nhiều câu chuyện linh ứng hiển hiện sau khi cầu xin trước linh tượng Phật Bà Quan Âm nơi “Chùa Sa Mạc”.

Không chỉ một mình vợ chồng anh Hoa kể cho tôi nghe câu chuyện của vợ chồng Tuyền mà dường như suốt buổi lễ, mỗi lần trò chuyện cùng ai, tôi cũng nghe nhiều thật nhiều những mẫu chuyện linh ứng tương tự. Có cả những trường hợp linh ứng cứu khỏi bệnh ma tà hay trạng thái tâm thần bấn loạn, bất an thường xuyên.

Bởi thế cho nên, trước linh tượng, cả khối nước lọc được chất sẵn trong dịp lễ, để mọi người muốn xin bao nhiêu thì cứ lấy thoải mái. Tôi đã thấy tận mắt từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy cũng đều cầm chai nước lọc đưa lên trán, thành khẩn cầu xin trước tượng đức Quán Thế Âm.


Khoảng gần tới giờ Ngọ, lễ vía bắt đầu. Phật tử tề tựu trước Phật đài ngót ngàn người. Tiếng chiêng trống rộn rã vang lên báo cho mọi người cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni đến lễ đài.

“Trong đời, nhất là trên đường vượt biển, vượt biên tị nạn, mỗi chúng ta ít nhất cũng một lần đã từng được Đức Quán Thế Âm hộ trì cứu giúp... Chúng ta luôn nhớ ơn và cầu nguyện...” Sư ông Thích Đăng Pháp nói ngắn, đủ, để nhường thời gian lại cho các nghi thức lễ bái, cầu nguyện chính.

Thượng tọa Thích Tâm Thành (Quan Âm Thiền Viện) làm chủ lễ. Bằng giọng trong sang sảng, thầy hướng dẫn Phật tử cùng tụng niệm Mười Hai Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm:

Nguyện thứ nhất: Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Bồ Tát
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền


Nguyện thứ hai: Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện Biển Đông
Vớt người chìm đắm, khi giông tố về

Nguyện thứ ba: Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền

Nguyện thứ bốn: hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng biết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương

Nguyện thứ năm: tay cầm dương liễu
Nước Cam Lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan

Nguyện thứ sáu: thường hành bình đẳng
Lòng Từ Bi thương xót chúng sanh
Hỉ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài

Nguyện thứ bảy: dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh
Cọp beo... thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn

Nguyện thứ tám: gông cùm giải thoát
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng

Nguyện thứ chín: cứu vớt hàm linh
Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn


Nguyện thứ mười: Tây Phương tiếp dẫn
Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phang, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây

Nguyện mười một: Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về

Nguyện mười hai: tu hành tu tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời


Sau phần lễ chính, theo sự hướng dẫn của chư Tăng Ni, Phật tử chia làm hai tốp.


Tốp thứ nhất “thiền hành” quanh khu vực linh tượng Đức Quán Thế Âm, vừa đi vừa tụng “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”.


Tốp thứ hai thực hành “Tam Bộ Nhất Bái” suốt từ đầu lễ đài, hướng 2 sư tử ngoài cổng, qua Thập Bát La Hán, ba bước quỳ lạy một lạy, cho tới khi trở lại dưới chân tượng Phật Bà.

Theo lời giải thích của một Phật tử, nếu người con Phật am tường Phật pháp, sẽ nhận ra con số 108 linh ứng trong kinh điển Phật giáo. Chẳng hạn như các cao tăng thường dùng chuỗi có 108 hột hoặc thiền hành 108 bước. Đó là dựa vào tích 108 vị Phật.

Kiến trúc ở khu linh tượng, nếu bước đúng “thiền hành” 3 vòng quanh tượng Quán Thế Âm, sẽ đúng 108 bước. Cũng thế, thực hiện “Tam Bộ Nhất Bái” từ trước linh đài Quán Thế Âm đủ 108 bái cùng bằng thời gian “thiền hành” 3 vòng quanh linh tượng.

Trong buổi lễ vía Quán Thế Âm ngày 29/11/2009, khi đoàn “thiền hành” dứt 3 vòng tại linh đài thì đoàn “tam bộ nhất bái” cũng lạy đủ 108 lạy và cũng qui về trước linh tượng đức Quán Thế Âm.

Sau lễ, mọi người xúm xít “thọ trai” với nhiều món độc đáo do Phật tử làm từ nhà mang đến.

Trong lúc mọi người ăn uống, chuyện trò cười nói vui vẻ, rất nhiều Phật tử khoe “chụp được hình hào quang nơi tượng Phật Bà”.

Nhiều thật. Hôm ấy tôi được xem gần hai chục chiếc máy hình digital ghi được hào quang sáng rực sau tượng đức Quán Thế Âm.

Câu chuyện hào quang hiện ra ở tượng Phật Bà nơi “Chùa Sa Mạc” là có thật. Không chỉ một vài người chụp được hình hào quang.

Mà có nhiều người cùng chụp được ánh hào quang mầu nhiệm hiện ra nơi tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát đặt tại “Chùa Sa Mạc” tức Thiền Viện Chân Nguyên.

Hình đăng kèm đây là do anh Trương Ngọc Sang, Phật tử Santa An chụp. Anh cho biết, anh còn quay được cả phim và đã sang lại tặng sư ông Thích Đăng Pháp.

Những chuyện linh ứng của tượng Phật Bà ở Chùa Sa Mạc đã thu hút được đông đảo Phật tử thập phương lui tới nhưng liệu giấc mơ tạo lập một Thiền Viện.

Biết đâu chừng, tự trong lòng mỗi người, sẽ sáng lên từ tâm muốn phụ một tay để Thiền Viện Chân Nguyên sớm được hiện thực.

(Tôi muốn thêm một dòng: Sư ông chỉ một mình nên cần tới “nghìn tay” để phụ! Lành thay cho những ai được góp ít công mọn của mình cho ước nguyện chung.)

“Chùa Sa Mạc”
Buddhish Meditation Center
Thiền Viện Chân Nguyên
20635 Hwy 395
P.O. Box 248
Adelando , CA 92301

Tel (714) 656-5004
Fax (760) 530-7254
email: tnchannguyen@ yahoo.com

Hướng dẫn lộ trình:

TỪ LITTLE SAIGON hơn 1 tiếng rưỡi lái xe:

Có 2 chọn lựa để đi. Một cách: đi 22E + 55N+91E + 15N + 395 N (từ đây tới “chùa sa mạc” đúng 16 miles, tượng Đức Quán Thế Âm thật lớn bên tay phải).

Một cách nữa: 22E + 57N +10E (hay 210E)+15N+395N (từ đây tới “chùa sa mạc” đúng 16 miles, tượng Đức Quán Thế Âm thật lớn bên tay phải). Cách này thường ít kẹt xe hơn.

Từ SAN DIEGO :
Lấy 15 North, qua 395 North (Adelanto). Từ 15 và 395 đi khoảng 16 miles, thiền viện bên tay phải.

Từ SAN JOSE , SAN FRANCISCO :
Lấy 5 South (hoặc 101 South), 10 East ( Los Angeles ), 15 North, qua 395 North (Adelanto). Từ 15 và 395 đi khoảng 16 miles, thiền viện bên tay phải.

Từ ARIZONA ( Phoenix , Scottsdale , Mesa , Temple ):
Lấy 10 West ( Los Angeles , CA. ), 15 North, qua 395 North (Adelanto). Từ 15 và 395 đi khoảng 16 miles, thiền viện bên tay phải.

Từ ARIZONA ( Flagstaff ):
Lấy 40 West ( Los Angeles , CA.), 15 South, qua 395 North (Adelanto). Từ 15 và 395 đi khoảng 16 miles, thiền viện bên tay phải.

Từ LAS VEGAS :
Lấy 15 South, qua 395 North (Adelanto). Từ 15 và 395 đi khoảng 16 miles, thiền viện bên tay phải.


(Hình và DVD Tượng Phật Bà Hiện Hào Quang đã có tại Thiền Viện Chân Nguyên, quý bạn nào muốn có, liên lạc với Sư Ông viện chủ Thích Đăng Pháp tại điện thoại

(714) 656-5004)